[Hôn phu & Hôn thê] Hồ sơ K1 - Ly Thanh Duyen

Ly Thanh Duyen

Thành viên mới
#1
Thân chào đại gia đình XNC ạ,
Em và bạn trai gặp nhau lần đầu tiên tại phố Bùi Viện, đó là lần đầu tiên em thang lang trên phố Tây một mình với mục đích tìm foreigner để nói tiếng anh. Đang phân vân không biêt có nên ghé vào một hàng quán nào không thì em dừng lại nhìn lên phía trước, cách khoảng 3m là anh ấy – người Mỹ gốc, cũng đang đứng nhìn thẳng vào em mỉm cười (cảm giác như có duyên nợ í). Sau đó, tụi em đi ăn pizza rồi trò chuyện qua note vì lúc đó tiếng anh em nói chưa được tốt. Tụi em liên lạc qua mail và hẹn hò vài lần trong 3tuần rồi chính thức quen nhau. Em có dắt anh ấy về thăm gia đình em 1 lần. Tuy lúc đó em đang học năm cuối đại học nhưng vẫn sắp xếp thời gian ở bên nhau. Gặp nhau hằng ngày nên tình cảm nảy nở nhanh chóng, bọn em chính thức sống thử. Anh ấy ở lại HCMc trong 4 tháng, sau đó bọn em ra Phú Quốc trong 5tuần rồi du lịch sang Bali hơn 3 tuần.
Em trở về Việt Nam vì phải hoàn tất thực tập và khóa luận tốt nghiệp, anh ấy tiếp tục ở lại Bali 1 tháng rồi trở về Mỹ. Từ ngày xa nhau đến nay đã được gần 5 tháng, không một ngày nào tụi em không chat không video call qua skype.
Tụi em không hề có lễ đính hôn và cũng không có nhẫn đính hôn vì vấn đề tài chính khi em và anh ấy còn ở bên nhau, tụi em chỉ hứa hẹn và lên kế hoạch cho tương lai. Lý do đến nay vẫn chưa nộp hồ sơ là vì phải chờ đợi anh hoàn tất đơn li dị với người vợ chia tay hơn 8 năm về trước. Anh ấy ở Mỹ rất cô đơn cùng với 2 chú chó, không bạn bè, không liên lạc người thân. Mẹ anh thì bệnh nặng, anh ấy muốn về Việt Nam với em 2 tháng nhưng không có ai để gởi 2 chú chó, mà phí máy bay cho 2 chú chó về VN lại quá mắc. Bạn trai em có đủ điều kiện tài chính nhưng chỉ đủ chứ không có dư, tuy vậy vẫn trợ cấp em hàng tháng.
Đầu tháng 10/2015, chúng em dự định mở hồ sơ visa K1.
Hỏi:
1.Trong quá trình yêu nhau và sống thử, bọn em rất ít chụp hình chung, đa số em chụp cho anh ấy và ngược lại. Hơn nữa, thời gian bọn em quen nhau đến nay chỉ gần 1 năm và chưa có lễ đính hôn. Như vậy, liệu em có thể mở hồ sơ xin fiancé visa được hay không? Nếu được, em có nhất thiết phẩi chứng mình rằng bọn em sống thử trong gần 5 tháng hay không?
2.Anh ấy từng đi lính trong gần 6năm, vậy việc làm hồ sơ có được ưu tiên gì không?
3.Em có nghe nhắc đến bên thứ ba làm chứng cho mối quan hệ của tụi em, vậy bên thứ ba đó cụ thể là những ai? Có phải là thư xác minh từ bạn bè, hotels, người thân trong gia đình,.. hay không? Cách làm như thế nào?
4.Hiện anh ấy không đi làm mà chỉ ở nhà rồi nhận lương chính phủ, như vậy có ảnh hưởng gì không?
5.Năm 2010 em từng trượt 3 lần xin visa du học đến Texas. Vậy có ảnh hưởng đến hồ sơ lần này hay không?
6.Bọn em có một số ảnh thân mật, nếu trình làm bằng chứng thì có thể tăng tính thuyết phục hay không?
Em kính mong các anh chị giúp em giải đáp những thắc mắc trên để em có thể tự tin tiến hành mở hồ sơ, sớm được đoàn tụ với người yêu ạ.
 

tinathuy

Thành viên mới
#2
Thân chào đại gia đình XNC ạ,
Em và bạn trai gặp nhau lần đầu tiên tại phố Bùi Viện, đó là lần đầu tiên em thang lang trên phố Tây một mình với mục đích tìm foreigner để nói tiếng anh. Đang phân vân không biêt có nên ghé vào một hàng quán nào không thì em dừng lại nhìn lên phía trước, cách khoảng 3m là anh ấy – người Mỹ gốc, cũng đang đứng nhìn thẳng vào em mỉm cười (cảm giác như có duyên nợ í). Sau đó, tụi em đi ăn pizza rồi trò chuyện qua note vì lúc đó tiếng anh em nói chưa được tốt. Tụi em liên lạc qua mail và hẹn hò vài lần trong 3tuần rồi chính thức quen nhau. Em có dắt anh ấy về thăm gia đình em 1 lần. Tuy lúc đó em đang học năm cuối đại học nhưng vẫn sắp xếp thời gian ở bên nhau. Gặp nhau hằng ngày nên tình cảm nảy nở nhanh chóng, bọn em chính thức sống thử. Anh ấy ở lại HCMc trong 4 tháng, sau đó bọn em ra Phú Quốc trong 5tuần rồi du lịch sang Bali hơn 3 tuần.
Em trở về Việt Nam vì phải hoàn tất thực tập và khóa luận tốt nghiệp, anh ấy tiếp tục ở lại Bali 1 tháng rồi trở về Mỹ. Từ ngày xa nhau đến nay đã được gần 5 tháng, không một ngày nào tụi em không chat không video call qua skype.
Tụi em không hề có lễ đính hôn và cũng không có nhẫn đính hôn vì vấn đề tài chính khi em và anh ấy còn ở bên nhau, tụi em chỉ hứa hẹn và lên kế hoạch cho tương lai. Lý do đến nay vẫn chưa nộp hồ sơ là vì phải chờ đợi anh hoàn tất đơn li dị với người vợ chia tay hơn 8 năm về trước. Anh ấy ở Mỹ rất cô đơn cùng với 2 chú chó, không bạn bè, không liên lạc người thân. Mẹ anh thì bệnh nặng, anh ấy muốn về Việt Nam với em 2 tháng nhưng không có ai để gởi 2 chú chó, mà phí máy bay cho 2 chú chó về VN lại quá mắc. Bạn trai em có đủ điều kiện tài chính nhưng chỉ đủ chứ không có dư, tuy vậy vẫn trợ cấp em hàng tháng.
Đầu tháng 10/2015, chúng em dự định mở hồ sơ visa K1.
Hỏi:
1.Trong quá trình yêu nhau và sống thử, bọn em rất ít chụp hình chung, đa số em chụp cho anh ấy và ngược lại. Hơn nữa, thời gian bọn em quen nhau đến nay chỉ gần 1 năm và chưa có lễ đính hôn. Như vậy, liệu em có thể mở hồ sơ xin fiancé visa được hay không? Nếu được, em có nhất thiết phẩi chứng mình rằng bọn em sống thử trong gần 5 tháng hay không?
2.Anh ấy từng đi lính trong gần 6năm, vậy việc làm hồ sơ có được ưu tiên gì không?
3.Em có nghe nhắc đến bên thứ ba làm chứng cho mối quan hệ của tụi em, vậy bên thứ ba đó cụ thể là những ai? Có phải là thư xác minh từ bạn bè, hotels, người thân trong gia đình,.. hay không? Cách làm như thế nào?
4.Hiện anh ấy không đi làm mà chỉ ở nhà rồi nhận lương chính phủ, như vậy có ảnh hưởng gì không?
5.Năm 2010 em từng trượt 3 lần xin visa du học đến Texas. Vậy có ảnh hưởng đến hồ sơ lần này hay không?
6.Bọn em có một số ảnh thân mật, nếu trình làm bằng chứng thì có thể tăng tính thuyết phục hay không?
Em kính mong các anh chị giúp em giải đáp những thắc mắc trên để em có thể tự tin tiến hành mở hồ sơ, sớm được đoàn tụ với người yêu ạ.
Chào bạn,
1. Yêu nhau sống thử là bằng chứng mối quan hệ 2 người.
2. Dù anh ấy làm cho chính phủ thì hồ sơ vẫn trong thời gian 6-8 tháng có kết quả tùy vào chứng minh mối quan hệ 2ngươi
3. có nhiều bằng chứng sẽ tốt cho hồ sơ của mình.
4. phải xem lương hưu a bao nhiêu dủ bão lãnh không.
5. Rơt du học không liên quan gì đến định cư.