Mấy cô tiếp viên vừa đẹp vừa giỏi

langvuon

khoai nướng
#1
Hai Lúa vừa ngủ dậy sau một chặng bay dài lần đầu tiên Saigon – Cali thì Ku 8 Tèo vừa làm sáng cho bố vừa hỏi:
- Ba thấy đi máy bay thế nào? Có mệt hem?
- Mệt gì đâu con! Đi máy bay ba thấy khoái, khoái nhất là mấy cô tiếp viên vừa xinh đẹp lại vừa giỏi nữa!
- Giỏi sao ba?
- Tao vừa lên máy bay mà mấy cổ đã biết tên cúng cơm của tao rồi! Cô nào cũng gọi Hai, Hai cả.
- Trời! họ chào Hi đó ba
- Còn nữa! Lúc tao thấy mấy cổ đẩy xe nước, tao thèm nước ngọt tao gọi: “cô.. cô” là cổ bưng cho tao 1 ly đầy liền!
- Trời! Họ tưởng ba gọi cocacola đó mà.
- Không phải! còn nữa! Lúc tao khác nước tao định nói “qua khát nước”. Nhưng tao mới mở miệng nói : “qua.. qua..” thì cổ rót cho tao một ly nước đầy liền đó!
- Trời! họ tưởng gọi Water đó ba!!! Hic, thua ba luôn..
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#2
Ðề: Mấy cô tiếp viên vừa đẹp vừa giỏi

đúng HAI LÚA ngủ ngày, tiếp viên US xấu quắc mà già nũa:20::20: Korea Japan Sing .. ASIA ok
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Mấy cô tiếp viên vừa đẹp vừa giỏi

Hai Lúa vừa ngủ dậy sau một chặng bay dài lần đầu tiên Saigon – Cali thì Ku 8 Tèo vừa làm sáng cho bố vừa hỏi:
- Ba thấy đi máy bay thế nào? Có mệt hem?
- Mệt gì đâu con! Đi máy bay ba thấy khoái, khoái nhất là mấy cô tiếp viên vừa xinh đẹp lại vừa giỏi nữa!
- Giỏi sao ba?
- Tao vừa lên máy bay mà mấy cổ đã biết tên cúng cơm của tao rồi! Cô nào cũng gọi Hai, Hai cả.
- Trời! họ chào Hi đó ba
- Còn nữa! Lúc tao thấy mấy cổ đẩy xe nước, tao thèm nước ngọt tao gọi: “cô.. cô” là cổ bưng cho tao 1 ly đầy liền!
- Trời! Họ tưởng ba gọi cocacola đó mà.
- Không phải! còn nữa! Lúc tao khác nước tao định nói “qua khát nước”. Nhưng tao mới mở miệng nói : “qua.. qua..” thì cổ rót cho tao một ly nước đầy liền đó!
- Trời! họ tưởng gọi Water đó ba!!! Hic, thua ba luôn..
tại trên máy bay không có trái dừa(coconut)
chứ không lúc anh gọi cô cô là họ đưa cho anh trái dừa đó.
củng may là mấy cô nhanh trí đưa cho anh cocacola chứ mấy cổ hiểu lầm anh đòi trái dừa của mấy cổ là chít anh liền đó...
 
#4
Ðề: Mấy cô tiếp viên vừa đẹp vừa giỏi

đúng HAI LÚA ngủ ngày, tiếp viên US xấu quắc mà già nũa:20::20: Korea Japan Sing .. ASIA ok
Tiếp viên hàng không của các nước Châu Á thường là những người trẻ trung, nhanh nhẹn và là một công việc mà rất nhiều bạn trẻ ưa thích vì được đi đó đi đây, mở mang kiến thức ... Tuy vậy với những chuyến bay dài công việc của họ rất vất vả, phải làm việc 13 - 15 giờ.

Đây cũng là lý do mà Châu Mỹ và Châu Âu không có tiếp viên trẻ, họ không thích làm những công việc mà cho là nặng nề, rày đây mai đó đôi khi chỉ phục vụ trên cùng một chặng đường trong thời gian dài làm họ chán, ngán ngại. Với những người đứng tuổi, dĩ nhiên là còn nhanh nhẹn và có sức khỏe, họ chấp nhận công việc này, một công việc ổn định, cũng không nặng nhọc lắm ...

Trên những chuyến bay Air France từ Việt Nam đi Châu Âu, chặng từ SNG - BKK, tôi đã gặp những tiếp viên xinh đẹp, trẻ trung, nhưng sau khi transit ở Bangkok, trở lại máy bay, gặp các "bác tiếp viên" phục vụ chu đáo tận tình, nên có giấc ngủ ngon cho chặng bay dài mà không còn ... ngơ ngác, ngắm nghía :20::20::20:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Mấy cô tiếp viên vừa đẹp vừa giỏi

Tiếp viên hàng không châu Á thường trẻ & đẹp vì họ tuyển người có tiêu chuẩn,mật ít ruồi nhiều nên họ được quyền kiếm người đủ tiêu chuẩn.
Châu Âu tôi có đi Air France 1 lần,tiếp viên nhìn cũng khá.
Còn Mỹ thì chỉ trừ những người trẻ thích đi đây đi đó mới chọn nghề tiếp viên hàng không,vì lương tiếp viên không cao lắm mà phải đi xa,làm việc nhiều giờ và ngủ lang thang nên hầu như chỉ có người lớn tuổi mới chấp nhận.