Ca dao.. cùn

langvuon

khoai nướng
#1
(Ca dao)
Ai làm con vịt xa chuồng,
Cho nên quân tử bữa buồn bữa vui.

(Cạo)
Ai làm con vịt xổng chuồng
Cho nên quân tửu bị buồn bữa say.

(Ca dao)
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chứa chấp sầu trong vơi đầy.

(Cạo)
Ai đi muôn dặm trên nương
Để ai chứa chấp người dưng ở nhà

(Ca dao)
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi mười thu em chờ.

(Cạo)
Anh về học lấy chữ ru
Chín trăng em đợi thằng cu ra đời.

(Ca dao)
Anh ơi đừng đi bạn ghe chài,
Cột buồm cao nghĩa nặng có ngày xa em.

(Cạo)
Anh ơi đừng đi bạn ghe chài,
Cột buồm cao bão nặng có ngày xa em

(Ca dao)
Chừng nào đá nổi rong chìm
Muối chua chanh mặn mới tìm được em

(Cạo)
Chừng nào đá nổi bia chìm
Hết con khô mực mới tìm gọi anh

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Chờ anh huýt sáo leo rào đi theo
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Ca dao.. cạo

CA DAO THỜI @

Con người càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

Chắp tay lạy cụ tình yêu
Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay
Cụ nhìn trợn mắt cau mày:
Không đưa hối lộ thì đây chẳng ừ!

Cá không ăn muối cá ươn
Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe.

Đêm qua anh ngủ trên giường
Trở mình rớt xuống gãy xương than trời.

Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

Con cò đi uống rượu đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.

Con vua thì lại làm vua
Con gái nhà sếp khó cua vô cùng!

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy em yểu điệu cầm daọ... mổ gà
Con gà em cắt làm ba
Trời ơi có phải em là... em không?!

Gió đưa bụi chuối sau hè
Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ ở nhà lầu ngồi chơi.

Học hành thi cử làm gì
Tú xương còn rớt huống chi là mình.

Vũ trường là chốn an chơi
Chí Hòa là chốn nghỉ ngơi giang hồ.

Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp hao dầu bấy nhiêu.

Bánh mì phải có pa-tê
Bợm nhậu phải biết đường về mới ngon!

Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải, giang mai cũng từng!

Bước chân vô quán đèn mờ
Mở ví đếm thử… mấy tờ đủ chăng!

Chán đời cắt tóc đi tu
Tỉnh ra mới thấy mình ngu nhất đời!

Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên đôi giày.

Mẹ ơi con muốn có chồng
Con ơi... mẹ cũng một lòng như con.

Gọt xoài đừng để xoài chua
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

(Sưu tầm)
 

langvuon

khoai nướng
#3
Ðề: Ca dao.. cạo

Hết Quái Đãn bây giờ tới Lãng Vườn, rồi còn ai nữa không, một ngày buồn ngồi đọc đã quá, bây giờ không biết vui hay buồn nữa, sao mà có nhiều câu giống T. quá vậy......
Thấy anh thích, nên langvuon đi lùng một mớ ca dao về cạo lại anh em mình nhậu chơi :43:

Thò tay mà bứt cọng ngò
Thèm ăn xào miếng thịt bò nhậu chơi

Mắm ba năm mắm đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Thịt con vịt cỏ lông dày
Dù có năm ba đứa nữa cũng ba hũ rượu mới say bò càng.

Chừng nào cho sóng bỏ ghành
Quán em hết rượu anh mới đành hết say

Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em rinh bia bọt cả thùng
Rủ dăm đứa nữa ta cùng nhậu chơi.

Cầy tơ vừa chín nửa đêm
Rượu ngon nửa ché, còn Ken nửa thùng
Có ai nằm được trong mùng
Thà rằng hôm trước ta đừng gặp nhau.

Mình nói dối ta mình hãy còn say
Ta đi qua ngõ thấy ngay lẫu bò
Tay mình hành hẹ một tô
Ta đi xách rượu để dzô với mình.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Ca dao.. cạo

Lãng Vườn ơi, cái gì thì dám chứ cầy tơ không dám đâu, bên đây ủ tờ chít luôn, lâu rồi không nhậu tới chỉ, lai lai mà thôi, sau khi đọc xong thèm quá, cuối tuần nay phải làm 1 bữa cho đã thèm mới được, kẹt cái rượu ngon không có bạn hiền mới là khổ tui.
Hehe,
Rượu ngon phải có bạn hiền
Bạn hiền rồi phải có tiền mới... vui
Nếu hông ắc mới khổ tui... hehe :24:


.....
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em rinh bia bọt cả thùng
Rủ dăm đứa nữa ta cùng nhậu chơi.
....
Langvuon khéo cứ vẽ vời
Bữa nào ta hãy đã đời một phen
Một thùng chẳng có bỏ bèn
Dăm thằng thì dăm két làm quen nhé bạn mình :43:
Bỗng dưng ngẫu hứng thình lình
Langvuon nếu có thiệt tình... thì chơi :41:
 

langvuon

khoai nướng
#5
Ðề: Ca dao.. cạo

Langvuon khéo cứ vẽ vời
Bữa nào ta hãy đã đời một phen
Một thùng chẳng có bỏ bèn
Dăm thằng thì dăm két làm quen nhé bạn mình :43:
Bỗng dưng ngẫu hứng thình lình
Langvuon nếu có thiệt tình... thì chơi :41:
Langvuon đâu sợ mưa rơi
Nghe nói qua cái tết bạn mới rời Việt Nam
Chắc là lắm việc phải làm
Rút tiền - đòi nợ - chào họ hàng mới bay
Thời gian nhẩm tính trên tay
Thế mà vẫn hẹn cùng say với mình
Tớ thì đang bận linh tinh
Nhưng sẽ cố gắng đáp tình một phen
Chắc là phải tới Noel
Thêm vài bạn nữa lượm nắp ken với mình :3:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Ca dao.. cạo

Langvuon đâu sợ mưa rơi
Nghe nói qua cái tết bạn mới rời Việt Nam
Chắc là lắm việc phải làm
Rút tiền - đòi nợ - chào họ hàng mới bay
Thời gian nhẩm tính trên tay
Thế mà vẫn hẹn cùng say với mình
Tớ thì đang bận linh tinh
Nhưng sẽ cố gắng đáp tình một phen
Chắc là phải tới Noel
Thêm vài bạn nữa lượm nắp ken với mình :3:
Nghe qua thiệt hổng dám tin
Chuyện đời bạn đã thấu nhìn tâm cang…
Langvuon có phải “thầy lang
bắt mạch bốc thuốc xóm làng gần xa”
Nếu đúng bạn phải nói ra
Đặng mình còn biết để mà... dựa hơi
Noel lâu lắm ai ơi
Bi giờ tính được ta thời… “mần” luôn
Ước gì tròn biến thành vuông
Để cho quaidan-langvuon gặp nhau
:105:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#7
Ðề: Ca dao.. cạo

Nghe qua thiệt hổng dám tin
Chuyện đời bạn đã thấu nhìn tâm cang…
Langvuon có phải “thầy lang
bắt mạch bốc thuốc xóm làng gần xa”
Nếu đúng bạn phải nói ra
Đặng mình còn biết để mà... dựa hơi
Noel lâu quá ai ơi
Bi giờ tính được ta thời… “mần” luôn
Ước gì tròn biến thành vuông
Để cho quaidan-langvuon gặp nhau
:105:
Bi giờ ta tính được rồi
Ngày mai quaidan-langvuon gặp nhau
Sẵn dịp cho tui ké vài câu...
Chúng ta cùng nhậu tiễn Linda lên đường
.... hahahaha :21:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#8
Ðề: Ca dao.. cạo

Bi giờ ta tính được rồi
Ngày mai quaidan-langvuon gặp nhau
Sẵn dịp cho tui ké vài câu...
Chúng ta cùng nhậu tiễn Linda lên đường
.... hahahaha :21:
Hehe,
mí giờ bác gái lên đường?
mí giờ ta sẽ sương sương... hả bác Thành? :21:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#9
Ðề: Ca dao.. cạo

Úi, hôm nay bác Thành làm thơ nữa ta ơi, tui xin chào thua, chỉ biết thơ thẩn 1 mình thôi. Tuần sau là bác Thành sẽ là độc thân tại chổ, nhậu bí chỉ luôn nhé, cho nên bác mời các bạn ăn mừng đó, chúc mừng chúc mừng.
Hic hic...Độc cô cầu bại thì có ah bác phuthohoa ui :114: Bác nói nhỏ thôi, mấy cha kia biết được giết em chết liền ah :20:
 

langvuon

khoai nướng
#10
Ðề: Ca dao.. cạo

Nghe qua thiệt hổng dám tin
Chuyện đời bạn đã thấu nhìn tâm cang…
Langvuon có phải “thầy lang
bắt mạch bốc thuốc xóm làng gần xa”
Nếu đúng bạn phải nói ra
Đặng mình còn biết để mà... dựa hơi
Noel lâu lắm ai ơi
Bi giờ tính được ta thời… “mần” luôn
Ước gì tròn biến thành vuông
Để cho quaidan-langvuon gặp nhau
:105:
Lang vườn lang trại đâu nào
Vô tình đăng kí để vào hỏi han
Chỉ chuyên bốc phét ngoài đàng
Thu gom tiền lẻ chợ làng đó thôi
Một hàng tạp hóa nhò nhoi
Cũng vừa đủ trám mấy choai nhà mình
Việc nhà việc chợ linh tinh
Thời gian nó bám nó rình mình luôn
Hễ ai gọi nhậu thì chuồn
Mặc cho sư tử langvuon thở than
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#11
Ðề: Ca dao.. cạo

Lang vườn lang trại đâu nào
Vô tình đăng kí để vào hỏi han
Chỉ chuyên bốc phét ngoài đàng
Thu gom tiền lẻ chợ làng đó thôi
Một hàng tạp hóa nhò nhoi
Cũng vừa đủ trám mấy choai nhà mình
Việc nhà việc chợ linh tinh
Thời gian nó bám nó rình mình luôn
Hễ ai gọi nhậu thì chuồn
Mặc cho sư tử langvuon thở than
Bây giờ thì đã rõ ràng
Langvuon là củ khoai lang ngoài vườn...
Nghe bạn tâm sự thấy thương
Việc nhà, việc chợ … trăm đường ngổn ngang
Bao giờ cho hết lo toan
Để ta gảy mấy phím đàn gọi nhau
Để ta thức suốt canh thâu
Cùng ai uống cạn hết bầu rượu cay
Cùng ai nghiêng ngã vui say
Và cùng thoát cõi thiên thai với người...

:105::105:
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#12
Ðề: Ca dao.. cạo

- Hỡi anh đi dường cái quan
Dừng chân đứng lại em than vài lời.


Hỡi anh đi Mỹ sắp sang
Dừng chân đứng lại em than vài lời
***


- Hôm nay mười bốn mai rằm
Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ.


Hồ sơ bảo lãnh đang nằm
Chín năm cũng đợi, mười năm cũng chờ
***

- Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều


Chiều chiều lên mạng tìm “meo”
Ngóng ngày phỏng vấn ruột teo chín chiều
***

- Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ


Nơi phỏng vấn, chỗ chích ngừa
Sáng chiều ráng đợi, nắng mưa ráng chờ
***


- Người về em những trông theo
Trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi.


Người về em những trông theo
Giấy hồng người được, em bèo giấy xanh
***

- Cô kia cắt cỏ bên sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.


Cô kia má đỏ chưa chồng
Muốn sang anh ngã giấy hồng cho sang
***


Bao giờ anh nhận giấy hồng
Thì anh mới được động phòng biết chưa.

***
Mừng như vừa bắt được vàng
Giấy hồng anh nắm ràng ràng trên tay.​
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#14
Ðề: Ca dao.. cạo

Một Thành làm chẳng non khung
Ba Thành chụm lại mấy thùng cũng tanl001
Thành Ken, Thành Ác, Thành Than
Thêm Tèo thêm Tám tiệc tàn cũng khuya :21:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#15
Ðề: Ca dao.. cạo

Một Thành làm chẳng non khung
Ba Thành chụm lại mấy thùng cũng tanl001
Thành Ken, Thành Ác, Thành Than
Thêm Tèo thêm Tám tiệc tàn cũng khuya :21:
Dzụ chi lôi Tám dzô đây?
Lỡ phen, Tám cũng chen ngay mấy dòng.
...
Đụng rồi, chớ hổng phải không.
Tèo, dzui xí đĩnh, xong "hô biến" liền!
Tám này ức muốn phát điên,:102:
Thùng, lon đầy ắp mà Tèo đã "thăng".

Thành ken, không nói lằng nhằng.
Rót dzào là "quứt" chẳng rằng một ai.
Khách còn đang tiếp hiệp hai,
Chủ nhà "tới bến" chỏng quai ngoài thềm.:24:

Thành Ác, chiến thuật hoãn binh.
Làm "nai", giả "ngố"...loay hoay "chộp" hình:1:
Để rồi chưa hết tăng ba,
Gà Tám phải "lết", gà King cùng "bò". l001

Thành Than, chưa gặp, đừng lo!
Hy vọng có dịp cùng "lò" gặp nhau.
Gặp nhau phải suốt năm canh,
Bất phân thắng bại, mới là Thành Than!
...
Ca dao...cùn hết ý roài.
Anh em dưỡng sức, hẹn ngày cụng thoai! :6:
 
Chỉnh sửa cuối:

Thành Heneiken

Trùm nhà máy pháo
#16
Ðề: Ca dao.. cạo

Dzụ gì có Tám ở đây?
Lỡ đành, Tám cũng chen ngay mấy dòng.
...


Thành ken, không nói, chẳng rằng.
Rót dzào là "quứt" hổng chờ một ai.
Khách còn đang tiếp hiệp hai,
Chủ nhà "tới bến" chỏng queo ngoài thềm.:24:
Ức lòng phải nói mấy câu
Tại zui quá xá mới ra như vầyl001
Có ngon thì vào sì gòn
Anh em làm lại xem như thế nào
Kỳ này làm trận anh hùng
Để cho 8 lết.. mới vừa lòng thôi:24:
Mong rằng 8 tàng ok:100:
Một kỷ niệm đẹp khi rời VN :6:​
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#18
Ðề: Ca dao.. cạo

Rồi một chiều thu nắng phớt mờ
Nàng gập người năm cũ què giò
Nàng hỏi chàng mắt rưng rưng lệ:
- Anh sẽ làm sao đạp xích lô?
 

langvuon

khoai nướng
#19
Ðề: Ca dao.. cùn

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu treo Việt Mỹ thình lình bắc sang
Bắc sang hú tiếng chạy sang
Cùng nhau uống rượu mượn đàn hát chơi
Hát chơi ba tiếng à ơi
Hát cho vơi bớt sự đời đắng cay
Ví dầu free vé tàu bay
Thì xin một bữa hổng say hổng về
 

thuy_loan

Thành viên tích cực
#20
Ðề: Ca dao.. cùn

Hihi, cho em ké ở đây vài câu với nha -Buồn quá mừ !

Gió đưa cây cải bay đến Hoa Kỳ
Rau răm ở lại đợi chờ visa
Visa ơi hởi Visa ????
Bao giờ mới chạy
Anh về đón Em !!!!!