Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Thành

Thích đủ thứ ...
#1
Xin chào mừng bác hoàng Mẫu đã đáp chuyến bay an toàn, tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Chờ bác ổn định sức phẻ rồi tính nhe bác :24::24::24:
 

thuy_loan

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Hi anh Hoàng Mẫu ! Đến hẹn lại lên ,hôm nay anh đã về !Weo cơm Anh !!!!!!!:41::41::41::41:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Xin chào anh Hoangmau,

Xin chúc mừng anh đã về VN bình yên. :6::6::6:

Anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, rồi chia sẻ đến mọi người những câu chuyện buồn vui ở xứ người anh nhé.

Thân mến,

Ngọc:1:+
 

Dungphuquoc

Photographer XNC
#7
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Hi anh H Mẫu!

Chúc mừng Anh đã đáp chuyến bay an toàn về đến VN.
Anh có dẫn anh Thành Than về để dự offline không?
Hẹn gặp lại Anh.

:6::6::6::6::6::6::6:
 
#8
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

chúc mừng Anh HoangMau đã bay về VN bình an ,,, có họp măt xuống Tầng Hầm Lý Tự Trọng rửa hoàng tráng ko anh HM ? nhớ uống dùm em mấy ly nghen :24::24::24::24::24:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#9
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Chào anh Hoàng Mẫu.

Dù chưa gặp anh bao giờ, em cũng xin được chúc mừng anh đã sắp xếp về thăm quê hương.

Hy vọng lần off sắp đến sẽ gặp anh.
Mà nè, sao anh không rủ bác Thành Than cùng về cho dzui? :p:6:
 

colua

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Hi, Hi, Hi bác Hoàng Mẫu !

Trời đất ! Bác về trước tui, làm tui nôn nao quá trời, mới ngày nào họp mặt chia "tay chân", lại gặp nhau, đi rồi lại dzìa, dzìa rồi lại đi, chừ bác đã "yên vị" SG rồi !

Một năm có 12 tháng, hồi trước bác xin định cư ở US, hay định cư ở VN dzậy ? Có lẽ tui cũng theo Hoàng Mẫu gia nhập vào hội "đi đi, dzìa dzìa" thôi. Nhưng bầu bác làm trưởng Hội nhé.

Nếu thời gian rộng rãi, tôi sẽ gặp bác vào dịp tết này.

Thân
Colua
 

nguyenhoangthang

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Hi, Hi, Hi bác Hoàng Mẫu !

Trời đất ! Bác về trước tui, làm tui nôn nao quá trời, mới ngày nào họp mặt chia "tay chân", lại gặp nhau, đi rồi lại dzìa, dzìa rồi lại đi, chừ bác đã "yên vị" SG rồi !

Một năm có 12 tháng, hồi trước bác xin định cư ở US, hay định cư ở VN dzậy ? Có lẽ tui cũng theo Hoàng Mẫu gia nhập vào hội "đi đi, dzìa dzìa" thôi. Nhưng bầu bác làm trưởng Hội nhé.

Nếu thời gian rộng rãi, tôi sẽ gặp bác vào dịp tết này.

Thân
Colua
Colua ơi ! khi nào về nhớ gọi cho mình to pick up you nhé, vui quá.
 

colua

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

He he ! Trời đất, tình cảm của bác Hoàng Mẫu và của các ACE khác "chứa chan" thật ! Các ACE XNC mới bay, hay bay lâu rồi, tết này có ai "dzề guê" không ? xin lên tiếng.

"Quái đởn" đâu sao im hơi lặng tiếng thế ?
 

luckyseafood

Ban điều hành
#15
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Ủa mới phone hỏi thăm sức khoẻ tuần rồi mà nay lại nghe tin bay về VN rồi hả?

Thế mới là Việt kiều hồi hộp, he he...

Chúc anh có những ngày nghĩ và rồi ăn Tết hoành tráng ở quê nhà nhe, nhớ uống dùm tui cở... 2 thùng à nha, hứa rồi đấy.
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#17
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Mong sớm được gặp bác & các bạn off 1 chai hihi.

Thân.....
Sao chỉ 1 chai hả anh? bác sĩ căn dặn xức dầu xanh thì phải nhiều chai mới trị được bệnh thấp khớp đó. Trưởng ban ăn chơi nhờ xức dầu xanh lún luôn mà "phẻ re" đây nè! :1::6:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#18
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

chời ơi, anh HM sướng thiệt, em nhớ VN quá anh HM ơi! hu hu hu:20::20::20:
Đó, đó! mới qua tức thì mà coi bộ đã nhớ quê và thèm off roài. Bác đăng ký 1 vé online để giải toả bớt "cơn ghiền" nhe bác :1:. Cố lên nha! :6:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#19
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Thiên đường (Hoa Kỳ)
sau đó mới lo phòng chống phong ba bão táp :109::109::109:
Ủa bên đó cũng lo phòng chống "Phong ba bão táp" hả bác HM ? :13::13::13:
 
#20
Ðề: Chào mừng bác Hoàng Mẫu đã trở về !

Hihihi!
Còn nguyên vẹn Quaidan ui, Không thì mang tiếng cả đời :confused:
Khi nhận hành lý tại sân bay, thùng bị bung ra ,lòng cảm thấy bất an, không biết chuyện gì xảy ra Đây, nhưng may mắn không thất thoát món hàng nào.
Thùng bị bung ra có nghĩa đã bị security checked tại sân bay (Mỹ) đó, họ có quyền tự mở ra kiểm tra khi có nghi ngờ, sau đó dán lại và có để lại một tờ giấy (note) xác nhận việc họ đã làm. Chuyến rồi Em cũng đã bị như vậy.