Chào anh chị diễn đàng xuất nhập cảnh. Lâu quá em không vào diễn đàng. Hôm trước em có hỏi về hồ sơ của gia đình em. Nhưng lần trước em viết bài nhưng không rõ ràng và viết không dấu. Lần trước do em hơi hấp tấp nên mong anh chi diễn đàng thông cảm nha. Theo như những gì anh chị chia sẽ thì hồ sơ của gia đình em hiện tại thì em sẽ không thể đi theo ba mẹ em được vì em đã quá tuổi . Thật sự thì em củng biết điều đó. Nhưng hôm trước em chưa nói rõ trường họp của em. Nên hôm nay em muôn nói rõ hơn để anh chị diễn đàng có thể giúp đỡ em. Hiện tại hồ sơ của em thuộc diên f3 có casenumber : hcm2005710006 / priority date : 2-7-2004 / invoice id number : 14740584 / Beneficiary id number : 16839058
Em thấy nhiều trường hợp giống em là bị quá tuổi không được đi theo cha me. Thông thường thì gia đình đó có nhiều người . Chẳng hạn ba, mẹ, anh, chi, em vvv....... Đại khái em ví dụ một gia đình được bảo lảnh có 5 người cha mẹ và người em út chưa quá 21 tuổi được đi theo cha me. Còn 2 người anh chị thì bị quá tuổi không đi theo gia đình được. Thì trường hợp này là tuy hai người anh chị đó đi không được nhưng dù gì vẫn còn tới 2 người thân thiết ruột thịt cùng ở lại. Nên em nghỉ bên phía lảnh sự quán mĩ sẽ không cho đi vì dù gì 2 người ở lại vẫn có người ruột thịt gần gũi trong gia đình để nương tựa nhau. Còn trường họp của em là Gia đình em chỉ có 3 người. Là ba, mẹ và em. Ngoài ra em không còn bất cứ anh chị hoặc người thân nào ở việt nam nửa vì người thân như cô gì chú bác và bà nội em điều ở bên mĩ hết rồi. Nhưng không may đầu năm vừa rồi . Mẹ em bị mắc bệnh và đã qua đời. Thì ba em có gửi giấy chứng tử qua lãnh sự quán để bổ sung giấy tờ. Cho nên tháng 9 vừa rồi nhà em có nhận 1 tờ giấy kêu đóng tiền. Thì ba em có nhờ 1 chú luật sư tư vấn là gia đình em sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là khi lãnh sự quán gứi giấy về kêu đi phỏng vấn thì trong giấy mời đi phỏng vấn sẽ có tên của em. Trường họp thứ hai là khi có giấy mời đi phỏng vấn sẽ không co tên của em vì em bị quá tuổi. Đương nhiên trường họp của em như thế nao thì em củng có thể tự xác định được rồi la em sẽ k được đi theo ba em. Nhưng chú luật sư đó có tư vấn là ví dụ giấy phỏng vấn có tên của em thi thôi. Còn không có thì mình sẽ làm một tờ đơn gọi là giấy cứu xét nhân đạo rồi gửi cho lãnh sự quán mĩ xem xét. Tại vì chú đó nói . Trường họp của em là hiện tại không còn bất cứ người thân nào ở việt nam nửa và mẹ em củng đã mất. Coi như chỉ còn 2 cha con. Mà ba em năm nay thì củng lớn tuổi . Gia đình ở việt nam củng khó khăn. Không có nhà và phải đi mướn nhà để sinh sống. Và em củng chưa có gia đình riêng. Và hiện tại gia đình củng gặp rất nhiếu khó khăn. Cho nên mình sẽ viết đơn mong lãnh sự quán mĩ có thể xem xét để 2 cha con có thể cùng nhau qua mĩ để nương tựa nhau mà sống. và chú luật sư đó có nói bên mĩ người ta rất nhân đạo vì luật xuất nhập cảnh bản thân nó cũng đã là một việc nhân đạo rồi cho nên thông thường những trường họp như em cũng sẽ được cứu xét và được chấp thuận .Vậy theo anh chị nếu trường họp của em như vậy có được phía lãnh sự quán mĩ cưu xét không. Em mong anh chị đóng góp cho em ý kiến . Em xin chân thành cảm ơn.