Chú Vha tư vấn giúp con, trường Houston CC

#1
Con chào chú ạ! Con đọc bài trên trang xuatnhapcanh đã lâu nên hôm nay con tìm đến chú, để mong chờ sự giúp đỡ của chú.

Con vào thẳng vấn đề đây ạ.
●Tên ảo: Ngô Nguyễn Cát Tường
●Thành phố, tiểu bang : Houston - Texas
●Tình trạng cư trú: visa F1
●Tuổi: 21
●Học vấn: sv năm 3 - Luật kinh doanh - đại học kinh tế TPHCM.
●Học lực:

THPT: + lớp 9: đạt giải nhì học sinh giỏi môn Sinh vòng tỉnh.
+ lớp 10: toán 9,1 lý 6,9 hóa 8,3 sinh 7,6 anh 8,0 => cả năm 8.0 - GIỎI
+ lớp 11: toán 8,6 lý 8,7 hóa 8,6 sinh 8,1 anh 8,5 => cả năm 8.3 - GIỎI
+ lớp 12: toán 9,2 lý 8,4 hóa 7,8 sinh 8,8 anh 8,8 => cả năm 7.9 - KHÁ
ĐẠI HỌC: tiếng anh HP1: 7.7 tiếng anh HP2:8.0 tiếng anh HP3: 7.3
GPA 6.74
●Anh ngữ: con từng thi đại học khối D 8đ môn tiếng anh nhưng bây giờ con cũng chỉ tạm gọi là "đủ xài" grammar chứ ko dám nói chia thì 100 câu ko sai câu nào. Nghe - nói phản xạ con chưa tốt. Con chưa từng viết essay. Con chưa có bằng Ielts hay Toefl.
●Con muốn hỏi về quá nhiều thứ ạ. Vì con còn lang man trong việc hiểu về giáo dục ở mỹ. Bên cạnh đó thì con không tự tin vè tài chính nhà con.
Đầu tiên con xin trình bày về tài chính ạ.

Nhà con thì không giàu đâu ạ. Nhưng con thật sự muốn đi Mỹ. Con muốn tự mình tồn tại và phát triển ở Mỹ. Ở Việt Nam cuộc sống cũng gọi là ổn nhưng con đang mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, lý tưởng hơn. Từ khi con học Luật, con quan tâm về chính trị càng nhiều con càng cảm thấy không muốn sống ở đây nữa. Nên chú đừng khuyên con bỏ cuộc vì tài chính không tốt ( con đọc mấy bài viết chú kêu người viết nên từ bỏ ước mơ đi mỹ đi vì nhà không đủ tiền......thật sự con rất buồn chú ạ. ) Con có thể chịu cực dù ở nhà con ít khi làm việc nhà. Con cũng có thể lấy chồng để có được cái green card dù cho con không hề muốn lấy chồng. Chỉ cần con được đi Mỹ và được ở lại; thì con sẽ làm mọi thứ trong khả năng và đạo đức của mình.
- Về thu nhập của mẹ con thì gồm 5 triệu lương hưu, cho thuê 1 nhà và 2 đất là 13 triệu, và tiền lãi sổ tiết kiệm 900triệu dành cho con đi du học là khoảng 5tr nữa. Tổng thu nhập của mẹ là 23 triệu/tháng.
- Ba con mở cửa hàng buôn bán sĩ lẻ sách báo, tạp chí, lịch cung cấp cho khoảng 10 đại lý nhỏ khắp huyện. Thu nhập thật sự thì chỉ khoảng 25 triệu/tháng.
- Đóng thuế rất thấp (con không biết lý do) thuế có 2 trăm mấy 1 tháng thôi, con ko tính thuế môn bài.
- Hóa đơn mua hàng mỗi tháng tầm 100triệu.
- Giấy phép kinh doanh có vốn điều lệ 100 triệu.
1. Cho con hỏi là với các giấy tờ như vậy, con có thể khai khống thu nhập của ba con lên được không? Nếu được thì là bao nhiêu ạ? ( nhà con có 5 sổ đỏ và 1 tài khoảng dành cho con đi du học là 900 triệu)


Về khả năng học tập của con
Con không muốn transfer qua Uni thẳng vì điểm những môn được transfer của con không cao, chỉ tầm 6 chấm mấy thôi, có 2,3 môn 5 chấm mấy nữa. Con nói thật là lúc học 1,5 năm đại cương (theo trường con học 1,5 năm đại cương rồi sẽ dùng điểm đó xét chuyên ngành nên đến học kỳ 4 là vào năm 2 con mới vô chuyên ngành Luật Kinh doanh) con không thích nghi được môi trường học, con gặp chuyện buồn rồi sa sút tinh thần, con không muốn kết bạn mới nên con như bị tự kỷ, ảnh hưởng tâm lý rồi con chán học. Con biết lý do này sẽ không ai chấp nhận và cảm thông nhưng con muốn thành thực với chú. Khi con vào chuyên ngành con học tập trung được 1 kỳ thì điểm con được 7.3 đứng thứ 3 lớp. Do tính chất ngành luật nên lớp con điểm cao nhất cũng chỉ 7.7 . Rồi kỳ sau con có quyết định đi du học nên con bị phân tâm, điểm con bị tụt đi nhiều. Thực sự con không hề tự kiêu nhưng khả năng học của con ổn. 11 năm loại giỏi, năm 12 do tập trung ôn đại học nên con bỏ môn sử thế là con xuống loại khá. Thi đại học 2 khôí A1,D được 21,5đ.

2. Con chỉ sợ một chỗ, những môn như toán cao cấp, xác suất thông kê, kinh tế vi mô- vĩ mô....điểm con ko cao, khi CO xoáy vào con không biết giải thích sao thì ổn.


Về kế hoạch học tập
Con dự định học ngành Tài chính trường Houston CC. Con đang xây dựng kế hoạch học tập, nhưng phân vân trường Uni con sẽ transfer lên. Con lọc trường dựa vào yếu tố đánh giá chung của sinh viên, thứ hạng trường và học phí. Con tìm được 8 trường con hài lòng là
1- Uni of Texas - Austin
2- Uni of Houston
3- Texas A&M Uni - College Station
4- Uni of North Texas
5- Texas Southern Uni
6- Texas Tech Uni
7- Texas Christain Uni
8- Texas State Uni


3.Chú có thể tư vấn cho con trường nào chất lượng tốt, học phí ổn và quan trọng là có học bổng cho sv quốc tế cao bởi vì con biết tài chính nhà con sẽ không đủ thuyết phục cho con học Uni ạ. Con sẽ dựa vào học bổng hoặc bách bí quá thì con nói nhà đi vay ngân hàng nếu tài chính không đủ. Chú thấy sao ạ?
Về ngành học
I20 của con là do nhỏ bạn thân của con lên trường xin trực tiếp. Con kêu là khi nó điền thì kêu con để con chỉ nó nhưng mà nó gặp anh nào người Việt hỗ trợ về phần điền online nên ảnh điền gần hết luôn dùm nó, mà nó thì cũng không nhớ đã điền gì cho con, chỉ biết là chon program Bussiness thôi ạ. Bây giờ I20 của con đang bay về khoảng 1,2 ngày nữa thì có thể đến nhà con nên con mới biết được "mặt mũi" cái I20 ra sao.
4.Cho con hỏi là khi phỏng vấn con nói major của con là Bussiness Administration in Finance được không ạ? Với lại con đọc bài trên trang xuatnhapcanh.com thì con thấy chú có đề cập đến 1 bằng 2 ngành hay 3 ngành. Con không hiểu lắm ạ.
 
#2
Ðề: Chú Vha tư vấn giúp con, trường Houston CC

Con chào chú ạ! Con đọc bài trên trang xuatnhapcanh đã lâu nên hôm nay con tìm đến chú, để mong chờ sự giúp đỡ của chú.

Con vào thẳng vấn đề đây ạ.
●Tên ảo: Ngô Nguyễn Cát Tường
●Thành phố, tiểu bang : Houston - Texas
●Tình trạng cư trú: visa F1
●Tuổi: 21
●Học vấn: sv năm 3 - Luật kinh doanh - đại học kinh tế TPHCM.
●Học lực:

THPT: + lớp 9: đạt giải nhì học sinh giỏi môn Sinh vòng tỉnh.
+ lớp 10: toán 9,1 lý 6,9 hóa 8,3 sinh 7,6 anh 8,0 => cả năm 8.0 - GIỎI
+ lớp 11: toán 8,6 lý 8,7 hóa 8,6 sinh 8,1 anh 8,5 => cả năm 8.3 - GIỎI
+ lớp 12: toán 9,2 lý 8,4 hóa 7,8 sinh 8,8 anh 8,8 => cả năm 7.9 - KHÁ
ĐẠI HỌC: tiếng anh HP1: 7.7 tiếng anh HP2:8.0 tiếng anh HP3: 7.3
GPA 6.74
●Anh ngữ: con từng thi đại học khối D 8đ môn tiếng anh nhưng bây giờ con cũng chỉ tạm gọi là "đủ xài" grammar chứ ko dám nói chia thì 100 câu ko sai câu nào. Nghe - nói phản xạ con chưa tốt. Con chưa từng viết essay. Con chưa có bằng Ielts hay Toefl.
●Con muốn hỏi về quá nhiều thứ ạ. Vì con còn lang man trong việc hiểu về giáo dục ở mỹ. Bên cạnh đó thì con không tự tin vè tài chính nhà con.
Đầu tiên con xin trình bày về tài chính ạ.

Nhà con thì không giàu đâu ạ. Nhưng con thật sự muốn đi Mỹ. Con muốn tự mình tồn tại và phát triển ở Mỹ. Ở Việt Nam cuộc sống cũng gọi là ổn nhưng con đang mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, lý tưởng hơn. Từ khi con học Luật, con quan tâm về chính trị càng nhiều con càng cảm thấy không muốn sống ở đây nữa. Nên chú đừng khuyên con bỏ cuộc vì tài chính không tốt ( con đọc mấy bài viết chú kêu người viết nên từ bỏ ước mơ đi mỹ đi vì nhà không đủ tiền......thật sự con rất buồn chú ạ. ) Con có thể chịu cực dù ở nhà con ít khi làm việc nhà. Con cũng có thể lấy chồng để có được cái green card dù cho con không hề muốn lấy chồng. Chỉ cần con được đi Mỹ và được ở lại; thì con sẽ làm mọi thứ trong khả năng và đạo đức của mình.
- Về thu nhập của mẹ con thì gồm 5 triệu lương hưu, cho thuê 1 nhà và 2 đất là 13 triệu, và tiền lãi sổ tiết kiệm 900triệu dành cho con đi du học là khoảng 5tr nữa. Tổng thu nhập của mẹ là 23 triệu/tháng.
- Ba con mở cửa hàng buôn bán sĩ lẻ sách báo, tạp chí, lịch cung cấp cho khoảng 10 đại lý nhỏ khắp huyện. Thu nhập thật sự thì chỉ khoảng 25 triệu/tháng.
- Đóng thuế rất thấp (con không biết lý do) thuế có 2 trăm mấy 1 tháng thôi, con ko tính thuế môn bài.
- Hóa đơn mua hàng mỗi tháng tầm 100triệu.
- Giấy phép kinh doanh có vốn điều lệ 100 triệu.
1. Cho con hỏi là với các giấy tờ như vậy, con có thể khai khống thu nhập của ba con lên được không? Nếu được thì là bao nhiêu ạ? ( nhà con có 5 sổ đỏ và 1 tài khoảng dành cho con đi du học là 900 triệu)


Về khả năng học tập của con
Con không muốn transfer qua Uni thẳng vì điểm những môn được transfer của con không cao, chỉ tầm 6 chấm mấy thôi, có 2,3 môn 5 chấm mấy nữa. Con nói thật là lúc học 1,5 năm đại cương (theo trường con học 1,5 năm đại cương rồi sẽ dùng điểm đó xét chuyên ngành nên đến học kỳ 4 là vào năm 2 con mới vô chuyên ngành Luật Kinh doanh) con không thích nghi được môi trường học, con gặp chuyện buồn rồi sa sút tinh thần, con không muốn kết bạn mới nên con như bị tự kỷ, ảnh hưởng tâm lý rồi con chán học. Con biết lý do này sẽ không ai chấp nhận và cảm thông nhưng con muốn thành thực với chú. Khi con vào chuyên ngành con học tập trung được 1 kỳ thì điểm con được 7.3 đứng thứ 3 lớp. Do tính chất ngành luật nên lớp con điểm cao nhất cũng chỉ 7.7 . Rồi kỳ sau con có quyết định đi du học nên con bị phân tâm, điểm con bị tụt đi nhiều. Thực sự con không hề tự kiêu nhưng khả năng học của con ổn. 11 năm loại giỏi, năm 12 do tập trung ôn đại học nên con bỏ môn sử thế là con xuống loại khá. Thi đại học 2 khôí A1,D được 21,5đ.

2. Con chỉ sợ một chỗ, những môn như toán cao cấp, xác suất thông kê, kinh tế vi mô- vĩ mô....điểm con ko cao, khi CO xoáy vào con không biết giải thích sao thì ổn.


Về kế hoạch học tập
Con dự định học ngành Tài chính trường Houston CC. Con đang xây dựng kế hoạch học tập, nhưng phân vân trường Uni con sẽ transfer lên. Con lọc trường dựa vào yếu tố đánh giá chung của sinh viên, thứ hạng trường và học phí. Con tìm được 8 trường con hài lòng là
1- Uni of Texas - Austin
2- Uni of Houston
3- Texas A&M Uni - College Station
4- Uni of North Texas
5- Texas Southern Uni
6- Texas Tech Uni
7- Texas Christain Uni
8- Texas State Uni


3.Chú có thể tư vấn cho con trường nào chất lượng tốt, học phí ổn và quan trọng là có học bổng cho sv quốc tế cao bởi vì con biết tài chính nhà con sẽ không đủ thuyết phục cho con học Uni ạ. Con sẽ dựa vào học bổng hoặc bách bí quá thì con nói nhà đi vay ngân hàng nếu tài chính không đủ. Chú thấy sao ạ?
Về ngành học
I20 của con là do nhỏ bạn thân của con lên trường xin trực tiếp. Con kêu là khi nó điền thì kêu con để con chỉ nó nhưng mà nó gặp anh nào người Việt hỗ trợ về phần điền online nên ảnh điền gần hết luôn dùm nó, mà nó thì cũng không nhớ đã điền gì cho con, chỉ biết là chon program Bussiness thôi ạ. Bây giờ I20 của con đang bay về khoảng 1,2 ngày nữa thì có thể đến nhà con nên con mới biết được "mặt mũi" cái I20 ra sao.
4.Cho con hỏi là khi phỏng vấn con nói major của con là Bussiness Administration in Finance được không ạ? Với lại con đọc bài trên trang xuatnhapcanh.com thì con thấy chú có đề cập đến 1 bằng 2 ngành hay 3 ngành. Con không hiểu lắm ạ.
Tài chính như vậy cũng okk r đó bạn. Tự tinn lênnn. Bạn xin i20 ngày mấy v bạnn. Bạn chịu khó đọc mấy bài review trc á. Nhiều ng tài chính còn yếu hơn bạn mà vẫn đậu á. Mình cũng đang đợi i20 đâyy.