Con vừa bị rớt phỏng vấn xin visa du học sáng nay lúc 9h ngày 16/6/2016.
Đây là lần đầu con phỏng vấn. Bây giờ con rất hoang mang nên con muốn xin ý kiến của mọi người.
con nên củng cố hồ sơ của mình những gì, và lỗi của con trong lúc phỏng vấn để cố gắng hơn lần 2, mong chỉ ra giúp con ạ, tại vì hồ sơ đều do con tự làm, không qua dịch vụ nên sẽ có rất nhiều bất cập và thiếu sót mà con không thấy được.
co: good morning!
con: goodmorrning! How are you today?
co: i'm good. And you?
con: i'm fine, thanks!sorry. Can i speak vietnamese?
co: ok. Bạn đến mỹ học trường gì?
con: dạ. Trường grossmont college ở el cajon, california
co: nhìn, học bạ và bảng điểm.
Con: học bạ đây ạ. Vì con không có học đại học, nên con chỉ nộp học bạ thpt của mình. Con năm nay 22 tuổi, do con chỉ học nửa học kì năm nhất rồi còn nghỉ đi làm pha chế tại hệ thống cà phê trung nguyên.
co: bạn học gì ở đó?
con: dạ, con học khoá tiếng anh ace ở trường grossmont.
co: sau đó?
con: con học 7 tháng tiếng anh. Sau đó con học 2 năm ở trường grossmont rồi con sẽ chuyển tiếp sang học 4 năm ngành kế toán tại trường sandiego state university, rồi con trở về việt nam ạ.
co: ba mẹ làm nghề gì?
con: ba mẹ con làm kinh doanh ạ.
Co: khi trở về vn, bạn sẽ làm gì?
con: ba mẹ con có 1 trang trại đồ thuỷ sản, con muốn tiếp quản và phát triển nó bằng những thứ con đã học tại mỹ.
co: gõ máy tính. Sau đó có 1 cô mỹ trắng xuất hiện nên tắt micro và nc. Nc xong quay qua. Xin lỗi e, e không đạt yêu cầu để tôi cấp visa cho em.con đã si nghĩ và thấy mình thiếu xót rất nhiều.them nua con lai phỏng vấn tiếng việt. Xin hãy chỉ giúp con, con nen lam gi a?
Đây là lần đầu con phỏng vấn. Bây giờ con rất hoang mang nên con muốn xin ý kiến của mọi người.
con nên củng cố hồ sơ của mình những gì, và lỗi của con trong lúc phỏng vấn để cố gắng hơn lần 2, mong chỉ ra giúp con ạ, tại vì hồ sơ đều do con tự làm, không qua dịch vụ nên sẽ có rất nhiều bất cập và thiếu sót mà con không thấy được.
co: good morning!
con: goodmorrning! How are you today?
co: i'm good. And you?
con: i'm fine, thanks!sorry. Can i speak vietnamese?
co: ok. Bạn đến mỹ học trường gì?
con: dạ. Trường grossmont college ở el cajon, california
co: nhìn, học bạ và bảng điểm.
Con: học bạ đây ạ. Vì con không có học đại học, nên con chỉ nộp học bạ thpt của mình. Con năm nay 22 tuổi, do con chỉ học nửa học kì năm nhất rồi còn nghỉ đi làm pha chế tại hệ thống cà phê trung nguyên.
co: bạn học gì ở đó?
con: dạ, con học khoá tiếng anh ace ở trường grossmont.
co: sau đó?
con: con học 7 tháng tiếng anh. Sau đó con học 2 năm ở trường grossmont rồi con sẽ chuyển tiếp sang học 4 năm ngành kế toán tại trường sandiego state university, rồi con trở về việt nam ạ.
co: ba mẹ làm nghề gì?
con: ba mẹ con làm kinh doanh ạ.
Co: khi trở về vn, bạn sẽ làm gì?
con: ba mẹ con có 1 trang trại đồ thuỷ sản, con muốn tiếp quản và phát triển nó bằng những thứ con đã học tại mỹ.
co: gõ máy tính. Sau đó có 1 cô mỹ trắng xuất hiện nên tắt micro và nc. Nc xong quay qua. Xin lỗi e, e không đạt yêu cầu để tôi cấp visa cho em.con đã si nghĩ và thấy mình thiếu xót rất nhiều.them nua con lai phỏng vấn tiếng việt. Xin hãy chỉ giúp con, con nen lam gi a?