Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật bác Vha08
Trước tiên, tôi xin chân thành cám ơn Nothing đã mở đề tài này để chúc mừng sinh nhật cho tôi, và cũng cám ơn tất cả các bạn đã dành sự quí mến cho tôi. Thật xin lỗi mọi người vì không biết có topic này, tuy có nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Mấy ngày nay quá bận rộn, ngay chính ngày sinh nhật của mình cũng quên luôn. Tôi xin được trình bày mấy ngày qua tôi làm những gì, hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm.
- Ngày 21-12 chạy tới chạy lui, mãi tới 2 giờ mới nhận được chìa khoá nhà cho quaidan, rồi đi mua sơn và vật liệu sửa nhà, tới 6 giờ, ăn cơm tối xong lên mạng chưa được 10 phút thì phải giúp 1 chú nhỏ sửa bài.
- Ngày 22, cùng vợ chồng con cái quaidan và cả con cái tôi, dán cửa sổ để chuẩn bị sơn nhà. (Nếu để một mình tôi với 1 người thợ thì vừa dán vừa sơn, có lẽ 1 ngày là xong). Mục đích là để gia đình quaidan tự sơn sửa, tôi chỉ đóng vai trò hướng dẫn, nên mất cả ngày vẫn chưa xong. Vì chưa chuẩn bị xong, nên thay vì xịt sơn bằng máy, thế là cả nhà phải lăn bằng tay. Vừa sơn nhà, lại phải đi đón người nhà từ tiểu bang khác tới thăm, mãi tới 7 giờ tối mới sơn xong nhà cho quaidan.
- Ngày 23-12 từ sáng sớm thức dậy nấu một nồi bún riêu, giúp quaidan dọn nhà, và tiếp tục sửa những chuyện lặt vặt, rồi chở gia đình quaidan đi shopping, thế là hết ngày. Nấu cơm tối xong, vào XNC trả lời được 1 bài là tới giờ gà lên chuồng.
- Sáng 24-12 nhận được tin nhắn & email chúc mừng sinh nhật, và rất nhiều thiệp điện tử chúc giáng sinh kèm theo deadline đủ thứ. Ưu tiên cho mấy đứa nhỏ.
- Tối qua, sang nhà quaidan thay cái vòi nước nghe quaidan nói mới biết mọi người trong xnc chúc mừng sinh nhật vha08, mới nhớ lại. Thay xong cái vòi nước, rủ quaidan vào bar tự chúc mừng sinh nhật mình. Làm được 2 ve thì không biết mình say rượu hay say mấy em Campuchia, về nhà làm một giấc tới sáng.
Một lần nữa xin lỗi tất cả các bạn, và cám ơn sự quí mến mà các bạn dành cho tôi. Khi vào XNC, thông thường tôi vào thẳng mục tôi phụ trách, ít khi nào lang thang qua các mục khác nên các sinh hoạt khác của ACE XNC tôi ít biết.
Thân