hộ khẩu cũ !

Đặng Hùng

Thành viên mới
#1
Hi ! Xin chào các bạn của XNC .
Xin đóng góp 1 kinh nghiệm nhỏ cho những ai đang sắp đi phỏng vấn .
Tôi hy vọng đây sẽ là 1 kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta 1 bàn thua trông thấy . Số là hôm qua tôi đưa cả gia đình đi phỏng vấn thì tôi gặp 1 nhân viên phỏng vấn người châu Á , theo tôi cô này là người Philippine trẻ khoảng 30 tuổi , sau khi hỏi tôi khoảng 5 câu thì cô ta yêu cầu cho xem sổ hộ khẩu trước năm 2005 ! Vì tôi về nơi ở mới và nhà củ đã bán rồi thì làm gì có sổ hộ khẩu trước 2005 ? Nếu không có cuốn sổ hộ khẩu nầy thì có thể tôi sẽ nhận được giấy xanh rồi !
Nhưng thật may mắn trước ngày đi phỏng vấn tôi đã làm 1 chuyến lục lọi giấy tờ cũ của mình thì tôi vô tình nhìn thấy 1 bảng sao của hộ khẩu nhà củ của tôi có mộc đỏ chứng thực sao y bảng chánh và đây đã là cuốn sổ cứu tinh của tôi . Sau khi trình cho nhân viên này cuốn sổ hộ khẩu này cô ta xem xét 1 cách kỷ lưởng rồi phán 1 câu hồ sơ của gia đình anh được chấp thuận . Thật là hú vía , Qua bài viết này chúng ta cùng rút ra 1 kinh nghiệm cho những gia đình di chuyển nhà nhiều lần chú ý hãy giữ lại sổ hộ khẩu củ để trình cho nhân viên phỏng vấn . Chú ý khi đi phỏng vấn mang dư giấy tờ hơn là đủ nhé .
Chúc các bạn sắp phỏng vấn gặp nhiều may mắn .
Tạm biệt :)
 
Last edited by a moderator:

TaoDi

Thành viên mới
#2
Ðề: hộ khẩu cũ !

Đúng là các bà, các em Lãnh sự Mỹ "soi" hơi bị kỹ, "cắc cớ" hơn! Có vẻ các ông, các anh "hiền" hơn hẳn!

Hôm đi phỏng vấn, anh chàng Mỹ chỉ coi hộ khẩu nơi địa chỉ mới (cấp năm 2004) của BM. Nếu mà chàng hỏi hộ khẩu của thời gian trước đó thì mình ú ớ thật sự vì có mang đâu mặc dù bản photocopy có công chứng thì "đầy" ở nhà !

Chuyện tưởng nhỏ như con thỏ nhưng hoá ra lại rất quan trọng!

Cảm ơn bạn Đặng Hùng đã chia sẻ một kinh nghiệm rất quý báu cho những thành viên sắp "lâm trận"!
 
Last edited by a moderator: