Hi mọi người, em xin cảm ơn mọi người bỏ thời gian để xem bài viết của em ạ.
Tình hình là em mới đi phỏng vấn ngày 24/03/2019 thì nhận giấy xanh, em xin chia sẻ về case của em ạ:
_Em và hôn thê quen nhau từ hồi nhỏ, vì cô em và cậu cô ấy kết hôn với nhau, nên gia đình 2 bên cũng có những chuyến đi du lịch chung.
_Lần đầu gặp nhau năm 2000, em 6 tuổi và cô ấy 4 tuổi, có hình chụp chị em và cô ấy chụp chung tại biển Nha Trang
_Lần thứ 2 gặp nhau năm 2007, chúng em đi du lịch chung với gia đình ở Đà Lạt, lúc đó đã trò chuyện với nhau và xem nhau là bạn, có hình chụp chung hôn thê với chị em.
_Lần thứ 3 là năm 2015 sau khi cô ấy về Vietnam sau khi đi định cư mỹ năm 2010, tụi em đi du lịch chung với gia đình, và khi gần gũi nhau nhiều hơn, chúng em trở nên thân thiết hơn, và đã ngỏ lời thích nhau qua messages, nhưng thời gian cô ở Vietnam không nhiều nên chúng em không tiến tới quen nhau nhưng vẫn liên lạc và tìm hiểu nhau qua messages sau khi hôn thê quay lại Mỹ. ( Hình chụp chung của 2 đứa không nhiều)
_Chúng em đã yêu nhau trong khoảng thời gian đó, và khi hôn thê về Vietnam lần 2 năm 2017, sau khoảng 1 tuần, em đã tỏ tình và định ngày chính thức yêu nhau, sau đó 5 ngày em đã cầu hôn cô ấy khi đang đi du lịch ở Quãng Bình. Chúng em làm lễ đính hôn 1 tuần sau đó
,không có sự có mặt của ba mẹ cô ấy vì không sắp xếp công việc về được.
_Cô ấy về thêm 2 lần nữa năm 2018, chúng em đã đi du lịch thailand và từ nam ra bắc ở Vietnam.
_Người thân bên Mỹ có duy nhất cô em ( vợ của cậu cô hôn thê) và hiện tại đang sống chung nhà với hôn thê, tiền mua vé máy bay cho hôn thê là do cô em trả bằng thẻ vì về chung (gia đình cậu hôn thê, bác hôn thê, hôn thê) nên trả chung. Lần cuối vé máy bay hôn thê về Vietnam là do chị cô ấy trả.
Hôm phỏng vấn:
_Em bị failed câu đầu tại vòng sơ vấn khi người ta hỏi, vợ em đang đi học hở? Em trả lời dạ.
_Em bị failed lúc phỏng vấn:
Em có người thân bên Mỹ không? dạ có, cô em tên là ...
Em có thuộc diện bảo lãnh nào khác không? Dạ không.
Em làm sao quen hôn thê? Gia đình là sui gia, cô em lấy cậu cô ấy.
Em quen hôn thê từ lúc nào?
Yêu nhau từ khi nào?
Sau khi check 1 hồi thì em có chắc là em không thuộc diện bảo lãnh nào khác không?
Em kêu là có cô em bảo lãnh gia đình em.
Vậy sao hồi nãy em lại nói khác?
Em trả lời cô em mở hồ sơ cho ba em, không phải em ạ.
Rồi họ xem hình 2 người đi du lịch, xem lướt qua một hồi rồi họ thông báo bổ sung hồ sơ theo giấy xanh, tra lại bằng chứng mang về.
_Bài viết hơi dài, em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc, hiện tại em đang chuẩn bị mọi thứ để bổ sung và cũng đang rất là hoang mang khi không biết làm sao để chứng minh cho người ta về tình yêu của chúng em là thật, vì em chưa đi được nên hè này hôn thê về Vietnam thăm em tiếp.
_Em mong nhận được sự nhận xét,chia sẻ cũng như kinh nghiệm của các anh chị về case của em. Em xin chân thành cảm ơn.
Tình hình là em mới đi phỏng vấn ngày 24/03/2019 thì nhận giấy xanh, em xin chia sẻ về case của em ạ:
_Em và hôn thê quen nhau từ hồi nhỏ, vì cô em và cậu cô ấy kết hôn với nhau, nên gia đình 2 bên cũng có những chuyến đi du lịch chung.
_Lần đầu gặp nhau năm 2000, em 6 tuổi và cô ấy 4 tuổi, có hình chụp chị em và cô ấy chụp chung tại biển Nha Trang
_Lần thứ 2 gặp nhau năm 2007, chúng em đi du lịch chung với gia đình ở Đà Lạt, lúc đó đã trò chuyện với nhau và xem nhau là bạn, có hình chụp chung hôn thê với chị em.
_Lần thứ 3 là năm 2015 sau khi cô ấy về Vietnam sau khi đi định cư mỹ năm 2010, tụi em đi du lịch chung với gia đình, và khi gần gũi nhau nhiều hơn, chúng em trở nên thân thiết hơn, và đã ngỏ lời thích nhau qua messages, nhưng thời gian cô ở Vietnam không nhiều nên chúng em không tiến tới quen nhau nhưng vẫn liên lạc và tìm hiểu nhau qua messages sau khi hôn thê quay lại Mỹ. ( Hình chụp chung của 2 đứa không nhiều)
_Chúng em đã yêu nhau trong khoảng thời gian đó, và khi hôn thê về Vietnam lần 2 năm 2017, sau khoảng 1 tuần, em đã tỏ tình và định ngày chính thức yêu nhau, sau đó 5 ngày em đã cầu hôn cô ấy khi đang đi du lịch ở Quãng Bình. Chúng em làm lễ đính hôn 1 tuần sau đó
,không có sự có mặt của ba mẹ cô ấy vì không sắp xếp công việc về được.
_Cô ấy về thêm 2 lần nữa năm 2018, chúng em đã đi du lịch thailand và từ nam ra bắc ở Vietnam.
_Người thân bên Mỹ có duy nhất cô em ( vợ của cậu cô hôn thê) và hiện tại đang sống chung nhà với hôn thê, tiền mua vé máy bay cho hôn thê là do cô em trả bằng thẻ vì về chung (gia đình cậu hôn thê, bác hôn thê, hôn thê) nên trả chung. Lần cuối vé máy bay hôn thê về Vietnam là do chị cô ấy trả.
Hôm phỏng vấn:
_Em bị failed câu đầu tại vòng sơ vấn khi người ta hỏi, vợ em đang đi học hở? Em trả lời dạ.
_Em bị failed lúc phỏng vấn:
Em có người thân bên Mỹ không? dạ có, cô em tên là ...
Em có thuộc diện bảo lãnh nào khác không? Dạ không.
Em làm sao quen hôn thê? Gia đình là sui gia, cô em lấy cậu cô ấy.
Em quen hôn thê từ lúc nào?
Yêu nhau từ khi nào?
Sau khi check 1 hồi thì em có chắc là em không thuộc diện bảo lãnh nào khác không?
Em kêu là có cô em bảo lãnh gia đình em.
Vậy sao hồi nãy em lại nói khác?
Em trả lời cô em mở hồ sơ cho ba em, không phải em ạ.
Rồi họ xem hình 2 người đi du lịch, xem lướt qua một hồi rồi họ thông báo bổ sung hồ sơ theo giấy xanh, tra lại bằng chứng mang về.
_Bài viết hơi dài, em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc, hiện tại em đang chuẩn bị mọi thứ để bổ sung và cũng đang rất là hoang mang khi không biết làm sao để chứng minh cho người ta về tình yêu của chúng em là thật, vì em chưa đi được nên hè này hôn thê về Vietnam thăm em tiếp.
_Em mong nhận được sự nhận xét,chia sẻ cũng như kinh nghiệm của các anh chị về case của em. Em xin chân thành cảm ơn.