Gặp mặt ACE tại Cali - Chúa nhật, 16/10/2011

Liệu

Cựu Ban điều hành
#1
Xin được post 1 tấm hình hôm gặp mặt ngày Chúa nhật, 16/10/2011

P/s: Tấm hình này được copy từ 1 Chị chụp hôm đó.
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Thấy tấm hình mà thương cho các ACE hải ngoại quá ! Ở VN các Ace ngồi nhậu có các em Nam và Nữ phục vụ ,ngồi trong nhà Hàng sang trọng máy lạnh ,bia rượu cả két (có nhớ tấm hình ASM kéo nguyên két bia không?).Nơi đây thấy mấy ổng nhậu trong gara .Nhìn kỹ đi các bạn có dịp mà nhậu chỉ ngồi như thế là Xoang lắm rồi .Đừng ham đi Mỹ .....
Chẳng hiểu sao mấy tháng này sao xui quá đủ chuyện hết ,vào đây xả stress chút xíu .
 

tamquanglu

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Thấy tấm hình mà thương cho các ACE hải ngoại quá ! Ở VN các Ace ngồi nhậu có các em Nam và Nữ phục vụ ,ngồi trong nhà Hàng sang trọng máy lạnh ,bia rượu cả két (có nhớ tấm hình ASM kéo nguyên két bia không?).Nơi đây thấy mấy ổng nhậu trong gara .Nhìn kỹ đi các bạn có dịp mà nhậu chỉ ngồi như thế là Xoang lắm rồi .Đừng ham đi Mỹ .....
Chẳng hiểu sao mấy tháng này sao xui quá đủ chuyện hết ,vào đây xả stress chút xíu .
Ngồi được trong gara là kín đáo và sang lắm rồi đó, chứ ngồi trong nhà hàng mà nhậu xong rồi thì có nước đi bộ về nhà, bằng không thì cứ chuẩn bị money để đóng phạt đi, ở mỹ chứ đâu phải ở vn đâu, tội uống rượu mà lái xe bị phạt rất nặng. Khi mình học để đi thi lấy được cái bằng lái xe cũng khó khăn lắm, vậy mà để bị phạt chừng 2 đến 3 lần về cái tội ham lai rai vài ba chai là bị mấy ảnh tịch thu cái bằng lại liền, lúc đó còn khổ hơn nửa vì phải bỏ thời gian đi học luật để xin được thi lấy cái bằng lại.
 

tamquanglu

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Trời, bị phạt từ 2 đến 3 lần về tội DUI mà vẫn được đi học luật để xin lại cái bằng, ở đâu có vậy chỉ cho tôi với, tôi nhất định chuyển về đó sống mới được, 1 lần còn xin lại được, 3 lần là nằm trong nhà khám rùi làm sao mà xin lại được đây, tiểu bang tôi đang sống sao mà khó khăn quá. Bạn chỉ giúp tôi tiểu bang nào cho xin thi lại và không bị ngồi nhà khám nhe, cám ơn bạn rất nhiều. l001l001l001

Chào bác
Cái vụ này chắc bác phải hỏi lại bác thanhnv xem sao, mình cũng mới nghe bà cô mình nói thôi. mình cũng vừa qua tới mỹ hơn 1 tháng thôi, ở VIRGINIA, đang muốn tìm bác thanhnv để ra EDEN CENTRE thưởng thức hương vị coffe của mỹ đây, xem coi có khác với hương vị quê nhà vn không.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Trời, bị phạt từ 2 đến 3 lần về tội DUI mà vẫn được đi học luật để xin lại cái bằng, ở đâu có vậy chỉ cho tôi với, tôi nhất định chuyển về đó sống mới được, 1 lần còn xin lại được, 3 lần là nằm trong nhà khám rùi làm sao mà xin lại được đây, tiểu bang tôi đang sống sao mà khó khăn quá. Bạn chỉ giúp tôi tiểu bang nào cho xin thi lại và không bị ngồi nhà khám nhe, cám ơn bạn rất nhiều. l001l001l001

Chào bác
Cái vụ này chắc bác phải hỏi lại bác thanhnv xem sao, mình cũng mới nghe bà cô mình nói thôi. mình cũng vừa qua tới mỹ hơn 1 tháng thôi, ở VIRGINIA, đang muốn tìm bác thanhnv để ra EDEN CENTRE thưởng thức hương vị coffe của mỹ đây, xem coi có khác với hương vị quê nhà vn không.
Ở Denver, CO khi bạn uống rượu và lái xe mà cảnh sát thổi thì việc đầu tiên là họ còng tay bạn xong chở về đồn ở qua đêm cái đã vì bạn đã uống rượu bia thì không được phép ôm vô lăng nữa. Sau đó bạn sẽ hầu tòa, tước bằng lái và chờ phạt tiền. Số tiền phạt nghe nói rất nặng, có thể lên tới 10 ngàn đô. Nhưng điều quan trọng là bạn sẽ bị cụt cẳng trong khoảng thời gian 5 năm, sau đó mới được thì lại bằng lái xe. Có bằng lái rồi thì tiền insurance nó tăng chóng mặt luôn vì cái record DUI nó theo bạn suốt đời.

Ở VA này tôi có biết một trường hợp bị DUI hiện giờ cũng đang khốn khổ đây. Tay này may có thằng em rể là lawyer nên free tiền dịch vụ mà bửa giờ tốn các thứ linh tinh cũng gần 3 ngàn rồi.

Tôi ở mạn tây bắc của VA, cách Eden khoảng 45 phút chạy xe nếu đường thông thoáng, nhưng bây giờ chạy xe kẹt ghê lắm, chán chả muốn đi lên đó. Cách đây khoảng hơn tháng police mới vô ốp máy quán cà phê trên đó thu được bạc triệu và bắt một số người đang uống cà phê, trong đó có thằng em họ xa của tôi. Tôi cũng không thích Eden lắm, thật đấy.
 

eotidi

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Tôi ở mạn tây bắc của VA, cách Eden khoảng 45 phút chạy xe nếu đường thông thoáng, nhưng bây giờ chạy xe kẹt ghê lắm, chán chả muốn đi lên đó. Cách đây khoảng hơn tháng police mới vô ốp máy quán cà phê trên đó thu được bạc triệu và bắt một số người đang uống cà phê, trong đó có thằng em họ xa của tôi. Tôi cũng không thích Eden lắm, thật đấy.
Police vô quán cà phê ốp vụ gì vậy anh? Nếu khách có mặt ở quán cà phê lúc ấy có bị phạt gì không anh Thanhnv?
 

small_tiger

Thành viên mới
#7
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

học thi bằng lái xe ở mĩ có khó khăn gì ko các bác, có chỗ nào thi bằng lái (mà câu hỏi bằng tiếng việt ko) khi qua cọp con sẽ học thi bằng lái xe, nên bác nào bít về vụ này thì vui lòng share cho cọp để cọp tham khảo nhé. vì 5/11 tới là gia đình cọp sẽ say goobye vietnam để come to American zồi :1:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Police vô quán cà phê ốp vụ gì vậy anh? Nếu khách có mặt ở quán cà phê lúc ấy có bị phạt gì không anh Thanhnv?
Trong một số quán cà phê ở Eden có đặt máy đánh bạc. Như vậy là bất hợp pháp nên bị tịch thu số tiền ở đó. Em họ của anh vô tình ghé uống cà phê nên bị Police bắt giữ đưa về sở cảnh sát thẩm vấn. Nhưng nó hấy không có gì nên thả ngay, không sao hết cả.
 

small_tiger

Thành viên mới
#9
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Tuỳ theo chú cọp con về tiểu bang nào? có tiểu bang cho thi tiếng Việt, có tiểu bang không cho thi tiếng Việt, nhưng đa số thi không có khó khăn lắm đâu, khoảng 100 câu cho mình học trước khi đi thi.

Vào topic này xem bài viết đề thi bằng tiếng việt của bác HoangMau trình bài.
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=12355
Thanks bác laoquau nhá, cọp con dự định sẽ ở cali 1 thời gian, sau đó sẽ theo gia đình chuyển đến seattle. nếu thi bằng tiếng việt thì dễ hơn vì dễ dàng bít đáp án nào đúng, sai.
 

langvuon

khoai nướng
#10
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Thanks bác laoquau nhá, cọp con dự định sẽ ở cali 1 thời gian, sau đó sẽ theo gia đình chuyển đến seattle. nếu thi bằng tiếng việt thì dễ hơn vì dễ dàng bít đáp án nào đúng, sai.
Nếu ở Cali thì lúc nào cần bài thi thử trên máy tính thì liên hệ. Bài thi của bang Cali = tiếng Việt langvuon có tạo bài test, tự chấm đạt hay rớt. Nhưng không rảnh nên tổng hợp hết toàn câu hỏi vào 1 bài test.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Gặp mặt ACE tại Cali - Chúa nhật, 16/10/2011

Langvuon đã có SSN để chuẩn bị thi bằng lái chưa? Khi nào có bằng permit rồi thì kêu cha Liệu tập giùm cho. Nghe nói lão Liệu này tay lái lụa lắm đó :21::21::21:

@binhminh vợ

Em có bằng lái chưa? bây giờ em làm gì? Lâu quá không biết tin tức của em.
 

langvuon

khoai nướng
#12
Ðề: Gặp mặt ACE tại Cali - Chúa nhật, 16/10/2011

Langvuon đã có SSN để chuẩn bị thi bằng lái chưa? Khi nào có bằng permit rồi thì kêu cha Liệu tập giùm cho. Nghe nói lão Liệu này tay lái lụa lắm đó :21::21::21:

@binhminh vợ

Em có bằng lái chưa? bây giờ em làm gì? Lâu quá không biết tin tức của em.
Tay lái cha Liệu đã lụa, tay lái Liệu vợ còn lụa hơn. Hôm bữa nhậu về bà xã cha Liệu và TrangDung cầm lái cho mấy đức ông nhậu thả dàn luôn :24::24:
 

hthaith

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Trời, bị phạt từ 2 đến 3 lần về tội DUI mà vẫn được đi học luật để xin lại cái bằng, ở đâu có vậy chỉ cho tôi với, tôi nhất định chuyển về đó sống mới được

Bên Mỹ đãi tiệc ngoài sân nơi công cộng có beer, rượu cũng bị hàng xóm báo cáo cho công an đến dẹp và cho luôn 1 giấy phạt hay warning, ngồi trong garage phía trong khuông viên nhà thì được, nếu Garage sát mé đường mà mở cửa ra như thế cũng không tránh khỏi phiền phức.

Chỗ Bác ở thì không biết, chứ tại Cali này, gần khu Bolsa cái gì cũng có, chỉ 1 cái không có là...không có tiền thui!!!

Muốn uống beer ngoài quán, hát với nhau vang trời, nhảy nhót um sùm....có đủ hết, thích gì cũng có cả, không khác chi tại Viêt nam.

Chỉ có điều, thường mấy quán Việt nam được mở cửa đến 12PM, nhưng khoảng 11,30PM, mấy cô tiếp viên tại quán sẽ tới từng bàn nói: Last round mấy Anh nhe, lúc đó tuỳ tửu lượng từng bàn sẽ kêu beer thoải mái, mấy pack Heineken cũng được, ngồi quán đến...sáng cũng chẳng ai đuổi.

Thoải mái nữa là nếu...tới bến, hổng chạy xe được nữa, cứ để xe tại parking của quán, gọi phone sẽ có nhiều người chạy "xe ôm" giống bên Việt nam, chỉ khác là xe này có...4 bánh thôi, chở về tới tận nhà, chỉ có $15, (Nghe nói vừa rồi có người mới qua, chạy rẻ hơn chỉ có $10, trong vòng 10Mile) Hổng lo bị Police hay Checkpoint nữa. Vừa ngồi "xe ôm" vừa....hát với ta, cũng chỉ Mỹ mới có.

Mấy tay trong người có chất lãng tử mà sống ở Cali, sớm muộn cũng thành......thành, thành cái gì tui hổng biết!!!