Hồ sơ PV ngày 13/7 mong được mọi người góp ý

Phuong Nguyen

Thành viên mới
#1
Con chào chú Vha08 và các cô chú, ace XNC

Ngày 13/07 là con PV lần đầu, mong được chú và mọi người góp ý giúp trường hợp của con. Con xin kể rõ ra cho mọi người nắm rõ nên sẽ hơi dài, mong mọi người bỏ chút thời gian.

Con 24t, tốt nghiệp CĐ Kế toán năm 2012, điểm TB 6.8. Học bạ cấp 3 dưới 7. Ngày xưa con chọn ngành này vì rớt ĐH mong muốn và ba mẹ khuyên học Kế toán dễ xin việc. Tốt nghiệp con không liên thông ngay mà muốn đợi đợt liên thông trái ngành của trường khác mà con đã tìm hiểu, vì như vậy con lại tiếp tục được ước mơ ngày xưa. Không ngờ bộ GD ra luật mới phải có 3 năm kinh nghiệm hoặc thi lại ĐH mới được liên thông. Con chọn đi làm thu ngân cho siêu thị điện máy, lương tháng 4tr5, cũng có sổ sách báo cáo như của kế toán vậy. Làm được 2 năm, tiếp xúc nhiều với mấy chị kế toán, con thấy nghề này vừa chán vừa khó thăng tiến vì quá dư thừa nhân sự. Bạn con đi du học khuyên con cũng nên đi, qua học ngành con thích, về vừa làm đúng khả năng vừa có bằng cấp nước ngoài, được coi trọng hơn bằng cấp VN. Ba mẹ con cũng ủng hộ vì có tương lai.

Tiếng anh của con cũng được nhưng 2 năm đi làm không sử dụng nhiều nên bị sút đi. Lúc đó chưa tìm hiểu nhiều, chưa biết diễn đàn nên con ký hợp đồng dịch vụ với Thái Bình Dương bên Hồ Văn Huê cuối tháng 3 và dại dột bị dụ làm hồ sơ tài chính các thứ từ A-Z 40tr được tài khoản 30K và góp vốn công ty gì đó chia lợi nhuận tháng 30-40tr. Sở dĩ nhà con chọn làm vậy vì ba mẹ con kinh doanh nhà đất (mua đất - xây nhà - bán), lúc con có tham khảo bên IDP thì họ nói kinh doanh như vậy khó xác định thu nhập vì người VN hay khai không đúng số tiền trên hợp đồng để bớt thuế, nhà con cũng nằm trong diện này. Lúc đó ba mẹ mới mua 2 mảnh đất, bắt đầu xây 1 căn nên trong sổ chỉ còn 600tr mà phải mua vật liệu, công thợ nữa. Lúc đó cả nhà con chỉ nghĩ làm sao cho đi kịp học kỳ mùa thu thôi. Con xin học University of Wisconsin-Milwaukee vì con có bạn thân học cùng thành phố, ở chung đỡ tiền nhà, tụi con giúp nhau được và con thấy hệ thống University of Wisconsin cũng khá, mặc dù TBD kêu con nên chọn trường ở chỗ có người thân nhưng vì con thấy toàn họ hàng xa không thân thiết nên không muốn làm phiền. Con ôn AV tháng 4, thi IELTS đầu tháng 5, định có điểm IELTS đủ 5.5 thì xin I-20 học Accouting cho dễ xin visa rồi qua đó đổi ngành sau, không đủ điểm thì mới đăng ký ESL, nhưng bên TBD đăng ký ESL kỳ tháng 10 cho con luôn. Lúc con có điểm IELTS 6.0 thì I-20 đang gửi về gần tới nơi rồi. Có I-20 họ cho 1 bảng câu hỏi để con chuẩn bị trước ở nhà.

Hiện tại còn 10 ngày nữa là con PV, TBD kêu con ngày mai lên để họ hướng dẫn tl các câu hỏi về tài chính và sửa các câu tl khác cho con, 4 tiếng trước con mới đọc được các trường hợp làm giả hồ sơ tài chính và rất hoang mang, ngoài ra các vấn đề khác thì con chuẩn bị cũng khá ổn rồi. Nhà ba mẹ con vừa xây xong giữa tháng 6 và rất may có người mua ngay, nhưng chỉ mới làm hợp đồng đặt cọc 1 tỷ giao nhà vì ba mẹ con chưa làm xong giấy tờ hoàn công nên chưa làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng được. Hợp đồng mua bán lúc trước thì đa số khai thấp hơn giá trị thực. Số tiền 1 tỷ ba mẹ con gửi ngân hàng rồi. Vậy con có nên bỏ qua hồ sơ tài chính mà TBD chuẩn bị cho con và con có thể sử dụng hợp đồng đặt cọc và sổ tiết kiệm đó để xác định thu nhập cho gia đình con không? Hay con nên trả lời như thế nào? Có 1 bạn cũng làm bên dịch vụ, khi CO hỏi sao tự dưng có số tiền lớn vậy thì bạn trả lời là do ba mẹ mua vàng để dành ở nhà, lúc quyết định đi du học thì mới ra ngân hàng mở sổ. Ngôi nhà mà khách đặt cọc đó đang đứng tên con, ba mẹ con đứng tên ngôi nhà đang ở và 1 mảnh đất nữa.

Con trình bày có hơi lan man, mong mọi người thông cảm và cho con lời khuyên. Con cũng thấy mình dở quá, không chịu tìm hiểu kỹ càng từ lúc đầu, không tìm thấy XNC sớm hơn.
 

kate0912

Ban điều hành
#2
Ðề: Hồ sơ PV ngày 13/7 mong được mọi người góp ý

Con chào chú Vha08 và các cô chú, ace XNC

Ngày 13/07 là con PV lần đầu, mong được chú và mọi người góp ý giúp trường hợp của con. Con xin kể rõ ra cho mọi người nắm rõ nên sẽ hơi dài, mong mọi người bỏ chút thời gian.

Con 24t, tốt nghiệp CĐ Kế toán năm 2012, điểm TB 6.8. Học bạ cấp 3 dưới 7. Ngày xưa con chọn ngành này vì rớt ĐH mong muốn và ba mẹ khuyên học Kế toán dễ xin việc. Tốt nghiệp con không liên thông ngay mà muốn đợi đợt liên thông trái ngành của trường khác mà con đã tìm hiểu, vì như vậy con lại tiếp tục được ước mơ ngày xưa. Không ngờ bộ GD ra luật mới phải có 3 năm kinh nghiệm hoặc thi lại ĐH mới được liên thông. Con chọn đi làm thu ngân cho siêu thị điện máy, lương tháng 4tr5, cũng có sổ sách báo cáo như của kế toán vậy. Làm được 2 năm, tiếp xúc nhiều với mấy chị kế toán, con thấy nghề này vừa chán vừa khó thăng tiến vì quá dư thừa nhân sự. Bạn con đi du học khuyên con cũng nên đi, qua học ngành con thích, về vừa làm đúng khả năng vừa có bằng cấp nước ngoài, được coi trọng hơn bằng cấp VN. Ba mẹ con cũng ủng hộ vì có tương lai.

Tiếng anh của con cũng được nhưng 2 năm đi làm không sử dụng nhiều nên bị sút đi. Lúc đó chưa tìm hiểu nhiều, chưa biết diễn đàn nên con ký hợp đồng dịch vụ với Thái Bình Dương bên Hồ Văn Huê cuối tháng 3 và dại dột bị dụ làm hồ sơ tài chính các thứ từ A-Z 40tr được tài khoản 30K và góp vốn công ty gì đó chia lợi nhuận tháng 30-40tr. Sở dĩ nhà con chọn làm vậy vì ba mẹ con kinh doanh nhà đất (mua đất - xây nhà - bán), lúc con có tham khảo bên IDP thì họ nói kinh doanh như vậy khó xác định thu nhập vì người VN hay khai không đúng số tiền trên hợp đồng để bớt thuế, nhà con cũng nằm trong diện này. Lúc đó ba mẹ mới mua 2 mảnh đất, bắt đầu xây 1 căn nên trong sổ chỉ còn 600tr mà phải mua vật liệu, công thợ nữa. Lúc đó cả nhà con chỉ nghĩ làm sao cho đi kịp học kỳ mùa thu thôi. Con xin học University of Wisconsin-Milwaukee vì con có bạn thân học cùng thành phố, ở chung đỡ tiền nhà, tụi con giúp nhau được và con thấy hệ thống University of Wisconsin cũng khá, mặc dù TBD kêu con nên chọn trường ở chỗ có người thân nhưng vì con thấy toàn họ hàng xa không thân thiết nên không muốn làm phiền. Con ôn AV tháng 4, thi IELTS đầu tháng 5, định có điểm IELTS đủ 5.5 thì xin I-20 học Accouting cho dễ xin visa rồi qua đó đổi ngành sau, không đủ điểm thì mới đăng ký ESL, nhưng bên TBD đăng ký ESL kỳ tháng 10 cho con luôn. Lúc con có điểm IELTS 6.0 thì I-20 đang gửi về gần tới nơi rồi. Có I-20 họ cho 1 bảng câu hỏi để con chuẩn bị trước ở nhà.

Hiện tại còn 10 ngày nữa là con PV, TBD kêu con ngày mai lên để họ hướng dẫn tl các câu hỏi về tài chính và sửa các câu tl khác cho con, 4 tiếng trước con mới đọc được các trường hợp làm giả hồ sơ tài chính và rất hoang mang, ngoài ra các vấn đề khác thì con chuẩn bị cũng khá ổn rồi. Nhà ba mẹ con vừa xây xong giữa tháng 6 và rất may có người mua ngay, nhưng chỉ mới làm hợp đồng đặt cọc 1 tỷ giao nhà vì ba mẹ con chưa làm xong giấy tờ hoàn công nên chưa làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng được. Hợp đồng mua bán lúc trước thì đa số khai thấp hơn giá trị thực. Số tiền 1 tỷ ba mẹ con gửi ngân hàng rồi. Vậy con có nên bỏ qua hồ sơ tài chính mà TBD chuẩn bị cho con và con có thể sử dụng hợp đồng đặt cọc và sổ tiết kiệm đó để xác định thu nhập cho gia đình con không? Hay con nên trả lời như thế nào? Có 1 bạn cũng làm bên dịch vụ, khi CO hỏi sao tự dưng có số tiền lớn vậy thì bạn trả lời là do ba mẹ mua vàng để dành ở nhà, lúc quyết định đi du học thì mới ra ngân hàng mở sổ. Ngôi nhà mà khách đặt cọc đó đang đứng tên con, ba mẹ con đứng tên ngôi nhà đang ở và 1 mảnh đất nữa.

Con trình bày có hơi lan man, mong mọi người thông cảm và cho con lời khuyên. Con cũng thấy mình dở quá, không chịu tìm hiểu kỹ càng từ lúc đầu, không tìm thấy XNC sớm hơn.
Trường hợp của bạn là khó . Điểm tổng kết khá thấp và IELTS của bạn chỉ ở mức trung bình . Chỉ nhìn vào 2 điểm này , thì rất khó để thuyết phục Lãnh Sự Viên chấp thuận cấp visa cho bạn .
 

Phuong Nguyen

Thành viên mới
#3
Ðề: Hồ sơ PV ngày 13/7 mong được mọi người góp ý

@kate:
mình cũng biết là trường hợp của mình khó, mình cũng 24 rồi nên càng dễ bị nghi là muốn qua đó lấy chồng, nên mình cũng đang rất cố gắng đọc và rút kinh nghiệm từ mọi người, vì mình thật sự muốn học và cầm được cái bằng ĐH của Mỹ. AV mình bỏ gần 3 năm, tự ôn ở nhà trong 1 tháng rồi đi thi nên ngoài điểm R 7.5 thì 3 phần còn lại chỉ đc 5.5 kéo xuống overall chỉ còn 6.0, giờ mình vẫn đang tự ôn lại ở nhà. Điểm cao đẳng ngày xưa mình không học cải thiện điểm vì dự định là sẽ liên thông tiếp lên ĐH trái ngành, bây giờ thấy hối hận, đúng là người tính không bằng trời tính, chính xác là 6.88 và chuyển qua hệ 4 là 2.95
Dù sao mình cũng sẽ cố gắng, lần đầu không đậu thì mình có lẽ mình sẽ thi lại IELTS để đạt điểm khá hơn và thử lại.
 

kate0912

Ban điều hành
#4
Ðề: Hồ sơ PV ngày 13/7 mong được mọi người góp ý

@kate:
mình cũng biết là trường hợp của mình khó, mình cũng 24 rồi nên càng dễ bị nghi là muốn qua đó lấy chồng, nên mình cũng đang rất cố gắng đọc và rút kinh nghiệm từ mọi người, vì mình thật sự muốn học và cầm được cái bằng ĐH của Mỹ. AV mình bỏ gần 3 năm, tự ôn ở nhà trong 1 tháng rồi đi thi nên ngoài điểm R 7.5 thì 3 phần còn lại chỉ đc 5.5 kéo xuống overall chỉ còn 6.0, giờ mình vẫn đang tự ôn lại ở nhà. Điểm cao đẳng ngày xưa mình không học cải thiện điểm vì dự định là sẽ liên thông tiếp lên ĐH trái ngành, bây giờ thấy hối hận, đúng là người tính không bằng trời tính, chính xác là 6.88 và chuyển qua hệ 4 là 2.95
Dù sao mình cũng sẽ cố gắng, lần đầu không đậu thì mình có lẽ mình sẽ thi lại IELTS để đạt điểm khá hơn và thử lại.
Nếu mình là Lãnh Sự Viên mình sẽ từ chối cấp Visa cho bạn, cho dù bạn đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu. Vì 1 lý do . Qua cách trình bày của bạn , mục đích bạn muốn đến MỸ chỉ vì ham muốn cái bằng ĐH của MỸ nhiều hơn là kiến thức gì bạn sẽ học được tại đó . Mà 1 điều quan trọng của người đi học là cần học cái gì ? học được cái gì ? và sẽ sử dụng nó thế nào? chứ không phải cái danh của tấm bằng.
 

Phuong Nguyen

Thành viên mới
#5
Ðề: Hồ sơ PV ngày 13/7 mong được mọi người góp ý

Vậy là do cách nói của mình làm bạn hiểu lầm rồi. Mình hơi hơi buồn nhưng đúng là mình đọc lại thì bạn hiểu theo hướng đó cũng đúng. Mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này. Nhưng mình cũng muốn bạn hiểu là cái mình mong muốn không phải là "làm mọi cách để có một "cái bằng mang tiếng của Mỹ" vì có cái bằng Mỹ thì đi làm nó trả lương nhiều hơn cái bằng VN", không phải vậy. Mình chia sẻ thế này mong bạn sẽ hiểu.

Mình học 3 năm cao đẳng kế toán mặc dù mình yếu môn Toán chỉ sau Hóa. Mình không thích nghề này nhưng cũng không ghét. Ngược lại mình đi làm rồi mình mới thấy phục mấy anh chị kế toán vì mình thấy họ kiên nhẫn và chịu áp lực giỏi. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm mình nhìn mấy anh chị làm bù đầu mà vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi mình cũng thuộc dạng khá kiên nhẫn và giỏi chịu đựng thì mình chỉ muốn điên. Đi làm, mình học được cách ứng xử, phục vụ khách hàng,... nhưng mình cũng nhận thấy mình không hợp lắm với nghề này vì hầu như ngày nào cũng xoay vòng trong những sổ sách, số liệu, tiền, dần dần mình thấy mình ù lì đi hẳn, theo suy nghĩ của mình thì nó đang kìm mình lại nên mình muốn tự thay đổi mình. Đến 1 nơi lạ, tự mình bươn chải, tự mình nỗ lực vì nói thật là khi mình trình bày ý định đi du học của mình cho ba mẹ, mình chỉ xin ba mẹ hỗ trợ mình trong học kỳ đầu thôi, mình sẽ đi làm kiếm tiền để tự đóng tiền học, ăn ở, bạn mình cũng vậy. Ban đầu mình tham khảo du học Canada vì học phí rẻ hơn Mỹ, rồi du học Mỹ hệ Coop, du học vừa học vừa làm ở Nhật,... nhưng cuôí cùng mình chọn Mỹ, ba mẹ cũng ủng hộ và mặc dù không thân thiết lắm nhưng có vài họ hàng bên Mỹ ba mẹ cũng thấy yên tâm hơn. Mình muốn đi học lại, cụ thể là ngành truyền thông mảng event hoặc truyền thông đa phương tiện, vì mình thích mảng này từ lâu và cũng hay tham gia các hoạt động của đoàn trường, phường đội và mình với một người bạn hay đi làm backdrop, trang trí tiệc cưới, thậm chí làm tóc, trang điểm cô dâu cho chính những người bạn thân của tụi mình. Mình học được cách lên kế hoạch và teamwork sao cho hiệu quả cũng như quản lý thời gian, dự trù kinh phí... (một số cái mình áp dụng được từ bên kế toán tài chính mà mình học) Mình thấy bất cứ kiến thức nào cũng đáng quý vì có nhiều cái trong tương lai mình không ngờ là mình lại cần đến đâu, và học được nhiều thì càng có lợi cho mình. Mình muốn được học thêm về mảng này một cách khoa học và hiệu quả hơn cách học ở VN, và thật sự muốn được làm việc trong lĩnh vực này. Mình trình bày với ba mẹ và làm hồ sơ sau khi suy nghĩ và đắn đo hết nửa năm xem mình có thật sự cần phải đi Mỹ học không vì số tiền không phải nhỏ. Mình làm 2 năm tích cóp ít ít được hơn 30tr, dùng nó để đầu tư cho kế hoạch này. Mình sẽ cố gắng để được đi học, tốt nghiệp, có kiến thức và làm công việc mình thích và hợp với mình, tất nhiên là kiếm được nhiều tiền thì ai cũng muốn rồi. Để có được bằng bên Mỹ thì mình phải học thật sự nghiêm túc chứ đâu phải mình bỏ tiền hay thời gian ra là nó rớt xuống đầu mình đâu. Nếu kế hoạch này không thành công thì mình sẽ suy nghĩ về một kế hoạch khác, một hướng đi khác nhưng vẫn hướng đến mục tiêu đó. Bây giờ thì mình chỉ biết cố gắng bước từng bước thôi.

Mình hay nói dài nói dai nhưng chưa sửa được vì sợ không diễn đạt được ý của mình đến người nghe, làm người khác hiểu nhầm. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình, và cảm ơn những lời góp ý của bạn.
 

kate0912

Ban điều hành
#6
Vậy là do cách nói của mình làm bạn hiểu lầm rồi. Mình hơi hơi buồn nhưng đúng là mình đọc lại thì bạn hiểu theo hướng đó cũng đúng. Mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này. Nhưng mình cũng muốn bạn hiểu là cái mình mong muốn không phải là "làm mọi cách để có một "cái bằng mang tiếng của Mỹ" vì có cái bằng Mỹ thì đi làm nó trả lương nhiều hơn cái bằng VN", không phải vậy. Mình chia sẻ thế này mong bạn sẽ hiểu.

Mình học 3 năm cao đẳng kế toán mặc dù mình yếu môn Toán chỉ sau Hóa. Mình không thích nghề này nhưng cũng không ghét. Ngược lại mình đi làm rồi mình mới thấy phục mấy anh chị kế toán vì mình thấy họ kiên nhẫn và chịu áp lực giỏi. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm mình nhìn mấy anh chị làm bù đầu mà vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi mình cũng thuộc dạng khá kiên nhẫn và giỏi chịu đựng thì mình chỉ muốn điên. Đi làm, mình học được cách ứng xử, phục vụ khách hàng,... nhưng mình cũng nhận thấy mình không hợp lắm với nghề này vì hầu như ngày nào cũng xoay vòng trong những sổ sách, số liệu, tiền, dần dần mình thấy mình ù lì đi hẳn, theo suy nghĩ của mình thì nó đang kìm mình lại nên mình muốn tự thay đổi mình. Đến 1 nơi lạ, tự mình bươn chải, tự mình nỗ lực vì nói thật là khi mình trình bày ý định đi du học của mình cho ba mẹ, mình chỉ xin ba mẹ hỗ trợ mình trong học kỳ đầu thôi, mình sẽ đi làm kiếm tiền để tự đóng tiền học, ăn ở, bạn mình cũng vậy. Ban đầu mình tham khảo du học Canada vì học phí rẻ hơn Mỹ, rồi du học Mỹ hệ Coop, du học vừa học vừa làm ở Nhật,... nhưng cuôí cùng mình chọn Mỹ, ba mẹ cũng ủng hộ và mặc dù không thân thiết lắm nhưng có vài họ hàng bên Mỹ ba mẹ cũng thấy yên tâm hơn. Mình muốn đi học lại, cụ thể là ngành truyền thông mảng event hoặc truyền thông đa phương tiện, vì mình thích mảng này từ lâu và cũng hay tham gia các hoạt động của đoàn trường, phường đội và mình với một người bạn hay đi làm backdrop, trang trí tiệc cưới, thậm chí làm tóc, trang điểm cô dâu cho chính những người bạn thân của tụi mình. Mình học được cách lên kế hoạch và teamwork sao cho hiệu quả cũng như quản lý thời gian, dự trù kinh phí... (một số cái mình áp dụng được từ bên kế toán tài chính mà mình học) Mình thấy bất cứ kiến thức nào cũng đáng quý vì có nhiều cái trong tương lai mình không ngờ là mình lại cần đến đâu, và học được nhiều thì càng có lợi cho mình. Mình muốn được học thêm về mảng này một cách khoa học và hiệu quả hơn cách học ở VN, và thật sự muốn được làm việc trong lĩnh vực này. Mình trình bày với ba mẹ và làm hồ sơ sau khi suy nghĩ và đắn đo hết nửa năm xem mình có thật sự cần phải đi Mỹ học không vì số tiền không phải nhỏ. Mình làm 2 năm tích cóp ít ít được hơn 30tr, dùng nó để đầu tư cho kế hoạch này. Mình sẽ cố gắng để được đi học, tốt nghiệp, có kiến thức và làm công việc mình thích và hợp với mình, tất nhiên là kiếm được nhiều tiền thì ai cũng muốn rồi. Để có được bằng bên Mỹ thì mình phải học thật sự nghiêm túc chứ đâu phải mình bỏ tiền hay thời gian ra là nó rớt xuống đầu mình đâu. Nếu kế hoạch này không thành công thì mình sẽ suy nghĩ về một kế hoạch khác, một hướng đi khác nhưng vẫn hướng đến mục tiêu đó. Bây giờ thì mình chỉ biết cố gắng bước từng bước thôi.

Mình hay nói dài nói dai nhưng chưa sửa được vì sợ không diễn đạt được ý của mình đến người nghe, làm người khác hiểu nhầm. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình, và cảm ơn những lời góp ý của bạn.
Cách trình bày của bạn làm người nghe hiểu theo 1 hướng khác . Bạn cần rút kinh nghiệm khi đi pv . Vì họ sẽ không có thời gian nghe bạn giải thích.

Ở chia sẻ đầu tiên ,bạn nói rằng 1 phần bạn muốn đi MỸ vì bằng cấp của MỸ có giá hơn và được coi trọng hơn ở VN . Điều này đúng . Vì ở VN nhiều cơ quan họ chỉ quan tâm tới cái bằng chứ không cần quan tâm đến giá trị thực của người chủ cái bằng đó . Và bạn phù hợp với dạng cơ quan này nếu gia đình bạn có nhiều mối quan hệ , có tài chính dồi dào , hay có người làm chức vụ cao để đưa bạn vào. Và khi bạn đi PV bạn vô tình nói ý này ra ( ... đến MỸ một phần vì giá trị của tấm bằng ...) thì cho dù bạn có giải thích trăm lần như bên dưới thì bạn vẫn trượt . Vì họ cho rằng sự giải thích chỉ là bào chữa cho một ham muốn không phù hợp cũng như một động cơ khác mà họ đang nghi ngờ.

Thực tế , dù ngành bạn đang theo đuổi là truyền thông hay bất kỳ ngành nào khác cho dù ở bất kể đâu , kể cả VN . Khi bạn muốn làm trong một môi trường chuyên nghiệp , có thể vận dụng mọi kỹ năng của mình và có sự cạnh tranh sòng phẳng để thăng tiến , thì ở đó không bao giờ có khái niệm "GIÁ TRỊ CỦA CÁI BẰNG" . Mà giá trị cốt lõi nhất chính là giá trị của bạn , giá trị con người . Nghĩa là bạn làm được gì ? Đó là điều họ cần

1 vài chia sẻ chân thành.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn !
 

datn256

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Hồ sơ PV ngày 13/7 mong được mọi người góp ý

Đi du học Mỹ không có gì to tát, ghê gớm đâu bạn. Khi bạn qua Mỹ rồi sẽ hiểu rõ hơn.

Trường hợp của bạn cũng không có gì quá khó khăn hay KHÔNG THỂ XIN ĐƯỢC Visa. Bạn nên soạn ra các câu hỏi về thông tin gia đình, mục đích du học Mỹ, Kế hoạch học tập, kế hoạch sau khi về VN...etc. Sau đó tự trả lời và post lên diễn đàn, như vậy sẽ giúp bạn tự tin hơn khi phỏng vấn cũng như cách thành viên khác trên diễn đàn sẽ xem và sửa lại những câu chưa đúng.

Về phần tài chính của bạn. Bạn nên dứt khoát Không làm già giấy tờ tài chính, bạn có thể nhờ người nhà bỏ tiền vào ngân hàng và nhờ nhân viên ngân hàng làm giúp tờ chứng mình tài chính để đi du học( Hoàn toàn miễn phí).

Người Mỹ họ rất ghét bị lừa dối, vì thế khi bạn bị phát hiện dùng giấy tờ giả họ sẽ vĩnh viến cấm bạn xin VISA Mỹ.

*** Mình thiết nghị, việc đi du học cần có rất nhiều tiền, vì qua đây cái gì cũng mắc tiền hết. Việc LSQ Mỹ kiểm tra tài chính là để đảm bảo bạn không bị vỡ lỡ việc học bên Mỹ. Vậy nếu gia đình bạn có đủ tài chính cho bạn đi du học thì cần chi phải làm giả giấy tờ, vừa tốn tiền mà cũng không giả quyết được vấn đề gì cà, nhưng ngược lại nó lại ảnh hướng đến cả cuộc đời bạn khi bị LSQ phát hiện ra.