Xin tư vấn cho tôi hồ sơ K-1 khi chúng tôi đã có con.
- Tên tôi ngobieuki.
Sẽ tới định cư thành phố Sacramento, Cali.
Hiện đang ở Việt Nam.
Tuổi tác: 33.
Học vấn: kiến trúc sư.
- Hôn thê : Ngo Thanh.
Hiện đang ở Sacramento, Cali.
Tuổi: 23
Tôi tên Ngô Biểu Kì. Sinh năm 1982. Năm 2008 vì bồng bột tuổi trẻ,tôi có đăng ký kết hôn với một người bạn gái. Nhưng sau đó chúng tôi không quen và không sống chung nữa.
Đến cuối năm 2012 thì tôi quen hôn thê tôi ở Mỹ-Sacramento, qua Facebook. Tháng 2 năm 2013, Cô ấy về Việt Nam và cùng tôi đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi. Đến tháng 3 thì xong chuyến đi. Chúng tôi có tình cảm và đi du lịch qua các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia và quay về Việt Nam.
Sau đó chúng tôi tiếp tục chuyến du lịch xuyên Việt Nam bằng xe máy. Tất cả đều có ảnh chụp. Trên đường đi thì Cô ấy có thai. Và chúng tôi đã dừng lại làm việc và sinh sống tại Thành phố Đà Lạt từ tháng 5 cho đến tháng 11.2013, thì Cô ấy về Mỹ sinh con.
Hiện giờ tôi đã tiến hành thủ tục ly hôn với người bạn gái trước kia. Giờ người hôn thê ở bên Mỹ mong tôi qua để đoàn tụ và chăm sóc hôn thê tôi sau khi sinh, tháng 1.2014 Cô ấy sinh.
Trong các chuyến đi có chụp hình và khám thai có giấy bác sĩ. Giờ tôi mong muốn gặp vợ và con sớm nhất để chăm sóc. Vì khi Cô ấy sinh tôi không bên cạnh làm tôi vô cùng đau lòng.Cám ơn XNC. Mong được hướng dẩn chi tiết và chi phí để tôi được đoàn tụ.
- Tên tôi ngobieuki.
Sẽ tới định cư thành phố Sacramento, Cali.
Hiện đang ở Việt Nam.
Tuổi tác: 33.
Học vấn: kiến trúc sư.
- Hôn thê : Ngo Thanh.
Hiện đang ở Sacramento, Cali.
Tuổi: 23
Tôi tên Ngô Biểu Kì. Sinh năm 1982. Năm 2008 vì bồng bột tuổi trẻ,tôi có đăng ký kết hôn với một người bạn gái. Nhưng sau đó chúng tôi không quen và không sống chung nữa.
Đến cuối năm 2012 thì tôi quen hôn thê tôi ở Mỹ-Sacramento, qua Facebook. Tháng 2 năm 2013, Cô ấy về Việt Nam và cùng tôi đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi. Đến tháng 3 thì xong chuyến đi. Chúng tôi có tình cảm và đi du lịch qua các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia và quay về Việt Nam.
Sau đó chúng tôi tiếp tục chuyến du lịch xuyên Việt Nam bằng xe máy. Tất cả đều có ảnh chụp. Trên đường đi thì Cô ấy có thai. Và chúng tôi đã dừng lại làm việc và sinh sống tại Thành phố Đà Lạt từ tháng 5 cho đến tháng 11.2013, thì Cô ấy về Mỹ sinh con.
Hiện giờ tôi đã tiến hành thủ tục ly hôn với người bạn gái trước kia. Giờ người hôn thê ở bên Mỹ mong tôi qua để đoàn tụ và chăm sóc hôn thê tôi sau khi sinh, tháng 1.2014 Cô ấy sinh.
Trong các chuyến đi có chụp hình và khám thai có giấy bác sĩ. Giờ tôi mong muốn gặp vợ và con sớm nhất để chăm sóc. Vì khi Cô ấy sinh tôi không bên cạnh làm tôi vô cùng đau lòng.Cám ơn XNC. Mong được hướng dẩn chi tiết và chi phí để tôi được đoàn tụ.