phỏng vấn thành công vào ngày 20/8/2013, Trần Khiêm Hạ

Ha Tran Khiem

Thành viên mới
#1
tóm tắc từ lúc mình bắt đâu nhờ chú vha08 tới lúc nhận được visa:
- mình đăng ký chuyển tiếp tại Portland State University major: electrical and electronics engineering. Mình hiện đang học năm 3 tại Đại học bách khoa đà nẵng, chương trình tiên tiến :)
- điểm đại học mình thuộc dạng khá (GPA: 3.58) có bằng tiếng anh để theo học tài trường.
- điểm yếu trong hồ sơ của mình là thu nhập gia đình thấp ba mẹ chỉ là giảng viên bình thương, lương 1 tháng 55 triệu.
- sau khi mình nhận được i20 thì bắt đâu liên lạc với chú vha08
(các bước cho bạn nào cần:
+ mình không đăng ký nick trực tiếp trên diễn đàn mà bấm vào đăng nhập = facebook, kick hoạt xong có thể là có thể post trên diễn đàn để ghi danh
+ gởi email gồm các thông tin như (i20, ngành học, tài chính gia đình, vv để tiện lúc chat trong YH bạn khỏi phải gợi lại)
+ đợi chú online YH và hỏi, nhờ tư vấn và dợt phỏng vấn (mình nghĩ là nên chờ chú online rồi mới kêu để cho tiện))
- những điều chú vha08 đã tư vấn cho minh lúc dợt phỏng vấn
+ thời gian học: chú khuyên mình nên trả lời là cần 119 chỉ nữa để hoàn thành khóa học, chớ không nên trả lời theo thời gian vì chú bảo chỉ cần hoàn thanh 180 chỉ là có bằng.
+ vì sao không học ở VN: trả lời là My goal was and always is to earn a BS at a US university, by learning general knowledge in VN, I saved hafl of cost.
+ chú có hỏi là vì sao học 3 năm mà ít chi như vậy (mình chỉ có 61 chỉ chuyển được), chú hỏi bằng tiếng việt, lúc xem hồ sơ của mình (chưa dợt) nhưng không ngờ CO cũng có hỏi mình câu này thật, nhờ có chuẩn bị nên trả lời ngay luôn: I spent my first year learning English.
+ tài chính gia đình: do thu nhập thấp (chỉ 55 triệu 1 tháng) chú vha08 bảo mình phải trả lời né k đề cập tới lương. TL: both my parent are professor at DUT, they're also invited to teach at other uni.

tóm tắt buổi phỏng vấn
- CO: hi, nice to meet you, Portland State University right?
- me: Yes, sir, I want to transfer to Portland State University and finish my BS.
- CO: oh, so what are u doing now.
me: I'm currently a third year student at Da nang uni of tech.
- CO: can I see your học bạ and academic record (đoạn này thật phức tạp hơn nhiều, vì mình không nghe gì hết, CO phải nói lại nhiều lần và bật loa to lên)
- me: give
- CO: You study 3 years in DUT but U got only 73 credits, Why.
- me: I spent my first year learning English.
- How long will u study in the US
- me: I have to earn 119 credits to finish my BS degree
- CO: good, but why don't u study in VN
- me: My goal was and always is to earn a BS at a US university, by learning general knowledge in VN, I saved hafl of cost.
- CO: you seem to have really good planing of study (hay cái gì đại loại thế mình k nghe được), what do your parents do
- me: (thu nhập nhà mình khá thấp, mình cũng sợ bị soắn phần này, lúc này chỉ trả lời đại theo chú vha08 đã chỉ dẫn) both my parent are professor at DUT, they're also invited to teach at other uni
- CO: ok, listen (lúc phỏng vấn mình nhiều đoạn k nghe được phải hỏi lại, nên chắc ổng sợ mình nghe nhầm), I issue your visa, bạn có thể thánh toán tiền EMS tại phòng (chỉ, và nói tiếng việt khá ảo :D)

vậy là mình có được visa, mình rất vui, có vài lời khuyên cho các bạn khác:
- thật sự người ta phỏng vấn theo mình nghĩ là để biết mình có nghiêm túc trong học tập không, chớ cũng không có gì ghê gớm không nên sợ hãi quá.
- nếu các bạn là người nhác gan, hay lo lắng quá mức như mình, các bạn phải làm nhiều hơn để tự tin: như tự kiếm thông tin về trường (ngành học hay loại bằng địa chỉ của trường các loại, chuẩn bị càng nhiều càng tự tin hơn), nhờ chú vha08 dợt pv để hiểu rõ tình hình của mình,... cho tới khi nào bớt run thì ok :D