Anh còn nợ em

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm

Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm...

[YOUTUBE]SVAUelReEAU[/YOUTUBE]​
 

Hung1955

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Anh còn nợ em

Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm

Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm...

[YOUTUBE]SVAUelReEAU[/YOUTUBE]​
Quaidan nợ bao nhiêu đó là quá ít có lẽ do Quaidan còn dấu tội thôi chứ thật lòng mà kể thì Quaidan còn nợ nhiều thứ lắm , mà nếu trả hoài trả không hết đâu ,phải không quaidan :1::1::1::1:.I am too , định không post bài nữa nhưng thấy nhơ nhớ Quaidan nên viết vài câu :20::20::20::20:
 

tuandoan

8 Đoàn !
#3
Ðề: Anh còn nợ em

Quaidan nợ bao nhiêu đó là quá ít có lẽ do Quaidan còn dấu tội thôi chứ thật lòng mà kể thì Quaidan còn nợ nhiều thứ lắm , mà nếu trả hoài trả không hết đâu ,phải không quaidan :1::1::1::1:.I am too , định không post bài nữa nhưng thấy nhơ nhớ Quaidan nên viết vài câu :20::20::20::20:
Hihiih...Nợ ai mà... Me too... thì phải trã cho xong rồi đi thì mới thấy lòng nhẹ nhàng....chứ còn nợ này nợ nọ.....mà sợ nhất là... nợ tình thì trã hoài cũng hẻm có dứt.. lúc đó bước chân đi mà lòng dai dứt..thì chạnh lòng và buồn lắm đó Bác Hung1955 ui..Heheheheh....
 

Hung1955

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Anh còn nợ em

Hihiih...Nợ ai mà... Me too... thì phải trã cho xong rồi đi thì mới thấy lòng nhẹ nhàng....chứ còn nợ này nợ nọ.....mà sợ nhất là... nợ tình thì trã hoài cũng hẻm có dứt.. lúc đó bước chân đi mà lòng dai dứt..thì chạnh lòng và buồn lắm đó Bác Hung1955 ui..Heheheheh...




Tuandoan ơi anh nợ thì ít nhưng người ta nợ anh thì nhiều , anh muốn đòi nhưng không biết phải llàm sao ? :21::21::21::21:. Tuandoan đòi giùm anh được không ? còn anh Me too với Quaidan là cho có phong trào ấy mà :24::24::24: bởi vậy khi anh đi mà lòng vẫn còn dai dứt nè .:2::2::2::2:
 

tuandoan

8 Đoàn !
#5
Ðề: Anh còn nợ em

Hihiih...Nợ ai mà... Me too... thì phải trã cho xong rồi đi thì mới thấy lòng nhẹ nhàng....chứ còn nợ này nợ nọ.....mà sợ nhất là... nợ tình thì trã hoài cũng hẻm có dứt.. lúc đó bước chân đi mà lòng dai dứt..thì chạnh lòng và buồn lắm đó Bác Hung1955 ui..Heheheheh...




Tuandoan ơi anh nợ thì ít nhưng người ta nợ anh thì nhiều , anh muốn đòi nhưng không biết phải llàm sao ? :21::21::21::21:. Tuandoan đòi giùm anh được không ? còn anh Me too với Quaidan là cho có phong trào ấy mà :24::24::24: bởi vậy khi anh đi mà lòng vẫn còn dai dứt nè .:2::2::2::2:
Ai nợ anh ...nói Tuandoan biết đi, nếu anh mắc cỡ nói lớn hỏng được thì nói nhỏ nhỏ thui... rồi TD đòi dùm cho..nhưng nhớ chia...tiền Cò cho TD là được rùi....hehehe... sẵn đây mượn đở topic này chúc Anh lên đường vui khỏe và công việc thành đạt.