50 cách để biết mình là người gốc Việt.

#1
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Minh Châu sưu tầm
(áp dụng cho thế hệ 1.0 và 1..5)



1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.


2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.


3.. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.


4. Nếu học nhạc sẽ học piano.


5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.


6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.


7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.


8. Ðánh trứng bằng đũa.


9. Ðể giầy ngoài cửa..


10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.


11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.


12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.


13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.


14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.


15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.


16. Nấu cơm bằng nồi điện.


17. Xào bằng chảo.


18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.


19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.


20. Húp canh sùm sụp.


21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.


22. Ủi lấy quần áo của mình.


23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).



24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.


25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.


26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.


27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.


28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.


29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.


30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.


31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.


32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.


33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn..


34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh .


35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.


36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu..


37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.


38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.


39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.


40. Tranh nhau hát Karaoke.


41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.


42. Ăn tôm cả vỏ.


43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.


44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.


45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.


46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.


47. Ðã từng bị vào hội mua CD.


48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.


49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.


50. Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 điều này để mang cho những người bạn "Á châu" khác cùng xem.
Và điều thứ 51 là :
Đi thi Lái xe chưa chạy được 5 phút đã Fail vì bà Mỹ nói : thì bà chịu khó nghe luôn đi , Chời ơi , mới có qua Mẽo chưa ăn hết cái hamburger , mà bà líu lo, thì tui Như Chim sáo sang sông luôn ,và bà ta dơ tay lên : See you again , Tui mà gặp bà lần sau nữa thìl001l001l001l001l001 .
Thôi đi về , mà miệng thì lẩm nhẩm : Horn , Light Right , Light Left , Brake và Winshied Wiper , sao mà khó hơn đọc cái nhãn dán ngoài chai dầu xanh vậy nè ??
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#2
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Điều 52/ Quán nhậu chỉ vừa mới quen, sau khi xức dầu quành tráng, câu nói với chủ quán trước khi ra về: mai hự! :24::24:
 
#3
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

@Le_Bac,

Lần sau nếu có gặp lại và bã líu lo nữa thì Anh nên nói như vầy, chắc chắn 100% đậu ngay và có khi được bã mời ăn dinner nữa:

Oh honey! keep your (F....ing) mouth shut, please:109::109::109:
Trời laoquau xúi kiểu này là toi cái mạng già , lúc ấy police đến là botay thọt vô cái tròn tròn ( cái tội này còn nặng hơn cái tội mà XĨN quá , lại trước Bank tưới cõ đó nha ! ) .
Điều thứ 53 cũa mấy vị bô lão VN mới qua , thấy không thích hợp cuộc sống , không hội nhập được thì Ta về Ta tắm ao TaOk , Bay Bay , Tung cánh tìm về tổ ấm:6::6::6::6:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#4
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Đọc lướt qua 50 điều của bác xong, ngẫm lại sao mà đúng thế! Ít ra cũng đúng đến 40 điều rồi.
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#5
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Chết rồi hình như tui chỉ dính dô có khoảng 10 tính ở trên thôi ,mình thích làm người Việt lắm chứ .Như vậy hơn phân nửa của mình không là người Việt ,vậy thì mình là người gì đây hờ trời ?
1.Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
Học dốt thấy mẹ .

2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.

Học Văn khoa và Luật
3.. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.

Không có một cái bằng nào hết.Vì phải đi lính .
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.

Không biết một tí gì về ký âm pháp.
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.

Bàn ăn ở nhà bằng gỗ .
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
Bếp nhà xài bằng điện nên không bọc giấy nhôm

7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
Bà xã lúc nào cũng clean up nên không có mỡ .

8. Ðánh trứng bằng đũa.
Đánh trứng bằng nĩa (fork)

9. Ðể giầy ngoài cửa..
Giầy để có kệ để đựng giầy .

10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
Máy rửa chén hư rồi không thèm mua .


11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
Không biết uống cà phê và Trà nên không trữ nước nóng .

12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
Cái này thì đúng ,nước đun sôi để ngưội sạch và hợp vệ sinh


13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
Nhà bếp là Eat in Kitchen nên ăn trong bếp là đúng rồi .

14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
Sai ,tôi nêm và nếm bằng muỗng nhỏ .

15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
Tại sao không?

16. Nấu cơm bằng nồi điện.
Nhât ,Tàu ,Korea nấu bằng gì .

17. Xào bằng chảo.
Đôi khi cũng xào bằng nồi .

18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
Bằng chứng LaoQuau đã trả tiền cho tui một lần .Cám ơn lần nữa .

19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
Gạo bây giờ có thuốc trừ sâu ,không vo 2 lần là dại .

20. Húp canh sùm sụp.
Ít ăn cơm với canh lắm

21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
Xấy khô bằng máy giết hết vi trùng nên không bao giờ phơi quần áo .

22. Ủi lấy quần áo của mình.
Ngày xưa có làm Dry clean nên biết ủi quần áo cho mình ,quần áo giăt bằng hoá chất nên rất nguy hiểm.

23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
Không biết cái này ,vậy cái này là Ba tàu chứ không phải VN rồi


24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
Ăn tiệm không sạch bằng ăn cơm nhà .

25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
Tại sao phải cho tụi nó ăn tiền lời khi mình có tiền .

26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
Sai rồi vừa 401K,vừa stock làm mệt cả người .

27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
Không xài thiệp giấy mà xài thiệp Điện tử .

28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
Mùa đông không rửa nước nóng thì có mà chết à.

29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
Nhà tui có chó ăn đồ dư thừa .

30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
Xài bằng hộp Thuỷ tinh lâu rồi ,sợ đồ nhựa Trung Quốc lắm

31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
Bà xã tôi ưa kiểu này.

32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
Không thích cái này vì đồ dùng của khách sạn kém chất lượng .

33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.
Đi xa thì đúng ,đi gần thì sai .

34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh .
Tại sao lại không recyle ,nhưng không lấy thêm bao Nylon của Siêu thị .

35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.
Không uống cà phê ghét đường .

36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu..
Không ăn nhà hàng Tàu nữa ,đám cưới thì phải đi nhưng ăn ít.

37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
Tại sao phải đi mướn thợ khi mình có thể sữa đươc.
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
Toàn chạy xe Nhật .Không tiền mua xế Mẹc

39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
Sai mùa nóng ngủ còn phải đắp chăn vì máy lạnh set đến độ phải đắp chăn,mùa Đông có khi ngủ cởi trần.

40. Tranh nhau hát Karaoke.
Biết hát nhưng thường người khác nhường cho mình hát không à.

41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
Tại sao tốn tiền dò phone book cũng ra vậy .

42. Ăn tôm cả vỏ.
Kiêng tôm sợ cholesterol.Ít ăn lắm .

43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
Đúng dùng Skype và Yhoo gọi VN

44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
Bố mẹ đã mất rồi ,không còn cái vinh dự này nữa.

45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
2 thằng tư bản này tui khoái nó ghê .

46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
Không ăn Buffet gần 5 năm rồi ,trước đó thì đúng

47. Ðã từng bị vào hội mua CD.
Không dính cái này

48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
Sai.

49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
Tui khoái màu trắng của khăn hơn tất cả các mầu khác .

50. Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 điều này để mang cho những người bạn "Á châu" khác cùng xem.
Sai luôn .
51.Thi lái xe có một lần cả thi viết luôn .Le_bac 49 ngày xưa không lái xe Jeep lùn hả .
Lão quau cho tui biết tui là người gốc gì nhé !Cảm ơn nhiều .
 
#6
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

51.Thi lái xe có một lần cả thi viết luôn .Le_bac 49 ngày xưa không lái xe Jeep lùn hả .


Già tui ngày xưa làm lớn nên hay đi xe lớn , chỉ toàn chơi GMC , đi đâu có tài xế đưa rước hẳn hoi , đi một mình thấy buồn nên kéo theo bạn bè ( Khoảng 1 Trung đội ) đi một chiếc cho dzui , chỉ khi ôm Dù nhãy trên trời xuống mới tự mình điều khiển ( không tự mình điều khiển té lòi Ku ) .Nhãy xuống rồi lại có Tài xế đem GMC tới đón về .
Bây giờ qua đây tập lái xe , phóng 45 miles , người nhà ngồi trên xe Mông không dám chạm Nệm , tay lái lụa nên sang lane lia chia ,Chị Mỹ mập giám khão thấy mình già lão nhưng còn yêu đời quá , nên cho Fail và nhắn nhũ :Về học Tiếng Mỹ ......:p:p:p:p Kaka
 

Guitarocker

Thành viên tích cực
#7
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

50 cách để biết mình là người gốc Việt.

...

4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
Cháu trước giờ toàn học/chơi guitar, vậy cháu gốc gì đây bác laoquau? :p
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#9
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Điều thứ 53 cũa mấy vị bô lão VN mới qua , thấy không thích hợp cuộc sống , không hội nhập được thì Ta về Ta tắm ao TaOk , Bay Bay , Tung cánh tìm về tổ ấm:6::6::6::6:
Cháu thấy chỉ có Bác là vẫn phè phỡn ở Chicago thôi àh, còn các lão khác thì đã bye bye USA thiệt rồi hả bác?
 
#10
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Cháu thấy chỉ có Bác là vẫn phè phỡn ở Chicago thôi àh, còn các lão khác thì đã bye bye USA thiệt rồi hả bác?
Phè phỡn thì vẩn phè phè thôi F4ChoDaiCo ! Vì có ai cho làm gì đâu nè
, con cái nó nói : Con đưa qua Ba qua đây đễ an dưỡng tuổi già chứ ai kêu qua đây làm kiếm tiền . Mà trời , cái chổ này vác Lựu đạn mà đi liệng suốt ngày cũng không chết tay VN nào . Muốn nghe mùi nước mắm phãi đi Chicago xa ơi là xa . Nên :Buồn như Ly Rượu đầy ,không có ai cùng cạn ,nên cái giai đoạn mà từ Thường Trú Nhân để trở thành Citizens Mẽo mình có chịu đựng nỗi hay không ? hoặc Tui về tui tắm nước cũa Tui :confused::confused::confused::confused:
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#11
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Phè phỡn thì vẩn phè phè thôi F4ChoDaiCo ! Vì có ai cho làm gì đâu nè
, con cái nó nói : Con đưa qua Ba qua đây đễ an dưỡng tuổi già chứ ai kêu qua đây làm kiếm tiền . Mà trời , cái chổ này vác Lựu đạn mà đi liệng suốt ngày cũng không chết tay VN nào . Muốn nghe mùi nước mắm phãi đi Chicago xa ơi là xa .
hahaha, bác nói chiện dzui quá àh, đậm tính Sì Gòn. Bác ơi, lái xe xa riết rồi bác sẽ quen thôi mà. Mai mốt mà về lại VN bác sẽ thấy cái gì cũng bé tí tẹo rồi bác nằng nặc đòi qua Mỹ lại cho mà xem. Bác được tận hưởng tuổi thọ ở Mỹ là nhất trên đời này rồi không ai bằng bác đâu nhé. Vật chất thì dĩ nhiên ở Mỹ có nghèo rớt mồng tơi cũng được đầy đủ nhưng chỉ thiếu bạn bè quây quần suốt ngày cà phê cà pháo giống ở VN thì không có được bác ha.
 
#12
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

hahaha, bác nói chiện dzui quá àh, đậm tính Sì Gòn. Bác ơi, lái xe xa riết rồi bác sẽ quen thôi mà. Mai mốt mà về lại VN bác sẽ thấy cái gì cũng bé tí tẹo rồi bác nằng nặc đòi qua Mỹ lại cho mà xem. Bác được tận hưởng tuổi thọ ở Mỹ là nhất trên đời này rồi không ai bằng bác đâu nhé. Vật chất thì dĩ nhiên ở Mỹ có nghèo rớt mồng tơi cũng được đầy đủ nhưng chỉ thiếu bạn bè quây quần suốt ngày cà phê cà pháo giống ở VN thì không có được bác ha.
Mình biết vậy chứ , vì trước khi sang đây mình cũng đã ngâm cứu qua sách báo , với bạn bè là những tay đã sang đây 4/75 và những tên mới sang vài năm trở lại .
Mình cũng biết là: đã sống ỡ một nơi hơn 60 năm và một chổ chĩ mới dăm ba tháng thì nhất định sẽ khác nhau rất xa , sang đây cũng chẵng khác nào em bé vài ba tuổi , cái gì cũng phãi hỏi , cái gì cũng phãi học , chuẩn bị tinh thần ghê lắm , vậy mà cũng bị hụt hẩng vô cùng vì sự buồn tẽ cũa người lớn tuổi .

Thôi thì : Vì tương lai sức khoẽ tuổi già , vì quyền lợi sau này thành Mẽo già , mình phãi là Cố gắng và cố gắng mà thôi :6::6::6::6:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#13
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Bác quên rồi hỉ?Còn nhớ"NHẢY DÙ,CỐ GẮNG" không bác?
Ngày xưa,chui vô rừng không 1 bóng người,nhìn quanh chỉ thấy đồng đội(hễ thấy có bóng người là hờm súng!)mà còn chưa than, bây giờ dù sao chung quanh cũng còn thấy Mỹ ,Mễ...còn đồng đội bây giờ là vợ,con...mà bác than quá trời quá đất!!!
Vài dòng gởi bác cho vui,sống bên xứ này không khí trong lành,thực phẩm an toàn,cảm giác an ninh 500%,ráng thời gian nữa quen rồi tính sau đi bác.
 
#15
Ðề: 50 cách để biết mình là người gốc Việt.

Bác LeBac ơi,
Bác viết bài này hay là bà bạn người Việt của bác viết thế? Cháu thấy bô lão này có cùng 1 tâm xự giống y như bác đấy.

http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/07/7902-nha-nhu-dai-gia-qua-my-thanh-o-sin/
Người lớn tuổi không nên sang nước khác sống vì các Bác đã sống gần trọn đời ở Việt Nam rồi,mọi phong tục tập quán đã đi vào máu thịt,đến cuối đời lại phải thay đổi thật là khó,nếu có con cháu ở bên đó thì thỉnh thoảng sang chơi là được.

Tôi tâm đắc nhất câu này đó F4ChoDaiCo !
Nhưng lỡ chớp cái Green Card 10 năm rồi , đã Phóng Lao phải chạy theo lượm lại ,