Ừa hé! đưa sang đây dễ nói chuyện hơn, bé ngố à: đây là câu chuyện mà lần đầu gặp bác Liệu, bác ấy kể cho nghe chuyện vừa xẫy ra bên CA trước đó vài ngày, số là câu chuyện ghen tương của 1 gia đình người phụ nữ VN (tôi chỉ nghe kể nhớ không rõ lắm vì ít để ý vào những vấn đề này, sợ lăm vào tình trạng đó, nên cảnh báo cho phu quân của bé đấy hehehe). Vì ghen nên mời đấng trượng phu và cho thuốc ngũ vào thức ăn, sau khi ngũ mê bà ta cắt ngay cái quý nhất của ông chồng, cho vào microwave hay vào máy sink disposer xây nát. Cẩn thận khi ăn uống hay đi offline nhe, hahaha.
Vừa viết xong, xem lại thấy quái đản cảnh báo ASM đưa vào nhà máy pháo, như vậy là tại bé ngố làm tui bị đưa vào nhà máy pháo rùi, oan cho tui quá, huhuhu, câu chuyện có thật đó nhe, hình như ai ai sống gần Phước Lộc thọ cũng biết.