help me, please.

redriver77

Thành viên tích cực
#1
Hi mọi người, mình sắp về VN 3 tuần, mình tính khi quay về Mỹ sẽ mang theo 1 ít cá tươi và hải sản như ngêu, ốc, cua.. chườm nước đá bỏ vào thùng xốp, và thêm 1 ít vú sữa, sầu riêng, mít đã lấy hột, như vậy không biết có được không, mình sẽ nhập cảnh tại sân bay Chicago, lúc trước chị mình qua Garden Grove cũng mang theo như vậy và đã ok. Không biết các sân bay quy định có giống nhau không, ai biết thì giúp mình với nha. Thanks.
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#2
Ðề: help me, please.

Toàn thứ quốc cấm mà đòi mang về Mỹ ,ha ha ..buồn cười thiệt.May thì đi lọt ,không thì cứ bỏ tiền phạt .
 

redriver77

Thành viên tích cực
#3
Ðề: help me, please.

Toàn thứ quốc cấm mà đòi mang về Mỹ ,ha ha ..buồn cười thiệt.May thì đi lọt ,không thì cứ bỏ tiền phạt .
Chẳng có gì đáng buồn cười cả, không biết thì mới hỏi, chứ không biết mà không hỏi thì mới đáng buồn cười đó.Nếu không được thì throw away thôi, dễ ẹt mà.
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#4
Ðề: help me, please.

Mang thức ăn từ VN vào Mỹ có 2 loại :con vật nào dưới nước đã đươc xấy khô ,người Việt thường đánh lừa Hải quan Mỹ bằng cách dán chữ dried để mang vào nước Mỹ ,lâu lâu cũng qua lọt ,nhưng xui thì sẽ bị phạt vào khoảng 500$/lbs.Cô em gái tôi từ Canada trở về Mỹ,ăn mít tươi đã được bóc hột mít còn dư cũng khá nhiều ,đi qua Hải quan của Newyork bị bắt phạt 800$ ,cãi lại dằng co,lôi thôi tưởng Mỹ sẽ tha ai dè còn bị giữ ở Phi Trường hơn 4 tiếng.Còn thức ăn động vật trên bờ thì tuyệt đối không có cái gì mang vào được .
Chị cũng đừng giận ,sống ở đâu quen đó,tôi trên 20 năm có thèm những món hải sản ,chịu khó mắc một chút là có ăn liền.Kẹt ở Phi Trường 4 tiếng là mất 8$X4 là 32$ rồi ,mua được cỡ 1,5 bao Hào tươi rồi .
Ở Los Angeles tôi có nghe một số người Việt mua chuộc một số nhân viên bốc vác tại Phi trường này đẩy đồ giùm, rồi dúi vào tay của những nhân viên này 20$ ,30$ để được mang những thứ hàng này vào,làm như thế vừa đánh mất phẩm giá của người Việt trên đất Mỹ,khi những người Hải Quan Mỹ bắt gặp những người Việt mình làm như thế.Chào thân ái.
 

langvuon

khoai nướng
#5
Ðề: help me, please.

Chim, cò, cua, cá thì ít. Nhưng mít thì nhiều, có thèm mít thì ghé về Đồng Nai có đủ các loại mít :mít khô, mít ướt, mít ráo, mít dừa, mít nghệ, mít mỡ, mít tố nữ, tố lai, còn thêm mít Thái: mít siêu sớm, mít Viên linh, mít tứ quí, Changai ... mít nào cũng thơm như múi mít (trừ giống mít đặc :10:).
Thèm mít thì ghé Đồng Nai
Có khô có ướt mấy ai hổng thèm​
Sorry, hôm nay ngày 1 nên khoái ăn hà
 

redriver77

Thành viên tích cực
#6
Ðề: help me, please.

Mang thức ăn từ VN vào Mỹ có 2 loại :con vật nào dưới nước đã đươc xấy khô ,người Việt thường đánh lừa Hải quan Mỹ bằng cách dán chữ dried để mang vào nước Mỹ ,lâu lâu cũng qua lọt ,nhưng xui thì sẽ bị phạt vào khoảng 500$/lbs.Cô em gái tôi từ Canada trở về Mỹ,ăn mít tươi đã được bóc hột mít còn dư cũng khá nhiều ,đi qua Hải quan của Newyork bị bắt phạt 800$ ,cãi lại dằng co,lôi thôi tưởng Mỹ sẽ tha ai dè còn bị giữ ở Phi Trường hơn 4 tiếng.Còn thức ăn động vật trên bờ thì tuyệt đối không có cái gì mang vào được .
Chị cũng đừng giận ,sống ở đâu quen đó,tôi trên 20 năm có thèm những món hải sản ,chịu khó mắc một chút là có ăn liền.Kẹt ở Phi Trường 4 tiếng là mất 8$X4 là 32$ rồi ,mua được cỡ 1,5 bao Hào tươi rồi .
Ở Los Angeles tôi có nghe một số người Việt mua chuộc một số nhân viên bốc vác tại Phi trường này đẩy đồ giùm, rồi dúi vào tay của những nhân viên này 20$ ,30$ để được mang những thứ hàng này vào,làm như thế vừa đánh mất phẩm giá của người Việt trên đất Mỹ,khi những người Hải Quan Mỹ bắt gặp những người Việt mình làm như thế.Chào thân ái.
He, nói vậy phải dễ thương không, thực ra những điều này mình không phải là không biết, vì thằng em mình nó sống cũng đã hơn 20 năm ở đây rồi và rất thèm trái cây, đặc biệt là vú sữa, cho nên mình nghĩ nếu không cho qua thì mình sẽ liệng thôi, với lại chổ mình ở có muốn tốn tiền ăn cũng không có mà mua, nếu có chỉ vài thứ chứ không nhiều như Cali (hải sản), và cũng chưa đi về VN thường nên cũng không nghĩ sẽ rắc rối thế, vì lần trước qua mang theo cá khô, mắm ... đều ok và bà chị ở Cali bả cũng mang theo cá tươi đều trót lọt nên mình cứ nghĩ là giống nhau, dù sao thì cũng cảm ơn các anh nhiều về support này. Bye.
 
Chỉnh sửa cuối:

redriver77

Thành viên tích cực
#7
Ðề: help me, please.

Năm mới mà giỡn 1 chút giận lẹ quá vậy, thôi huề nhe, Happy newyear 2011. Năm mới quên hết buồn phiền.
Cái tay Yenbui54 này chỉ đùa thôi đó bạn, thật ra mấy món bạn hỏi là cấm đưa vào Mỹ, nếu muốn đưa đồ tươi thì phải qua phần kiểm duyệói vât y tế và sau khi đến Mỹ cũng sẽ đưa vào trạm FDA kiểm soát lại rồi bạn mới lãnh ra được, nhưng tốn kém lắm, còn đem qua lén thì tôi không dám có ý kiến, bạn đi hãng máy bay nào thì vào quy định của hãng đó đặt câu hỏi, họ sẽ hướng dẫn và tính chi phí tốn kém vào cho bạn.
Quê khó quề, mà quề rồi thì huýt sáo không kêu đâu, nói vậy thôi chứ có gì mà giận, mà nếu có thì chỉ tý xíu thôi, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm.Best wishes in new year 2011.
 
Chỉnh sửa cuối:

Yenbui54

Thành viên tích cực
#8
Ðề: help me, please.

Thôi đừng Bờm ơi ,tôi lấy lại cái quạt Mo bây giờ ,viết gì mà viết tùm lum chẳng ai hiểu gì ?Người ta đã huề rồi mà còn quây nữa .