Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Colonel

Thành viên tích cực
#1
Sáng nay vừa thức dậy sau 1 đêm tập làm người chồng ngoan, người cha hiếu thảo :2:. Một đêm ê ẩm vì trải qua 1 trận phỏng vấn nhức nhối.....

Lập topic tréo cẳng ngỗng này cho bà con lên tiếng giùm.... Bùm bùm chéo...

Hỏi: Tại sao bà xã không thích cho mấy ông chồng đi nhậu.... nhẹt...?
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#2
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

S
Hỏi: Tại sao bà xã không thích cho mấy ông chồng đi nhậu.... nhẹt...?
Trả lời: Tại ổng uống yếu quá, nên cấm không cho đi nữa :24:
 
#3
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Tại vì , uống nhiều quá mà XÃ không ra ,nên bà xã không hài lòng ..
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#4
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Nói chung là mấy bà cũng cho đi nhậu,nhưng mà sợ mấy ông ăn "mồi lạ" cho nên không khoái mấy ông đi nhẹt......thế mới khổl001l001l001
 

hoaxuan

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Hỏi: Tại sao bà xã không thích cho mấy ông chồng đi nhậu.... nhẹt...?
Trả lời: Bà xã không thích ông chồng đi nhậu vì .... ông xã không dẫn bà xã đi nhậu cùng.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

...
Hỏi: Tại sao bà xã không thích cho mấy ông chồng đi nhậu.... nhẹt...?
hehe, dân gian có câu: "Ông uống, Bà khen". Chắc tay này chưa nghe wa nên chẳng biết mần gì ráo trọi, thiệt là... uổng công mấy bả bắt tép nuôi cò, cò say cò cứ co giò ngủ không :24::24::24:
 
#7
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Tại vì , uống nhiều quá mà XÃ không ra ,nên bà xã không hài lòng ..
Trui ui bác le_bac49 trả lời gì trần trụi quá nghe ... Lạnh ghê

Tại vì : mấy ông uống mà không chừa sức " VỀ NHÀ " ăn Cơm :24::24::24: cứ uống cho quá nhiều .. Rồi lết dzìa nhà .. Nằm chèm bẹp .. Sau khi quất thêm Tô Phở nữa ... Thì vợ nào mà cho uống chứ ???

Nếu mấy ông ... Biết điều uống sao cho .. Khi trở VỀ NHÀ còn Thức và ăn hết mâm Cơm Nguội .. Vợ đã dọn sẵn .. He he thì đãm bảo chiều nào mà mấy ông chưa đi nhậu .. Mấy bà vợ sẽ lên tiếng hỏi nhẹ nhàng : Anh ơi ! Sao chiều rồi mà Anh chưa đi nhậu vậy Anh :24::24::24::24::24:l001l001l001l001l001l001
 

phongtrương

Thành viên mới
#8
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Hôm bửa mình đi nhậu về say bí tỉ !! thằng nhóc con mình ra mở cửa , mình bảo nó dẩn xe vào dùm ,móc túi " bo "nó 50 ngàn nó mét mẹ nó la quá trời ,từ đó bả không cho đi nhậu nữa ,coi mình xui hông!!!!!!:2::2::2::2::2::2:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Hôm bửa mình đi nhậu về say bí tỉ !! thằng nhóc con mình ra mở cửa , mình bảo nó dẩn xe vào dùm ,móc túi " bo "nó 50 ngàn nó mét mẹ nó la quá trời ,từ đó bả không cho đi nhậu nữa ,coi mình xui hông!!!!!!:2::2::2::2::2::2:
Cái này hơi bị giống đi "Karaoke ôm".Mấy quán nhậu nhiều lắm bo chừng 10,20 ngàn.
 
#10
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Trời trời ,nhậu say lừ đừ , khuya mò về mà còn ăn được CƠM NGUỘI như BX nói thì người đó quả là Vải thưa che mắt THÁNH siêu đẵng rùi , gặp tui mà Xĩn rồi, ghé chổ nào Quất tô PHỞ NÓNG RỰC LỮA là về có bị l001l001l001 cũng chịu nè .
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Trui ui bác le_bac49 trả lời gì trần trụi quá nghe ... Lạnh ghê

Tại vì : mấy ông uống mà không chừa sức " VỀ NHÀ " ăn Cơm :24::24::24: cứ uống cho quá nhiều .. Rồi lết dzìa nhà .. Nằm chèm bẹp .. Sau khi quất thêm Tô Phở nữa ... Thì vợ nào mà cho uống chứ ???

