Cờ líp úp lon nhà chị Ngocanh !

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#2
Ðề: Cờ líp úp lon nhà chị Ngocanh !

Trưởng ban ăn chơi XNC xin được thay mặt anh chị em cám ơn nhiệt huyết của bác Ác đã miệt mài thực hiện clip họp mặt này.

Có thể sau này anh chị em chúng ta mỗi người một nẻo đường. Xin hãy thêm lửa cho nhau để cùng đi tiếp quãng thời gian còn lại.

Chắn chắn đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp khó phai trong đời của 8 Tàng.

Xin chúc xuatnhapcanh.com luôn phát triển bền vững để là điểm tựa cho rất rất nhiều người sau này.

Xin gởi đến tất cả các thành viên XNC lời chúc tốt đẹp nhất.

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO :6::6::6::6::6::6:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Cờ líp úp lon nhà chị Ngocanh !

Một lần nửa 2 VC NA xin cám ơn anh Thành Àc đả quay clip rất công phu và vui nhộn.Nhờ ACE hưởng ứng phong trào văn nghệ và nhiều tiết mục của anh Trọng chỉ đạo xem mà cười quá trời luôn. hum đó đáng lẻ phải nói rỏ cho ACE hỏi bảo vệ , khỏi đi lung tung làm đi mất thời gian :1:
Cám ơn Dungphuquoc, ngochappy post hình lên rất đẹp và cám ơn. all........
ACE đả nhiệt tình đến tham dự buổi tiệc kỷ niệm khó quên để lại bao tiếng cười ....,NA xem đi xem lai mà cười mải thôi.Như anh 8 tàng nói 1 kỷ niệm đẹp khó phai ,thì NA 1 kỷ niệm đẹp khó quên...Xin hảy giử cho nhau kỷ niệm này nhé ACE .
2VC Ngọc Ánh chúc diển đàn XNC luôn đoàn kết yêu thương nhau và giử chặt tình thân giúp đở theo phương châm tiêu chí của diển đàn chúng ta,dù trong hay ngoài nước vẩn thế.

Thân chào:6::6::6:
 
Chỉnh sửa cuối:

tamquanglu

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Cờ líp úp lon nhà chị Ngocanh !

Có thể sau này anh chị em chúng ta mỗi người một nẻo đường. Xin hãy thêm lửa cho nhau để cùng đi tiếp quãng thời gian còn lại.

Chắn chắn đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp khó phai trong đời của 8 Tàng.

Chào Anh Tám, Tôi xin gởi đến Anh, Anh Chị N. Ánh cùng tất cả các ACE trong mái ấm gia đình XNC những dòng thơ mộc mạt này và cũng để chúc mừng cho Anh Thành & N. Ánh được đoàn tụ gia đình và chuẩn bị bay sang xứ cờ hoa.

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình tao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

(Còn Gặp Nhau - Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương)

Đây cũng là quan niệm sống của tôi và cũng là tất cả tấm lòng chân thật của tôi dành cho mái ấm tình thương của gia đình XNC.
 
Last edited by a moderator: