vha08: Nói về cháu cho tôi nghe
Rooney: dạ
Rooney: Con tên......., 22t
Rooney: con nhận được I-20 của trường Cal State San Bernardino. Trong I-20 ghi con học IEP. Sau khi hoàn thành IEP sẽ được nhận vào khóa chính MBA-Finance concentration
Rooney: cấp 3 con học trường THPT Lê Quý Đôn Q3, điểm TB 3 năm học khoảng 7.5
vha08: Học bạ THPT và đại học bao nhiêu?
Rooney: ĐH con học ĐH Hoa Sen ngành tài chính ngân hàng, GPA 2.8
vha08: Good
vha08: TOEFL hay IELTS có chưa?
Rooney: dạ, TOEFL con có iBT 70
Rooney: con còn có GMAT 500
vha08: Go get your visa, khỏi cần dợt
Rooney: dạ
Rooney: Con tên......., 22t
Rooney: con nhận được I-20 của trường Cal State San Bernardino. Trong I-20 ghi con học IEP. Sau khi hoàn thành IEP sẽ được nhận vào khóa chính MBA-Finance concentration
Rooney: cấp 3 con học trường THPT Lê Quý Đôn Q3, điểm TB 3 năm học khoảng 7.5
vha08: Học bạ THPT và đại học bao nhiêu?
Rooney: ĐH con học ĐH Hoa Sen ngành tài chính ngân hàng, GPA 2.8
vha08: Good
vha08: TOEFL hay IELTS có chưa?
Rooney: dạ, TOEFL con có iBT 70
Rooney: con còn có GMAT 500
vha08: Go get your visa, khỏi cần dợt
Lần đầu đi pv, đến từ 7h15 sáng nhưng 11h30 mới tới lượt mình pv. Ban đầu vô đó, tâm trạng phấn khởi sung mãn, nhưng thấy nhiều bạn đi ra mặt buồn hiu khóc lóc nên mình cũng bắt đầu hoàng, đến khi số mình được gọi thì phát hoảng thật sự. Mình pv ở ô số 3, trước mình có 1 bạn nữ bị từ chối, cho nên đã run lại càng run.
Nhưng buổi sáng hôm nay thật lạ, mình chưa thấy như vậy bao giờ. Người pv cho mình là chị thông dịch viên, chứ không phải CO nhé, và hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Nội dung như sau.
Rooney: Nice to meet you madam, em chào chị (vừa nói vừa cười gượng)
TDV: Đưa giấy tờ của em cho viên chức đi
Rooney: (lúc đó mình đang run, hoảng quá nên nhét hết giấy tờ vô luôn)
CO: (Cười mỉm, mình cũng nhẹ người ra)
TDV: Đưa chị xấp I-20 và passport thôi em. Em học gì ở Mỹ?
Rooney: Dạ, sang đó em học MBA-Finance concentration tại California State University San Bernardino. Nhưng trước tiên, em phải hoàn thành level 6 của IEP để đủ điều kiện được học MBA ạ.
CO: (không nói gì, nhìn I-20, bấm bấm máy tính gật gù)
TDV: (cười) Em học đại học gì ở VN
Rooney: Dạ, em học tại Đại học Hoa Sen, TPHCM. Em học ngành Tài chính - Ngân hàng. Em đã nhận được bằng đại học rồi ạ.
CO: (không nói gì, vẫn bấm máy tính)
TDV: Em đưa bảng điểm đại học cho viên chức xem đi. (Sau đó chị ấy dò dò transcript của mình cùng với CO, CO bắt đầu cau mày, 2 người thì thầm to nhỏ)
TDV: Em giải thích như thế nào (chỉ tay vào transcript, ngay mấy môn mình bị điểm thấp, chị ấy vừa nói vừa cười mỉm)
Rooney: Dạ, mấy môn em bị điểm kém là những môn như Mác-Lênin, vả lại, lộ trình mẫu để tốt nghiệp ở trường em là 4 năm, do em cố gắng hoàn thành sớm chương trình để có thể kịp học MBA mùa Fall 2013 nên em không học cải thiện những môn điểm thấp ạ. Em lấy bằng cử nhân trong vòng hơn 3 năm thôi ạ.
TDV, CO: (2 người hội ý khoảng 10 giây, mình ko nghe họ nói gì)
Rooney: (mình hoảng quá bồi thêm vô phá vỡ khoảng lặng) À, với lại trong thời gian đó em cũng học thi TOEFL và GMAT nữa ạ.
TDV: Em có à, đưa chị xem
CO: (Nhìn vào, gật gù, lòng mình nhẹ bâng và tự tin trở lại)
TDV: Nhà em có ai ở Mỹ không?
Rooney: Dạ không, gia đình em đều ở VN, chỉ có 1 mình em đi du học Mỹ thôi ạ. (thấy hơi hớ, vì đã có VISA đâu)
TDV,CO: (2 người hôi ý vài giây)
TDV: Sang bên đấy em định ở đâu?
Rooney: Dạ, em đang phân vân giữa homestay và dorm tại campus ạ.
CO: (cuối cùng cũng lên tiếng, vừa nói vừa cười mỉm) You should live in dorm (hình như vậy, mà mình chắc chắn có nghe chữ dorm)
TDV: (đóng dấu cạch cạch) Em ra ngoài quẹo trái đóng phí chuyển phát nhé
Rooney: thank you madam, em cảm ơn chị nhé.
1 điều lạ lùng nữa, họ không hỏi chút xíu nào về tài chính và cha mẹ, kể cả số dư ngân hàng, nhà đất và thu nhập hàng tháng.
Nói chung hôm nay thật may mắn, các bạn đi sau có thể đọc bài mình tham khảo nhé.