Dự đoán lịch visa tháng 8 năm 2011

truonghai601

Thành viên mới
cứ từ từ rồi cháo sẽ nhừ mà... đi sớm thì nhớ vn sớm, đòi về sớm... vậy nên ở vn dc bao lâu thì cứ ở... haha... đúng k?
11/2001 thì chắc là đợi vài mùa tết thì cũng tới thôi mà...
Bạn nói có lý , lúc mình đang chờ thư PV thì thấy lâu và mong đc đi sớm , đến lúc gần đi thì tư nhiên có cảm giác buồn buồn không muốn xa bạn bè người thân ở VN . Khó hiểu thật !:6:
 

sally

Thành viên mới
không biết cs chính xác hay không nhưng...
mình nghe người quen nói bên Vietditru có vài hồ sơ F4 đã giải quyết đến tháng 8.2000 rồi..
nên hi vọng lịch visa tháng 8 sắp tới F4 sẽ tăng đến tháng 8 hoặc hơn thi` càng tốt...(vi`h những hồ sơ diện F4 năm 2000 cung` không con` nhiều mà....(PD của mình 07Dec2000) l001
Ohm, mình nghĩ thông tin này chính xác đó, gia đình mình bên đó cũng noi là gọi lên NVC thì được trả lời là đã giải quyết tới tháng 7,8 rồi. Mình kũng f4 nè. Đợi chờ riết rồi vô cảm luôn rồi. ^^! Ra sao thì ra, mình cứ lo học ở VN cho xong đã. ^^!
 

lie_Z

Thành viên tích cực
Mình có thắc mắc là vì sao bạn kẹt lại như vậy?Năm ngoái F4 6/2001 có người đã đi được rồi !
chính xác trc khi thụt lùi visa là nó đã lên tới 1/2002 rồi , 1 số hồ sơ năm 2000 còn chưa dc kêu đi nữa mà nó tăng nhanh dữ quá .mình đây F4 11/2001 cũng nôn đi mà chưa thể đi .
 

KhaNhi

Thành viên mới
Ohm, mình nghĩ thông tin này chính xác đó, gia đình mình bên đó cũng noi là gọi lên NVC thì được trả lời là đã giải quyết tới tháng 7,8 rồi. Mình kũng f4 nè. Đợi chờ riết rồi vô cảm luôn rồi. ^^! Ra sao thì ra, mình cứ lo học ở VN cho xong đã. ^^!
mong là đúng, cầu mong nó tăng mau mau T_T
 

phucloclydo

Thành viên tích cực
chính xác trc khi thụt lùi visa là nó đã lên tới 1/2002 rồi , 1 số hồ sơ năm 2000 còn chưa dc kêu đi nữa mà nó tăng nhanh dữ quá .mình đây F4 11/2001 cũng nôn đi mà chưa thể đi .
nvc làm việc kì quá ta, giải quyết tới đâu thì làm kỉ tới đó chí gì đâu mà ngưới sau được kêu còn người trước thì không được kêu.
 

wonyoo

Thành viên tích cực
Haizz... vậy là hết hy vọng cho F2a ...5/2009 ...chắc phải qua tài khóa mới ...LSQ mới nhớ đến m quá :20:
Mình mong tháng 8 này visa sẽ đi nhanh , không thì xong hết những hồ sơ 2008 để giải quyết đến năm 2009 :( . Của mình 11/2009 lận :((
 

Rot

Thành viên tích cực
Mình mong tháng 8 này visa sẽ đi nhanh , không thì xong hết những hồ sơ 2008 để giải quyết đến năm 2009 :( . Của mình 11/2009 lận :((
hmm...tháng 8 này visa chắc tăng dc 4thang thôi ...m nghĩ cũng phải qua hết tài khoá thì mới giải quyết đến năm 2009 :2:
 

rainie_2208

Thành viên tích cực
em cầu mong cho các diện tháng này sẽ tăng,mong cho dien f4 của em tháng này và những tháng tiếp theo sẽ tăng nhanh để mau đến nhà em có PD :ngày 10/1/2001 ,chờ đợi đến mỏi mòn rồi,giờ chỉ biết cầu nguyện l001l001l001l001
 

sally

Thành viên mới
em cầu mong cho các diện tháng này sẽ tăng,mong cho dien f4 của em tháng này và những tháng tiếp theo sẽ tăng nhanh để mau đến nhà em có PD :ngày 10/1/2001 ,chờ đợi đến mỏi mòn rồi,giờ chỉ biết cầu nguyện l001l001l001l001
PD của mìh là 14/3/2001 nè. sắp thành "cô gái bộ lạc cổ dài" rồi. hihihihih:1:
 

duy_arsenal176

Thành viên tích cực
PD của mìh là 14/3/2001 nè. sắp thành "cô gái bộ lạc cổ dài" rồi. hihihihih:1:
hức chị còn tốt hơn em, em pd 17/7/2001nek thôi đành chấp nhận chờ đợi là diểm phúc:20::20::20:l001l001l001l001
 

thongoc

Thành viên tích cực
hức chị còn tốt hơn em, em pd 17/7/2001nek thôi đành chấp nhận chờ đợi là diểm phúc:20::20::20:l001l001l001l001
Mình tận ngày 5 tháng 12 năm 2001 nè bạn. Giá như mình biết được khoảng lúc nào mình sẽ đi để mình tập trung vào học nghề, học anh văn... chứ bây giờ cứ đi làm chẳng đi học nghề gì được. Qua đó không biết làm gì để lấy tiền đi học nữa
 

sally

Thành viên mới
Mình tận ngày 5 tháng 12 năm 2001 nè bạn. Giá như mình biết được khoảng lúc nào mình sẽ đi để mình tập trung vào học nghề, học anh văn... chứ bây giờ cứ đi làm chẳng đi học nghề gì được. Qua đó không biết làm gì để lấy tiền đi học nữa
Sao kì vậy? Gia đìh mìh thì khác, mai lên máy bay thì hôm nay vẫn fải đi học. Vì ko có gì là chắc chắn cả. Hiện jờ mìh vẫn đi học bìh thườg, mìh còn chuẩn bị cho 1 kái tươg lai xa ở VN nữa kìa.^^ Nói chug là mìh ko đặt hy vọg nhìu vào việc wa Mỹ. ^^!