Chào chú Vha08 và các anh chị trên diễn đàn XNC,
Cháu xin được tự giới thiệu về trường hợp của mình 1 chút, cháu sinh năm 1990, từ năm 2008-2010 cháu học khoa tiếng Trung tại Đại học Sư phạm TP.HCM, sau đó có được học bổng đi du học Trung Quốc theo chương trình chuyển tiếp 2+2, trong năm cuối đại học cháu tự nộp đơn xin học bổng Khổng Tử của TQ và giành được học bổng toàn phần học thạc sỹ ngành sư phạm tiếng Trung Quốc (từ năm 2012 đến 2014), vào ngày 09/01/2012 chị ruột của cháu ở Mỹ có làm đơn bảo lãnh cho cháu theo diện F4, sau đó tiếp tục bảo lãnh ba mẹ qua Mỹ, đến ngày 23/12/2013 ba của cháu tiếp tục bảo lãnh cho cháu theo diện F2B vì thời gian chờ hồ sơ F4 khá lâu (hồ sơ F2B cũng vừa được USCIS chấp thuận ngày 10/06/2014). Đến nay cháu cũng đã hoàn thành xong chương trình thạc sỹ, chỉ còn chờ nhận bằng là đầu tháng 7 về nước. Gia đình của cháu mong cháu qua sớm để học lấy bằng đỡ mất thời gian nên muốn bảo lãnh cho cháu qua Mỹ du học. Ngành học mà cháu và gia đình hướng tới là học làm bác sỹ (cháu có ưu điểm là một khi đã quyết tâm học thì không ngại khó, học không kể ngày đêm... ), nhưng sợ khó thuyết phục LSQ vì đang học về ngôn ngữ lại chuyển qua học bác sỹ nên trước mắt là apply chuyên ngành tiếng Anh, khi nào qua được Mỹ tính sau.
Khó khăn của cháu như sau:
+ Chưa có bằng cấp tiếng Anh gì cả, do 6 năm nay cháu chỉ chuyên học tiếng Trung nên khả năng nói tiếng Anh rất kém, nhưng khả năng đọc hiểu cũng tạm ổn, các thì trong tiếng Anh và các cấu trúc thông dụng cháu vẫn còn nhớ (sau khi về nước cháu sẽ tích cực học ôn tiếng Anh và tham lớp luyện TOEFL cấp tốc)
+ Cháu đã có hồ sơ bảo lãnh định cư nên sẽ khó thuyết phục LSQ Mỹ là cháu sẽ trở về VN sau khi hoàn thành khóa học (Cháu nghĩ là khi phỏng vấn nếu gặp câu hỏi liên quan đến vấn đề này thì cháu sẽ trả lời kiểu như là do có hồ sơ bảo lãnh định cư nên tôi có cơ hội trở thành công dân Mỹ hợp pháp sau khoảng 6-7 năm, sau khi học xong tôi chỉ còn phải chờ thêm khoảng 1-2 năm nữa thôi, Hoa Kỳ là 1 đất nước thượng tôn luật pháp, không có lý do gì để tôi phải mạo hiểm ở lại để có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào...)
+ Trường mà cháu định apply là trường UCO ở tiểu bang Oklahoma, nhưng gia đình cháu cũng ở đây luôn, cháu nghe nói nếu có người thân bên Mỹ mà mình apply trường ở khác tiểu bang thì khả năng đậu phỏng vấn cao hơn 1 chút nên cũng không biết như trường hợp của cháu có cơ hội nào để đậu phỏng vấn không (Học trường này có 1 lợi thế là chị cháu từng tốt nghiệp ngành y tá 4 năm ở đây, nên có thể hướng dẫn và tư vấn cho cháu tránh bị bỡ ngỡ giai đoạn đầu nhập học...), chị cháu cũng đã liên hệ với trường và trường đồng ý cấp I20 cho cháu, nhưng trước khi nhập học cháu còn định đăng ký khóa học tiếng Anh dự bị khoảng vài tháng nữa để có thể thuyết phục nhân viên LSQ hơn về khả năng ngoại ngữ của cháu sau này có thể theo học được ở đại học Mỹ.
+ Bất lợi thứ 4 của cháu là học bạ cấp 3 không được tốt, suốt 3 năm lớp 10,11,12, điểm tổng kết chỉ ở mức 7,0 vì giai đoạn đó cháu rất lười học, bằng tốt nghiệp cấp 3 xếp loại Trung Bình. Tuy nhiên từ lớp 1 đến lớp 9 cháu là học sinh giỏi, điểm tổng kết lớp 9 khoảng 9,0. Bảng điểm bậc đại học và thạc sỹ cũng khá tốt, điểm trung bình các môn vào khoảng 90/100. Có phải đi phỏng vấn người ta chỉ chú trọng học bạ cấp 3 phải không chú ?
Trên đây là tình hình chi tiết về trường hợp của cháu, chị cháu định sau khi cháu về nước thì dịch hết bằng cấp sang tiếng Anh và gởi sang Mỹ để chị cháu tiến hành thủ tục bảo lãnh cho cháu, dự kiến sẽ chọn thời gian nhập học vào tháng 1/2015. Về trường hợp của cháu, có cơ hội nào để đậu phỏng vấn không ạ, chú và các anh chị trên diễn đàn có biết trường hợp nào tương tự trường hợp của cháu mà đậu phỏng vấn không ? Chú có lời khuyên nào dành cho cháu không ạ ? Rất mong nhận được sự tư vấn của chú Vha08 và các anh chị trên diễn đàn. Xin Chân Thành Cảm Ơn chú và mọi người đã bỏ thời gian quý báu đọc những thắc mắc của cháu ! Chúc Mọi Người Luôn Dồi Dào Sức Khỏe !!!
Cháu xin được tự giới thiệu về trường hợp của mình 1 chút, cháu sinh năm 1990, từ năm 2008-2010 cháu học khoa tiếng Trung tại Đại học Sư phạm TP.HCM, sau đó có được học bổng đi du học Trung Quốc theo chương trình chuyển tiếp 2+2, trong năm cuối đại học cháu tự nộp đơn xin học bổng Khổng Tử của TQ và giành được học bổng toàn phần học thạc sỹ ngành sư phạm tiếng Trung Quốc (từ năm 2012 đến 2014), vào ngày 09/01/2012 chị ruột của cháu ở Mỹ có làm đơn bảo lãnh cho cháu theo diện F4, sau đó tiếp tục bảo lãnh ba mẹ qua Mỹ, đến ngày 23/12/2013 ba của cháu tiếp tục bảo lãnh cho cháu theo diện F2B vì thời gian chờ hồ sơ F4 khá lâu (hồ sơ F2B cũng vừa được USCIS chấp thuận ngày 10/06/2014). Đến nay cháu cũng đã hoàn thành xong chương trình thạc sỹ, chỉ còn chờ nhận bằng là đầu tháng 7 về nước. Gia đình của cháu mong cháu qua sớm để học lấy bằng đỡ mất thời gian nên muốn bảo lãnh cho cháu qua Mỹ du học. Ngành học mà cháu và gia đình hướng tới là học làm bác sỹ (cháu có ưu điểm là một khi đã quyết tâm học thì không ngại khó, học không kể ngày đêm... ), nhưng sợ khó thuyết phục LSQ vì đang học về ngôn ngữ lại chuyển qua học bác sỹ nên trước mắt là apply chuyên ngành tiếng Anh, khi nào qua được Mỹ tính sau.
Khó khăn của cháu như sau:
+ Chưa có bằng cấp tiếng Anh gì cả, do 6 năm nay cháu chỉ chuyên học tiếng Trung nên khả năng nói tiếng Anh rất kém, nhưng khả năng đọc hiểu cũng tạm ổn, các thì trong tiếng Anh và các cấu trúc thông dụng cháu vẫn còn nhớ (sau khi về nước cháu sẽ tích cực học ôn tiếng Anh và tham lớp luyện TOEFL cấp tốc)
+ Cháu đã có hồ sơ bảo lãnh định cư nên sẽ khó thuyết phục LSQ Mỹ là cháu sẽ trở về VN sau khi hoàn thành khóa học (Cháu nghĩ là khi phỏng vấn nếu gặp câu hỏi liên quan đến vấn đề này thì cháu sẽ trả lời kiểu như là do có hồ sơ bảo lãnh định cư nên tôi có cơ hội trở thành công dân Mỹ hợp pháp sau khoảng 6-7 năm, sau khi học xong tôi chỉ còn phải chờ thêm khoảng 1-2 năm nữa thôi, Hoa Kỳ là 1 đất nước thượng tôn luật pháp, không có lý do gì để tôi phải mạo hiểm ở lại để có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào...)
+ Trường mà cháu định apply là trường UCO ở tiểu bang Oklahoma, nhưng gia đình cháu cũng ở đây luôn, cháu nghe nói nếu có người thân bên Mỹ mà mình apply trường ở khác tiểu bang thì khả năng đậu phỏng vấn cao hơn 1 chút nên cũng không biết như trường hợp của cháu có cơ hội nào để đậu phỏng vấn không (Học trường này có 1 lợi thế là chị cháu từng tốt nghiệp ngành y tá 4 năm ở đây, nên có thể hướng dẫn và tư vấn cho cháu tránh bị bỡ ngỡ giai đoạn đầu nhập học...), chị cháu cũng đã liên hệ với trường và trường đồng ý cấp I20 cho cháu, nhưng trước khi nhập học cháu còn định đăng ký khóa học tiếng Anh dự bị khoảng vài tháng nữa để có thể thuyết phục nhân viên LSQ hơn về khả năng ngoại ngữ của cháu sau này có thể theo học được ở đại học Mỹ.
+ Bất lợi thứ 4 của cháu là học bạ cấp 3 không được tốt, suốt 3 năm lớp 10,11,12, điểm tổng kết chỉ ở mức 7,0 vì giai đoạn đó cháu rất lười học, bằng tốt nghiệp cấp 3 xếp loại Trung Bình. Tuy nhiên từ lớp 1 đến lớp 9 cháu là học sinh giỏi, điểm tổng kết lớp 9 khoảng 9,0. Bảng điểm bậc đại học và thạc sỹ cũng khá tốt, điểm trung bình các môn vào khoảng 90/100. Có phải đi phỏng vấn người ta chỉ chú trọng học bạ cấp 3 phải không chú ?
Trên đây là tình hình chi tiết về trường hợp của cháu, chị cháu định sau khi cháu về nước thì dịch hết bằng cấp sang tiếng Anh và gởi sang Mỹ để chị cháu tiến hành thủ tục bảo lãnh cho cháu, dự kiến sẽ chọn thời gian nhập học vào tháng 1/2015. Về trường hợp của cháu, có cơ hội nào để đậu phỏng vấn không ạ, chú và các anh chị trên diễn đàn có biết trường hợp nào tương tự trường hợp của cháu mà đậu phỏng vấn không ? Chú có lời khuyên nào dành cho cháu không ạ ? Rất mong nhận được sự tư vấn của chú Vha08 và các anh chị trên diễn đàn. Xin Chân Thành Cảm Ơn chú và mọi người đã bỏ thời gian quý báu đọc những thắc mắc của cháu ! Chúc Mọi Người Luôn Dồi Dào Sức Khỏe !!!