Năm 1995 tôi lấy chồng và có 2 đứa con gái, đến năm 2004 tôi ly dị và vào năm 2008 tôi kết hôn với chồng mới và được chồng tôi bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ. Lúc ly hôn, chồng cũ tôi bắt con gái lớn, tôi bắt con gái nhỏ vì tòa không cho tôi nuôi hai đứa con một lúc. Tôi đã xin chồng cũ tôi cho tôi dẫn đứa con gái lớn qua Mỹ cùng tôi và con gái nhỏ nhưng lúc đó chồng cũ của tôi không cho đứa con gái lớn đi cùng, tôi chỉ đc dẫn theo đứa con gái nhỏ. Khi qua đến Mỹ năm 2009, vì quá nhớ thương con, tôi đã gọi điện thuyết phục chồng cũ tôi cho chồng tôi bảo lãnh con gái lớn tôi sang Mỹ đoàn tụ và cuối cùng ba cháu đồng ý. Tháng 5 năm 2011, con tôi đc gửi giấy mời phỏng vấn, và phái đoàn cấp giấy xanh yêu cầu tôi bổ sung 9 mục theo yêu cầu, tôi đã làm đầy đủ, gửi về cho con tôi đi bổ túc vào tháng 6 vừa qua. Nhưng con tôi bị nhận giấy trắng và trên tờ giấy trắng viết như thế này :
"Hồ sơ của quý vị cần được tiến hành thêm một số thủ tục, quý vị không cần phải nộp thêm bất cứ giấy tờ nào, khi những thủ tục trên hoàn tất, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị, nếu có thắc mắc về hồ sơ, xin gửi email hoặc gửi bằng thư."
Khi tôi gọi điện biết đc tin này, mẹ con tôi vô cùng đau khổ vì con tôi hiện thời rất muốn qua đoàn tụ với tôi và tôi rất nhớ con tôi, nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao. Chồng tôi bảo anh sẽ nhờ luật sư can thiệp xem hồ sơ có thiếu xót gì tại sao phái đoàn không chịu cấp Visa cho con tôi, con tôi 15 tuổi, cháu rất cần có mẹ, hiện thời cha cháu không lo lắng gì cho cháu ở VN cả. Mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho cháu ăn học, tôi rất mong được gặp mặt con tôi. Tôi không biết bao giờ con tôi được cấp thị thực. Xin các anh chị giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi, làm cách nào để con tôi đc đoàn tụ với gia đình tôi ở Mỹ.
"Hồ sơ của quý vị cần được tiến hành thêm một số thủ tục, quý vị không cần phải nộp thêm bất cứ giấy tờ nào, khi những thủ tục trên hoàn tất, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị, nếu có thắc mắc về hồ sơ, xin gửi email hoặc gửi bằng thư."
Khi tôi gọi điện biết đc tin này, mẹ con tôi vô cùng đau khổ vì con tôi hiện thời rất muốn qua đoàn tụ với tôi và tôi rất nhớ con tôi, nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao. Chồng tôi bảo anh sẽ nhờ luật sư can thiệp xem hồ sơ có thiếu xót gì tại sao phái đoàn không chịu cấp Visa cho con tôi, con tôi 15 tuổi, cháu rất cần có mẹ, hiện thời cha cháu không lo lắng gì cho cháu ở VN cả. Mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho cháu ăn học, tôi rất mong được gặp mặt con tôi. Tôi không biết bao giờ con tôi được cấp thị thực. Xin các anh chị giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi, làm cách nào để con tôi đc đoàn tụ với gia đình tôi ở Mỹ.
Chỉnh sửa cuối: