Con năm nay 21t, hiện đang học đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Con nộp hồ sơ vào trường Northern Virgina Community College học ngành Business Administration ở Washington DC. Học bạ con điểm tương đối tốt, 3 năm cấp 3 học sinh giỏi, con có IELTS 6.5.
Nội dung phỏng vấn như sau (con dịch luôn sang tiếng việt cho tiện):
Me: Xin chào, ngài khoẻ ko?
Pv: tốt, còn bạn?
Me: dạ khoẻ, cám ơn ngài!
Pv: cho tôi xem học bạ.
Me: dạ đây!
Pv: ai sẽ trả tiền học phí cho bạn?
Me: bố mẹ e sẽ trả tiền học phí cho e.
Pv: bố mẹ làm nghề gì?
Me: bố là giám đốc 1 công ty vận tải và mẹ làm đánh bắt hải sản. E có đem hồ sơ về việc kinh doanh của bố mẹ, ngài có muốn xem ko?
Pv: ko, ko cần. kinh doanh đc bao lâu rồi?
Me: bố kinh doanh từ 2009.
Pv: vậy là đc 3 năm.
Me: dạ còn mẹ thì từ năm 2003
Pv: ok, bố mẹ kiếm đc bao nhiêu 1 tháng.
Me: bố mẹ kiếm đc khoảng 70 triệu 1 tháng từ việc kinh doanh và tiền gửi tiết kiệm.
Pv: bố mẹ có từng đi nước ngoài chưa.
Me: dạ chưa bố mẹ bận công viẹc kinh doanh nên ko co thời gian đi du lịch
Pv: ok...( chờ ông ấy gõ bàn phím) e có ng thân ở mỹ ko?
Me: dạ ko, e ko có bất kì ng thân nào ở mỹ
Pv: ok tôi rất tiếc, hnay tôi ko thể cấp visa cho bạn, vì bạn ko thuyết phục đc tôi.
Me: nhưng thưa ngài, học bạ của e tốt và e có IELTS 6.5.
Pv: oh tôi biết, tôi đã xem học bã của e nhưng chỉ là tôi ko bị thuyêt phục, tôi nhìn vào những điểm khác. Cám ơn e.
Me: dạ cám ơn ngài.
Đó là nội dung pv của con, con đinh tuần sau phỏng vấn lại, nhưng phân vân quá con ko biết có nên hay ko. Con nghe nói Washington DC là nơi rất khó đc chấp thuận cho du học, vì là thủ đô, và do con và bố mẹ chưa từng đi nước ngoài nên là bất lợi. Con có nên pv lần 2 ko? Hay là đổi trường ở nơi khác. Con nghe nói nếu phỏng vấn mà rớt 2 lần thì là pó tay, suốt đời đừng hòng mơ mộng đến mỹ cho dù = cách gì đi nữa. Xin hãy giúp con với ạh
Nội dung phỏng vấn như sau (con dịch luôn sang tiếng việt cho tiện):
Me: Xin chào, ngài khoẻ ko?
Pv: tốt, còn bạn?
Me: dạ khoẻ, cám ơn ngài!
Pv: cho tôi xem học bạ.
Me: dạ đây!
Pv: ai sẽ trả tiền học phí cho bạn?
Me: bố mẹ e sẽ trả tiền học phí cho e.
Pv: bố mẹ làm nghề gì?
Me: bố là giám đốc 1 công ty vận tải và mẹ làm đánh bắt hải sản. E có đem hồ sơ về việc kinh doanh của bố mẹ, ngài có muốn xem ko?
Pv: ko, ko cần. kinh doanh đc bao lâu rồi?
Me: bố kinh doanh từ 2009.
Pv: vậy là đc 3 năm.
Me: dạ còn mẹ thì từ năm 2003
Pv: ok, bố mẹ kiếm đc bao nhiêu 1 tháng.
Me: bố mẹ kiếm đc khoảng 70 triệu 1 tháng từ việc kinh doanh và tiền gửi tiết kiệm.
Pv: bố mẹ có từng đi nước ngoài chưa.
Me: dạ chưa bố mẹ bận công viẹc kinh doanh nên ko co thời gian đi du lịch
Pv: ok...( chờ ông ấy gõ bàn phím) e có ng thân ở mỹ ko?
Me: dạ ko, e ko có bất kì ng thân nào ở mỹ
Pv: ok tôi rất tiếc, hnay tôi ko thể cấp visa cho bạn, vì bạn ko thuyết phục đc tôi.
Me: nhưng thưa ngài, học bạ của e tốt và e có IELTS 6.5.
Pv: oh tôi biết, tôi đã xem học bã của e nhưng chỉ là tôi ko bị thuyêt phục, tôi nhìn vào những điểm khác. Cám ơn e.
Me: dạ cám ơn ngài.
Đó là nội dung pv của con, con đinh tuần sau phỏng vấn lại, nhưng phân vân quá con ko biết có nên hay ko. Con nghe nói Washington DC là nơi rất khó đc chấp thuận cho du học, vì là thủ đô, và do con và bố mẹ chưa từng đi nước ngoài nên là bất lợi. Con có nên pv lần 2 ko? Hay là đổi trường ở nơi khác. Con nghe nói nếu phỏng vấn mà rớt 2 lần thì là pó tay, suốt đời đừng hòng mơ mộng đến mỹ cho dù = cách gì đi nữa. Xin hãy giúp con với ạh