Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#21
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Nữa nà Ngố tập 2

Trưa nay Ngố không ngủ
Ngố nhìn lên cái tủ
Hỏng thấy trái đu đủ
Ngố buồn nên Ngố ngủ

* Đố cả nhà nha. Vì sao ko thấy trái đu đủ ?????
Ai đoán đúng Ngố thưởng cho chai ken :41::41::41:
:21::21::21::21::21::21::21::24::24::24::24::24::24::24::24:
Pó tay vì cái bệnh hết thuốc chữa nun :109::109::109::109:
 

langvuon

khoai nướng
#22
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Nữa nà Ngố tập 2

Trưa nay Ngố không ngủ
Ngố nhìn lên cái tủ
Hỏng thấy trái đu đủ
Ngố buồn nên Ngố ngủ

* Đố cả nhà nha. Vì sao ko thấy trái đu đủ ?????
Ai đoán đúng Ngố thưởng cho chai ken :41::41::41:
:21::21::21::21::21::21::21::24::24::24::24::24::24::24::24:
Pó tay vì cái bệnh hết thuốc chữa nun :109::109::109::109:
Hôm trước xơi mất rồi còn đâu mà thấy hả, bẽm ăn thiệt :21:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#23
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

:41::41::41: Hoan hô Bác langvuon đã trả lời đúng câu hỏi. Như đã hứa, trả lời đúng sẽ được thưởng chai ken

Khuyến mãi thêm cho Bác

:24::24::24::24::24:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#24
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Một mình uống rượu ở bến sông
Khen thay! cho mấy ả chưa chồng
" Anh ơi lửa tắt bình khô rượu
Cần người mua rượu ,,,uông chung không?"

Không ,không.. ngàn lần cũng là không
Anh đây sợ lắm...ả chưa chồng
Rượu chưa cạn chén..tình đã thắm
Bắt anh làm chồng..sợ lắm...không :20::20::20::109::109::109:

trunghai
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#25
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Trưa nay ngồi với ả sẹo mông!
Khen thay! mấy ẻm đã"cống chò"
"Anh ơi bia hết ...bếp cồn cạn
Cần người khui tiếp .....uống chung không
Dô-dô-dô sẹo mông nói
Anh đây sợ lắm ả có chồng
Bia chưa cạn hết........ tình đã tắt
Bắt anh "lém ây"ngại lắm đa...........

Cóc......nhái...bù tọt nà bác:21::21::21::21::21::21:
 

smiledang

Thành viên tích cực
#26
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Cắm sào giữa vũng hồn ta
Thuyền cô đơn đợi trăng ngà đêm nay
Rượu vài chén, dễ gì say?
Đêm chưa chịu đến bởi ngày chưa đi!

Dăm chén nữa, chả thấm chi
Thiếu vắng tri kỷ có gì vui đâu!
Ừ cũng uống chứ nhịn sao?
Tránh buồn vô cớ lẻn vào nhiễu ta!

Bầu rượu cạn, chợt nhìn ra
Trời đen như mực, thế là không Trăng!
Đứng dậy, chuếnh choáng ngã lăn
Lầm bầm chửi rủa: Cha thằng nào xô!:113:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#27
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Một chút thôi

Tôi chỉ gặp em một chút thôi
Để rồi vương vấn nhớ xa xôi
Tương tư không ngủ mong trời sáng
Chỉ để gặp em một chút thôi

Tôi chỉ yêu em một chút thôi
Ít như lá úa thu buồn trôi
Chiều thu bao lá bao thương nhớ
Chỉ biết là yêu một chút thôi

Tôi chỉ xa em một chút thôi
Biết nhưng mãi mãi đã xa rồi
Chiều thu không có lá vàng úa
Tôi chỉ nhớ em .... một chút thôi .

...... một chút thôi

trunghai
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#28
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui



Đã nhiều lần định viết về quê hương
Nhưng còn đó trong trời chiều hồn thơ lạnh
......

trunghai
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#29
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Anh đi rồi !
Chiều mưa buồn giăng lối
Em đi về ngõ tối vắng không tên
Tay trống lạnh tưởng như đã dần quen
Tìm hơi ấm mỗi khi em hờn dỗi

Anh đi rồi!
Xin mưa đừng đến vội
Ướt trời chiều ướt lạnh cả tim côi
Vắng anh rồi chiều tím cũng xa xôi
Vườn nhà ai sợi sầu vương kín lối ?

Anh đi rồi!
Khúc nhạc tình nhịp bỏ lỗi
Nốt thăng buồn im lặng đứng bơ vơ
Ghép thư tình bỏ dỡ chẳng thành thơ
Gom kỹ niệm chôn vùi hình bóng cũ

trunghai - CTCC


 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
#30
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

.hôm qua nàng, thấy nàng thích làm thơ
.về nhà tui củng ráng làm thơ
.làm xong đem qua nàng đọc thử
.đọc xong nàng nói:đúng là thơ.....con cóc!:109:
 

phoenix

Thành viên mới
#31
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

hi Trung Hai,

Phải Trung hai ở Portland, biệt hiệu "ông đồ" thư pháp không?

Nếu đúng thì cho mình biết nghe.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#32
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

hi Trung Hai,

Phải Trung hai ở Portland, biệt hiệu "ông đồ" thư pháp không?

Nếu đúng thì cho mình biết nghe.
Đúng đó! có gì không bạn phoenix ? mắn vốn hay đòi nợ ... he he biết đường trốn :1:
 

phoenix

Thành viên mới
#33
Ðề: Các bài thơ con cóc ....đọc cho vui

Hi Trunghai,

Mình chính là 1 người bạn cũ. Chắc gặp ở đâu thì Trunghai đoán ra rồi.

Cho mình gởi lời thăm chulambi, quangvu, tranmailoc, và các bạn cũ.

Bố vợ mình và các em vợ mình đang ở Portland đó. Cũng có khả năng mình sẽ qua đó.

Xin ông đồ cho 1 chữ báo xem F3 /2002 năm nay có qua được USA không nghe ?

Chúc Trunghai vui vẻ, sức khỏe.
 

kimtuyet

Thành viên tích cực
#34
phố buồn khó quên

phố vắng chiều nay một nổi buồn
cali phố rộng thiếu người quen
thẩn thờ một lúc tôi chợt nghỉ
vào quán càphê để đở buồn
TRỜI...!!!!:1:
càphê người việt không quần áo
bải cỏ hoang sơ mất hết rồi
tội chi em phải làm như vậy
người ơi ngó thấy giật mình không



:2::6:thẳng thắng thật thà dể bị giận!!! 8 dong 1ly đó
 
Chỉnh sửa cuối:

kimtuyet

Thành viên tích cực
#35
cảnh đời ...

cảnh đời khó nói không lườn nổi
có ai ngờ cảnh đẹp trong mơ?????
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
#36
Đã nhiều năm rồi nỗi nhớ mong
Bâo đêm thao thức bến không chồng
Trăng khuya làm bạn -say bóng trúc
Có lúc lạnh lòng- bến vẫn không

# # #

Xin hỏi thuyền ơi có biết không
Ghé thăm có biết bến không chồng
Thao thức xuân thì qua vẫn đợi
Một bóng thuyền về - không vẫn không

trunghai
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#37
Bên kia đại dương có thương về phố biển
Ở nơi này
nhiều kỷ niệm tuổi thơ
Có biết không ?
biển vẫn mong chờ
Người xa ấy
một lần về thăm biển

# # #

Ngàn năm sóng biển
Một miền cát trắng
Mùa hè đầy nắng
Sóng biếc biển xanh
Ơi người xưa
không nhớ sao đành
Xin nhớ dành
thời gian về xum họp

trunghai
 

kimtuyet

Thành viên tích cực
#38
Đã nhiều năm rồi nỗi nhớ mong
Bâo đêm thao thức bến không chồng
Trăng khuya làm bạn -say bóng trúc
Có lúc lạnh lòng- bến vẫn không

# # #

Xin hỏi thuyền ơi có biết không
Ghé thăm có biết bến không chồng
Thao thức xuân thì qua vẫn đợi
Một bóng thuyền về - không vẫn không

trunghai
thuyền xưa vẩn chờ nơi bến củ
thao thức ngónh chờ bến biết không
canh cánh giử gìn vùng đất nhỏ
cỏ đả bạc màu bến biết không

:1::1:
hồng kỳ
 

langvuon

khoai nướng
#39
thuyền xưa vẩn chờ nơi bến củ
thao thức ngóng chờ bến biết không
canh cánh giử gìn vùng đất nhỏ
cỏ đả bạc màu bến biết không

:1::1:
hồng kỳ
Bến núi ngày xưa mãi cuối sông
Cỏ leo bên vách đá rêu phong
Rẽ hàng lau lách vào thăm bến
Chớm thả tay chèo đáy nước nông

Ngày ấy thuyền ra giữa ngã sông
Mênh mông là nước, ngập tràn đồng
Mái chèo khua động còn xa đáy
Bến chẳng thuyền neo, mãi cũng nông
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#40
Bến núi ngày xưa mãi cuối sông
Cỏ leo bên vách đá rêu phong
Rẽ hàng lau lách vào thăm bến
Chớm thả tay chèo đáy nước nông

Ngày ấy thuyền ra giữa ngã sông
Mênh mông là nước, ngập tràn đồng
Mái chèo khua động còn xa đáy
Bến chẳng thuyền neo, mãi cũng nông
Thuyền neo tại bến được bao trăng
Sóng chao mặt nước động ánh Hằng
Sương Sớm Còn mờ chưa thấy bến
Bóng thuyền đà khuất chẳng chờ trăng .

trunghai