[Hồ sơ F2A, 2B] Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn

hongcam1506

Thành viên mới
#1
Chào ACE,
Mình diện F2B phỏng vấn ngày 16/2/2016, mình xin chia sẻ kinh nghiệm với cả nhà.
Sáng 7h mình & con mình (hơn 13 tháng) có mặt xếp hàng tại Lãnh sự quán dù thư mời là 9h. Ai có con nhỏ nhớ mang theo xe đẩy bé để bé khỏi chạy lung tung. Mình k đem theo điện thoại để khỏi phải gửi, sau khi được rà soát 2 cửa, 2 mẹ con mình vào xếp hàng, ở dãy dành cho Định cư, sẽ có các anh chị mặc áo cam có chữ Greeter sau lưng hướng dẫn. Lúc xếp hàng họ đưa 1 tờ giấy để điền số hồ sơ, số hộ chiếu… tờ giấy này k nộp lúc pv, chỉ để dành sau này khi Lãnh sự yêu cầu nộp thêm giấy tờ j thì mình mang theo. Tiếp đến là lăn tay, các anh chị áo cam đưa cho mình số thứ tự. Sau đó ngồi đợi sơ vấn (họ k kêu theo số thứ tự nên mình phải chú ý theo dõi trên các màn hình)
Vòng sơ vấn thường là người Việt Nam, chị ấy yêu cầu mình nộp tất cả giấy tờ vào, cái nào dư chị ấy trả lại, & hỏi mình vài câu như:
- Ai bảo lãnh? Mẹ ruột hay mẹ nuôi? Mẹ được ai bảo lãnh?
- Chị có kết hôn lần nào chưa? Chị phải giữ tình trạng độc thân đến khi nào đặt chân lên đất Mĩ
- Người bảo trợ tài chính này là ai?
- Chị có từng đi du lịch nước ngoài chưa?
- Passport chị có thay đổi lần nào chưa?
- Chị có phải là Đảng viên Đảng CS hay không?
Sau đó mình ngồi đợi đến vòng phỏng vấn (gồm 1 lãnh sự người nước ngoài & 1 thông dịch viên người Việt). Ngồi đợi gần nửa tiếng thì đến lượt mình. Họ yêu cầu mình tuyên thệ & lăn tay lần nữa, họ hỏi mình ít câu hà:
- Ai bảo lãnh chị? Mẹ chị đi diện gì? Qua năm nào?
- Chị có từng kết hôn chưa? Cha đứa bé là ai? (Mình nói họ tên ba đứa bé). 2 người còn qua lại không? (Mình trả lời thật lòng: dạ còn, ba đứa bé vẫn thường xuyên tới lui thăm con)
- Gần đây nhất chị liên lạc với mẹ là hồi nào? (Mình trả lời: Mẹ mới điện thoại cho mình sáng nay)
Viên lãnh sự chúc mừng mình & đưa cho mình tờ giấy A4 màu trắng
Sau đó mình ghé quầy EMS điền thông tin số hồ sơ, địa chỉ để họ gửi visa về (Nhân viên EMS sẽ hỏi có cần gửi khẩn cấp k, nếu cần thì đóng phí, mình yêu cầu gửi bình thường, chỉ 4 ngày sau là mình nhận được rồi)
Chúc cả nhà phỏng vấn thành công!
 

hoanghiepctm

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn

Chào ACE,
Mình diện F2B phỏng vấn ngày 16/2/2016, mình xin chia sẻ kinh nghiệm với cả nhà.
Sáng 7h mình & con mình (hơn 13 tháng) có mặt xếp hàng tại Lãnh sự quán dù thư mời là 9h. Ai có con nhỏ nhớ mang theo xe đẩy bé để bé khỏi chạy lung tung. Mình k đem theo điện thoại để khỏi phải gửi, sau khi được rà soát 2 cửa, 2 mẹ con mình vào xếp hàng, ở dãy dành cho Định cư, sẽ có các anh chị mặc áo cam có chữ Greeter sau lưng hướng dẫn. Lúc xếp hàng họ đưa 1 tờ giấy để điền số hồ sơ, số hộ chiếu… tờ giấy này k nộp lúc pv, chỉ để dành sau này khi Lãnh sự yêu cầu nộp thêm giấy tờ j thì mình mang theo. Tiếp đến là lăn tay, các anh chị áo cam đưa cho mình số thứ tự. Sau đó ngồi đợi sơ vấn (họ k kêu theo số thứ tự nên mình phải chú ý theo dõi trên các màn hình)
Vòng sơ vấn thường là người Việt Nam, chị ấy yêu cầu mình nộp tất cả giấy tờ vào, cái nào dư chị ấy trả lại, & hỏi mình vài câu như:
- Ai bảo lãnh? Mẹ ruột hay mẹ nuôi? Mẹ được ai bảo lãnh?
- Chị có kết hôn lần nào chưa? Chị phải giữ tình trạng độc thân đến khi nào đặt chân lên đất Mĩ
- Người bảo trợ tài chính này là ai?
- Chị có từng đi du lịch nước ngoài chưa?
- Passport chị có thay đổi lần nào chưa?
- Chị có phải là Đảng viên Đảng CS hay không?
Sau đó mình ngồi đợi đến vòng phỏng vấn (gồm 1 lãnh sự người nước ngoài & 1 thông dịch viên người Việt). Ngồi đợi gần nửa tiếng thì đến lượt mình. Họ yêu cầu mình tuyên thệ & lăn tay lần nữa, họ hỏi mình ít câu hà:
- Ai bảo lãnh chị? Mẹ chị đi diện gì? Qua năm nào?
- Chị có từng kết hôn chưa? Cha đứa bé là ai? (Mình nói họ tên ba đứa bé). 2 người còn qua lại không? (Mình trả lời thật lòng: dạ còn, ba đứa bé vẫn thường xuyên tới lui thăm con)
- Gần đây nhất chị liên lạc với mẹ là hồi nào? (Mình trả lời: Mẹ mới điện thoại cho mình sáng nay)
Viên lãnh sự chúc mừng mình & đưa cho mình tờ giấy A4 màu trắng
Sau đó mình ghé quầy EMS điền thông tin số hồ sơ, địa chỉ để họ gửi visa về (Nhân viên EMS sẽ hỏi có cần gửi khẩn cấp k, nếu cần thì đóng phí, mình yêu cầu gửi bình thường, chỉ 4 ngày sau là mình nhận được rồi)
Chúc cả nhà phỏng vấn thành công!
Chúc mừng chị đã thành công
đoàn tụ với mẹ nhé. Hạnh phúc nhé hai mẹ con. Thật lòng em cũng hơi sợ vì sợ nhất những câu hỏi thòng của viên chức lãnh sự quán vì em đi theo diện fiance 24/3/2016 em phỏng vấn. Hy vọng vượt qua được
 

Tran dai

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn

Chào ACE,
Mình diện F2B phỏng vấn ngày 16/2/2016, mình xin chia sẻ kinh nghiệm với cả nhà.
Sáng 7h mình & con mình (hơn 13 tháng) có mặt xếp hàng tại Lãnh sự quán dù thư mời là 9h. Ai có con nhỏ nhớ mang theo xe đẩy bé để bé khỏi chạy lung tung. Mình k đem theo điện thoại để khỏi phải gửi, sau khi được rà soát 2 cửa, 2 mẹ con mình vào xếp hàng, ở dãy dành cho Định cư, sẽ có các anh chị mặc áo cam có chữ Greeter sau lưng hướng dẫn. Lúc xếp hàng họ đưa 1 tờ giấy để điền số hồ sơ, số hộ chiếu… tờ giấy này k nộp lúc pv, chỉ để dành sau này khi Lãnh sự yêu cầu nộp thêm giấy tờ j thì mình mang theo. Tiếp đến là lăn tay, các anh chị áo cam đưa cho mình số thứ tự. Sau đó ngồi đợi sơ vấn (họ k kêu theo số thứ tự nên mình phải chú ý theo dõi trên các màn hình)
Vòng sơ vấn thường là người Việt Nam, chị ấy yêu cầu mình nộp tất cả giấy tờ vào, cái nào dư chị ấy trả lại, & hỏi mình vài câu như:
- Ai bảo lãnh? Mẹ ruột hay mẹ nuôi? Mẹ được ai bảo lãnh?
- Chị có kết hôn lần nào chưa? Chị phải giữ tình trạng độc thân đến khi nào đặt chân lên đất Mĩ
- Người bảo trợ tài chính này là ai?
- Chị có từng đi du lịch nước ngoài chưa?
- Passport chị có thay đổi lần nào chưa?
- Chị có phải là Đảng viên Đảng CS hay không?
Sau đó mình ngồi đợi đến vòng phỏng vấn (gồm 1 lãnh sự người nước ngoài & 1 thông dịch viên người Việt). Ngồi đợi gần nửa tiếng thì đến lượt mình. Họ yêu cầu mình tuyên thệ & lăn tay lần nữa, họ hỏi mình ít câu hà:
- Ai bảo lãnh chị? Mẹ chị đi diện gì? Qua năm nào?
- Chị có từng kết hôn chưa? Cha đứa bé là ai? (Mình nói họ tên ba đứa bé). 2 người còn qua lại không? (Mình trả lời thật lòng: dạ còn, ba đứa bé vẫn thường xuyên tới lui thăm con)
- Gần đây nhất chị liên lạc với mẹ là hồi nào? (Mình trả lời: Mẹ mới điện thoại cho mình sáng nay)
Viên lãnh sự chúc mừng mình & đưa cho mình tờ giấy A4 màu trắng
Sau đó mình ghé quầy EMS điền thông tin số hồ sơ, địa chỉ để họ gửi visa về (Nhân viên EMS sẽ hỏi có cần gửi khẩn cấp k, nếu cần thì đóng phí, mình yêu cầu gửi bình thường, chỉ 4 ngày sau là mình nhận được rồi)
Chúc cả nhà phỏng vấn thành công!
Chào bạn!
Bạn cho mình hỏi, bạn vừa phỏng vấn xong, hồ sơ bảo lãnh của bạn do mẹ bạn có income tự sponsor hay có người khác Co- sign không? nếu có Co- sign khi phỏng vấn bạn có bị yêu cầu giấy viết tay của người Co- sign về việc tường trình quan hệ và cam kết thực hiện Co - sign cho bạn không vậy?