Mình có ít thắc mắc về diện F2A, kiến thức vi tính cũng hạn hẹp, lần đầu vào website này, nên mình cũng không biết viết bài này trong mục nào thì đúng, nếu có sai xin anh chị chuyển giùm.
Mình qua Mỹ được 10 năm rồi, năm nay 33 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mải mê đi làm, đến giờ mình cũng chưa có quốc tịch, nhưng tiếng anh mình cũng không biết, mình không mong được thi quốc tịch.
Cách đây 2 năm mình về Việt Nam, làm quen với Tiên, cô ấy 30 tuổi, mình quyết định cuối năm nay về Việt Nam lần nữa và làm đăng ký kết hôn, rồi qua Mỹ làm thủ tục bảo lãnh diện F2A, lập hồ sơ sớm để lấy ngày ưu tiên sớm. 2 năm sau mình về Việt Nam thêm lần nữa để làm đám cưới.
Mình làm như thế có được không, khi xét hồ sơ của mình, lãnh sự quán có nghi ngờ gì không,vì nhiều lý do nên mình phải làm như vậy. Anh chị có ý kiến gì xin chỉ giúp, hiện giờ mình rất băn khoăn và đau khổ.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Mình qua Mỹ được 10 năm rồi, năm nay 33 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mải mê đi làm, đến giờ mình cũng chưa có quốc tịch, nhưng tiếng anh mình cũng không biết, mình không mong được thi quốc tịch.
Cách đây 2 năm mình về Việt Nam, làm quen với Tiên, cô ấy 30 tuổi, mình quyết định cuối năm nay về Việt Nam lần nữa và làm đăng ký kết hôn, rồi qua Mỹ làm thủ tục bảo lãnh diện F2A, lập hồ sơ sớm để lấy ngày ưu tiên sớm. 2 năm sau mình về Việt Nam thêm lần nữa để làm đám cưới.
Mình làm như thế có được không, khi xét hồ sơ của mình, lãnh sự quán có nghi ngờ gì không,vì nhiều lý do nên mình phải làm như vậy. Anh chị có ý kiến gì xin chỉ giúp, hiện giờ mình rất băn khoăn và đau khổ.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.