Chia sẻ cuộc hành trình đoạt cúp ...... Màu hồng

alex

Thành viên tích cực
#1
Lời đầu tiên Alex xin gửi tới diễn đàn XNC và mọi người lời cám ơn chân thành trong thời gian qua đã giúp đỡ hướng dẫn và Alex đã về đích an toàn....

Cũng có 1 chút chia sẻ với ACE chuẩn bị tiến về LSQ để đoạt cúp màu hồng.

Gia đình Alex 7g15 tới LSQ, sau khi gửi xe xong, ngó qua bên kia đường thi cũng chưa thấy ai xếp hàng, bốc máy gọi cho Bác Hoàng Mẫu “PV chung ngày”, Bác nói sao không qua xếp hàng …. Trời …. nhìn qua bên kia đường có thấy ai xếp hàng đâu, thế là GĐ Alex đánh liều đi tới nhân viên an ninh của LSQ hỏi, cũng may mắn quá vì nhà Alex có con nhỏ 3 tuổi nên được ưu tiên vào thẳng, không phải xếp hàng gì cả, nên mọi người có con nhỏ cũng nên lưu ý điều này. sau khi kiểm tra an ninh, vào được bên trong quẹo phải liền, vào tới nơi chỉ mới có 1 người bế con nhỏ ở trong đó, tới 7h30 mọi người ở ngoài mới được vào xếp hàng và trình thư mời PV, được cấp số thứ tự rồi ra ghế ngồi chờ gọi để sơ vấn, gia đình Alex được số 5002 ... " 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh " hiihihi... 7 nút, số cũng đẹp. ok... đúng 8h tất cả các quầy từ 1-15 đều mở của để sơ vấn. Không có tuyên thệ tập thể cũng không có ai hướng dẫn, đúng 8g bắt đầu gọi số sơ vấn, hồ sơ sắp xếp cũng giống như các anh chi đi trước hướng dẫn, gia đình Alex làm 2 tệp hồ sơ

1/ Tất cả các bản chính của mọi người trong gia đình bao gồm:
Giấy chứng minh nhân dân
- Passport
- Hộ khẩu
- Giấy khai sinh
- Giấy hôn thú
- Lý lịch tư pháp
- Giấy Khai sinh người bảo lãnh ( bản sao )
- Giấy hôn thú người bảo lãnh ( bản sao )

2/ Bao gồm tất cả những bản copy những giấy tờ bản chính và kẹp thêm
- DS 230
- Mỗi người 4 tấm hình 5x5 ( bỏ vào bao nilon vừa tấm hình )
- Fee payment receipt details
- AOS Fee payment receipt details

8h15 gia đình Alex được gọi vào quầy 12 để sơ vấn, cô nhân viên lãnh sự làm rất nhanh và chuyên nghiệp, mọi người cũng lưu ý khi đưa hồ sơ sức khỏe vào thi lật mặt có niêm phong lên và xếp bằng đầu tất cả các hồ sơ đưa vào cùng 1 lúc, sau đó đưa 2 tệp hồ sơ mình đã chuẩn bị vào, những giấy tờ nào dư, cô nhân viên sẽ trả ra. Alex mất khoảng 10 phút cho việc sơ vấn và cô nhân viên LSQ cũng không hỏi Alex câu nào cả, Alex thấy cô ấy cầm tờ giấy hồng ra và note lên đó..... hihihihi được 50% cuộc hành trình rồi, ra ngoài ghế ngồi chờ tiếp......

Đúng 9g bắt đầu phỏng vấn, những lượt đầu thấy gọi toàn là diện Vợ Chồng và hầu hết là nhận giấy …... Xanh.... hồi hộp quá.... nhất là quầy số 8 một chị gái Mỹ đen, hầu hết ai vào cũng bị giấy Xanh ra hết, tuy nhiên Alex để ý thấy có quầy số 10 có 1 ông người Mỹ thì lại rất dễ, ai vào cũng được giấy hồng và phỏng vấn rất nhanh.... lúc này bắt đầu đánh trống trong bụng rồi..... mong rằng sẽ được vào ô số 10...

9g30 số thứ tự gia đình Alex được xướng lên …. 5002 quầy số 10 …... hú hồn …. mừng quá …. gia đình Alex tới quầy số 10 và không quên nở nụ cười và chào người PV, sau khi làm các thủ tục tuyên thệ, ký pass 2 cua DS 230, lấy dấu vân tay... LSQ yêu cầu cho xem bằng chứng bằng hình ảnh của gia đình Alex …. chỉ có thế thôi và không hỏi Alex 1 câu hỏi nào cả, nghe ông người Mỹ nói ...good...good... và lấy tờ giấy hồng ký tên cái ...reeet.... và nói chúc mừng gia đình.... gia đình Alex mất 10 phút cho cuộc phỏng vấn...

Một số chia sẻ buổi phỏng vấn của gia đình Alex, Alex cũng luôn cầu chúc những gia đình còn đang chờ giấy mời phỏng vấn sẽ có được giấy mời sớm nhất và những gia đình chuẩn bị phỏng vấn sẽ đoạt được cúp MÀU HỒNG như mong muốn.
 
#2
Ðề: Chia sẻ cuộc hành trình đoạt cúp ...... Màu hồng

Lời đầu tiên Alex xin gửi tới diễn đàn XNC và mọi người lời cám ơn chân thành trong thời gian qua đã giúp đỡ hướng dẫn và Alex đã về đích an toàn....

Cũng có 1 chút chia sẻ với ACE chuẩn bị tiến về LSQ để đoạt cúp màu hồng.

Gia đình Alex 7g15 tới LSQ, sau khi gửi xe xong, ngó qua bên kia đường thi cũng chưa thấy ai xếp hàng, bốc máy gọi cho Bác Hoàng Mẫu “PV chung ngày”, Bác nói sao không qua xếp hàng …. Trời …. nhìn qua bên kia đường có thấy ai xếp hàng đâu, thế là GĐ Alex đánh liều đi tới nhân viên an ninh của LSQ hỏi, cũng may mắn quá vì nhà Alex có con nhỏ 3 tuổi nên được ưu tiên vào thẳng, không phải xếp hàng gì cả, nên mọi người có con nhỏ cũng nên lưu ý điều này. sau khi kiểm tra an ninh, vào được bên trong quẹo phải liền, vào tới nơi chỉ mới có 1 người bế con nhỏ ở trong đó, tới 7h30 mọi người ở ngoài mới được vào xếp hàng và trình thư mời PV, được cấp số thứ tự rồi ra ghế ngồi chờ gọi để sơ vấn, gia đình Alex được số 5002 ... " 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh " hiihihi... 7 nút, số cũng đẹp. ok... đúng 8h tất cả các quầy từ 1-15 đều mở của để sơ vấn. Không có tuyên thệ tập thể cũng không có ai hướng dẫn, đúng 8g bắt đầu gọi số sơ vấn, hồ sơ sắp xếp cũng giống như các anh chi đi trước hướng dẫn, gia đình Alex làm 2 tệp hồ sơ

1/ Tất cả các bản chính của mọi người trong gia đình bao gồm:
Giấy chứng minh nhân dân
- Passport
- Hộ khẩu
- Giấy khai sinh
- Giấy hôn thú
- Lý lịch tư pháp
- Giấy Khai sinh người bảo lãnh ( bản sao )
- Giấy hôn thú người bảo lãnh ( bản sao )

2/ Bao gồm tất cả những bản copy những giấy tờ bản chính và kẹp thêm
- DS 230
- Mỗi người 4 tấm hình 5x5 ( bỏ vào bao nilon vừa tấm hình )
- Fee payment receipt details
- AOS Fee payment receipt details

8h15 gia đình Alex được gọi vào quầy 12 để sơ vấn, cô nhân viên lãnh sự làm rất nhanh và chuyên nghiệp, mọi người cũng lưu ý khi đưa hồ sơ sức khỏe vào thi lật mặt có niêm phong lên và xếp bằng đầu tất cả các hồ sơ đưa vào cùng 1 lúc, sau đó đưa 2 tệp hồ sơ mình đã chuẩn bị vào, những giấy tờ nào dư, cô nhân viên sẽ trả ra. Alex mất khoảng 10 phút cho việc sơ vấn và cô nhân viên LSQ cũng không hỏi Alex câu nào cả, Alex thấy cô ấy cầm tờ giấy hồng ra và note lên đó..... hihihihi được 50% cuộc hành trình rồi, ra ngoài ghế ngồi chờ tiếp......

Đúng 9g bắt đầu phỏng vấn, những lượt đầu thấy gọi toàn là diện Vợ Chồng và hầu hết là nhận giấy …... Xanh.... hồi hộp quá.... nhất là quầy số 8 một chị gái Mỹ đen, hầu hết ai vào cũng bị giấy Xanh ra hết, tuy nhiên Alex để ý thấy có quầy số 10 có 1 ông người Mỹ thì lại rất dễ, ai vào cũng được giấy hồng và phỏng vấn rất nhanh.... lúc này bắt đầu đánh trống trong bụng rồi..... mong rằng sẽ được vào ô số 10...

9g30 số thứ tự gia đình Alex được xướng lên …. 5002 quầy số 10 …... hú hồn …. mừng quá …. gia đình Alex tới quầy số 10 và không quên nở nụ cười và chào người PV, sau khi làm các thủ tục tuyên thệ, ký pass 2 cua DS 230, lấy dấu vân tay... LSQ yêu cầu cho xem bằng chứng bằng hình ảnh của gia đình Alex …. chỉ có thế thôi và không hỏi Alex 1 câu hỏi nào cả, nghe ông người Mỹ nói ...good...good... và lấy tờ giấy hồng ký tên cái ...reeet.... và nói chúc mừng gia đình.... gia đình Alex mất 10 phút cho cuộc phỏng vấn...

Một số chia sẻ buổi phỏng vấn của gia đình Alex, Alex cũng luôn cầu chúc những gia đình còn đang chờ giấy mời phỏng vấn sẽ có được giấy mời sớm nhất và những gia đình chuẩn bị phỏng vấn sẽ đoạt được cúp MÀU HỒNG như mong muốn.
Mình trất vui được làm wen với bạn. GD mình cũng đang chờ thư mời pv. Nhưng mình không hiể trõ là khi pv hoàn tất chuẩn bị xuất cảnh mình cần chuẩn bị những loại hồ sơ gì khi sang mỹ không? bạn đi trước vui lòng share cho mình với. have a nice day.