Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

DucTran

Thành viên mới
#1
Gởi đến ACE cùng thư giãn ... và riêng tặng bà chủ hiệu sách TM. .........


-Bà chủ ơi ,cho hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào ? *
- À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng ,dãy số 1

- Thế cuốn " Đạo vợ chồng " thì sao ? *

- Dãy số 2 loại võ thuật đấm đá cạnh ngăn nhu đạo hiệp khí đạo .

- Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà ? " *

- Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần , dãy số 8

-Thế còn cuốn " Làm thế nào để thăng quan tiến chức " ? *

- Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3

- Cuốn "người vợ đảm đang " ? *

- Dãy số 5, truyện thần thoại

- Vậy cuốn sách nổi tiếng " Đàn ông là trụ cột gia đình " ? *

- Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích !!!
.....................


------------------------------------------------------------------------​
Hi bác Ductran, iem xin phép di chuyển bài của bác về đây thành hẳn một topic để vui cười cho nó thoải mái nhé bác.
 
Last edited by a moderator:

DucTran

Thành viên mới
#2
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Chuyện vui học đường
Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh:

"Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế ?"

- Dạ, không phải em làm đâu ạ! - một cậu bé dõng dạc đáp.
Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác.
Em này run run nói:
- Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.

Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:
- Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.

Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:

- Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè không bảo đảm chất lượng. ???

*****************************
 

DucTran

Thành viên mới
#3
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

AI LẤY NỎ THẦN

Ở trường nọ, Thầy dạy Sử mới đến nhận lớp, tiết dạy đầu Thầy dạy bài "Nỏ thần An Dương Vương" .
Sau khi giảng bài, Thầy gọi một học sinh hỏi :
-Em hãy cho biết ai lấy cắp nỏ thần ?

Học sinh liền trả lời:
- Thưa Thầy em không lấy nên không biết.

Thầy gọi học sinh thứ hai đứng dậy trả lời :
- Thưa Thầy sáng nay em đi trễ nên không biết bạn nào lấy.

Thầy gọi thêm một em nữa trả lời:
- Run run ...Thưa Thầy em chưa hề thấy cây nỏ nên em không lấy và cũng không biết ai lấy.

Thầy khá bực bội và khó chịu với lớp. Thầy đi ngay lên phòng hiệu trưởng phân trần rằng học trò học hành không biết gì cả ... chỉ cái chuyện mất "cây nỏ thần" mà không biết ai lấy.

Ông hiệu trưởng : Thầy thông cảm đừng nói ra ai biết tôi sẽ có kế hoạch điều tra ngay buổi hôm nay để rõ ràng sự việc kẻo trường ta mang tiếng có trộm cắp. Ông ta phân công Thầy phụ trách kỷ luật xuống lớp điều tra và Ông hiệu trưởng nói Thầy dạy Sử ngồi chờ Ông gọi Công An đến làm việc cùng với ban Giám Hiệu nhà trường để tìm cho ra Ai Lấy Cắp Cây Nỏ Thần. ???
:6::6::6::6::6:

Vui khuyến mại thêm ACE:

Trong giờ giảng của một giáo viên.
Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa:

Thầy: Thầy, đố, nên, không, mày, làm .

Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.

:2::2::2::2::2::2::2::2:
 

DucTran

Thành viên mới
#4
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Chuyên có thật ... tưởng như đùa ???

MC đặt câu hỏi với thí sinh thi Hoa Hậu đại diện của trang XNC.com :

- MC : Em hãy cho biết người chồng tương lai trong mơ ước của em sẽ là người thế nào với xã hội, với gia đình.

- Thí sinh XNC : người chồng mơ ước của em là:

_ Đối với xã hội : CÓ CHỖ ĐỨNG.

_ Đối với gia đình: CỨNG CHỖ ĐÓ.

MC: cám ơn thí sinh XNC với lời khen tuyệt vời .... câu trả lời thông minh nhất !!!

Ban Giám Khảo cho điểm tối đa .... dĩ nhiên HOA HẬU thuộc về thí sinh XNC.com !!!

(Mong Ban Điều Hành cho biết ... ai là Hoa Hậu kì nầy vậy !!!)

:1::2::2: :6::6::6:
 
Last edited by a moderator:

Thành

Thích đủ thứ ...
#5
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Thua luôn, chắc phải làm một cuộc bình chọn quá :24:
 

DucTran

Thành viên mới
#6
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN VUI …
Chuyệnthứ 1.
Vợ hỏi: Trên TVcó gì không anh ?
Chồng trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 2.

Cuối tuần, Vợ muốn đi đến một nơi thật sang trọng đắt tiền. Chồng chở vợ tới tiệm games to & sang nhất thành phố.
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 3.

Ngày mai sinh nhật Vợ, Chồng hỏi Vợ muốn gì ? Vợ nói vợ muốn một cái gì láng cóng. Chồng đi trong vòng 3 giây mua cho vợ 1 cái cân nhỏ để trong phòng tắm.
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 4.
Vợ khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo Chồng : Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh ? Chồng nói: Chắc em cần phải đi bác sĩ mắt khám lại.
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 5.

Vợ lại khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo Chồng : Sau hai mươi năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn và xấu hơn trước nhiều phải không anh ? Em buồn quá...
Ơ ! anh nói gì đi chứ ! Chồng nói : Tuy vậy mắt em vẫn còn tốt 10/10, như hai mươi nămvề trước !
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 6.

Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, Chồng hỏi Vợ muốn đi đâu.
Vợ nói : Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
Chồng nói : Ủa em muốn vào bếp hả ?
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 7.

Vợ hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh ?
Chồng nói : Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua.

Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 8.

8 Tháng3 năm rồi, Chồng tặng bà Mẹ Vợ một mảnh đất thiệt to trong công viên nghĩa trang rất đẹp để mai này bả có chỗ đẹp mà... đi.
8 Tháng3 năm nay, Vợ muốn biết chồng sẽ mua quà gì tặng mẹ.
Chồngnói : Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa xài tới, mua quà mới làm chi cho tốn tiền.
Thế là hai Vợ Chồng cãi nhau

Chuyện thứ 9.

Chồng muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, Vợ không chịu vì mắc quá.
Nhưng khi Chồng thấy Vợ mua một lọ kem dưỡng da giá $7.50, Chồng nói : Em biết không, nếu sau khi xài hết thùng Heineken, anh sẽ thấy em đẹp hơn nhiều.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 10.

Khi đi ngang qua tiệm phụ tùng xe, Chồng mua 4 cái vỏ bánh xe hơi, Vợ cằn nhằn
Anh mua vỏ bánh xe làm gì mà nhiều vậy.

Chồng nói : Chứ hồi nãy em mua 4 cái xú-chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 11.

Chồng nói : Sau ngày cưới em, anh thành TRIỆU PHÚ
Vợ : Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không ?
Chồng nói : Trước khi cưới em anh là TỶ PHÚ

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyệnthứ 12.
Vợ :Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không ?
Chồng : Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi
Vợ : Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì ?
Chồng : Là ngày em cuốn gói dzề bên má 3 tuần.

Ối trời ơi ! Đã hết biết luôn, ngày nào cũng xỉn !!!
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 13.

Vợ :Cuối tuần này là sinh nhật của anh. Em muốn anh có một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc. Nói em nghe anh muốn gì nào ?
Chồng : Anh sẽ vô cùng vui sướng nếu em cuốn gói dzề bên má 3 tuần như lần trước.

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 14.

Trướcngày 8 Tháng 3, Vợ nói : Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn, thế nghĩa là gì hả anh ?
Ngày 8Tháng 3, Chồng tặng Vợ cuốn sách "Đoán điềm giải mộng"
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyện thứ 15.

Chồng đăng báo bán "Một quyển Tự Điển Bách Khoa Việt Nam, dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ $10.
Lý do :"Vừa mới lấy dzợ, không cần nữa, có con dzợ, cái gì nó cũng biết hết"
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Chuyệnthứ 16.
Chồngvà Vợ đến bác sĩ nha khoa
_ Bác sĩ nhổ 1 cái răng tốn bao nhiêu tiền vậy ?
_ $100.00
_ Ồ! đắt quá bớt được không ?
_ Nếu không dùng thuốc tê $80.00
_ $60.00 vẫn đắt
_ Nếu nhổ bằng cái kìm nhổ đinh thì $40.00
_ Vẫn còn đắt
_ OK $20.00 nhưng học trò tôi sẽ nhổ chứ không phải tôi
_ Được ... Được. Em em mau mau ngồi xuống trước khi Bác sĩ đổi ý
Lần này hai vợ chồng uýnh nhau chứ không cãi nhau nữa


Chuyệnthứ 17.
Chồng hỏi : Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về ?
Vợ nói : Em ở bên nhà con Phượng bạn em, đánh tứ sắc suốt đêm.
Chồng buột miệng : Em học tánh nói láo từ hồi nào zậy ? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu !
Lần này suýt chút nữa phải cần đến xe cứu thương!!! ....................................
 

vuthangsi

Ban điều hành
#7
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Thưa thầy laoquau!

Học trò ngoan TM hôm nay mới ghé vô diễn đàn, đọc lời nhắn của thầy mà choáng ngất ngây luôn, em mới là người cần dùng “Hoạt huyết dưỡng não” nè thầy! Thầy nhầm người rồi, loạt bài đăng trong topic này hổng phải của em l001l001l001 Thầy muốn hỏi mua các loại thuốc đó thì vui lòng liên hệ với chủ nhân của topic nhé, học trò cưng của thầy đây nè:
T.M thông cảm cho bác LAUQUAU.
Lúc này ngày nào cũng bị vợ đánh , bầm dập te tua , nên đôi khi bị nhầm lẫn chút vậy thôi .
Hay là gởi đỡ cho bác LAUQUAU 10 gói thuốc ...............CHUỘT , sài tạm vậy .:21::21::21:
 

thieuminh72

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

80 năm vẫn chạy tốt



Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:

- Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!



Cái này thì được



Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.

- Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !

- …

- Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !

- …

- Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !

- …

- Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.


--------------
 

DucTran

Thành viên mới
#9
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

VERY FAST !!!

Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:

- Ooh....TOYOTA! made in Japan! very fast !!!

Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:

- Ooh... Nissan! made in Japan! very fast !!!

Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo:

- Ooh... Mitsubishi! made in Japan!very fast !!!

Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói:

- 200 USD.
- Ooh...very expensive!!! This is a short distance!

Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:

- Made in VN ! Very fast !!! :20::20::20:


Người thẳng thắn và lịch sự nhất

Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi “Người thẳng thắn và lịch sự nhất”. Họ ra đề thi cho các độc giả của mình như sau:
Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilette. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào?”.

Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau:

Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” của tôi một chút. “Người bạn” đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.

Hì hì hay .....
:6::1::6:
 

DucTran

Thành viên mới
#10
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Cuối tuần zui ...

60 chưa phải là già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
Duy Trác
[/FONT]
 

vuthangsi

Ban điều hành
#11
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Cuối tuần zui ...

60 chưa phải là già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
Duy Trác
[/FONT]

GIÀ MÀ ........CÒN GÂN .
Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa

Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên.

Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi


Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không?
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa

Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Thức ăn thi cứ lấy vào,
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm.

Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Phòng the, chăn gối nhắc chi tủi minh.
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao.

Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Thế nào? Khoẻ không?'
Cell phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời.

Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường.

Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này .

Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên .

Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

ẤY VẬY MÀ , CÓ ĐƯỢC YÊN THÂN GIÀ ĐÂU .

Đêm khuya nghe gọi : ÔNG ơi
Dậy em nhờ tí, ÔNG ơi , ÔNG à .
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa .

Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ ÔNG à , ÔNG ơi .

Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết ÔNG ơi , ÔNG à .
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ ÔNG à , ÔNG ơi .


SƯU TẦM INTERNET .
 

DucTran

Thành viên mới
#12
Thà chết sướng hơn !!!

Một con muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép.


Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được mà lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
- Thưa ngài, con có làm chi nên tôi đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.


- Thế anh có chích người ta không.


- Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ có đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con là dân "chay trường". Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa mà thôi.


Thượng Đế gọi đám bác sĩ, kỹ sư mang blue print ra coi lại.


Kỹ sư trưởng coi xong, kính cẩn:
- Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được.

Tóm lại, muỗi đực dân "ăn chay trường".


Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
- Thế anh có "chích" mấy nàng muỗi cái không?


Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
- Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai!


- Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh có "chích" muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi ở dưới kia kìa.

Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực.

Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
- Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.


Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
- Chính vì anh "chích" con muỗi cái, nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng "trường chay" như anh thôi... Kể cũng không oan uổng gì...


Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở.


Thượng đế mềm lòng:
- Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện.


- Điều kiện gì, thưa ngài?


- Anh sẽ không bao giờ được "chích" muỗi cái nữa. Anh có bằng lòng không?


Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm bẩm:

- Nếu vậy ...thà chết sướng hơn !!!

(câu trả lời Thành Thật nhất.)
 
Last edited by a moderator:

DucTran

Thành viên mới
#13
Đầu năm ... cười được thì cười cho vui !!!

Bảo Tàng Viện.

Nhân viên bảo vệ của bảo tàng hằng ngày nghe rất nhiều câu bình phẩm của khách tham quan.
Trước khi chết anh ta ký giấy Hiến Nội Tạng cho khoa học ... riêng "của quý" thì hiến cho Bảo Tàng.
Có lẽ đến đây ai cũng ngạc nhiên ... tại sao vậy !!!

Ban Giám Đốc kêu anh ta lên lên hỏi vì lý do gì chỉ hiến cái đó cho Bảo Tàng còn các bộ phận khác hiến cho khoa học nghiên cứu.

Anh bảo vệ giải thích:
Khách tham quan khi ra về thường nói với nhau: Bảo Tàng chẳng có "con C... " chi mà xem.
Vì vậy tôi đã suy nghĩ rất kỹ để khách tham quan có cái để xem xin Ban Giám Đốc chấp thuận cho ý nguyện cuối đời của tôi ... hiến cho khách tham quan xem để khỏi chê bai Bảo Tàng mình.
??? ??? ???
 
Last edited by a moderator:

DucTran

Thành viên mới
#14
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Người đàn bà thì thầm`:

- Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư cái tật dành dụm như ngày xưa. Cứ tiêu pha thoải mái, chừng hết em lại gởi thêm cho. Nhân đây, em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng đời mới này là quà tết của em. Mong anh sẽ thích. Còn nữa, phải gắng nghĩ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe đừng quá vất vả nhé anh. À, con bé ở hôm trước em mướn về có phụ giúp được việc không? Em biết anh thui thủi một mình, không người chăm nom săn sóc cơm nước, không ai trò truyện sớm hôm, mà em thì lại chưa thể sống hẳn bên cạnh anh. Em cứ mãi sợ anh buồn. Nay em lại mướn thêm một đứa ở nữa cho nhà có thêm người ra người vào. Giờ đã có hai đứa nó, trẻ đẹp, giỏi giang, lại khéo chiều chuộng thay em lo lắng cho anh, em cũng yên lòng phần nào. Dạo này chắc anh vui nhiều nên ít về thăm em…


Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa luyên thuyên nói, vừa liên tay đốt lia lịa xấp tiền đô, điện thoại di dộng, chồng báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về.


Lưu Diu Vân

[h=4]Nuôi Chồng[/h] Nhà sắp có khách, bà vợ tay chống nạnh hất hàm hỏi ông chồng :
- Bộ ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao vậy ?
Ông chồng hậm hực trả lời :

- Phải, tôi muốn mọi người đều biết bà đã nuôi tôi như thế nào !
Bà vợ không phải tay vừa đáp ngay :
- Được, nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra đi, để cho họ thấy ông có đáng để nuôi không !
Ông chồng: !!!!!!
 

DucTran

Thành viên mới
#15
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Thi nhịn đói

Ba nước Việt Nam,Mỹ và Nhật cùng tham gia cuộc thi nhịn đói. Luật thi là mỗi người sẽ vào trong một căn phòng trống trơn không có gì hết ngoài một cái nút báo động, và sẽ bị khoá lại, bị bỏ đói trong nhiều ngày, nếu ai chịu không được thì cứ việc bấm nút, cửa sẽ được mở ra, và người đó phải chấp nhận thua cuộc.


- Khoảng 2 ngày trôi qua, Mỹ chịu không được nên bấm chuông bỏ cuộc.
- Rồi 3 ngày nữa trôi qua, Nhật cũng xin đầu hàng.
- Vậy là Việt Nam thắng chắc, nhưng ban tổ chức đề nghị để Việt Nam lập kỷ lục nên chưa mở cửa vội, khi nào muốn ra thì mới trao giải.

Mọi người chờ thêm 1 ngày, rồi 2 ngày mà vẫn không thấy Việt Nam bấm chuông xin ra, lo quá, ban tổ chức đành phải phá cửa để xem tình hình Việt Nam thế nào. Khi cánh cửa mở, mọi người nhìn thấy Việt Nam nằm trong góc phòng thở hổn hển như sắp chết, người ngợm xanh lét, chỉ còn da bọc xương, thê thảm vô cùng.


…… Xin anh cho biết động lực nào khiến anh gần chết vẫn không thèm bấm chuông xin ra vậy?
Sau khi cánh nhà báo đặt câu hỏi, mọi người thấy Việt Nam yếu ớt đưa nắm tay lên và thều thào:

-Tao, tao... mà... biết được... thằng nào.... phá cái chuông của tao, tao đánh bỏ mẹ!

ha ha kha khaaaaaaa...... :20::2:l001
 

Loves

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Chuyện " Thi nhịn đói " mắc cười wa' anh ơi : ) :24:
 

DucTran

Thành viên mới
#17
Ðề: Cùng VUI CƯỜI ... cùng THƯ GIÃN ...

Bước tới đèo Ngang té cái rầm.
Cỏ cây châm đít lá châm mông.
Lom khom xuống núi tìm chiếc dép.
Một chiếc đây rồi, chiếc nữa đâu ???

Hồ Xuân Hương ... tên thật là Hồ Thị Xuân Hương :20: sinh ra ở Hồ Than Thở, là ranh giới giữa Hồ Gươm và Hồ Hòan Kiếm ...
Hồ Xuân Hương sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm hồ dán ...:6:
Bố là Hồ Quý Ly, Mẹ là Hồ Ly Tinh ... :1:
Bà có một người chị là Hồ Quỳnh Hương, em gái bà tên là Hồ Ngọc Hà ... :41:
Người anh họ của bà là Hồ Hoài Anh ... :101:
Theo như tin dự báo thời tiết, người đọc tin này là con cháu của Hồ Xuân Hương, tức Hồ Đồ ... l001 Zui !!!