Cuộc trở về ... Hoành tráng !

ziz

Support
#1
Kính thưa các bác , thời gian vừa qua bỏ việc bán nhà chờ VISA ,cứ tưởng ngày một ngày hai sẽ được diện kiến đất nước bác OBAMA ,nhưng không ngờ mấy anh NVC làm ăn tắc trách quá làm iem mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác,đến nỗi phải gặm lun cả cái đuôi của mình mà vẫn chưa đến lượt :24::24::24:

Thế là sau vài phút suy nghĩ kỹ càng iem quyết làm lại tất cả . Sau vài tháng bỡ ngỡ thì đến hôm nay xin báo cáo với các bác iem đã có một công ty riêng hẳn hoi , trụ sở nằm ngay trung tâm thành phố cực kỳ hoành tráng mà đối tác làm ăn với công ty iem cực đông lại đủ mọi thành phần , nào là đến từ Mỹ , Pháp , Anh , Nga ... Nào là đến từ Sài Gòn , Hà Nội v.v...Nói chung tây ta ,âu á đủ cả. Thế nên đối tác nào thanh toán bằng Đô la iem để dành mai mốt qua Mỹ sài , thanh toán bằng ERO iem đúc vàng cất chơi , thanh toán bàng tiền Việt iem chỉ để ... sức dầu . Cũng chính vì thế mà nó mang lại cho công ty iem lợi nhuận siêu khổng lồ đủ để lấp đầy những lúc iem buồn . Có lẽ thời cực thịnh của iem đến rồi ... :24::24::24::24::24:

Hôm nay lang thang thế nào lại vô tình ghé XNC cũng lại vô tình biết các bác đang chuẩn bị chào mừng sinh nhật lần thử hai , vậy iem có lời chúc chân thành xin gởi đến diễn đàn , mong diễn đàn luôn là điểm đến lý tưởng và hấp dẫn với tất cả chúng ta

Và cũng nhân đây xin phổ biến mô hình của công ty iem gọi là món quà nhỏ gởi đến bác nào có cùng hoàn cảnh ... như iem lúc trước. Nói đến đây có lẽ có bác thắc mắc , nhưng thôi iem hẹn lần khác giờ xin phép iem đi ngủ cái đã để lấy sức vì sáng mai phải dậy sớm điều hành công ty.:21::21::21::21:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

Cứ hễ nhìn vào nick của bác lại nhớ đến hình hàm răng khủng của bác cựu phó Giám Đốc nhà máy pháo.
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#3
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

Kính thưa các bác , thời gian vừa qua bỏ việc bán nhà chờ VISA ,cứ tưởng ngày một ngày hai sẽ được diện kiến đất nước bác OBAMA ,nhưng không ngờ mấy anh NVC làm ăn tắc trách quá làm iem mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác,đến nỗi phải gặm lun cả cái đuôi của mình mà vẫn chưa đến lượt :24::24::24:

Thế là sau vài phút suy nghĩ kỹ càng iem quyết làm lại tất cả . Sau vài tháng bỡ ngỡ thì đến hôm nay xin báo cáo với các bác iem đã có một công ty riêng hẳn hoi , trụ sở nằm ngay trung tâm thành phố cực kỳ hoành tráng mà đối tác làm ăn với công ty iem cực đông lại đủ mọi thành phần , nào là đến từ Mỹ , Pháp , Anh , Nga ... Nào là đến từ Sài Gòn , Hà Nội v.v...Nói chung tây ta ,âu á đủ cả. Thế nên đối tác nào thanh toán bằng Đô la iem để dành mai mốt qua Mỹ sài , thanh toán bằng ERO iem đúc vàng cất chơi , thanh toán bàng tiền Việt iem chỉ để ... sức dầu . Cũng chính vì thế mà nó mang lại cho công ty iem lợi nhuận siêu khổng lồ đủ để lấp đầy những lúc iem buồn . Có lẽ thời cực thịnh của iem đến rồi ... :24::24::24::24::24:

Hôm nay lang thang thế nào lại vô tình ghé XNC cũng lại vô tình biết các bác đang chuẩn bị chào mừng sinh nhật lần thử hai , vậy iem có lời chúc chân thành xin gởi đến diễn đàn , mong diễn đàn luôn là điểm đến lý tưởng và hấp dẫn với tất cả chúng ta

Và cũng nhân đây xin phổ biến mô hình của công ty iem gọi là món quà nhỏ gởi đến bác nào có cùng hoàn cảnh ... như iem lúc trước. Nói đến đây có lẽ có bác thắc mắc , nhưng thôi iem hẹn lần khác giờ xin phép iem đi ngủ cái đã để lấy sức vì sáng mai phải dậy sớm điều hành công ty.:21::21::21::21:
Bà xã (ken.ho) phát lên đùi ông xã cái ''bép": Này, này! mơ gì mà lảm nhảm lung tung xèng, giống quỷ quá. Dậy '"quứt" tô cơm nguội, mai còn đi cày, cha nội! :1::1::1::24::24::24::6::6::6:
 

ziz

Support
#5
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

Cứ hễ nhìn vào nick của bác lại nhớ đến hình hàm răng khủng của bác cựu phó Giám Đốc nhà máy pháo.
Bác cứ chọc iem hoài , báo với bác là trước khi trở về với XNC thì iem đã làm một cuộc đại phẫu hẳn hoi . Bi giờ các chị các cô nhìn cái nhan sắc của iem chỉ có mà lé con mắt thoai :24::24::24:

Bà xã (ken.ho) phát lên đùi ông xã cái ''bép": Này, này! mơ gì mà lảm nhảm lung tung xèng, giống quỷ quá. Dậy '"quứt" tô cơm nguội, mai còn đi cày, cha nội! :1::1::1::24::24::24::6::6::6:
Hiện tại tớ đang học tập theo chủ nghĩa độc thân của chị BX , ý chết nhắc tới BX nếu tớ nhớ không nhầm thì năm nay BX 39 tuổi còn tớ 40 , cứ theo như các cụ ngày xưa là gái hơn hai trai hơn một thì hai tuổi này mà xáp vô nhau thì chỉ có trời mới biết ... l001


Còn cái công ty của iem do một mình sáng lập Chuyên về vận tải hành khách kiêm hướng dẫn du lịch . Hiện iem vừa là chủ tịch vừa là giám đốc điều hành lại vừa là nhân viên , bộ máy vô cùng gọn nhẹ nên vận hành cực ngon mang lại nhiều lợi nhuận mà lại không phải đóng thuế , cũng vì thế nên sướng lên thì iem làm mà không sướng thì iem ngủ thật khỏe re như con bò kéo xe :21::21::21::21:

Cũng tính bữa nay phổ biến cách thức làm ăn cho mấy bác cùng cảnh ngộ nhưng chợt nhớ vấn chưa chưa đếm và cất tiền kiếm được , nên hẹn khi khác giờ iem phải dọn một tý chứ tiền đủ loại lẫn lộn văng đầy nhà khó coi quá :24::24::24:
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#6
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

Thật ra kiếm được việc làm ngon cũng mừng cho chú, tiền vàng cất cho cẩn thận chứ dạo này Luyện nhiều lắm , nên thuê 4 thèng vệ sĩ nó bảo vệ long thể luôn nhé, bố khỉ tiền nhiều thế mà lúc nào cũng vẩu mỏ than khổ hehehe
 

ziz

Support
#7
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

Bữa nay cuối tuần đang dự tính miên man trong đầu nên nghỉ ngơi xả láng ở đâu sức dầu gì và mời chiến hữu nào , đang chuẩn bị nhổ neo khỏi công ty thì hình như lại có đối tác đến liên hệ công tác , nhìn dáng vẻ tên tay này khá bảnh có lẽ là Việt kiều từ Mỹ về nên chào một phát xem sao.

- Helogutmoninhhiyou !
- ???????????????
Uả mình chào bằng tiếng Mỹ mà sao mặt hắn cứ thộn ra thế nhỉ ? Có lẽ tên này không biết en lít , không phải Việt kiều mà là Việt nam :21::21::21: ( Rõ khổ cho mắt với mũi cứ nhìn Việt nam thành Việt kiều nhìn Việt kiều thành Ấn độ nhìn Ấn độ thành Sô ma li ,chung quy cũng tại lúc trước cứ tối ngày dán cái mẹt vào nhà máy pháo của tay giám đốc dở hơi nên hỏng miẹ cặp mắt cứ nhìn gà hoá quốc có lẽ phải nhờ chị ngochappy gởi cho cái mục kỉnh mới được :24::24::24:) Hehe mày không biết ngoại ngữ thì ông chào bằng nội ngữ :

- Chào anh , anh cần gọi xe ôm phải không ?
- Yes , nhờ bác đèo iem qua nhà may than một tý .
Nghe tên cái nhà máy này quen quen , giật mình chùi mắt ngó kỹ lại thì hoá ra là cha Thành xnc thế mới chết chứ lị :24::24::24: ( may mà hắn không nhận ra mình ). Thôi kệ nghe đồn mấy tay bên xnc chơi cũng đẹp lắm nên cứ làm bộ không quen luộc hắn cuốc này kiếm thêm vài sọi sức dầu

Thôi iem bận chạy thêm cuốc cuối ngày có gì hẹn các bác khi nào quởn iem kể tiếp . La la la là la bữa nay vô mánh roài .
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#8
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

ku này lái đò mà có lặn tìm ba ba hay sao mà mắt toét thế hử :24::24::24:
 

ziz

Support
#9
Ðề: Cuộc trở về ... Hoành tráng !

Lại nói về cuốc xe bữa trước , tính vẽ vài vòng rồi chém thằng chả thêm vài chục . Nhưng quá nhiều chuyện không thể ngờ đã sảy ra.

- Thứ nhất , không ngờ cái nhà máy than chết tiệt lại nằm sát vách công ty của tớ mà chẳng hề hay biết.
- kế đến khi dừng xe trước cổng chưa kịp bước xuống thì ở đâu mọi người ùa từ trong ra chào hỏi tay bắt mặt mừng rối rít , chả hiểu chiện gì nên lại phải chùi mắt dòm lại cho kỹ :21::21::21::21: Thấy quen quen dòm lại vài lần hoá ra là các bác Mi@fa , tamtuong , asm ...

Thì ra các bác XNC nhà mình đã tìm hiểu mọi thông tin về công ty và mến mộ tài năng của tớ, và họp bàn thống nhất tự bao giờ nên dàn cảnh đưa tớ về đây mời hợp tác . Chả cần hiểu ý tớ thế nào mà dúi ngay cho cái quyết định quyền giám đốc nhà máy than thế có chết không chứ lị :24::24::24::24:

Từ không ngờ đến bất ngờ nên đành phải xin các bác cho về suy nghĩ thêm trước khi quyết định có giúp các bác ấy không . Vì nếu không thì thôi còn nếu giúp thì phải làm sao đưa nhà máy than này lên tầm quốc tế , chứ cứ tậm tịt kiểu nhà máy pháo lúc nổ rầm rầm lúc xịt im re thì có mà vứt :24::24::24::24: