Chào anh vha08,
Em là 1 thành viên của vietditru, hôm nay mới tình cờ đọc được 1 vài bài tư vấn của Anh về định hướng nghề nghiệp trên đất Mỹ và biết được địa chỉ mail của Anh, em cũng đang rất rối bời về việc học gì, làm gì nên viết thư này hỏi ý kiến của Anh. Mong Anh có thời gian thì hướng dẫn giùm em, em cảm ơn rất nhiều.
Trường hợp của em là: em được Ba mẹ bảo lãnh sang Mỹ vào tháng 3/2009, 6 tháng sau em về VN kết hôn với ông xã và ở lại VN 6 tháng. Quay lại Mỹ vào 3/2010, em mới đủ điều kiện để đi học College không tốn tiền và được tiền Financial Aid (hiện em đang ở San Jose và theo học De Anza College). Lúc đó em đã có thai được 2 tháng nên cũng chỉ học được 1 quarter và nghỉ cho đến tháng 4 năm nay mới đi học lại.
Hiện em là single-mom vì ông xã vẫn còn ở VN chưa qua được. Năm nay em đã 29 tuổi, trước đây ở VN em đã tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Tp.HCM chuyên ngành Tin Học Quản Lý và học thêm bằng 2 về Ngoại thương. Trước khi đi Mỹ em làm cho 1 hãng tàu, bộ phận Chứng từ xuất nhập khẩu. Nhưng qua đến bên đây em nghe nhiều người nói là làm kinh tế rất bấp bênh, dễ bị sa thải nếu kinh tế suy thoái (vì thực sự em biết mình cũng không nổi trội gì mà kinh nghiệm ở VN thì chỉ là làm chứng từ, giấy tờ…), muốn lâu bền thì học cái gì liên quan đến y tế. Thế nên em mới quyết định học Dược vì đó là ước mơ của em (lúc học lớp 12 ở VN em đã ôn luyện khối B để thi Dược nhưng sau khi tốt nghiệp xong, biết mình được Tuyển thẳng Đại học em đã không thi nữa mà vào học ĐHKT, 1 phần cũng vì lúc đó em nghe lời Má em nói hồ sơ sắp xong rồi nên em nghĩ là học Dược không kịp, học cực mà qua đó bằng cấp không được công nhận => sai lầm của em). Nhưng xét kĩ lại thì em không thể đi hết nổi con đường này vì em và ông xã hiện đang trắng tay. Học Dựơc đòi hỏi 8-9 năm mà Financial Aid chỉ hỗ trợ 2-3 năm học College, cho dù chính phủ có cho mượn tiền học thì em: 29 tuổi + 1 con thơ nay 8 tháng tuổi + 1 cục nợ…cũng khó mà không nửa đường gãy gánh.
Thực sự là tình hình kinh tế vợ chồng em rất eo hẹp, em đi học được financial aid còn con em (quốc tịch Mỹ) được Foodstamp + Cash aid + WIC, tiền sinh hoạt + tiền gửi phụ bà Ngoại trông coi cháu nên chỉ vừa đủ sống… Em lo là sau này Chồng em qua được (tụi em không có tiền ở Vn để mang qua Mỹ) 2 đứa không có chút tiền và 1 con nhỏ thì không biết sẽ ra sao. Thế nên em mới định đi học Y tá 2 năm (RN) cho nhanh nhanh ra trường đặng đi làm có thu nhập, nhưng Counselor trường em nói là mặc dù nói y tá 2 năm nhưng em sẽ tốn đến 4.5 năm để hoàn thành nó ( 1.5năm cho các môn đầu vào, 1 năm trong waiting list vì ngành này waitlist nhiều rồi, 2 năm chuyên ngành RN) nên em cũng rất lo.
Em đang định nghỉ học để đi làm Nail để mau kiếm tiền, cho đến khi nào ông xã qua được, em có 1 ít dành dụm lo cho 2 đứa rồi hẵng đi học lại, không biết em tính như thế có được không Anh?
Em xin nói thêm về ông xã em, ảnh học về Điện/Điện tử bên ĐH Bách Khoa Tp.HCM và đang làm kỹ sư Lập trình nhúng ở VN, em xin hỏi là không biết bên Mỹ này, với ngành học và kinh nghiệm làm việc của ảnh như vậy có thể kiếm việc gì làm không? Có cần đi học lại không?
Mấy hôm nay em lại chẳng tập trung học hành được vì thấy mình không có định hướng gì hết, đây chỉ là mùa thứ 2 của em ở De Anza, em đang lấy mấy lớp ESL và Toán, mùa đầu em được GPA 4.0 nhưng mùa này thì chỉ nghĩ làm gì để kiếm tiền thôi. Em cũng nghe nói là làm Nail bên Cali này rất khó sống nên cũng đang định move qua tiểu bang khác để làm nhưng cũng chỉ là định thế thôi vì con em mới 8 tháng, ở đây còn có Ngoại phụ, nhưng cứ nghĩ đến phải 4.5năm nữa mới kiếm được tiền thì em lại buồn…
Anh vha08 có thể cho vợ chồng em lời khuyên không?
Xin cảm ơn Anh rất nhiều, em viết hơi dài dòng và không rành mạch thì Anh chịu khó đọc và giúp em nhé, vì em học bài khuya rồi mới mail cho Anh, cũng 1h sáng rồi…
Mong nhận được hồi đáp của Anh sớm.
Em là 1 thành viên của vietditru, hôm nay mới tình cờ đọc được 1 vài bài tư vấn của Anh về định hướng nghề nghiệp trên đất Mỹ và biết được địa chỉ mail của Anh, em cũng đang rất rối bời về việc học gì, làm gì nên viết thư này hỏi ý kiến của Anh. Mong Anh có thời gian thì hướng dẫn giùm em, em cảm ơn rất nhiều.
Trường hợp của em là: em được Ba mẹ bảo lãnh sang Mỹ vào tháng 3/2009, 6 tháng sau em về VN kết hôn với ông xã và ở lại VN 6 tháng. Quay lại Mỹ vào 3/2010, em mới đủ điều kiện để đi học College không tốn tiền và được tiền Financial Aid (hiện em đang ở San Jose và theo học De Anza College). Lúc đó em đã có thai được 2 tháng nên cũng chỉ học được 1 quarter và nghỉ cho đến tháng 4 năm nay mới đi học lại.
Hiện em là single-mom vì ông xã vẫn còn ở VN chưa qua được. Năm nay em đã 29 tuổi, trước đây ở VN em đã tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Tp.HCM chuyên ngành Tin Học Quản Lý và học thêm bằng 2 về Ngoại thương. Trước khi đi Mỹ em làm cho 1 hãng tàu, bộ phận Chứng từ xuất nhập khẩu. Nhưng qua đến bên đây em nghe nhiều người nói là làm kinh tế rất bấp bênh, dễ bị sa thải nếu kinh tế suy thoái (vì thực sự em biết mình cũng không nổi trội gì mà kinh nghiệm ở VN thì chỉ là làm chứng từ, giấy tờ…), muốn lâu bền thì học cái gì liên quan đến y tế. Thế nên em mới quyết định học Dược vì đó là ước mơ của em (lúc học lớp 12 ở VN em đã ôn luyện khối B để thi Dược nhưng sau khi tốt nghiệp xong, biết mình được Tuyển thẳng Đại học em đã không thi nữa mà vào học ĐHKT, 1 phần cũng vì lúc đó em nghe lời Má em nói hồ sơ sắp xong rồi nên em nghĩ là học Dược không kịp, học cực mà qua đó bằng cấp không được công nhận => sai lầm của em). Nhưng xét kĩ lại thì em không thể đi hết nổi con đường này vì em và ông xã hiện đang trắng tay. Học Dựơc đòi hỏi 8-9 năm mà Financial Aid chỉ hỗ trợ 2-3 năm học College, cho dù chính phủ có cho mượn tiền học thì em: 29 tuổi + 1 con thơ nay 8 tháng tuổi + 1 cục nợ…cũng khó mà không nửa đường gãy gánh.
Thực sự là tình hình kinh tế vợ chồng em rất eo hẹp, em đi học được financial aid còn con em (quốc tịch Mỹ) được Foodstamp + Cash aid + WIC, tiền sinh hoạt + tiền gửi phụ bà Ngoại trông coi cháu nên chỉ vừa đủ sống… Em lo là sau này Chồng em qua được (tụi em không có tiền ở Vn để mang qua Mỹ) 2 đứa không có chút tiền và 1 con nhỏ thì không biết sẽ ra sao. Thế nên em mới định đi học Y tá 2 năm (RN) cho nhanh nhanh ra trường đặng đi làm có thu nhập, nhưng Counselor trường em nói là mặc dù nói y tá 2 năm nhưng em sẽ tốn đến 4.5 năm để hoàn thành nó ( 1.5năm cho các môn đầu vào, 1 năm trong waiting list vì ngành này waitlist nhiều rồi, 2 năm chuyên ngành RN) nên em cũng rất lo.
Em đang định nghỉ học để đi làm Nail để mau kiếm tiền, cho đến khi nào ông xã qua được, em có 1 ít dành dụm lo cho 2 đứa rồi hẵng đi học lại, không biết em tính như thế có được không Anh?
Em xin nói thêm về ông xã em, ảnh học về Điện/Điện tử bên ĐH Bách Khoa Tp.HCM và đang làm kỹ sư Lập trình nhúng ở VN, em xin hỏi là không biết bên Mỹ này, với ngành học và kinh nghiệm làm việc của ảnh như vậy có thể kiếm việc gì làm không? Có cần đi học lại không?
Mấy hôm nay em lại chẳng tập trung học hành được vì thấy mình không có định hướng gì hết, đây chỉ là mùa thứ 2 của em ở De Anza, em đang lấy mấy lớp ESL và Toán, mùa đầu em được GPA 4.0 nhưng mùa này thì chỉ nghĩ làm gì để kiếm tiền thôi. Em cũng nghe nói là làm Nail bên Cali này rất khó sống nên cũng đang định move qua tiểu bang khác để làm nhưng cũng chỉ là định thế thôi vì con em mới 8 tháng, ở đây còn có Ngoại phụ, nhưng cứ nghĩ đến phải 4.5năm nữa mới kiếm được tiền thì em lại buồn…
Anh vha08 có thể cho vợ chồng em lời khuyên không?
Xin cảm ơn Anh rất nhiều, em viết hơi dài dòng và không rành mạch thì Anh chịu khó đọc và giúp em nhé, vì em học bài khuya rồi mới mail cho Anh, cũng 1h sáng rồi…
Mong nhận được hồi đáp của Anh sớm.