Ðề: Dau roi ca nha oi hihi...
Xin chúc mừng bạn Bim1988vn đã nhận được giấy hồng. Ah Bạn Bim1988vn oi ! Bạn có thể chia sẻ những câu hỏi khi bạn đi pv để những người đi sau rút kinh nghiệm được kg bạn ? Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Hi cả nhà...
Cám ơn những lời chuc' của các bạn nhiều nhé.
Sau đây mình xin chia se chút xíu kinh nghiệm mah mình đã trãi qua.
-Điều quan trong nhất là các bạn phải cố gắng giữ bình tĩnh.Phải nghĩ trong đầu rằng cho dù có thế nào nữa thì cung không sao,vàng thật thì không sợ lửa.
-Lúc đầu minh căng thẳng nhiều lắm,cả ngày lại suy nghĩ,đêm về cũng ko yên nữa.Nhưng mình cứ nghĩ sure 1 điều rằng mình sẽ rớt và tiếo tục bổ túc hs.Vì khi xua mình có xin visa du học 2 lần pv đều rớt.Nên mình bi quan vô cùng,nhưng cuối cùng họ đâu có hỏi mình gì về điều đó đâu,chỉ xoay quanh vợ chồng mình màh thôi ah.
-Lưu ý: nếu bạn nào đã từng có trường hợp như mình hoặc đã có hs bảo lãnh định cư,thì khi LSQ hỏi các bạn co lam hs hay chưa? Các bạn phải thành thật nói CÓ nhe'...! ko nói sạo được đâu vì họ cần xem mình có trung thực với họ hay không màh thôi.
-Hôm qua mình cùng chồng đi pv để tiếp thêm tinh thần.Họ kêu 2 vc mình cùng giơ tay lên để tuyên thệ mọi lời nói đều là sự thật.Sau đó LSQ nói chồng mình ra cách đó may cửa đề ngồi chờ.(có chồng theo cũng có lợi là CM cho LSQ thấy là chồng quan tâm và lo cho vợ nên về vn luôn,còn mặt trái là se pv luôn cả chồng bạn nữa nếu 2vc trả lời ko khớp thì fai ra về với giấy xanh đó.)Nhưng hôm qua LSQ chỉ hỏi chồng mình vài câu về vợ cũ và đứa con trai màh thôi.
1.LSQ hỏi chồng cô tên gì,làm nghề gì.
2.Hai người làm đám hỏi và đám cưới khi nào ngày mấy năm mấy.
3.Làm sao 2 người biết nhau vậy?
4.Biết bao nhiêu lâu thì đám cưới(mình chỉ có 5 tháng hihi)
5.Anh ấy cầu hôn bạn ntn,ở đâu,lúc mấy giờ,tại phòng nào phong ngủ hay phòng khách,đó là nhà của ai?
6.Khi đám cưới hay đám hỏi đãi bn bàn,có gđ hay bạn bè bên Mỹ về tham dự hay không?
7.Tại sao chồng bạn lại ly hôn 2 người vợ trước vậy?
8.Bạn có biết khi xưa chồng bạn làm bảo lãnh để 2 người vợ trước qua Mỹ hay không?(Cái này là họ hỏi đố mình đó,chứ 2 người vợ trước của chồng mình là từ nhỏ xíu đã ở Mỹ rồi,chứ ko có bảo lãnh gì hết đó)Cái này màh mình gật đầu coi như tiu hichic.
9.Hai người vợ trước tên gì vậy?
10.Chồng bạn hơn bạn bn tuổi?
11.Đám cưới,đám hỏi đãi bn bàn,khoảng bn khách?
12.Hai người có con chung chưa?
Cuối cùng là họ muốn xem hình.Mình đưa cho họ 1 đống hình(hình cưới nè,hình honey moon o Thái Lan nữa nè,rồi hình đi chơi cả mấy trăm tấm LSQ nhìn nhiều quá sợ luôn trả lại hết chỉ coi hình cưới và hinh honey moon màh thôi)coi rất nhanh gon lẹ và ko xem bất kì bằng chứng nào nữa)
-Vì mình và ox quen nhau qua Facebook nên họ gọi chồng mình lai và yêu cầu 2 anh chị hãy đứng nói chuyện với nhau như khi xưa 2 người vẫn hay chat và goi đt cho nhau.Minh va ox mắc cười quá lúc đầu nhìn nhau màh không bik nói gi cả.Nhưng phải cố gắng thôi.Thế là đóng kịch như khi xưa luôn noi voi nhau đúng 4 câu thế là LSQ cười và okie cấp VISA luôn.Mừng hết lớn hihi.Mình là người cuối cùng của LSQ cửa số 11 rồi.
Đoạn đối thoại: ox:alo honey hả,em đang là gì đó
Vợ: em đang ở nhà anh mới ngủ dậy hả,chưa đánh răng phải không nè(noi tới đây họ cười quá chừng)
ox:em ăn cơm chưa.
Thế là xong LSQ ok luôn và cũng rất vui vì vc mình có xíu hài hước.Nên mình nghĩ bạn nào đi pv thì nên luôn nở nụ cười và vui vẻ họ sẽ đánh giá mình qua thái độ đó.Vì mình đã bình tĩnh ko run sợ nữa.
-2 VC mình ra về ôm nhau màh mừng.LSQ còn Happy New Year và chúc mừng vc mình nữa.Chị ấy dễ thương lắm.Ah nhớ là lần đầu gặp phải cười và gật đầu chào nhé.
Một lần nữa xin cám ơn các anh chị đi trước đã chia sẽ kinh nghiệm cho mình và mình xin chúc diễn đàn ngày 1 phong phú hơn,nhận được những đóng góp tích cực nè.Chúc cho các bạn sắp pv sẽ thành công nhé và nhớ phai bình tĩnh và chuẩn bị trước tinh thần cho dù có sao đi nữa vậy thì mới đậu được.GĐ mình ai cũng nghĩ mình rớt nhưng kq lai ngược lại.Các bạn cố lên nhé.