Mừng Tân Mão thẹn thùng trong nắng mới
Xuân ngỡ ngàng run rẩy với nàng thơ
Mới hôm qua còn e ấp hững hờ
Chúc năm nay sẽ trở thành tri kỷ
Cả đất trời cũng nếm mùi thi vị
Nhà nhà đón gió ấm khắp nơi nơi
Chúng mình ơi, đưa đẩy một vài lời
Ta ao ước được mỉm chào các bạn
Vui lên đi lấp chuổi ngày ngao ngán
Vẻ mặt tươi trao đổi tấm chân tình
Hạnh nguyên kia vung vẩy nụ tầm xinh
Phúc lộc này san sẻ đời nhân thế
Và nơi đây hãy khóc cười điệu nghệ
An tâm rồi cùng luận chuyện thiên thai
Bình sinh gửi XNC một cành mai !
:11::11::11:
Xuân ngỡ ngàng run rẩy với nàng thơ
Mới hôm qua còn e ấp hững hờ
Chúc năm nay sẽ trở thành tri kỷ
Cả đất trời cũng nếm mùi thi vị
Nhà nhà đón gió ấm khắp nơi nơi
Chúng mình ơi, đưa đẩy một vài lời
Ta ao ước được mỉm chào các bạn
Vui lên đi lấp chuổi ngày ngao ngán
Vẻ mặt tươi trao đổi tấm chân tình
Hạnh nguyên kia vung vẩy nụ tầm xinh
Phúc lộc này san sẻ đời nhân thế
Và nơi đây hãy khóc cười điệu nghệ
An tâm rồi cùng luận chuyện thiên thai
Bình sinh gửi XNC một cành mai !
:11::11::11:
Chỉnh sửa cuối: