Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Trunghai

Thành viên tích cực
#1
CẦU HÔN

Em về vẽ nắng lên hoa
Vẽ mây lên nước , tô chiều tím thêm
Anh đem trăng trải bên thềm
Đưa tay đón gió ru em mộng lành
Tình mình sẻ mãi màu xanh
Sao hôm làm nhẫn , sao mai làm quà
Chân trời sẻ chẳng còn xa
Anh mang cả dãi ngân hà cưới em

--------------------
PHƯỢNG NHỚ

Tôi về thăm em một trưa hè
Sân trường rợp mát bóng phượng che
Râm ran ve hỏi ai còn nhớ
Một buổi trưa hè cùng đạp xe

Tôi về thăm Trường -không có em
Trưa vắng không nghe tiếng guốc quen
Buâng khuâng hòi phượng , phượng còn nhớ
Bến gồc cây này còn khắc tên

Tồi lại nhà em không có em
Bên hiên cữa sổ đã buôn rèm
Em đã đi lâu , tôi chưa tiễn
Trưa vắng thưa người ...giờ mất em

-------------
MƯA TIỄN BIỆT

Mùa mưa lần trước em ghé thăm
Đôi vai ướt lạnh dưới mưa dầm
Tóc rối ,đôi bàn tay gầy guộc
Mắt buồn chứa đựng nỗi xa xăm

Mùa mưa lần trước em hỏi tôi
Mai đây nếu lỡ em đi rồi
Xa xôi cách trỡ tôi có nhớ
Kỷ niệm vui buồn em với tôi

Mùa mưa lần trước em ghé chơi
Đôi môi lạnh giá chẳng một lời
Tôi biết hôm nay người tiển biệt
Hai nữa cuộc tình bổng chơi vơi

Mùa mưa lần này em đã xa
Tháng mưa như cũng đã chóng qua
Nhưng sao trong lòng còn mưa mãi
Thấm lạnh tim này nhớ người xa

Mùa mưa lần này tôi với tôi
Chờ người mới biết đã xa rồi
Hạt mưa rơi xuống ôi vụng vỡ
Tan thành dòng nước cuốn tình tôi
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Hạ khơi nóng ấm tình chưa dứt
Vội vã sang thu giấc mộng vàng
Đông về chiếc lá treo tình muộn
Nghoảnh mặt nhìn xuân vèo đã sang
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Phong lưu bao độ nay còn sức ?
Ngẫn mặt nhìn trăng , tay ghẹo đàn
Bút nghiêng chẳng động, bầu thơ cạn
Mấy chốc nhìn qua xuân đã sang
Phải chăng Tàn nguyệt lòng không động
Hay gió phong sương nguyệt chẳng màng
Với tay khơi lại hương ngày cũ
Ngán ngẫm trò đời tình dại mang
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Hoa tím nhà ai nở trong vườn
Đượm màu thương nhớ hay sầu vương
Từ lúc người đi không trỡ lại
Tương tư hoa tím ngã màu thương



---------------------

KHÓC ĐI EM

Khóc đi em !
Để Trăng buồn rơi xuống thấp
Lấy mảnh trăng ngà e ấp chuyện hôm qua
Khóc đi em
Để mưa sa buồn tủi
Giọt nước mắt ngà xóa dấu kỹ niệm xa
Khóc đi em !
Cho quên hết chuyện hôm qua
Trã ánh trăng ngà
Trã tình phôi pha về dĩ vãng
Khóc đi em !
Để đường tình có mây bay lãng đãng
Để cuộc tình
Không còn chổ để lang thang
Để mùa thu không còn lá rơi vàng
Bước chân em
Thênh thang ..đường tình mới
Khóc đi em ! còn đó
Tình yêu vời vợi
Khóc đi em !
Còn có người đợi
Xin giọt nước mắt ngà thấm ướt cuộc tình ta
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Ha...ha..ai bảo ta là thi sỷ
Ngẫm nghĩ đời ta cũng chỉ viết` chơi
Lắm lúc chơi!nặng lời người ta chửi
Lắm lúc cười !không nói người bảo điên
Lại có lúc người nói ta hiền
Rồi ta nghĩ ta điên hay ta tỉnh

Ha...ha...có người bảo ta hâm
Nhà cửa kia giường chiếu ta chẳng nằm
Đêm vừa xuống ôm nguyệt cầm làm bạn
Lúc chạng vạng ôm chén tửu ta say
Thế` còn ngày ta ngủ thay buổi tối

Ha..ha..có người bảo ta hay
Lúc say say ...ta thấy ta hay thật
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

TIỄN BẠN BẾN ĐÒ NGANG

Gặp nhau đây không nghĩ tới biệt ly
Sương phủ lam chiều tiễn biệt người đi

Rượu chưa cạn , tình tri âm chưa cạn
Sao có người bỏ bến, bỏ đò ngang

Tôi vẫn ngồi đây, sao lưu luyến cầm tay
Nào chúng ta cùng cạn- hết ly này

Rồi dặn nhau- khi mệt mõi đường đời
Ta lại cùng uống rượu- ngắm trăng rơi

Thôi bạn nhé , cuộc chơi nào cũng cạn
Hẹn một ngày tao ngộ- bến đò ngang
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

KHÔNG ĐỀ

Bến đò ngang lang thang từ thưở nhỏ
Thưở " cuổng trời"- quậy đục cả bên sông
Làm chôn chân cả chục ả chưa chồng
không rời bước...... khi đò ngang cập bến

Dạo bước đò ngang ,miên man kỷ niệm
Thầm nghĩ đời cũng giống một dòng sông
Lúc êm trôi , lúc giận dữ xuôi dòng
Đời cũng vậy lúc thăng trầm,vinh nhục
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#8
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Khà ...khà ... thơ con cóc huh "ông thầy đồ" ...có mà là thơ con nhái hay con ễnh ương thì chính xác hơn ...hehhehe......
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Ngày xưa mỗi lần chán đời tớ cũng hay rống lên:
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi vui với ai.

:):):)
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Khà ...khà ... thơ con cóc huh "ông thầy đồ" ...có mà là thơ con nhái hay con ễnh ương thì chính xác hơn ...hehhehe......
Nhái bầm nấu cháo nữa nè anh lieuvh


Mưa lâm râm thì thầm trên mái tóc
Mưa nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi bàn tay
Mưa làm buồn đôi má đỏ hây hây
Sao mưa mãi cho vai gầy thấm lạnh

Anh vẫn nhớ khi mưa chưa kịp đến
Mái tóc này anh vuốt nhẹ ngỡ mây
Đôi bàn tay , sưởi ấm đôi vai gầy
Má hây hây men tình còn thấm đọng

Anh vẫn nhớ khi mưa vừa chợt đến
Em ngại ngùng kép nép đứng kề bên
Hai bàn tay ngần ngại... nhưng vội tìm
Như sợ mất giống mưa chiều đầu hạ

Rồi chiều nay mưa đầu mùa lại tới
Anh vội vàng nép vội ở bên hiên
Nhìn mưa rơi ..nhớ bé thưở ngoan hiền
Mưa thì thầm ..có ai che tóc ướt?
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Mưa Sài Gòn chợt đi rồi chợt đến
Nắng Sài Gòn một thoáng rồi đi đâu?
Để cho ai mạng nặng một mối sầu
Nhớ tình đầu như Sài Gòn mưa nắng

Em đến bên anh như mưa đầu mùa bất chợt
Kịp làm buồn và thấm lạnh một trái tim
Để mãi mãi có một gã đi tìm
Mưa Sài Gòn em ở đâu ?vào mỗi sáng

Mỗi bước lang thang trong vườn tình vô hạng
Rồi chợt buồn mỗi độ mùa mưa sang
Cũng như mưa em đến thật vội vàng
Để anh biết ôi! Sài Gòn mưa nắng
 

ngahuynh04@yahoo.com

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

làm sao cắt nghĩa được tình yêu
có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.
------Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.........---------------

hỏng biết thơ này tác giả là ai? đoc thư con cóc của a TrungHai tự nhiên e nhớ viết liền để thêm vào bộ sưu tập con cóc của a T.H......:43::43::43::43::43::43::43::43:
 

kimtuyet

Thành viên tích cực
#13
bốn mùa

có nghĩa gì đâu một buổi chiều
hạ sang thu lại gió đìu hiu
đông đến bổng hồn ta se lạnh
xuân về mang nắng ấm tình yêu
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Tôi tập làm thơ khi biết yêu
Thơ thì lại dỡ nhưng yêu nhiều
Len lén tặng nàng qua song cửa
Nàng bảo....
"Thơ gì khó nuốt hơn... cơm thiu"

Tôi về làm lại bài thơ yêu
Gom cả mây thu lẫn trời chiều
Xếp vội bài thơ trong ngăn vở
Nàng đọc ...
"Thơ gì lạnh tanh... hơn cơm chiều"

Tôi về buồn quá chẳng làm thơ
Em đứng bên hiên... mắt ngóng chờ
Cuối đầu em nói tay vê áo
"Anh này!..... sao anh không làm thơ?"

Tôi lại làm thơ.... một chữ "YÊU"
Thơ thì cũng dỡ hơn cơn thiu
Lạnh tanh hơn cả bát cơm chiều
Em cười kẽ nói "thơ đáng yêu"

trunghai - ha ha


Thằng bạn ha hả cười nói lớn
Đời mày thôi kể coi như ... tiu.
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#15
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Còn đây là thơ con Ngố nè :21::21::21:

Trưa nay Ngố không ngủ
Ngố nhìn lên cái tủ
Ngố thấy trái đu đủ
Ngố ăn rồi Ngố ngủ

hahahahahahaha sàm chịu ko nổi :24::24::24::24::109::109::109:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#16
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Còn đây là thơ con Ngố nè :21::21::21:

Trưa nay Ngố không ngủ
Ngố nhìn lên cái tủ
Ngố thấy trái đu đủ
Ngố ăn rồi Ngố ngủ

hahahahahahaha sàm chịu ko nổi :24::24::24::24::109::109::109:
......hahahahahahaha sàm chịu ko nổi.... thế mới không hổ danh là Thư ký nhà máy Pháo chứ lị :41::41::41:
 

langvuon

khoai nướng
#17
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Thơ cái Thố nữa nè, hehe

Méc cừ cho cái thố
Một buổi chiều ra phố
Xung quanh người lố nhố
Một mình rơi xuống hố :109:

Mấy hôm trời mưa đổ
Tử thần thêm mấy chỗ
Làm ngố rơi vào lỗ
Thiệt khổ như cái rổ :20:

Một đám người thô lỗ
Ngoác miệng cười hô hố
Trố mắt nhìn thô lố
Tội nghiệp cho cái thố :2:

hớhớ :21::21::24::24::24:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#18
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Thơ cái Thố nữa nè, hehe

Méc cừ cho cái thố
Một buổi chiều ra phố
Xung quanh người lố nhố
Một mình rơi xuống hố :109:

Mấy hôm trời mưa đổ
Tử thần thêm mấy chỗ
Làm ngố rơi vào lỗ
Thiệt khổ như cái rổ :20:

Một đám người thô lỗ
Ngoác miệng cười hô hố
Trố mắt nhìn thô lố
Tội nghiệp cho cái thố :2:

hớhớ :21::21::24::24::24:
Bác nì, chọc con nha hix :20::20::20::20: l001l001l001l001
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#19
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Thơ cái Thố nữa nè, hehe

Méc cừ cho cái thố
Một buổi chiều ra phố
Xung quanh người lố nhố
Một mình rơi xuống hố :109:

Mấy hôm trời mưa đổ
Tử thần thêm mấy chỗ
Làm ngố rơi vào lỗ
Thiệt khổ như cái rổ :20:

Một đám người thô lỗ
Ngoác miệng cười hô hố
Trố mắt nhìn thô lố
Tội nghiệp cho cái thố :2:

hớhớ :21::21::24::24::24:
Bác lanvuon chọc Thố
Làm thơ hay Bà cố
Bác đáng được khen thưởng
Tặng nguyên ... một cái ...bô

.... Thố bật cười hô hố:24::24::24:
 

langvuon

khoai nướng
#20
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Bác lanvuon chọc Thố
Làm thơ hay Bà cố
Bác đáng được khen thưởng
Tặng nguyên ... một cái ...bô

.... Thố bật cười hô hố:24::24::24:
Ngày xưa hổng có bô
Thì phải tồ ra đất
Kể từ khi biết lật
Tớ đã rất khoái bô

Bô với tớ là bồ
Khi vắng bô buồn lắm
Kể cả khi ngồi tắm
Tớ cũng ẵm theo bô

Nghĩ méc cỡ thí mồ
Lớn tồ vẫn như cũ
Ngày lên đường nhập ngũ
Trên mũ dưới là bô

Ngang qua mặt các cô
Cứ trầm trồ khen tớ
Miệng tươi cười hớn hở
Bảo tớ thật là.. bô :21::21::21: