Chào các cô chú, anh chị
Em tên Thiên Thư là nữ năm nay 25 tuổi. Em vừa sang Mỹ du học và nhập học khóa Fall ở Cal State University, Fullerton ( CSUF). Hiện tại em đang học American Language Program tại CSUF và ở trọ tại Anaheim ( cách trường khoảng 2 miles) . Em có 2 khó khăn mong các cô chú và anh chị trên diễn đàn giúp đỡ dùm em. Vì là thân gái dặm đường nơi đất khách quê người, nên em rất tin tưởng diễn đàn XNC, và post bài lên đây để mong tìm được sự giúp đỡ chân thành :1:.
:20::1:
1. Vấn đề nhà trọ:
- Em hiện đang ở trọ tại Anaheim cách trường khoảng 2 miles, giá 1 mình 1 phòng nhỏ là $400 ( đã có giảm giá vì chỗ quen biết) và cô chủ không cho share phòng. Vì em vừa mới qua để nhập học khóa 2nd Fall, nên em đã nhờ người thân tìm giúp chỗ này và hiện đang ở tạm. Bây giờ em muốn chuyển đi nơi khác để tiết kiệm chi phí hơn, vì có một mình em ở mà tận $400/ 1 tháng, ba mẹ ở Việt Nam gửi tiền qua chịu không thấu ạ. :2: .
- Em chỉ học english ở CSUF 1 semester rồi sẽ chuyển xuống college ở Westminster hoặc Santa Ana để học ạ. Với lại em nghe nói ở mấy khu đó người Việt nhiều dễ tìm việc làm thêm hơn nên em muốn tìm nhà ở dưới đó để tiện cho việc làm thêm ( làm chui :20
.
- Em học ở CSUF có được cái Free Bus Pass đi vòng cái Orange County luôn, nên em ko lo về chi phí đi lại ạ, chỉ là hơi mất thời gian đi một 1-2 tiếng thôi, miễn có chỗ ở rẻ, đồ ăn rẻ và có việc làm thêm là quá tốt rồi ạ. Em có thể dậy từ 5h sáng để đi bus cũng được ạ :1:
- Em là người ngăn nắp gọn gàng, và sạch sẽ. Đồ đạc của em cũng chỉ có 1 vali quần áo và 1 thùng carton đựng mì gói và vài vật dụng linh tinh thôi ạ.
- Em mong các cô chú và anh chị giới thiệu giúp dùm em 1 chỗ ở, nhất là an toàn cho con gái, nhì là rẻ ( khoảng $200-$300) và cuối cùng là thuận tiện cho việc học và làm.
2. Vấn đề việc làm:
- Em muốn tìm việc làm thêm để tự trang trải thêm tiền phòng trọ, ăn uống và chi tiêu lặt vặt ạ, em không dám mơ tới việc tự kiếm tiền để đóng học phí, nhưng em luôn muốn mình tự đóng học phí và tự lo cho bản thân mà ko phải phiền tới ba mẹ ( ba mẹ cũng đã lớn tuổi). Vì gia đình em cũng không phải thuộc hàng khá giả gì cả, nên em cảm thấy rất xót và vô cùng có lỗi khi cứ bắt ba mẹ ở Việt Nam lo lắng kiếm tiền để chuyển qua đây cho em :20::20::20:.
- Vóc người em ko to cao ( ngoại hình dễ nhìn, cao 1m56, nặng 45 kgs thôi) nhưng em nhanh nhẹn và học việc rất nhanh. Ở VN, em hay phụ mẹ bán phở, và thỉnh thoảng em cũng hay đi từ thiện phụ nấu ăn cùng các cô chú ở trong đoàn thiện nguyện nên em thạo mấy việc chạy bàn, rửa chén và nấu ăn lắm. Hồi còn học đại học ở VN, em cũng đi làm thêm bán hàng ở shopping mall, PG, gia sư.... Học xong đại học em đi làm văn phòng được 3 năm, làm bên mảng shipping, lo các thủ tục giấy tờ cho việc xuất hàng hóa đi Châu Âu và liên lạc với oversea agent. Nói chung là tất cả các việc chân chính em đều làm được cả, trừ mấy việc như bốc vác quá sức phụ nữ thôi ạ. :1:
- Em nghe nói ở Mỹ, du học sinh khó kiếm việc làm thêm off-campus vì bị cấm, nếu có người quen tin tưởng giới thiệu thì mới tìm được việc và ít bị ép giá. Vả lại em cũng sợ là đi làm ở chỗ ko tốt, không may bị immigration bắt được thì coi như tương lai của đứa con gái 24t như em đặt dấu chấm hết ở Mỹ :20: , vì em ra đi với mong muốn học tập, sinh sống và làm việc tại Mỹ
- English của em ổn. Em có thể giao tiếp tốt, ko sợ sệt hay rụt rè gì cả.
- Mong các cô chú, anh chị có biết nơi nào tuyển làm thêm thì nhớ đến hoàn cảnh của em mà giới thiệu giúp em nhé!
Em cảm ơn các cô chú và anh chị rất nhiều.
Thiên Thư
P/S:
Email của em là: thienthu1311@yahoo.com
Các cô chú anh chị có thể trả lời trên diễn đàn hoặc email giúp em đều được ạ. Em cảm ơn!
Em chỉ mong có được "cái cần" để câu cá thôi ạ, em ko cần "con cá", vì em biết được rằng có nếu cần câu và bằng nỗ lực của bản thân thì mới tìm được "miếng ăn" cho hiện tại và tương lai.
Em tên Thiên Thư là nữ năm nay 25 tuổi. Em vừa sang Mỹ du học và nhập học khóa Fall ở Cal State University, Fullerton ( CSUF). Hiện tại em đang học American Language Program tại CSUF và ở trọ tại Anaheim ( cách trường khoảng 2 miles) . Em có 2 khó khăn mong các cô chú và anh chị trên diễn đàn giúp đỡ dùm em. Vì là thân gái dặm đường nơi đất khách quê người, nên em rất tin tưởng diễn đàn XNC, và post bài lên đây để mong tìm được sự giúp đỡ chân thành :1:.
:20::1:
1. Vấn đề nhà trọ:
- Em hiện đang ở trọ tại Anaheim cách trường khoảng 2 miles, giá 1 mình 1 phòng nhỏ là $400 ( đã có giảm giá vì chỗ quen biết) và cô chủ không cho share phòng. Vì em vừa mới qua để nhập học khóa 2nd Fall, nên em đã nhờ người thân tìm giúp chỗ này và hiện đang ở tạm. Bây giờ em muốn chuyển đi nơi khác để tiết kiệm chi phí hơn, vì có một mình em ở mà tận $400/ 1 tháng, ba mẹ ở Việt Nam gửi tiền qua chịu không thấu ạ. :2: .
- Em chỉ học english ở CSUF 1 semester rồi sẽ chuyển xuống college ở Westminster hoặc Santa Ana để học ạ. Với lại em nghe nói ở mấy khu đó người Việt nhiều dễ tìm việc làm thêm hơn nên em muốn tìm nhà ở dưới đó để tiện cho việc làm thêm ( làm chui :20
- Em học ở CSUF có được cái Free Bus Pass đi vòng cái Orange County luôn, nên em ko lo về chi phí đi lại ạ, chỉ là hơi mất thời gian đi một 1-2 tiếng thôi, miễn có chỗ ở rẻ, đồ ăn rẻ và có việc làm thêm là quá tốt rồi ạ. Em có thể dậy từ 5h sáng để đi bus cũng được ạ :1:
- Em là người ngăn nắp gọn gàng, và sạch sẽ. Đồ đạc của em cũng chỉ có 1 vali quần áo và 1 thùng carton đựng mì gói và vài vật dụng linh tinh thôi ạ.
- Em mong các cô chú và anh chị giới thiệu giúp dùm em 1 chỗ ở, nhất là an toàn cho con gái, nhì là rẻ ( khoảng $200-$300) và cuối cùng là thuận tiện cho việc học và làm.
2. Vấn đề việc làm:
- Em muốn tìm việc làm thêm để tự trang trải thêm tiền phòng trọ, ăn uống và chi tiêu lặt vặt ạ, em không dám mơ tới việc tự kiếm tiền để đóng học phí, nhưng em luôn muốn mình tự đóng học phí và tự lo cho bản thân mà ko phải phiền tới ba mẹ ( ba mẹ cũng đã lớn tuổi). Vì gia đình em cũng không phải thuộc hàng khá giả gì cả, nên em cảm thấy rất xót và vô cùng có lỗi khi cứ bắt ba mẹ ở Việt Nam lo lắng kiếm tiền để chuyển qua đây cho em :20::20::20:.
- Vóc người em ko to cao ( ngoại hình dễ nhìn, cao 1m56, nặng 45 kgs thôi) nhưng em nhanh nhẹn và học việc rất nhanh. Ở VN, em hay phụ mẹ bán phở, và thỉnh thoảng em cũng hay đi từ thiện phụ nấu ăn cùng các cô chú ở trong đoàn thiện nguyện nên em thạo mấy việc chạy bàn, rửa chén và nấu ăn lắm. Hồi còn học đại học ở VN, em cũng đi làm thêm bán hàng ở shopping mall, PG, gia sư.... Học xong đại học em đi làm văn phòng được 3 năm, làm bên mảng shipping, lo các thủ tục giấy tờ cho việc xuất hàng hóa đi Châu Âu và liên lạc với oversea agent. Nói chung là tất cả các việc chân chính em đều làm được cả, trừ mấy việc như bốc vác quá sức phụ nữ thôi ạ. :1:
- Em nghe nói ở Mỹ, du học sinh khó kiếm việc làm thêm off-campus vì bị cấm, nếu có người quen tin tưởng giới thiệu thì mới tìm được việc và ít bị ép giá. Vả lại em cũng sợ là đi làm ở chỗ ko tốt, không may bị immigration bắt được thì coi như tương lai của đứa con gái 24t như em đặt dấu chấm hết ở Mỹ :20: , vì em ra đi với mong muốn học tập, sinh sống và làm việc tại Mỹ
- English của em ổn. Em có thể giao tiếp tốt, ko sợ sệt hay rụt rè gì cả.
- Mong các cô chú, anh chị có biết nơi nào tuyển làm thêm thì nhớ đến hoàn cảnh của em mà giới thiệu giúp em nhé!
Em cảm ơn các cô chú và anh chị rất nhiều.
Thiên Thư
P/S:
Email của em là: thienthu1311@yahoo.com
Các cô chú anh chị có thể trả lời trên diễn đàn hoặc email giúp em đều được ạ. Em cảm ơn!
Em chỉ mong có được "cái cần" để câu cá thôi ạ, em ko cần "con cá", vì em biết được rằng có nếu cần câu và bằng nỗ lực của bản thân thì mới tìm được "miếng ăn" cho hiện tại và tương lai.