Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

admin

Administrator
#1
Diễn đàn xuatnhapcanh.com chỉ còn vài ngày nữa là đã tròn 2 năm từ khi đi vào hoạt động (23.10.2009 - 23.10.2011) Thời gian tuy không dài, nhưng đối với những đóng góp của ACE về thời gian, công sức thì 2 năm qua cũng đủ để chúng ta có nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

Từ những thành viên Ban điều hành đầu tiên như các anh, chị : Thành, Hùng Việt, Hoàng Sơn, Hongtran, Linda, Duy Thái, Thanhnv, mytran, Liệu, tamchi, thangtran... với những kinh nghiệm của các Anh, Chị đã dần truyền đạt lại cho các ACE đi sau nhiều thông tin bổ ích. Chỉ sau một thời gian ngắn thì xuatnhapcanh.com lại nhận được sự ủng hộ của các Anh, Chị: ngomaiise, yman, lightwind, dinhthuynhavan, johnny, phuongle, vuanhtt, tuongvan, eotidi, caohung2010, dungquangnguyen, thangtran, kid4l0ve, Binh Minh, tiếp đến là : Lily, quaidan, onenainainai, huyle216, Trucdao, tuandoan, Thaomy, Asm, langvuon, ticon, Jenny, ngochappy, Yenbui54, heaven, ndtrg61, ziz, sonlam, phuthohoa, Dalena, funnyngo139, bun_bo_hue_3, dungphuquoc. (tất cả danh sách trên được ghi theo thứ tự thời gian gia nhập vào ban điều hành)

Tất cả những Anh, Chị có tên trên đã hết lòng giúp đỡ và ủng hộ cho xuatnhapcanh.com. Cho dù trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng các A,C đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức, hết mình vì diễn đàn.

Diễn đàn xuatnhapcanh từ khi ra đời với một ý tưởng cá nhân, sau một thời gian hoạt động, với sự góp ý của nhiều thành viên, cho đến nay xuatnhapcanh.com đã và đang xây dựng nơi đây là một nơi lưu trữ thông tin, giao lưu, tìm hiểu về hồ sơ di trú của những ACE đã từng làm qua và để lại những bài viết, kinh nghiệm quý báu của mình, nhằm giúp cho những hồ sơ của ACE đi sau có tài liệu tham khảo, sắp xếp hồ sơ sao cho hợp lý, ít mất thời gian nhất có thể được.

Diễn đàn xuatnhapcanh.com cho đến nay cũng vẫn không thu bất kỳ nguồn phí nào của các thành viên tham gia, điều này chúng tôi đã và đang cố gắng giữ được điều này.

Sau 2 năm hoạt động, hầu hết trong các mục của diễn đàn tất cả đều rất phong phú, từ những chuyên mục các diện định cư cho đến những chuyên mục giải trí, giao lưu … Điều có được là do sự đóng góp của tất cả các thành viên xuatnhapcanh.com, rất mong các thành viên ủng hộ !

Trong bài viết này tôi cũng xin gủi lời cảm ơn đến các Anh: Hùng Việt, phuthohoa, ticon, yenbui54, tamchi, hongtran, thanhnv. liệu, yman, vc binhminh, trangdung… Đã có những trợ giúp từ những điều thực tế mà các anh đã từng sống và từng biết tại Hoa Kỳ, chia sẽ với ACE đi sau còn ở Việt Nam.

Cảm ơn đến các A,C: Lily, quaidan, onenainainai, trucdao, eotidi, langvuon, heaven, ndtrg61 … đã vừa di chuyển sang Hoa Kỳ

và Cảm ơn đến các AC còn đang ở tại VN: tuandoan, Thaomy, Asm, ngochappy, ziz, sonlam, Dalena, funnyngo139, dungphuquoc.

Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến anh: Vha08, mặc dù anh không tham gia trong Ban điều hành, nhưng anh cũng vẫn đang phụ trách riêng các Topic "Hướng nghiệp" - "Học & Làm tại Usa" rất quan trọng và được sự chú ý và quan tâm của nhiều người.

Cuối cùng là Cảm ơn đến tất cả thành viên đi trước đã có những bài viết, viết về kinh nghiệm của chính mình, việc này giúp được cho rất nhiều hồ sơ đi sau có được thông tin chính xác.

Diễn đàn xuatnhapcanh, vẫn đang cần sự ủng hộ của nhiều ACE có thời gian, có khả năng tìm kiếm thông tin nhằm chung tay giúp cho các thành viên khác trong diễn đàn khi cần.


Trân trọng !

@ Không thể nói gì hơn, chỉ biết nhờ bác Thành làm cho diễn đàn một Video Clip, với Video clip được tổng hợp, từ các nguồn hình ảnh của ACE lưu được trong thời gian qua. Đây cũng là tình cảm mà không thể nói được bằng lời :1: Xin được gửi đến các Anh. Chị. Em. Bạn bè của tôi và người ấy của tôi...
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#2
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Xin gửi đến bác Video theo yêu cầu ! :100:

Video Clip có sử dụng hình ảnh của đồng nghiệp và một đoạn nhạc có tên:

"Nếu Chỉ Còn Một Ngày"
[YOUTUBE]ez5psQfhp28[/YOUTUBE]
http://www.youtube.com/watch?v=ez5psQfhp28
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

@ác tăng

Trong nhóm anh em ngày đầu thành lập XNC, còn thiếu anh mytran nữa. Tiếc là lâu nay không thấy anh xuất hiện.

Xem clip trên có đĩa thịt chó luộc làm tớ nhớ chủ quán nhậu XNC Thanhchi trên Biên Hòa. Ngày anh em mình off ở Nghệ Thuật 4 hồi tháng 7/2010, cô nàng cho xe ôm mang xuống mấy đĩa thịt cầy để ủy lạo anh em chiến sĩ, thật là chu đáo quá.
 

lightwind

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Kính chúc mừng Sinh Nhật 2 năm của diễn đàn Xuất Nhập Cảnh. Kính chúc cách anh chị ban điều hành, cách anh chị thành viên của diễn đàn luôn mãi cùng một nhịp đập trái tim và tương trợ giúp đỡ thân ái.

Lightwind
 

thuy_loan

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Chúc mừng sinh nhật diễn đàn Xuất Nhập Cảnh tròn 2 tuổi !!!!Kính chúc anh chị "Lão Làng " nhiều nhiều sức khỏe ,nhiều nhiều thành đạt trong cuộc sống đời thường , dẫn dắt "đàn em" thành công trên đường tiến đến giấy Hồng và bước đường thiên lý nơi xứ cờ hoa ,cần lắm những bàn tay nhân ái của các anh chị !!!:6: :6: :6:
 

langvuon

khoai nướng
#6
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Chúc mừng Diễn đàn Xuất Nhập Cảnh thân thương
 

Colonel

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Chúc mừng SN tròn 2 tuổi của xuatnhapcanh.com
Mong rằng BDH vẫn còn nhiều nhiệt huyết như thuở ban đầu tạo dựng nên diễn đàn.
Mong rằng những người bạn già vẫn còn mong thấy nhau như ngày nào.
Mong rằng diễn đàn mãi mãi vẫn là nơi chốn gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm cho mọi người.
Mong rằng vẫn được xức dầu cùng những người bạn XNC vẫn còn ở Việt Nam.
 
#8
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Chúc mừng sinh nhật Diễn đàn Xuất Nhập Cảnh 2 năm tuổi (23.10.2009 - 23.10.2011).
Chúc Ban Điều Hành nhiều sức khỏe

Chúc các Anh, Chị và các bạn nhiều niềm vui.


Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người
Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca


Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuột hết lỗi lầm
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông


Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người
Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca


Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân Thành :24::24::24:
Buồn vì ai, ta làm ai buồn? Xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an
 
Chỉnh sửa cuối:

luckyseafood

Ban điều hành
#9
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Uí trời ơi, vậy là đã 2 năm tròn rồi nhỉ, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy, ác tăng ơi là ác tăng, em bồi hồi quá.

Nghĩ lại ngày đầu tụi mình gặp gỡ (offline thuở hồng hoang), chỉ mới xã giao vài câu là "a lê hấp", nhậu tưng bừng, hehe...

Giờ thì XNC nhìn không ra, lớn mạnh và toàn diện quá.

Xin cảm ơn đôi VC trẻ Thành - Linda, những người bạn mà tôi yêu quý nhất kể từ khi biết thế nào là tham gia diễn đàn trên mạng.

Xin chúc mừng XNC tròn 2 tuổi và xin chúc cho d/đ ngày càng phồn thịnh, tiếng vang xa khắp năm châu bốn bể.
 

tamchi

Cộng tác viên
#10
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Xin chúc diễn đàn XNC phát triển mạnh hơn nữa và chúc tất cả các thành viên luôn gắn bó, đoàn kết, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Nếu ví diễn đàn Xuatnhapcanh như con thuyền lần lượt đưa các anh chị em sang bến bờ xa lạ thì anh Thành admin chính là ông lái đò cần mẫn chăm chỉ suốt hai năm vừa qua. Mai sau cho dù ông lái đòmỏi gối chồn chân thì tôi cũng mong diễn đàn xuatnhapcanh vẫn mãi là một mái nhà để các anh chị em đang làm giấy tờ xuất cảnh tại quê nhà hay những người đang sinh sống nơi đất khách quê người làm nơi hội tụ và là chỗ dựa tinh thần. Một lần nữa, xin chúc diễn đàn ngày càng vững mạnh và phát triển.

@mấy bác hội kín,

Tui gọi ác mìn là bác lái đò chắc là thằng chả chửi thầm tui trong bụng dữ lắm đây :)
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

CHÚC MỪNG Sinh nhật Ác Thành mau ăn ,chóng lớn nhé (ủa quên lộn chuồng),chúc lại nhé!Chúc Mừng sinh nhật XNC tròn 2 tuổi để mấy chả có cớ nhậu bí tỉ mà không ai phàn nàn .Nhưng đừng bao giờ quên nhiệm vụ trước mắt là giúp đỡ các thành viên để cho đúng phương châm ''người đi trước rước người đi sau".
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#13
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Khà khà ... khà ..., chỉ biết viết 1 câu thui à ...:

Xin cám ơn tất cả ACE, không phân biệt NAM PHỤ LÃO ẤU, DZAI GÁI, TỪ DƯỚI LÊN TRÊN, TỪ THẤP ĐẾN CAO, TỪ NGANG QUA DỌC và ....... toàn thể các ACE dù có nickname hoặc chửa có nickname .

Hy vọng 1 ngày nào đó không xa, ACE chúng ta, dù đầy đủ hoặc được 1/10 thành viên, sẽ gặp nhau trên đất Ù ét này ... khà ...khà ....

1 lần nữa xin chúc mừng SINH NHẬT lần thứ 2 diễn đàn XNC thân thương của tất cả chúng ta:41::41::41:
 

thangtran

Thành viên kinh nghiệm
#14
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Chúc mừng kỷ niệm xuatnhapcanh tròn 2 năm tuổi.

Mong xuatnhapcanh ngày càng vững mạnh. Chúc tất cả các bạn trong diễn đàn nhiều sức khoẻ, mọi công việc được nhiều thuận lợi.
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#15
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Chúc mừng sinh nhật xuatnhapcanh.com với tất cả chân thành và sự tri ân.
Trân trọng,
 
Last edited by a moderator:

bonchen

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011


Tèn ten, mừng sinh nhật xuatnhapcanh tròn 2 tuổi hen.
Tèn ten, chúc diễn đàn xuatnhapcanh ngày càng đông member hơn hen.
Tèn ten, mừng xuatnhapcanh ngày càng có nhiều member "chất lượng" hơn nữa hen.
Tèn ten, chúc diễn đàn xuatnhapcanh mãi mãi lớn mạnh. Để chúng mềnh còn dc dịp vào "thì thầm" nữa hennnnn...,[sau màn thì thầm thì còn đi ốp-chai nữa chứ kaka]



Tèn ten, bốp bốp ....:6::6::6: !!!!​

[YOUTUBE]C6CN_cJ-NJQ[/YOUTUBE]
 

heaven

Cựu Ban điều hành
#17
Ðề: Mừng sinh nhật xuatnhapcanh.com

Chúc mừng xuatnhapcanh.com tròn 2 tuổi, cảm ơn diễn đàn đã cho chúng ta có một sân chơi,nơi hội ngộ của các anh chị em cùng một hoàn cảnh, chúc các anh chị đã xuất cảnh gặp nhiều cơ hội và mau hội nhập, thành đạt, chúc các bạn còn lại gặp nhiều may mắn :103::103:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#18
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

NGÀY ẤY...

Ngày ấy tôi hay lang thang và hay mơ màng nhìn chiếc lá vàng
Nhẹ lướt bay trong không gian, chìm trong nắng chiều làm tôi quá yêu
Ngày ấy tôi hay vu vơ và hay bất ngờ nhìn ai thẫn thờ
Và viết nên bao câu thơ mà ai hững hờ để tôi đợi chờ

Rồi ngày ra phi trường lòng thương nhớ nhiều
Kìa đường xưa sớm chiều, ngồi bên quán nghèo và ngắm mưa rơi
Lòng thầm mong ước ngày hẹn nhau trở về
Dẫu buồn vui có hề, thời gian có hề, hồn mãi chơi vơi

********************

Ngày ấy tôi chia tay em, giọt mưa bên thềm làm môi mắt mềm
Ngày ấy tôi chia tay anh, đàn như dỗ dành bàn chân bước nhanh
Ngày ấy tôi xa quê hương, rời xa phố phường và tôi lên đường
Xoải cánh bay đi muôn phương, dẫu bao khôn lường và bao vấn vương

Rồi ngày ra phi trường lòng thương nhớ nhiều
Kìa đường xưa sớm chiều, ngồi bên quán nghèo cùng hát nghêu ngao
Lòng thầm mong ước ngày hẹn mai trở về
Dẫu buồn vui có hề, thời gian có hề, mình sẽ bên nhau

Và bên nhau, kể nhau nghe ngày ấy
Và bên nhau, hỏi thăm nhau bao điều
Mình bên nhau, hãy quên đi ngày tháng
Mình bên nhau, hãy vui say ngày đêm

Dẫu buồn vui có hề, thời gian có hề, mình hát nghêu ngao
Dẫu buồn vui có hề, thời gian có hề, mình mãi bên nhau


Nhân ngày sinh nhật lần thứ 2 của diễn đàn, Quaidan viết bài hát này gửi tặng các anh chị và các bạn, gửi lời trước, nhạc chưa soạn xong, đang chỉnh sửa, gửi sau nhé.

Thương mến :6:
 
Chỉnh sửa cuối:

Thành

Thích đủ thứ ...
#19
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 2 của diễn đàn, Quaidan viết bài hát này gửi tặng các anh chị và các bạn, gửi lời trước, nhạc chưa soạn xong, đang chỉnh sửa, gửi sau nhé.

Thương mến :6:
Nhạc sao rồi quaidan, hủm giờ bận không hả :24:
 

dinhthuynhavan

Cựu Ban điều hành
#20
Ðề: Kỷ niệm 2 năm ngày xuatnhapcanh.com ra đời 23.10.2009 - 23.10.2011

Đã gần 2 năm cháu tham gia diễn đàn XNC ấm áp tình người. Tuy rằng quãng thời gian cháu tham gia diễn đàn chỉ vài tháng nhưng là quãng thời gian thật hạnh phúc. Vài tháng chỉ là quãng thời gian thật ngắn ngủi trong sự phát triển của diễn đàn nhưng nó không ngắn ngủi đối với cháu và mãi mãi là một ký ức, một kỷ niệm đẹp. Quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi ấy đã giúp cháu thêm thật nhiều nghị lực khi cháu phải bước vào ngõ rẽ của con đường phải đi và khi trái tim còn nhỏ dại cảm nhận được những cơn sóng lớn của biển rộng cuộc đời.
Khi cho đi chính là lúc được nhận lãnh, khi rộng mở trái tim là lúc đón nhận những tấm lòng, trong mất mát mới cảm nhận được tình yêu thương và khi nước mắt rơi là lúc niềm hạnh phúc đích thực tràn về, từ đó bản thân được trưởng thành.
Cháu vẫn nhớ mãi những lời khích lệ thật nhẹ nhàng chân thành của chú Thành vào những ngày đầu tiên cháu tham gia diễn đàn. Cháu vẫn nhớ mãi bài hát chia tay của chú Ticon gởi tặng ngày cháu ra đi, ngày ấy cháu đã nghe đi nghe lại nhiều lần và đã khóc thật nhiều. Cháu vẫn nhớ về các chú Lucbinh, chú Lancom và chú LieuVH qua lời kể của người thân.
Cháu cảm ơn điễn đàn, cảm ơn các cô chú và các anh chị.
Kính chúc các cô chú, các anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui.

Nhã Vân
 
Chỉnh sửa cuối: