Lấy Chồng Đài Loan...!..?..

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#1
Lay chồng đài loan

Hôm qua em chẳng biết gì
Được người mai mối là đi lấy chồng
Ở quê cắt cỏ làm đồng
Rảnh rang lội ruộng bắt còng mò cua
Dải dầu sớm nắng chiều mưa
Bây giờ kẻ dón người dưa lên thành ...
 
Last edited by a moderator:

kimtuyet

Thành viên tích cực
#2
Hôm qua em chẳng biết gì
Được người mai mối là đi lấy chồng
Ở quê cắt cỏ làm đồng
Rảnh rang lội ruộng bắt còng mò cua
Dải dầu sớm nắng chiều mưa
Bây giờ kẻ dón người dưa lên thành ...
lên thành mới biết đất thành
em không còn rảnh lội đồng như xưa
lên thành kẻ đẩy người đưa
đưa em vào chốn không ưa chút nào
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#3
Các bạn à! các bạn không vi phạm nội quy gì cả nhưng tôi đề nghị không nên tiếp tục làm thơ đề tài này nữa, các bạn có đồng ý không? Suy cho kỹ thì tội nghiệp thân phận phụ nữ của họ lắm, không nên bươi móc lên như vậy, đúng không các bạn.
 

lienvy

Thành viên mới
#4
Mình cũng đồng ý vậy đó.
Thật ra họ cũng đáng thương lắm, mình nên thông cảm với họ chứ .
 

kimtuyet

Thành viên tích cực
#5
trich ngụ

mình củng đồng ý với nhửng ý kiến trên nhưng bài thơ mình viết để chị em phụ nử việt nam mình biết và cảnh giác vậy thôi chứ không có hàm ý gì hết

hồng kỳ ;tôi yêu cái đẹp từ người phụ nử việt nam.thơ ca có thanh thì có tục
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#6
chưa xong

xin lỗi các bạn bài thơ ( lấy chồng đài loan ) mình chưa viết xong chỉ là mấy câu đầu thôi .vì mình bận quá nên hôm nay mình viết lại mong các bạn thông cảm nha < xin đọc lại nha > cảm ơn nhiều.
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#7
Hôm qua em chẳng biết gì
Được người mai mối là đi lấy chồng
Ở quê cắt cỏ làm đồng
Rảnh rang lội ruộng bắt còng mò cua
Dải dầu xớm nắng chiều mưa
Bây giờ kẻ đoán người đưa lên thành

Đùng một cái tập tành son phấn
Rửa chân phèn mấy bận chưa phai
Học theo chỉ dại bà mai
Làm dâu xứ lạ nước ...đài xa xôi
Ở khách sạn cao ôi ngút mắt
Leo cầu thang ruột thắt chân đau
Nhớ hồi con nhảy bờ ràu
Bây giờ bó gối trước sau ngóng chồng
Chờ cả tháng một ông xuất hiện
Đầu láng o cái miệng thiếu răng
Chân đi cà thọt cà hăng
Xi xô xí xào cả băng tiếng đài
Em ngóng cổ nghe hoài chẳng hiểu
Mắt chớp lia ra hiệu mỏi tay
Bà mai phiên dịch được ngay
Đôi bên gật gật đó đây mỉm cười
Sáng hôm sau mọi người dự tiệc
Em ngẩn ngơ có biết gì đâu
Củng cầm hoa cưới cô dâu
Vái đầm trắng muốt bụng rầu như tương
Lấy chồng ngoại chẳng thương củng lấy
Thời thị trường đưa đẩy thân em
Ba ngàn đô giá quá miềm
Cuộc đời đi đức như chim lạc đàn ...

Lìa quê thiếp phải theo " chồng "
Xứ đài dừng bước tuôn hàng lệ rơi
Tưởng rằng em được lên đời
Ngờ đâu lội ruộng rụng rời tay chân
Quê ( chang ) củng lúa đầy sân
Cả nhà tất bật hết xuân sang hè
Bây giờ em muốn trở về
Đường quê muôn dặm
Nẻo quê mịt mù...


kí tên : Nguyễn tân tài -0-
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#8
tan tai..

Các bạn à! các bạn không vi phạm nội quy gì cả nhưng tôi đề nghị không nên tiếp tục làm thơ đề tài này nữa, các bạn có đồng ý không? Suy cho kỹ thì tội nghiệp thân phận phụ nữ của họ lắm, không nên bươi móc lên như vậy, đúng không các bạn.
mình xin lỗi đả cắt ngang nha ,ông bà ta có câu

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn..