Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

LeHang

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin chào cả nhà, lâu nay không vào XNC được cũng nhớ ACE quá, tiếc là mấy hôm rồi đi trị bệnh bị hành dzữ quá (ăn gì vào cũng nôn ra hết, uống gì vào cũng nôn ra hết, nôn riết không thấy thức ăn mà chỉ thấy một màu đỏ thôi, hixhixx.) rồi em đã quỳ tại nhà úp mặt xuống nền nước mắt dàn dụa, chỉ để cầu xin Đức Mẹ mở rộng vòng tay yêu thương cho con có thể ăn, uống 1 chút gì vào bụng để còn có sức chống chọi với bệnh tật. Mọi người biết không, ngày hôm sau mình vào viện thì bỗng gặp 1 anh xa lạ nọ cũng đang điều trị như em, thấy em yếu quá mới hỏi thăm và biết tình hình như vậy nên bày cho em mua loại thuốc chống ói đặc biệt trong BV, sau khi uống xong, tối đó em vẫn bị ói 1 lần và lạ là chỉ ói đúng lần đó nữa thì dứt hẵn. Mấy hôm nay tình hình có vẽ khả quan hơn, ăn uống không bị nôn nữa, mặt dù vị giác chỉ còn một vị "đắng" thôi. nhưng rõ ràng ở đây em đã nhận được ơn của Mẹ, Mẹ đã không bỏ rơi em trong lúc em tuyệt vọng nhất.
Con xin cảm ơn Đức Mẹ Maria trọn đời đồng Trinh, cầu xin mẹ hãy dẫn dắt con trong quảng đường điều trị còn lại. Nhân đây cho em gởi lời cám ơn đến các ACE đã cùng cầu nguyện cho em từ những ngày đầu trị bệnh, nhất là Chị KimThanh, Anh Cuti, Anh TaiSao... Cầu Chúa và Mẹ luôn ở bênh các ACE để mọi người luôn đủ sức khỏe, niềm lạc quan để dâng lên ngài những bài kinh Kính Mừng, giúp đở cho mội người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin chào cả nhà, lâu nay không vào XNC được cũng nhớ ACE quá, tiếc là mấy hôm rồi đi trị bệnh bị hành dzữ quá (ăn gì vào cũng nôn ra hết, uống gì vào cũng nôn ra hết, nôn riết không thấy thức ăn mà chỉ thấy một màu đỏ thôi, hixhixx.) rồi em đã quỳ tại nhà úp mặt xuống nền nước mắt dàn dụa, chỉ để cầu xin Đức Mẹ mở rộng vòng tay yêu thương cho con có thể ăn, uống 1 chút gì vào bụng để còn có sức chống chọi với bệnh tật. Mọi người biết không, ngày hôm sau mình vào viện thì bỗng gặp 1 anh xa lạ nọ cũng đang điều trị như em, thấy em yếu quá mới hỏi thăm và biết tình hình như vậy nên bày cho em mua loại thuốc chống ói đặc biệt trong BV, sau khi uống xong, tối đó em vẫn bị ói 1 lần và lạ là chỉ ói đúng lần đó nữa thì dứt hẵn. Mấy hôm nay tình hình có vẽ khả quan hơn, ăn uống không bị nôn nữa, mặt dù vị giác chỉ còn một vị "đắng" thôi. nhưng rõ ràng ở đây em đã nhận được ơn của Mẹ, Mẹ đã không bỏ rơi em trong lúc em tuyệt vọng nhất.
Con xin cảm ơn Đức Mẹ Maria trọn đời đồng Trinh, cầu xin mẹ hãy dẫn dắt con trong quảng đường điều trị còn lại. Nhân đây cho em gởi lời cám ơn đến các ACE đã cùng cầu nguyện cho em từ những ngày đầu trị bệnh, nhất là Chị KimThanh, Anh Cuti, Anh TaiSao... Cầu Chúa và Mẹ luôn ở bênh các ACE để mọi người luôn đủ sức khỏe, niềm lạc quan để dâng lên ngài những bài kinh Kính Mừng, giúp đở cho mội người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Bạn Lehang thân mến,

Tôi đã muốn chia sẻ cùng bạn về mầu nhiệm của Mẹ Maria từ lâu liên quan đến bệnh tật của tôi nhưng đến hôm nay được bạn đề cập thì tôi xin chia sẻ với bạn và các anh chị em khác trong diễn đàn. Từ hồi còn nhỏ tôi đã bị chứng bệnh nhức nửa đầu thỉnh thoảng mắt tôi bị tối sầm lóa mắt sau đó thì nhức nửa đầu và từ từ lan qua hết cả đầu sau đó là những cơn đau nhức kinh hoàng, đau nhức đến từ trong hốc mắt đau ra dồn hết cơn này đến cơn khác giống như những đợt sóng biển đau đớn khinh khủng mà lúc đó chỉ muốn chết đi cho rồi, và mỗi khi bị như vậy thì chỉ có cách là nằm chịu trận sau vài tiếng đồng hồ hoặc có thể nửa ngày thì cơn đau đớn này chấm dứt và hậu quả của nó thật kinh khủng là sức khỏe của tôi giảm sút rõ rệt mà phải 1 tháng sau mới hồi phục được, bệnh này tôi đã đi khám nhiều bệnh viện, nhiều bác sĩ, uống nhiều loại thuộc chụp nhiều phim làm nhiều xét nghiệm nhưng cuối cùng chẳng có bác sĩ nào chữa dứt được bệnh này cả và lần cuối cùng là khám ở bệnh viện Chợ Rẫy họ cho chụp cả MRI để tìm nguyên nhân nhưng cuối cùng cũng chịu bó tay và chỉ cho tôi uống 1 loại thuốc dành cho mấy người thần kinh loại nặng mỗi khi có cơn đau đầu đến đó là thuốc Zimigoro và từ đó tôi hiểu rằng bệnh này sẽ đi với tôi đến cuối đời sẽ không bao giờ có cơ hội chữa lành, và cơn đau này sẽ đến rất nhanh nếu ngày nào tôi bị mất ngủ hoặc khó ngủ. Cách đây vài tháng tôi có đi hành hương cầu nguyện Đức Mẹ Tàpao ở Bình Thuận chuyến đi kéo dài từ Saigon đến chiều tối mới đến Bình Thuận suốt từ tối hôm đó đến sáng hôm sau tôi đã đi lên đi xuống núi nơi có tượng Đức Mẹ cầu nguyện và việc cầu nguyện này đến 4h sáng mới xong và về lại nhà nguyện chỉ ngủ được đúng 1 tiếng đến 5h sáng phải dậy vì 6:30h sáng có thánh lễ và một điều lạ lùng là từ xưa đến nay mỗi khi tôi mất ngủ hay thức trắng là sáng hôm sau cơn đau đầu kia xuất hiện nhưng lần này thì mặc dù thức cả đêm cầu nguyện với Đức Mẹ trên núi và chỉ ngủ đúng 1h nhưng sáng hôm sau tôi cảm thấy trong người hoàn toàn bình thường! Đó là 1 điềm lạ mà trong suốt cuộc đời của tôi từ bé đến lớn chưa thấy bao giờ, vậy tôi đã cầu nguyện gì với Mẹ suốt mất giờ đồng hồ trên núi? Tôi đã vừa đọc kinh vừa cầu nguyện ngay dưới chân của Mẹ và nguyện rằng :

“ Xin Mẹ hãy cứu giúp chữa cho bệnh tật của con nếu Mẹ muốn cho con khỏi bệnh thì xin Mẹ hãy cất căn bệnh quái ắc đã hành hạ con mấy chục năm nay đi còn nếu Mẹ muốn con vẫn phải chịu căn bệnh này để chia sẻ với nỗi đau đớn của Chúa khi xưa xuống trần thế để cứu rỗi loài người thì vẫn xin Mẹ để căn bệnh này lại trong con để con có cơ hội chia sẻ gánh nặng của cây Thánh Giá mà Chúa đã phải mang, cho dù là Mẹ cho con như thế nào thì con cũng XIN VÂNG”. Và tôi đã để bàn tay của tôi lên bàn chân của Mẹ và để lên đầu của mình thầm xin Mẹ hãy dùng bàn chân của Mẹ đặt lên đầu của mình để chỉ dẫn cho tôi xin Mẹ dìu dắt mỗi khi gặp gian nan khốn khó.

Và từ ngày tôi đi cầu nguyện Đức Mẹ Tàpao về thì căn bệnh này đã giàm đến 7 phần và sau khi về lại Saigon tôi có nói chuyện với một bác làm nghề thuốc nam bên cạnh nhà và bác ấy cho tôi uống một vài loại lá thuốc và bạn tôi bày cho tôi cách uống nấm Linh Chi thì căn bệnh kia của tôi đã giảm đi đến 9 phần mà chỉ còn 1 phần là thỉnh thoảng lâu lâu cũng có thấy đầu hơn căng căng nhưng chưa đến nỗi nhức chứ tuyệt nhiên chuyện đau đầu đến mức không chịu nỗi ngày xưa không còn 1 tí nào.

Thế đấy bạn Lehang ạ , khi tôi đi hành hương cầu nguyện Đức Mẹ Tàpao đó là lúc tôi “giao niềm tin và mở lòng với Mẹ” ngay lúc đó tôi đã nhận được ơn của Mẹ là thức cả đêm nhưng sáng ra không hề bị nhức đầu như mọi khi, khi về đến Saigon thì tôi lại nói chuyện bệnh tật của mình với bác bốc thuốc nam bên cạnh nhà mình và uống một thời gian thì bệnh gần như khỏi hẳn, và người bạn của tôi thấy tôi bị bệnh lại bày tôi cách uống nấm Linh Chi, bác bốc thuốc nam cạnh nhà là hàng xóm của tôi gần 30 năm nay hàng ngày tôi thấy bao nhiêu người ra vào nhà bác ấy bốc thuốc nhưng chưa bao giờ tôi có ý định nhờ bác ấy chữa bệnh, còn bạn tôi thì biết tôi đã lâu nhưng chưa bao giờ giữ tôi và bạn tôi nói chuyện bệnh tật cả… Tôi tin là bác hàng xóm của tôi và người bạn của tôi chính là hiện thân của phép lạ mà Mẹ đã ban cho tôi ơn được “soi sáng” mà nói là “soi sáng” thì cũng hoàn toàn chính xác vì người chữa được bệnh của mình ở ngay cạnh nhà mình suốt mấy chục năm mà mình vẫn bị “mù” lo đi tìm ở tận nơi nào hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, dùng đủ loại thuốc, đủ loại máy móc, xét nghiệm nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu, còn người bạn của tôi thì cũng là hoàn toàn tình cờ vốn là bạn tôi bị bệnh vàng da nóng trong người sau khi phẫu thuật và có người bày cho bạn tôi uống nấm Linh Chi để mát gan tốt cho tuần hoàn máu nên bày lại cho tôi vì theo cách nhìn của bạn tôi là gan tôi có vấn đề bị nóng quá mức nên chức năng gan bị hoạt động kém hiệu quả dẫn đến máu huyết không tốt, máu không tốt thì không bơm lên đủ để nuôi não, mà máu không đủ nuôi não thì nhức đầu là đúng rồi.

Để kết thúc bài viết này tôi xin kể cho các bạn 1 bài dụ ngôn tôi đã từng nghe từ 1 người bạn và tôi thấy nó rất đúng, câu chuyện đó như sau :

Có 1 ông lão đánh cá rất ngoan đạo hàng ngày luôn giữ đạo và các điều luật của Chúa và ông ta rất hãnh diện về con đường đạo đức mà mình đã chọn và với ông ta vì làm đẹp lòng Chúa bằng cách sống ngoan đạo của mình thì đối với ông ta chắc chắn Chúa sẽ cứu giúp ông ta mỗi khi ông ta gặp gian nan, một ngày nọ ngôi làng chài của ông ta bị bão tố nước biển dâng lên nhấn chìm gần hết trong lúc mọi người trong làng bỏ chạy tìm nơi trú ẩn thì ông ta vẫn ung dung ngồi tại nhà và phán “Chắc chắn Chúa sẽ cứu tôi vì tôi là người ngoan đạo”, nước biển càng ngày dâng càng cao ngập đến nửa ngôi nhà của ông lão nhưng ông vẫn vững tin Chúa sẽ đến cứu ông và 1 lúc sau có 1 cái thuyền nhỏ của một người trong làng đi ngang và kêu ông lên thuyền để đi tránh bão nhưng ông ta nhất quyết không đi và vẫn khẳng định “Chắc chắn Chúa sẽ cứu tôi vì tôi là người ngoan đạo” và không chịu lên thuyền của người hàng xóm để đi di tản, và một lúc sau cũng lại có 1 con thuyền của bọn cướp biển đi ngang và lại kêu ông lên thuyền đi tránh bão nhưng ông vẫn kiên quyết “Chắc chắn Chúa sẽ cứu tôi vì tôi là người ngoan đạo” và thuyền của bọn cướp biển bỏ đi… và cuối cùng thì chẳng có Chúa nào hiện ra để cứu ông cả! và cuối cùng thì ông chết chìm… khi lên thiên đàng ông gặp Chúa và buông lời trách Chúa “con đã sống cả đời đạo hạnh mà sao Chúa không cứu con lúc gian nguy mà bỏ rơi cho con bị chết chìm…’ lúc này Chúa mới bảo ‘Này con của ta, ta đã đến cứu con 2 lần rồi nhưng con vẫn cứng lòng cố chấp không chịu đi thì cớ sao bây giờ con lại trách ta?”, đến lúc này thì ông lão mới vỗ trán “à là ra thế”. Nhưng khi ông ta nhận ra việc làm của Thiên Chúa thì ông ta đã chết chìm rồi!



Lời Bàn :

Bản chất loài người chúng ta là hay CHẤP NHẤT, thấy người mặc quần áo sang trọng thì bao giờ cách tiếp đãi cũng lịch sự hơn là tiếp đãi một người rách rưới hôi hám, trong trường hợp của ông lão này thì ông ta đọc nhiều kinh và lời Chúa nhưng ông ta chỉ đọc vậy thôi chứ ông ta thật sự chưa hiểu hết lời của Chúa, Chúa đã dạy rằng “Ta ở khắp mọi nơi” và chúng ta phải hiểu rằng Chúa có thể đến với ta với bất kỳ nơi nào, khi nào và với bất kỳ hình thù nào, ông lão này đến chết vẫn còn Chấp Nhất ông ta cho rằng mình sống đạo hạnh thì trong lúc nguy khốn ông ta sẽ mong rằng Chúa sẽ hiện ra với tóc quăn,áo trắng, đầu đội mũ triều thiên, tay cầm thương trượng sáng ngời bay từ trên trời xuống vớt ông ngay trước đầu ngọn sóng… chứ ông ta không biết rằng Chúa cũng chính là ông bạn chài hàng ngày ông ta gặp và Chúa cũng chính là tên cướp biển mà ông ta sợ hãi gặp hàng ngày.

Riêng bạn Lehang thì tôi chỉ biết chia sẻ với bạn là hãy giao phó bệnh tật này vào tay Mẹ Maria và tay Chúa và bạn hãy phó thác tất cả vào tay các Ngài và luôn luôn phải tuân phục “Nếu Mẹ muốn con chết thì con cũng xin vâng còn nếu Mẹ còn cho con sống để vinh danh Mẹ thì xin Mẹ hãy cất căn bệnh quái ác này đi…” bản chất con người chúng ta là ham sống sợ chết, thấy của thì ham, thấy danh thì muốn đoạt lấy… nhưng thấy khổ, thấy bệnh tật là muốn tránh xa ít có ai trong chúng chịu nghe lời dạy của Mẹ đó là trước Thiên Chúa thì chúng ta phải “vâng lời”, linh hồn này, thể xác này của chúng ta nhưng thật ra là không phải của chúng ta, tổng thống Pháp là Mitterrand chết vì ung thư tiền liệt tuyến, Steven Jobs chết vì ung thư tuyến tụy, so với ông Mitterrand và Job thì chúng ta chỉ là công dân hạng 5-6-7 chứ chưa dám nói là hạng 2 , Jobs là tỉ phú USD còn Mitterrand là tổng thống nước Pháp trong tay ông ta nắm vô số các bác sĩ thuộc hàng thượng thặng bậc nhất nước Pháp còn Jobs là tỉ phú thì nào có tiếc tiền để có thể mời được bác sĩ giỏi bậc nhất thế giới? Nhưng cuối cùng thì sao? Họ cũng phài bỏ mạng vì căn bệnh quái ác này điều đó cho thấy Sự Sống hay Sự Chết là do Thiên Chúa định đoạt chứ không phải chúng ta do vậy chúng ta hãy làm theo lời Mẹ dạy đó là “Đức Vâng Phục” đó là đức tính cao quý nhất mà các Thánh đã làm chúng ta hãy đi theo các Ngài để sau này khi thân xác này trả lại cho trần thế thì linh hồn chúng ta được Chúa quan phòng bạn nhé. Cám ơn các bạn đã nghe tôi làm nhảm làm mất thời gian của các bạn. Chúc bạn Lehang sớm nhận được ơn lạ từ tay Mẹ Maria.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Con vẫn đọc kinh dâng lên Mẹ hàng ngày, luôn chăm chỉ và xám hối mỗi khi đọc kinh từ ngày con biết dâng lên Mẹ thật nhiều kinh Kính Mừng ơn lớn nhất mà con được Mẹ ban cho đó là sự bình yên trong tâm hồn, lo lắng, sợ hãi là nguyên do làm cho bệnh tật của con trở nặng thì này đã hết, ơn này còn lớn hơn nhiều ơn được vàng bạc, danh vọng, như Chúa đã dạy "Được cả thế gian mà mất linh hồn thì mất tất cả rồi còn gì" xin Mẹ quan phòng các anh chị em trong diễn đàn những người đã dâng gởi nơi Mẹ niềm tin, lòng thống hối xin Mẹ ban một ơn lành cho họ và gia đình. Amen

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

phanlan

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào anh Cuti và tất cả các anh chị em Công giáo,

Tháng 5 này là tháng hoa, kính Đức Mẹ. Mình mạo muội đề nghị với anh cuti và các anh chị chúng ta cùng liên kết lần chuỗi dâng Mẹ như những đóa hoa thiêng liêng đi. Anh cuti lên danh sách anh chị em nào tham gia, mỗi người có thể chỉ 10 kinh hoặc 20 kinh, kết nối lại thành 1 chuỗi để tỏ tình liên kết anh chị em XNC dâng Mẹ.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào anh Cuti và tất cả các anh chị em Công giáo,

Tháng 5 này là tháng hoa, kính Đức Mẹ. Mình mạo muội đề nghị với anh cuti và các anh chị chúng ta cùng liên kết lần chuỗi dâng Mẹ như những đóa hoa thiêng liêng đi. Anh cuti lên danh sách anh chị em nào tham gia, mỗi người có thể chỉ 10 kinh hoặc 20 kinh, kết nối lại thành 1 chuỗi để tỏ tình liên kết anh chị em XNC dâng Mẹ.
Bạn phanlan thân mến,

Cám ơn Mẹ đã ban bạn đến cho cuti tôi, thật là thiếu sót rất nhiều với Mẹ nếu cuti tôi đã quên việc cùng hiệp thông như bạn đã đề nghị, như Mẹ đã hứa sự hiệp thông cùng đọc kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ thì sự huyền nhiệm sẽ tăng lên gấp bội do vậy từ lời đề nghị của bạn phanlan chúng ta phải hiểu rằng đó cũng chính là một ơn kêu gọi của chính Mẹ thông qua bạn phanlan rồi còn gì ,vậy cuti tôi xin mạo muội đề nghị các anh chị em Công Giáo trong diễn đàn hãy mạnh dạn đăng ký trong suốt tháng 5 này là tháng Đức Mẹ Hoa Hồng mỗi thành viên hãy đăng ký như bạn phanlan gợi ý với số kinh Kính Mừng mà mình có thể dâng lên Mẹ mỗi ngày riêng Cuti tôi xin đi đầu dâng lên Mẹ ít nhất 200 kinh Kính Mừng mỗi ngày và tất cả chúng ta ai có lời cầu nguyện nào muốn dâng lên Mẹ thì hãy cùng nhau đọc kinh và dâng lên Mẹ những lo lắng, những ưu sầu, những bất hạnh của mình để Mẹ quan phòng các bạn nhé, Cuti tôi xin mạo muội đề nghị anh chị em chúng ta dành một tuần đầu tiên của tháng 5 này dâng tất cả số kinh cầu nguyện của mình lên Mẹ dành cho bệnh tình của bạn Lehang bạn ấy là người đang rất cần sự quan phòng nơi Mẹ hơn ai hết trong diễn đàn này. Xin anh chị em cho cuti tôi biết ý kiến. Rất mong nhận được sự góp sức của các anh chị em Công Giáo trong diễn đàn.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

phanlan

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Mình xin đáp ứng lời kêu gọi của anh Cuti, xin dâng 50 kinh mỗi ngày cầu nguyện cho anh Lehang.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Hôm nay con đã hòan thành 200 kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ, như mọi hôm lời cầu nguyện cuối cùng của con không phải dành cho gia đình con, không phải nhờ cậy xin Mẹ một ơn riêng cho gia đình mình nữa mà là một lời cầu nguyện luôn kết thúc "con xin dâng toàn bộ sô kinh ngày hôm nay lên Mẹ xin Mẹ quan phòng cứu vớt các linh hồn mồ côi còn đang chịu khổ hình nơi Luyên Ngục, xin Mẹ hãy mang họ lên Thiên Đàng để họ được quỳ lạy trước dung nhan Chúa" thì nay ngòai việc cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi con xin Mẹ ban thêm một ơn lành cho người anh em của con đang mang trọng bệnh, như Chúa đã dạy "... anh em hãy năng cầu nguyện nhưng đừng cầu xin gì cho bản thân mình mà hãy cầu xin cho các người anh em khác của anh em vì Thầy bảo thật anh em Cha trên trời của anh em là đấng tòan năng hằng hữu đã thấu hiểu những gì anh em đang cần... và sẽ ban cho anh em mọi sự như ý"
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào cuti,em và gia đình vẫn tốt chứ,chị xin phép nhắc lại câu nói của bà thánh TêrêSa hài đồng Giêsu.
''Đừng để điều gì làm cho bạn xao xuyến.
Đừng để điều gì làm cho bạn lo sợ.
Mọi sự điều qua đi,Thiên Chúa không thay đổi,
Kiên nhẫn sẽ được tất cả.
Ai có Thiên Chúa,người ấy chẳng thiếu gì:
Chỉ có Thiên Chúa, là đã đủ.''
Chị rất thích câu nầy cũa bà,em có thích khg?,mà sao đến hôm nay em vẫn chưa đăng ký dự off,có lẽ em sẽ đến vào giờ cuối mà khg cần đăng ký,vì nhà em ở SG.Mong gặp em và các bạn,sự thật,sáng nay chị có nhận 1 cuộc điện thoại từ Sở Y Tế ,mời dự bổ sung tập huấn khóa lên quầy GPP.Ôi trời ,sớm khg gọi,trể khg gọi,mời ngay ngày 22/th 4/2012,bây giờ phải sấp xếp cho ổn,có lẽ cố gắng dự off,khg thôi mọi người cho mình bà tám hứa cuội thì chết .Một chút tâm sự cùng em.chúc em vui.

Chị Kimthanh quý mến,

Xin chị bỏ bớt thời gian hiệp thông lời cầu nguyện của bạn phanlan và cuti em trong tháng Đức Mẹ Hoa Hồng này chị nhé, luôn tin tưởng nơi Mẹ Maria và cầu nguyện cho chị và gia đình.

em Cuti
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Hôm nay con xin dâng lên Mẹ 300 kinh Kính Mừng xin Mẹ một ơn lành cho người anh em của con còn đang bị bệnh nặng.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Hôm nay con xin dâng lên Mẹ 300 kinh Kính Mừng xin Mẹ một ơn lành cho người anh em của con còn đang bị bệnh nặng.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

clara

Thành viên mới
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin chào tất cả anh chị em,

Xin cảm ơn tất cả ACE đã cho em thêm vững tin vào Chúa và mẹ Maria trong lúc đang chán nản thất vọng vì chưa tìm được việc làm, tình cờ đọc được những bài này em thấy lạc quan hơn rất nhiều.

Cầu xin Chúa và mẹ Maria luôn luôn ở bên chúng con nhất là những lúc chúng con thất vọng và cần đến Chúa và Mẹ hơn. Xin cho con sức mạnh để vượt qua lúc khó khăn này Mẹ ơi
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin chào tất cả anh chị em,

Xin cảm ơn tất cả ACE đã cho em thêm vững tin vào Chúa và mẹ Maria trong lúc đang chán nản thất vọng vì chưa tìm được việc làm, tình cờ đọc được những bài này em thấy lạc quan hơn rất nhiều.

Cầu xin Chúa và mẹ Maria luôn luôn ở bên chúng con nhất là những lúc chúng con thất vọng và cần đến Chúa và Mẹ hơn. Xin cho con sức mạnh để vượt qua lúc khó khăn này Mẹ ơi
Bạn Clara thân mến,

Cám ơn bạn đã xem qua topic này của cuti, bạn hãy vững tin lên bạn nhé, con đường đến với Chúa và Mẹ Maria cũng ghập ghềnh khúc khuỷu lắm không phải là hạnh lộ thông thoáng đâu bạn ạ, trên con đường này sẽ có vô số những khó khăn những bất trắc, những khó khăn này đến từ 2 lý do ; 1. Những âm mưu của ma quỷ chống phá rất dữ dội tạo vô số các bẫy các điềm xui xẻo tạo cho chúng ta chán nản và mất lòng tin nơi Chúa nơi Mẹ. 2. Những khó khăn do chính Chúa và Mẹ tạo ra với mục đích để thử lòng chúng ta xem coi chúng ta có thật sự bền lòng theo các Ngài không? Ngay cả Chúa Jesus khi còn là 1 hài nhi nhưng với bản tính là Thiên Chúa cũng đã thử thách Mẹ Maria suốt gần 1 tháng trời, không chịu ăn, uống, không thị kiến không giao tiếp với Mẹ trong suốt 1 tháng làm cho Mẹ rất đau khổ không biết Đấng Thánh muốn gì? và ngay cả Chúa Cha cũng đã bỏ rơi chính con mình là Chúa Jesus trên thập giá trong phút lâm chung... trong cuộc sống hàng ngày có những lúc bạn sẽ cảm thấy thật ra chằng có Chúa và cũng chẳng có đấng tối cao nào cả vì khó khăn chồng chất, hoang mang cực độ nhưng chẳng thấy Đấng nào đến cứu ta cả, chính những lúc ấy là các Ngài đang thử lòng chúng ta đấy bạn ạ. Bạn hãy vững niềm tin vào Chúa bạn nhé, như chúa Jesus đã dạy "... ... chẳng có người Cha nào khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó 1 con rắn cả..."

Cầu xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Con vẫn hàng ngày dâng lên Mẹ thật nhiều kinh Kính Mừng xin Mẹ ban một ơn lành cho người anh em của con hiện nay còn đang bị trọng bệnh, xin Mẹ hãy nâng đỡ hãy xót thương hoàn cảnh này.

Cầu xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Con vãn siêng năng dâng lên Mẹ thật nhiều kinh KÍNH MỪNG hàng ngày, xin Mẹ xót thương cứu giúp các anh chị em của con đang gặp khó khăn truong cuộc sống.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào Cuti,thật xin lỗi hỗm rày khg vào đây chia sẽ cùng em,cùng mọi người,vâng ,mỗi ngày chị đọc ít nhất là 1 chuổi,đễ cùng hiệp thông với tất cả các bạn nào lần chuổi trong tháng Đức Mẹ nầy,chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho tất cả,nhất là hoàn cảnh bạn nào đang rất rất cần,và mọi chuyện chúng ta vẫn theo ý của Đức Mẹ,của Thiên Chúa,những gì chị hiểu,muốn nói cùng mọi người,CuTi đã nói rồi.Dù tôi khg nói nhưng tôi luôn nhớ và luôn cầu nguyện cho mọi người,tôi sẵn sàng với những gì có thể,mỗi ngày tôi kg có quên các bạn,thức dậy sau đêm an lành,là tôi đã nhớ các bạn,tối trước khi nằm nghỉ tôi cũng đã nhớ các bạn.Tôi cho các bạn tình yêu nầy,tôi mong các bạn luôn sống trong tình yêu cũa Mẹ nhân lành,hãy tìm hiểu nha các bạn,bằng mọi cách chúng ta phải có được điều chúng ta ao ước''Chúng ta đang sống'',mãi ''chúng ta đang sống'',còn sự tồn tại hãy để Thiên Chúa và Mẹ nhân lành lo liệu.hãy luôn nhớ cạnh các bạn luôn có tôi dù chúng ta chưa lần hội ngộ,tạm biệt và cầu chúc các bạn sức khoẻ,may mắn.
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào Cuti,thật xin lỗi hỗm rày khg vào đây chia sẽ cùng em,cùng mọi người,vâng ,mỗi ngày chị đọc ít nhất là 1 chuổi,đễ cùng hiệp thông với tất cả các bạn nào lần chuổi trong tháng Đức Mẹ nầy,chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho tất cả,nhất là hoàn cảnh bạn nào đang rất rất cần,và mọi chuyện chúng ta vẫn theo ý của Đức Mẹ,của Thiên Chúa,những gì chị hiểu,muốn nói cùng mọi người,CuTi đã nói rồi.Dù tôi khg nói nhưng tôi luôn nhớ và luôn cầu nguyện cho mọi người,tôi sẵn sàng với những gì có thể,mỗi ngày tôi kg có quên các bạn,thức dậy sau đêm an lành,là tôi đã nhớ các bạn,tối trước khi nằm nghỉ tôi cũng đã nhớ các bạn.Tôi cho các bạn tình yêu nầy,tôi mong các bạn luôn sống trong tình yêu cũa Mẹ nhân lành,hãy tìm hiểu nha các bạn,bằng mọi cách chúng ta phải có được điều chúng ta ao ước''Chúng ta đang sống'',mãi ''chúng ta đang sống'',còn sự tồn tại hãy để Thiên Chúa và Mẹ nhân lành lo liệu.hãy luôn nhớ cạnh các bạn luôn có tôi dù chúng ta chưa lần hội ngộ,tạm biệt và cầu chúc các bạn sức khoẻ,may mắn.
Chị Kimthanh qúy mến,

Hôm nay vẫn còn trong tháng 5 là tháng của Mẹ chị ạ, ngày 13/5 đúng ngay ngày Chúa Nhật em đã dâng lên Mẹ 1 lẵng hoa hồng đủ các mầu sắc, mỗi mầu tượng trưng cho các tính :Tin,Cậy,Mến... cám ơn chị đã hiệp thông với em và các bạn khác trong diễn đàn, xin một ơn lành cho bạn Lehang, xin Mẹ,xin Chúa hãy quan phòng bạn ấy và gia đình.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

lê nguyễn

Thành viên mới
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Thân chào anh Cuti. Lâu rồi em không lên diễn đàn,dạo này Anh có khoẻ không? Em chúc anh mọi sự được bình an và được nhiều ơn lành của Chúa và của Mẹ Maria. và cũng qua diễn đàn này em chúc tất cả mọi người được an vui và mạnh khoẻ đặc biệt trong tháng hoa tháng của Đức Mẹ chúng ta hãy dâng lên Mẹ những tràng hoa tươi thắm những chuổi kinh lòng mến yêu, kính xin Mẹ soi sáng và dẫn dắt chúng con bước đi trong cuộc sống đầy chông gai và thử thách này.
Anh Cuti thân mến xin anh dành chút thời gian cầu nguyện cho anh rễ của em bị bệnh ung thư lưỡi giai đoạn cuối đang điều trị ở bệnh viện 115 TPHCM, và em cũng xin anh cầu nguyện cho em trãi qua cuộc phỏng vấn được thành công tốt đẹp, và xin anh cầu nguyện cho vợ chồng em sớm được đoàn tụ bên nhau.
Nguyện xin Đức Mẹ che chở cho anh.
thân chào anh Cuti. TâmĐan
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Thân chào anh Cuti. Lâu rồi em không lên diễn đàn,dạo này Anh có khoẻ không? Em chúc anh mọi sự được bình an và được nhiều ơn lành của Chúa và của Mẹ Maria. và cũng qua diễn đàn này em chúc tất cả mọi người được an vui và mạnh khoẻ đặc biệt trong tháng hoa tháng của Đức Mẹ chúng ta hãy dâng lên Mẹ những tràng hoa tươi thắm những chuổi kinh lòng mến yêu, kính xin Mẹ soi sáng và dẫn dắt chúng con bước đi trong cuộc sống đầy chông gai và thử thách này.
Anh Cuti thân mến xin anh dành chút thời gian cầu nguyện cho anh rễ của em bị bệnh ung thư lưỡi giai đoạn cuối đang điều trị ở bệnh viện 115 TPHCM, và em cũng xin anh cầu nguyện cho em trãi qua cuộc phỏng vấn được thành công tốt đẹp, và xin anh cầu nguyện cho vợ chồng em sớm được đoàn tụ bên nhau.
Nguyện xin Đức Mẹ che chở cho anh.
thân chào anh Cuti. TâmĐan

Kính thưa Mẹ :

Hàng ngày con vẫn siêng năng dâng lên Mẹ thật nhiều kinh Kính Mừng, bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào khi nào rảnh con cũng dâng lên Mẹ thật nhiều kinh Kính Mừng, xin Mẹ hãy xót thương, xin Mẹ hãy lắng nghe và xin Mẹ hãy đưa bàn tay nhân từ của Mẹ nâng đỡ những người anh em này của con, xin Mẹ hãy cất đi những gian khó, những bệnh tật, những đau đớn mà họ đang phải chịu đựng, ngoài ra cũng xin Mẹ một ơn được đoàn tụ nơi gia đình họ, một gia đình được đoàn tụ với ơn của Mẹ cho thì gia đình đó như một đóa hoa hồng nở giữa sa mạc để vinh danh Mẹ hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

LeHang

Thành viên tích cực
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Thân chào anh Cuti. Lâu rồi em không lên diễn đàn,dạo này Anh có khoẻ không? Em chúc anh mọi sự được bình an và được nhiều ơn lành của Chúa và của Mẹ Maria. và cũng qua diễn đàn này em chúc tất cả mọi người được an vui và mạnh khoẻ đặc biệt trong tháng hoa tháng của Đức Mẹ chúng ta hãy dâng lên Mẹ những tràng hoa tươi thắm những chuổi kinh lòng mến yêu, kính xin Mẹ soi sáng và dẫn dắt chúng con bước đi trong cuộc sống đầy chông gai và thử thách này.
Anh Cuti thân mến xin anh dành chút thời gian cầu nguyện cho anh rễ của em bị bệnh ung thư lưỡi giai đoạn cuối đang điều trị ở bệnh viện 115 TPHCM, và em cũng xin anh cầu nguyện cho em trãi qua cuộc phỏng vấn được thành công tốt đẹp, và xin anh cầu nguyện cho vợ chồng em sớm được đoàn tụ bên nhau.
Nguyện xin Đức Mẹ che chở cho anh.
thân chào anh Cuti. TâmĐan
Con vẫn hằng ngày cầu xin sự đoái thương từ Mẹ, và con biết Mẹ đã không bỏ rơi con trong suốt thời gian qua, con cũng xin cầu nguyện Mẹ hãy mở rộng vòng tay để giúp đở người anh em của chúng con cũng đang cần đến sự giúp đở của Mẹ. Nguyện xin Mẹ hãy chở che, dẫn dắt cho người anh rể của TâmĐan vượt qua căn bệnh quái ác này.
Cầu xin Đức Bà Maria Trọn Đời Đồng Trinh
 

truongnhan

Thành viên mới
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào chi TamDan và các anh chị trong diễn đàn,
Em được biết nhà thờ Chí Hòa có buổi giảng của Cha TRần Đình Long vế Lòng Thương Xót CHÚA. Rất nhiều người gặp những căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống đau khổ, cả vấn đề xuất cảnh gặp khó khăn.... họ đã đến xin Cha cầu nguyện vời CHÚA và đã được CHÚA chữa lành và ban ơn.
Chị có thể nhắn tin cho Cha xin cha cầu nguyện - số dt của Cha Long: 0903.760.933
Nguyện xin MẸ Maria cầu bầu cùng CHÚA cho anh rể của chị TamDan qua khỏi căn bệnh này.
em sẽ hiệp nhất cùng các anh chị cầu nguyện cho anh rể của chị.
Anh chị có thể nghe bài giảng của CHa: http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=e0nEoefMH8SO