Con chào Chú,
Xin Chú tư vấn giúp con về học tập và nghề nghiệp nhé! Con tên Hùng, năm nay con 23 tuổi. Con qua Mỹ đến cuối tháng 6 này là được 2 năm. Ban đầu con sống ở Iowa, đến tháng 2 vừa qua thì con chuyển sang Milpitas, San Jose, California sinh sống. Do phải chờ 1 năm mới được in-state-tuition nên con xin vào hãng làm. Con không biết mình nên làm đến mức nào thì mới có thể xin Financial Aid (con nghe một số người nói là dưới $12.000), với lại con dưới 24 thì hình như vẫn còn trong tình trạng phụ thuôc vào gia đình, nên ko biết financial aid có phải phụ thuộc vào income của cha mẹ ko? Năm trước con sống ở Iowa thì con không dám xin Financial Aid để đi học vì sợ Tiếng Anh mình dở học không nổi, không pass được lớp thì mai mốt xin Financial Aid sẽ không cho nữa, nên còn đi học lớp ESL free, bây giờ Tiếng Anh con nghe cũng đỡ hơn hồi mới qua. Một số người khuyên con cứ thi CPT rồi xin Financial Aid lấy lớp để học, nếu anh văn còn dở thì lấy lớp ESL ở college học. Con không biết với tình trạng như con thì bao giờ mình mới bắt đầu xin Financial Aid? Còn vấn đề nghề nghiệp thì con cũng còn băn khoăn lắm, không biết nên học gì để có nghề nghiệp ổn định. Ở Việt Nam thì con đang học cao đẳng năm 2 ngành Công Nghệ Thông Tin, nhưng con nhận thấy mình không có khả năng về lập trình nên con không thể có ý định học về Computer Science được. Con thì thích làm những công việc như ngồi máy computer, cụ thể thì con thích học ngành Graphic Design, không biết ngành này như thế nào hả Chú? Không biết xin việc có dễ không? Ngành này bằng cấp như thế nào. Nếu con ở San Jose thì nên học trường nào? Mà con thấy ngành này sao sao đó, có vẻ ko ổn định nên con cũng hơi lo. Con thấy ở đây nhiều người đi học Tiện mà có người thì học có mấy tháng, có người thì học lấy bằng AA gì đó. Không biết ngành này như thế nào nhỉ? Con có đọc một số bài viết trên trang xuatnhapcanh nên cũng hình dung được sơ sơ, nhìn thì thấy máy móc ko, ko biết sẽ như thế nào. Xin Chú cho con lời khuyên để con được vững tâm hơn, quả thật lúc này con rất là băn khoăn trong vấn đề nghề nghiệp cũng như học tập. Con rất mong nhận được thư hồi âm từ Chú. Con xin kính chúc Chú và gia đình nhiều sức khỏe.
V. Hung
Xin Chú tư vấn giúp con về học tập và nghề nghiệp nhé! Con tên Hùng, năm nay con 23 tuổi. Con qua Mỹ đến cuối tháng 6 này là được 2 năm. Ban đầu con sống ở Iowa, đến tháng 2 vừa qua thì con chuyển sang Milpitas, San Jose, California sinh sống. Do phải chờ 1 năm mới được in-state-tuition nên con xin vào hãng làm. Con không biết mình nên làm đến mức nào thì mới có thể xin Financial Aid (con nghe một số người nói là dưới $12.000), với lại con dưới 24 thì hình như vẫn còn trong tình trạng phụ thuôc vào gia đình, nên ko biết financial aid có phải phụ thuộc vào income của cha mẹ ko? Năm trước con sống ở Iowa thì con không dám xin Financial Aid để đi học vì sợ Tiếng Anh mình dở học không nổi, không pass được lớp thì mai mốt xin Financial Aid sẽ không cho nữa, nên còn đi học lớp ESL free, bây giờ Tiếng Anh con nghe cũng đỡ hơn hồi mới qua. Một số người khuyên con cứ thi CPT rồi xin Financial Aid lấy lớp để học, nếu anh văn còn dở thì lấy lớp ESL ở college học. Con không biết với tình trạng như con thì bao giờ mình mới bắt đầu xin Financial Aid? Còn vấn đề nghề nghiệp thì con cũng còn băn khoăn lắm, không biết nên học gì để có nghề nghiệp ổn định. Ở Việt Nam thì con đang học cao đẳng năm 2 ngành Công Nghệ Thông Tin, nhưng con nhận thấy mình không có khả năng về lập trình nên con không thể có ý định học về Computer Science được. Con thì thích làm những công việc như ngồi máy computer, cụ thể thì con thích học ngành Graphic Design, không biết ngành này như thế nào hả Chú? Không biết xin việc có dễ không? Ngành này bằng cấp như thế nào. Nếu con ở San Jose thì nên học trường nào? Mà con thấy ngành này sao sao đó, có vẻ ko ổn định nên con cũng hơi lo. Con thấy ở đây nhiều người đi học Tiện mà có người thì học có mấy tháng, có người thì học lấy bằng AA gì đó. Không biết ngành này như thế nào nhỉ? Con có đọc một số bài viết trên trang xuatnhapcanh nên cũng hình dung được sơ sơ, nhìn thì thấy máy móc ko, ko biết sẽ như thế nào. Xin Chú cho con lời khuyên để con được vững tâm hơn, quả thật lúc này con rất là băn khoăn trong vấn đề nghề nghiệp cũng như học tập. Con rất mong nhận được thư hồi âm từ Chú. Con xin kính chúc Chú và gia đình nhiều sức khỏe.
V. Hung