[Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2B - Chrisv

Chrisv

Thành viên mới
#1
Chào các anh/chị. em xin hỏi trường hợp của em: em là nữ năm nay 25 tuổi. Em làm hồ sơ theo diện bảo lãnh con dưới 21 tuổi và độc thân. Nhưng em có lập gia đình vào cuối năm ngoái. Con em mới được 3 tháng tuổi. Em muốn bổ sung hồ sơ bảo lãnh con, em chưa làm giấy đăng ký kết hôn ạ. Tháng sau em có lịch hẹn phỏng vấn. Nhưng em có hỏi trường hợp của em họ sẽ đặt lại lịch phỏng vấn sang 1 ngày khác trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng đó họ có về địa phương điều tra không ạ. Em cảm ơn anh chị đã đọc bài.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#2
Em xin hỏi trường hợp có con và đã lập gia đình

Chào các anh/chị. em xin hỏi trường hợp của em: em là nữ năm nay 25 tuổi. Em làm hồ sơ theo diện bảo lãnh con dưới 21 tuổi và độc thân. Nhưng em có lập gia đình vào cuối năm ngoái. Con em mới được 3 tháng tuổi. Em muốn bổ sung hồ sơ bảo lãnh con, em chưa làm giấy đăng ký kết hôn ạ. Tháng sau em có lịch hẹn phỏng vấn. Nhưng em có hỏi trường hợp của em họ sẽ đặt lại lịch phỏng vấn sang 1 ngày khác trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng đó họ có về địa phương điều tra không ạ. Em cảm ơn anh chị đã đọc bài.
Ai bảo lãnh cho Bạn? có phải Cha Mẹ của Bạn có thẻ xanh bảo lãnh cho Bạn trên 21 tuổi phải không?
Lập gia đình, không làm giấy đăng ký kết hôn phải không? Trong giấy khai sinh của đứa bé này, có tên Cha của đứa bé này không?
Bạn làm hồ sơ khi nào? Đã có ngày phỏng vấn chưa?
Nhưng em có hỏi trường hợp của em họ sẽ đặt lại lịch phỏng vấn sang 1 ngày khác trong vòng 3 tháng.
Câu này, bạn viết lại cho rõ ràng. Họ - Lãnh sự quán - sẽ đặt lại lịch phỏng vấn sang 1 ngày khác trong vòng 3 tháng là sao?
Trong vòng 3 tháng đó họ có về địa phương điều tra không ạ?
Câu này, mục đích của Bạn khi viết, có nghĩa gì?
Bài viết của bạn chưa rõ các chi tiết quan trọng, nên khó tư vấn. Bạn cung cấp thêm.
 

Chrisv

Thành viên mới
#3
Em xin hỏi trường hợp có con và đã lập gia đình

Dạ, cha mẹ em bảo lãnh em ạ. Em không làm giấy đăng ký kết hôn, con em làm khai sinh không có bố. Em có ngày PV rồi ạ. Em có đi hỏi 1 số tư vấn thì họ nói sau khi PV họ sẽ báo về bổ sung hồ sơ. Thì trường hợp của em sau khi bổ sung hồ sơ có lâu không và lãnh sự quán có điều tra là em đã kết hôn hay chưa không ạ. Em cảm ơn a/c quan tâm trả lời bài viết của em.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#4
Em xin hỏi trường hợp có con và đã lập gia đình

Dạ, cha mẹ e bảo lãnh em ạ. Em không làm giấy đăng ký kết hôn, con em làm khai sinh không có bố. Em có ngày pv rồi ạ. e có đi hỏi 1 số tư vấn thì họ nói sau khi pv họ sẽ báo về bổ sung hồ sơ. Thì trường hợp của e sau khi bổ sung hồ sơ có lâu không và lãnh sự quán có điều tra là e đã kết hôn hay chưa không ạ. E cảm ơn a/c quan tâm trả lời bài viết của em
Cha hoặc Mẹ đã có quốc tịch hay là thường trú nhân?
Cha hoặc Mẹ khi bảo lãnh cho Bạn, là nữ, năm nay là 25 tuổi, là thuộc diện F2B. Và theo luật Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, thì Bạn và đứa cháu ngoại (là con của Bạn) được phép ăn theo hồ sơ của Bạn khi Bạn chưa đăng ký hôn thú với chính quyền. Nghĩa là theo luật pháp Việt Nam thì Bạn vẫn còn độc thân. Người con này chỉ là con ngoại hôn mà thôi.
Còn nếu Cha hoặc Mẹ của Bạn bảo lãnh cho Bạn nếu Cha hoặc Mẹ của Bạn là công dân Hoa Kỳ thì Bạn thuộc diện F1.
F1 hay F2B, khi chưa đăng ký hôn thú với chính quyền, thì theo luật pháp Việt Nam thì Bạn vẫn còn độc thân.
Bạn liên hệ với Lãnh sự quán để xin bổ sung hồ sơ cho người con này. Bài viết của Bạn không cho biết ngày phỏng vấn là ngày nào Tháng sau em có lịch hẹn phỏng vấn”, nên, trước ngày phỏng vấn khoảng 10 ngày thì vào trang website của Lãnh sự quán điền hồ sơ bổ sung người con này vào.
Theo hướng dẫn ở đây
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=27004
Bạn đã làm hộ chiếu cho người con này chưa? làm rồi thì scan hộ chiếu và khai sinh của đứa cháu ngoại này. Và gửi đính kèm vào.
I need to add-on additional family members.
Đương đơn muốn được cập nhật thêm thành viên trong hồ sơ bảo lãnh.

scan vào đơn trực tuyến này giấy khai sinh và hộ chiếu người con.Và hộ chiếu của Bạn.
Sau khi có thư trả lời từ Lãnh sự quán thì in thư này ra và đi phỏng vấn.

Thì trường hợp của e sau khi bổ sung hồ sơ có lâu không và lãnh sự quán có điều tra là e đã kết hôn hay chưa không ạ
Bạn không cần phải bận tâm về ý này. Luật Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, thì Bạn và đứa cháu ngoại (là con của Bạn) được phép ăn theo hồ sơ của Bạn khi Bạn chưa đăng ký hôn thú với chính quyền. Nghĩa là theo luật pháp Việt Nam thì Bạn vẫn còn độc thân. Người con này chỉ là con ngoại hôn mà thôi. Khi phỏng vấn, chỉ nói là lỡ có con với bạn trai.
Diện F2B hay F1, như trường hợp của Bạn, là khá phổ biến. Nên trường hợp của Bạn là bình thường.
***giấy Khai sinh của người con không cần dịch sang tiếng Anh.
 

Chrisv

Thành viên mới
#5
Em xin hỏi trường hợp có con và đã lập gia đình

Chị ThaoPhuong có thể cho em xin số ĐT để liên hệ được không ạ, em có gửi tin nhắn cho chị. Nhưng không biết chị nhận được không. Em có việc muốn hỏi ạ.
 

nhlong2003

Thành viên mới
#6
Chào các anh/chị. em xin hỏi trường hợp của em: em là nữ năm nay 25 tuổi. Em làm hồ sơ theo diện bảo lãnh con dưới 21 tuổi và độc thân. Nhưng em có lập gia đình vào cuối năm ngoái. Con em mới được 3 tháng tuổi. Em muốn bổ sung hồ sơ bảo lãnh con, em chưa làm giấy đăng ký kết hôn ạ. Tháng sau em có lịch hẹn phỏng vấn. Nhưng em có hỏi trường hợp của em họ sẽ đặt lại lịch phỏng vấn sang 1 ngày khác trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng đó họ có về địa phương điều tra không ạ. Em cảm ơn anh chị đã đọc bài.
Mình rất hiểu tâm trạng lo lắng của bạn hiện giờ. Đó cũng là tâm trạng của 2 vợ chồng mình cách đây 9 tháng.
Vợ mình diện F2B, 2 vợ chồng mình chỉ làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đến ngày phỏng vấn, hai vợ chồng mình đã có 1 Bé gái được 11 tháng tuổi, tất nhiên là khai sinh của Bé không có tên cha. Ngày 16/01/2016, trên đường phỏng vấn, tâm trạng của tụi mình rất lo lắng, thật ra khi nhận được thư phỏng vấn thì cũng đã vừa mừng vừa lo rồi, cũng sợ Lãnh sự quán sẽ xoáy sâu vào vấn đề hôn nhân của tụi mình, giống như tâm trạng lo lắng như bạn hiện nay vậy. Mình ngồi ngoài chờ mà cứ đứng ngồi không yên. Nhưng theo Bà Xã kể lại, do có con nhỏ nên được ưu tiên phỏng vấn trước, và việc phỏng vấn rất nhẹ nhàng . Đại loại: bạn có là đảng viên không? Cha Mẹ đi năm nào? Về nước được mấy lần? À, có một câu hỏi về người cha đó là: Hai Mẹ con hiện còn liên lạc với cha của Bé hay không? Và Bà Xã mình đã thành thật trả lời là có. Sau câu trả lời đó thì Hai Mẹ Con nhận lời chúc mừng của phỏng vấn viên và tờ giấy trắng, ra đăng ký địa chỉ gửi visa về nhà. Sau đó khoảng 1 tuần thì passport có dán visa được giao đến nhà. Đến 28/03/2016, Hai Mẹ Con được Ông Bà Ngoại về đón qua Mỹ "bỏ lại người cha tội nghiệp bên này". Sau khi có thẻ xanh, Vợ mình quay về làm đăng ký kết hôn và đã nộp hồ sơ bảo lãnh cho mình và ngày ưu tiên của mình là 12/08/16.

Có một lưu ý với Bạn như thế này, trước khi phỏng vấn, do lo lắng quá nên Bà Ngoại có điện hỏi Luật sư và được họ tư vấn là làm bản tường trình về việc vì sao có em bé và họ yêu cầu ghi rõ không biết ba của đứa bé là ai. Việc này mình không đồng ý và đã làm tường trình ghi thực tế sự việc chỉ mong Lãnh sự quán thông cảm và xét duyệt. Nhưng khi phỏng vấn, họ cũng không có yêu cầu bản tường trình đó. Theo mình nghĩ, chúng ta cứ thành thật với họ và đừng lo sợ vì trên pháp lý Bạn vẫn còn độc thân mà. Hãy tự tin, và bình tĩnh trả lời Bạn nhé!
Chúc Bạn sớm đoàn tụ cùng gia đình, và chúc gia đình nhỏ của Bạn sẽ sớm chung một mái nhà.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hồng Hà

Thành viên mới
#7
Mình rất hiểu tâm trạng lo lắng của bạn hiện giờ. Đó cũng là tâm trạng của 2 vợ chồng mình cách đây 9 tháng.
Vợ mình diện F2B, 2 vợ chồng mình chỉ làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đến ngày phỏng vấn, hai vợ chồng mình đã có 1 Bé gái được 11 tháng tuổi, tất nhiên là khai sinh của Bé không có tên cha. Ngày 16/01/2016, trên đường phỏng vấn, tâm trạng của tụi mình rất lo lắng, thật ra khi nhận được thư phỏng vấn thì cũng đã vừa mừng vừa lo rồi, cũng sợ Lãnh sự quán sẽ xoáy sâu vào vấn đề hôn nhân của tụi mình, giống như tâm trạng lo lắng như bạn hiện nay vậy. Mình ngồi ngoài chờ mà cứ đứng ngồi không yên. Nhưng theo Bà Xã kể lại, do có con nhỏ nên được ưu tiên phỏng vấn trước, và việc phỏng vấn rất nhẹ nhàng . Đại loại: bạn có là đảng viên không? Cha Mẹ đi năm nào? Về nước được mấy lần? À, có một câu hỏi về người cha đó là: Hai Mẹ con hiện còn liên lạc với cha của Bé hay không? Và Bà Xã mình đã thành thật trả lời là có. Sau câu trả lời đó thì Hai Mẹ Con nhận lời chúc mừng của phỏng vấn viên và tờ giấy trắng, ra đăng ký địa chỉ gửi visa về nhà. Sau đó khoảng 1 tuần thì passport có dán visa được giao đến nhà. Đến 28/03/2016, Hai Mẹ Con được Ông Bà Ngoại về đón qua Mỹ "bỏ lại người cha tội nghiệp bên này". Sau khi có thẻ xanh, Vợ mình quay về làm đăng ký kết hôn và đã nộp hồ sơ bảo lãnh cho mình và ngày ưu tiên của mình là 12/08/16.

Có một lưu ý với Bạn như thế này, trước khi phỏng vấn, do lo lắng quá nên Bà Ngoại có điện hỏi Luật sư và được họ tư vấn là làm bản tường trình về việc vì sao có em bé và họ yêu cầu ghi rõ không biết ba của đứa bé là ai. Việc này mình không đồng ý và đã làm tường trình ghi thực tế sự việc chỉ mong Lãnh sự quán thông cảm và xét duyệt. Nhưng khi phỏng vấn, họ cũng không có yêu cầu bản tường trình đó. Theo mình nghĩ, chúng ta cứ thành thật với họ và đừng lo sợ vì trên pháp lý Bạn vẫn còn độc thân mà. Hãy tự tin, và bình tĩnh trả lời Bạn nhé!
Chúc Bạn sớm đoàn tụ cùng gia đình, và chúc gia đình nhỏ của Bạn sẽ sớm chung một mái nhà.
Cho mình hỏi bạn một chút! Hiện giờ bạn đã qua Mỹ đoàn tụ với vợ và con bạn chưa ạ?