Nếu mấy ông ... Biết điều uống sao cho .. Khi trở VỀ NHÀ còn Thức và ăn hết mâm Cơm Nguội .. Vợ đã dọn sẵn .. He he thì đãm bảo chiều nào mà mấy ông chưa đi nhậu .. Mấy bà vợ sẽ lên tiếng hỏi nhẹ nhàng : Anh ơi ! Sao chiều rồi mà Anh chưa đi nhậu vậy Anh :24::24::24::24::24:l001l001l001l001l001l001
Chiều nào cũng phải nhậu hả bexinh??? Ặc ặc, cái dzụ này hơi bị căng a nhe, hehe. Chắc phải nhờ quaidan tìm cái bình rượu leo núi gì gì ... quá.
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#12
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Chiều nào cũng phải nhậu hả bexinh??? Ặc ặc, cái dzụ này hơi bị căng a nhe, hehe. Chắc phải nhờ quaidan tìm cái bình rượu leo núi gì gì ... quá.
Leo núi "bà đen" đó bác thanhnv, bác quaidan chỉ dám leo núi trong bóng tối thui hà, vì sợ độ cao, sợ rớt....núi đè hahahaa
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#13
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Leo núi "bà đen" đó bác thanhnv, bác quaidan chỉ dám leo núi trong bóng tối thui hà, vì sợ độ cao, sợ rớt....núi đè hahahaa
Ku này phát bỉu linh tinh! Nói tới bà Đen không sợ anh "Cá Trê" ra chích phát chết luôn ah l001
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#14
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Ku này phát bỉu linh tinh! Nói tới bà Đen không sợ anh "Cá Trê" ra chích phát chết luôn ah l001
Chích thì ko sợ chết rùi, chỉ sợ cái khác thui hahahaha :24::24:
 

waiting

Thành viên tích cực
#15
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Sáng nay vừa thức dậy sau 1 đêm tập làm người chồng ngoan, người cha hiếu thảo :2:. Một đêm ê ẩm vì trải qua 1 trận phỏng vấn nhức nhối.....

Lập topic tréo cẳng ngỗng này cho bà con lên tiếng giùm.... Bùm bùm chéo...

Hỏi: Tại sao bà xã không thích cho mấy ông chồng đi nhậu.... nhẹt...?
haha... đã biết vợ không thích cho đi nhậu thì mấy ông ngoan ngoãn ở nhà có phải tốt hơn không , cứ phải đi nhậu nhẹt tốn tiền chuyện nhà không lo bị chửi là nhẹ đó, coi chừng về đến nhà bị đuổi thẳng cẳng ra khỏi cửa luôn thì ráng mà chịu nhé mấy ông , kha kha .....
 

langvuon

khoai nướng
#16
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Luận về chuyện tại sao mấy nàng không thích các đức ông nhậu.. nhẹt! ối trời ơi! Cái cảm nghĩ của mấy nàng về chuyện nhậu nhẹt thì nhiều lắm. Như bexinh phát biểu chuyện mấy ông nhậu chẳng hạn, nhậu mà được ngon lành như thế thì có bà nào cấm cản, trách móc, hăm dọa, tru tréo, xỏ xiên, mắng nhiếc gì đâu.
Hic, nhưng có được mấy ông nhậu theo sách ấy đâu, hết keo này ta bày keo khác.. hết tăng 2 rồi lại tăng 3..
Hehe, nhưng cốt yếu là hổng phải zậy. Sau khi xem thấy câu hỏi cắc cớ này tớ đã đi khảo sát tình hình chiến sự và nghe tham vấn của khoảng 100 nàng có chồng hay nhậu thì đa số đều tỏ ra lo lắng đủ thứ sinh ra từ chuyện nhậu .. nhẹt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái khoản… "ấy…":p
Không phải là tớ nói xạo đâu nhé! Nói có sách mách có chứng đàng hoàng đây nè.
Thửdạo 1 vòng phố phường nhộn nhịp xem thì cũng đủ biết, bây giờ đa số các ông xem chuyện nhậu là : Một phần tất yếu của cuộc sống (hehe, trong số đó cũng có langvuon chứ ko thoát). Mà bia rượu thì mấy tay bác sĩ bảo là nguyên do gây ra ngộ độc thần kinh nè, tạo mô mỡ nè! Mỗi lần nhậu là tích thêm 1 khoản mỡ thừa dưới mô bụng. Hic, càng ngày nó càng to dần to dần ra, cái dây nịt cứ đục thêm lỗ hoài mà vẫn chưa đủ rộng. Chưa nói đến chuyện ôm cái bụng nước lèo dễ có nguy cơ bị tiểu đường type 2 đấy nhé.
Chỉ nói sơ sơ nó có ảnh hưởng đến chuyện "gối mền" theo mấy nhà nghiên cứu sức khỏe thì cũng thấy sợ rùi, hehe. Mỡ bụng thì dễ nhồi máu cơ tim nè, đột quỵ nè.. Rối loạn chuyển hóa mỡ sẽ làm giảm tổng hợp testosterone, thế là xem như giảm ham hố rùi đó. Mỡ khi bám vào mạch máu sản sinh “vũ khí” dẫn đến “tắt nghẽn giao thông” thế là “súng ống” bị rơi vào tình trạng “suy dinh dưỡng”.
Hehe, bởi vậy tốt hơn hết là cố gắng giảm bớt (giảm bớt bạn nhậu nghen) may ra cứu vãn được tình hình, chứ không lại “về hưu non” thì bùn bã lém à!
Ngẫm cái câu người xưa thời nay truyền miệng lại cũng có lý thiệt:
“Vòng bụng càng to, lò xo càng ngắn”
Huhu, phiếm chuyện cho vui chứ langvuon này không có ý nói bậy bạ hay đưa chuyện xxx vào diễn đàn đâu nhé! Không biết có còn rảnh để tám không nữa :20:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#17
Ðề: Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo.........

Luận về chuyện tại sao mấy nàng không thích các đức ông nhậu.. nhẹt! ối trời ơi! Cái cảm nghĩ của mấy nàng về chuyện nhậu nhẹt thì nhiều lắm. Như bexinh phát biểu chuyện mấy ông nhậu chẳng hạn, nhậu mà được ngon lành như thế thì có bà nào cấm cản, trách móc, hăm dọa, tru tréo, xỏ xiên, mắng nhiếc gì đâu.
Hic, nhưng có được mấy ông nhậu theo sách ấy đâu, hết keo này ta bày keo khác.. hết tăng 2 rồi lại tăng 3..
Hehe, nhưng cốt yếu là hổng phải zậy. Sau khi xem thấy câu hỏi cắc cớ này tớ đã đi khảo sát tình hình chiến sự và nghe tham vấn của khoảng 100 nàng có chồng hay nhậu thì đa số đều tỏ ra lo lắng đủ thứ sinh ra từ chuyện nhậu .. nhẹt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái khoản… "ấy…":p
Không phải là tớ nói xạo đâu nhé! Nói có sách mách có chứng đàng hoàng đây nè.
Thửdạo 1 vòng phố phường nhộn nhịp xem thì cũng đủ biết, bây giờ đa số các ông xem chuyện nhậu là : Một phần tất yếu của cuộc sống (hehe, trong số đó cũng có langvuon chứ ko thoát). Mà bia rượu thì mấy tay bác sĩ bảo là nguyên do gây ra ngộ độc thần kinh nè, tạo mô mỡ nè! Mỗi lần nhậu là tích thêm 1 khoản mỡ thừa dưới mô bụng. Hic, càng ngày nó càng to dần to dần ra, cái dây nịt cứ đục thêm lỗ hoài mà vẫn chưa đủ rộng. Chưa nói đến chuyện ôm cái bụng nước lèo dễ có nguy cơ bị tiểu đường type 2 đấy nhé.
Chỉ nói sơ sơ nó có ảnh hưởng đến chuyện "gối mền" theo mấy nhà nghiên cứu sức khỏe thì cũng thấy sợ rùi, hehe. Mỡ bụng thì dễ nhồi máu cơ tim nè, đột quỵ nè.. Rối loạn chuyển hóa mỡ sẽ làm giảm tổng hợp testosterone, thế là xem như giảm ham hố rùi đó. Mỡ khi bám vào mạch máu sản sinh “vũ khí” dẫn đến “tắt nghẽn giao thông” thế là “súng ống” bị rơi vào tình trạng “suy dinh dưỡng”.
Hehe, bởi vậy tốt hơn hết là cố gắng giảm bớt (giảm bớt bạn nhậu nghen) may ra cứu vãn được tình hình, chứ không lại “về hưu non” thì bùn bã lém à!
Ngẫm cái câu người xưa thời nay truyền miệng lại cũng có lý thiệt:
“Vòng bụng càng to, lò xo càng ngắn”
Huhu, phiếm chuyện cho vui chứ langvuon này không có ý nói bậy bạ hay đưa chuyện xxx vào diễn đàn đâu nhé! Không biết có còn rảnh để tám không nữa :20:
Hehehe, nghe cũng chí lý. Nhưng vào các quán nhậu, nhìn vào menu thường thấy loại rượu "Ông uống bà khen" là thế nào nhờ bác langvuon :109:. Có khi nào bác uống rượu này chưa, và có được "bà khen" không hahaha