Chia Tay Mùa Thu

thanhnv

Thành viên tích cực
#21
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Gửi tặng Thaomy và ACE vài tấm hình vùng countryside ở Virginia.













Thaomy thấy đấy, hình chụp chưa phải mùa thu nên cây lá vẫn còn xanh tươi nhưng gần tàn thu rồi thì sẽ vàng rực hai bên đường rồi thì rụng lã tã. Nhưng khi chạy xe mà cứ ngắm cảnh là dễ tiêu lắm vì nó cứ lượn quanh co như vậy đó.


Gửi tặng Liệu già cặp vịt làm tiết canh :)
 
Chỉnh sửa cuối:
#22
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Gửi tặng Thaomy và ACE vài tấm hình vùng countryside ở Virginia.

Thaomy thấy đấy, hình chụp chưa phải mùa thu nên cây lá vẫn còn xanh tươi nhưng gần tàn thu rồi thì sẽ vàng rực hai bên đường rồi thì lụng lã tã. Nhưng khi chạy xe mà cứ ngắm cảnh là dễ tiêu lắm vì nó cứ lượn quanh co như vậy đó.
Cám ơn anh Thanhnv. Hình anh chụp đẹp lắm, khi lá bắt đầu chuyển vàng và lác đác rơi nữa thì đúng là tuyệt vời, vừa chạy xe vừa ngắm cảnh đúng là nguy hiểm nhưng chính cái uốn lượn quanh co lại làm cho con đường dường như thêm đẹp hơn. TM sưu tầm được rất nhiều ảnh về Thu Vàng!





 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#23
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

:6: Thanks bài thơ colua đã gửi tặng langvuon, Có buồn gì đâu anh Cỏ Lúa, chỉ là chút xíu vấn vương thôi mà! Một chút ngậm ngùi đó mà :p

Ngậm ngùi khi sắp đi xa
Chạnh lòng nghĩ đến quê nhà dấu yêu...
:24: Nhớ bánh cuốn, nhớ bún riêu
Nhớ hàng bánh chuối, bánh tiêu kế nhà
Nhớ tô mì quảng xa xa
Nhớ hàng gỏi vịt, lẫu gà lá chanh
Nhớ cháo lòng, nhớ tiết canh
Nhớ chân gà rút hấp hành dai dai
Nhớ bè nhớ bạn lai rai
Nhớ hương rượu đế Đồng Nai đậm đà
Nhớ nhiều nhưng khó nói ra
Bây giờ khi sắp đi xa ngậm ngùi
Nhớ chi dữ "rứa" vậy anh(?)
Mới "bay"... mà đã quặn đau nỗi lòng.
Hãy là điểm tựa vợ con,
Ngày sau gặp lại ắt còn vui hơn! :6:
 
Chỉnh sửa cuối:

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#24
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

hehe,
đọc rồi ngẫm tới nghỉ lui
chẳng hay bác có nhớ mùi "củ khoai"
đem lùi trong bếp phỏng tay
"lột ra" thấy khói bay bay... tuyệt vời :10:
Làng Vườn đang nhớ quê nhà,
Nhưng Anh cũng vậy, có là khác đâu !
Thôi thì cũng đấng mày râu,
Quái đản bơn bớt... "thọt sâu" Làng Vườn.:1::6:
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#25
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Cám ơn anh Thanhnv. Hình anh chụp đẹp lắm, khi lá bắt đầu chuyển vàng và lác đác rơi nữa thì đúng là tuyệt vời, vừa chạy xe vừa ngắm cảnh đúng là nguy hiểm nhưng chính cái uốn lượn quanh co lại làm cho con đường dường như thêm đẹp hơn. TM sưu tầm được rất nhiều ảnh về Thu Vàng!






Mùa thu em..!

Mùa thu ít nắng hay nhiều nắng..?
Có phải mây mù chưa vội tan
Em cứ đẹp và em bừng sáng
Phơi màu áo mới giữa nhân gian

Em là xuân sắc trong trời đất
Không có hoa nào sánh với em
Một thoáng đường đời anh gặp mặt
Bóng hình làm thắm cả thiên nhiên.

nguyễn tấn tài -0-
Chúc các anh các chị vui !Em chưa gặp mặt mấy anh chị lần nào, nếu có dịp xin đăng vài tấm hinh cho em được biết mặt mấy anh chị với nha.
 

langvuon

khoai nướng
#26
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Nhớ chi dữ "rứa" vậy anh(?)
Mới "bay"... mà đã quặn đau nỗi lòng.
Hãy là điểm tựa vợ con,
Ngày sau gặp lại ắt còn vui hơn! :6:
Suy tư dệt mộng vô thường
Mấy xa bấy nhớ, mấy thương bấy sầu :2:
Vương buồn cũng tại ai đâu
Ngồi không lại nhớ, nhớ lâu lại buồn..:p
 
Chỉnh sửa cuối:
#27
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Suy tư dệt mộng vô thường
Mấy xa bấy nhớ, mấy thương bấy sầu :2:
Vương buồn cũng tại ai đâu
Ngồi không lại nhớ, nhớ lâu lại buồn..:p


Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ hương đà điểu, nhớ cù là xanh
Nhớ bóng trăng chiếu qua mành
Chùa xa chuông đổ, đầu cành chim kêu
Nhớ người xưa, nhớ Bé Iêu
Nhớ bè bạn cũ mỗi chiều nhậu ken :36::10:
 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
#28
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Bác 1999 ơi! bửa giờ sao rồi? Hôm nay nghe nói bên PA tuyết rơi dữ lắm phải không? Năm nay trời lạnh sớm quá, mới cuối tháng 10 mà tuyết đã rơi rồi. Sáng giờ bên tui hết mưa rồi mưa đá, bây giờ tuyết rơi lắc rắc luôn :)

@thaomy

Đây là mặt trái của mùa thu nè :)


Trời đang gió lớn lại mưa nên ống kính bị nhoè. Xe hơi anh đậu ở chỗ làm. Đằng sau là cái hồ nước lớn, mùa đông thỉnh thoảng cũng bị đóng băng.



Trời quang mây tạnh được một chút nhưng lá rụng ngập sân, dơ lắm đó thaomy. Chả con ma nào quét dọn cả, chỉ chờ những cơn gió lớn thổi xoáy lại thành từng đụn lá thôi. Cái bàn này là chỗ giờ break anh em tây ta ra ngồi chém gió, cà phê thuốc lá các thể loại :) Trên bàn còn vương vãi mấy gói cà phê sữa hoà tan của Trung Nguyên đó. Đến mùa đông, gặp ngày gió lớn thì trốn hết không ai dám ra ngồi cả.

Khi nào trời quang mây tạnh, hổng có tuyết nữa, a xem có cảnh mùa thu chụp rồi gửi lên cho thaomy.


Sáng nay trời mưa, gặp thời tiết lạnh nên chuyển qua thành những bông tuyết luôn. Hình chụp hồi sáng sớm nên chỉ có một chút tuyết, đến trưa thì dầy hơn.


@funny ngố

Colorado năm nay lạnh sớm quá. Mới tháng 10 mà nhiều hôm nhiệt độ về đêm đã xuống -7 hay -8oC rồi. Giữa tuần này có một trận tuyết đầu mùa dày cỡ 10 phân rồi, báo hại bà con đi biểu tình Occupy Wall street hết 5 em vô hospital vì cảm lạnh rồi.
 

onenainainai

Cựu Ban điều hành
#29
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Hi! Bác thanhnv,
Bác 1999 ơi! bửa giờ sao rồi? Hôm nay nghe nói bên PA tuyết rơi dữ lắm phải không? Năm nay trời lạnh sớm quá, mới cuối tháng 10 mà tuyết đã rơi rồi. Sáng giờ bên tui hết mưa rồi mưa đá, bây giờ tuyết rơi lắc rắc luôn :)
Đúng rồi bác ơi, bên nay tuyết rơi trắng xoá các nóc nhà, các bãi cỏ,các cành cây, xe cộ...nhưng chưa đến nổi đóng từng lớp trên mặt đường. Nhưng đến khoảng 3 giờ chiều thì bớt rơi và đến 5 giờ chiều thì dứt hẳn.
Từ sáng sớm thức dậy, ngồi uống cà phê bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm tuyết rơi mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ...
Đã có green card rồi bác, giờ đang chờ social gởi tới nữa là đi đăng ký thi bằng lái rồi tính tiếp.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#30
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Hi! Bác thanhnv,

Đúng rồi bác ơi, bên nay tuyết rơi trắng xoá các nóc nhà, các bãi cỏ,các cành cây, xe cộ...nhưng chưa đến nổi đóng từng lớp trên mặt đường. Nhưng đến khoảng 3 giờ chiều thì bớt rơi và đến 5 giờ chiều thì dứt hẳn.
Từ sáng sớm thức dậy, ngồi uống cà phê bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm tuyết rơi mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ...
Đã có green card rồi bác, giờ đang chờ social gởi tới nữa là đi đăng ký thi bằng lái rồi tính tiếp.
Bác qua được một tháng chưa hả? Chuyện học hành của đứa nhỏ chắc là ổn rồi phải không? Nếu được, bác nhờ người nhà chở lên SSA (Social security Administration) để hỏi cho chắc. Khi đi thì nhớ mang theo passport VN và thẻ xanh luôn. Bác qua ngay mùa này nhớ có permit license thì tranh thủ tập lái liền nhe bác. Để lấn cấn qua mùa đông trời đổ tuyết thì khó tập. Chúc gia đình bác vui khoẻ.
 
#31
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

@thaomy: Đây là mặt trái của mùa thu nè :)



Trời đang gió lớn lại mưa nên ống kính bị nhoè. Xe hơi anh đậu ở chỗ làm. Đằng sau là cái hồ nước lớn, mùa đông thỉnh thoảng cũng bị đóng băng.



Trời quang mây tạnh được một chút nhưng lá rụng ngập sân, dơ lắm đó thaomy. Chả con ma nào quét dọn cả, chỉ chờ những cơn gió lớn thổi xoáy lại thành từng đụn lá thôi. Cái bàn này là chỗ giờ break anh em tây ta ra ngồi chém gió, cà phê thuốc lá các thể loại :) Trên bàn còn vương vãi mấy gói cà phê sữa hoà tan của Trung Nguyên đó. Đến mùa đông, gặp ngày gió lớn thì trốn hết không ai dám ra ngồi cả. Khi nào trời quang mây tạnh, hổng có tuyết nữa, a xem có cảnh mùa thu chụp rồi gửi lên cho thaomy.



Sáng nay trời mưa, gặp thời tiết lạnh nên chuyển qua thành những bông tuyết luôn. Hình chụp hồi sáng sớm nên chỉ có một chút tuyết, đến trưa thì dầy hơn.
Hi anh Thanhnv!

Thank anh nhiều vì đã post bài chia sẻ với TM nhe. Cái bàn chỗ mấy anh ngồi nghỉ ngơi, tán dóc và cafe có góc nhìn cũng tuyệt chứ bộ! Trời mưa không biết sao, chứ lúc trời quang đãng như thế này, nhìn con đường với hàng cây uốn cong lá rụng đầy, ngồi chơi ở đó, mỗi lần có gió thổi lá lại rơi lác đác xuống xung quanh, ai thấy dơ chứ em lại thấy thích thích cái mặt trái này của mùa thu đó! Hehe, có lẽ tại chưa bị còng lưng quét lá nên chưa thấy ngán! :1::1:

Nói vậy thôi, em biết mà, nhìn thì thấy đẹp vậy nhưng ở trong cảnh rồi mới biết. Như cảnh tuyết rơi đó, nhìn ảnh chụp và cảnh quay trong phim rất đẹp, nhưng mặt trái thì đâu có được romantic như thế! Mới buổi sáng thôi mà cửa kính xe anh đã đóng một lớp tuyết như vậy rồi, mùa lạnh thì chắc là tê tái luôn ha!
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#32
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

@funny ngố

Colorado năm nay lạnh sớm quá. Mới tháng 10 mà nhiều hôm nhiệt độ về đêm đã xuống -7 hay -8oC rồi. Giữa tuần này có một trận tuyết đầu mùa dày cỡ 10 phân rồi, báo hại bà con đi biểu tình Occupy Wall street hết 5 em vô hospital vì cảm lạnh rồi.
Dạ, Ngố cám ơn bác Thanhnv về những thông tin quý báu. Ba chồng Ngố ở Colorado, Denver. Để Ngố phone cho ba hỏi thăm xem tình hình thế nào.

Cám ơn bác nhiều nhé
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#33
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Gửi tặng thaomy vài tấm hình:















Những hình trên anh chụp trong một hospital khi vào có việc. Ở đây hổng có vụ ngập xác lá vàng rơi vì có người quét dọn sạch sẽ liên tục. Cạnh bệnh viện là một khu rừng nhỏ, bên trong có những con đường nhỏ dành cho người đi bộ, rất đẹp. Hai bên đường cây lá đã vàng hoe, rụng đầy xác lá. Tiếc là đang bận việc nên không chạy ra đó chụp hình được.




Buổi sáng cuối tháng 10 vừa rồi, trời bổng dưng thật lạnh rồi đổ tuyết. Người VN mình bên này nói chơi là mùa thu tuyết rơi (chứ không phải lá rơi). Trong hình lá vẫn còn vàng và đỏ trên cành, đường xá trơn trợt vì trước đó có mưa. Hình chụp lúc tuyết bắt đầu rơi.
 
#34
Ðề: Chia Tay Mùa Thu

Những hình trên anh chụp trong một hospital khi vào có việc. Ở đây hổng có vụ ngập xác lá vàng rơi vì có người quét dọn sạch sẽ liên tục. Cạnh bệnh viện là một khu rừng nhỏ, bên trong có những con đường nhỏ dành cho người đi bộ, rất đẹp. Hai bên đường cây lá đã vàng hoe, rụng đầy xác lá. Tiếc là đang bận việc nên không chạy ra đó chụp hình được.
Hình đẹp lắm, cám ơn anh Thanhnv nhiều nha. Đi dạo trên những con đường nhỏ trong khu rừng cạnh bệnh viện chắc là tuyệt vời lắm anh ha. Khi nào rãnh rãnh, anh thử dẫn "ai đó" đến đây rồi chụp hình "chàng và nàng" nắm tay nhau bước đi trên con đường ngập xác lá vàng chắc sẽ hút hồn lắm đó! Hehe, anh thử làm đi, em chờ xem những tấm hình này đó nhe! :1: