Kính chào các Cô Bác Anh Chị Em trong diễn đàn Xuất Nhập Cảnh ,
Con xin tự giới thiệu con tên là Khánh , ngày 31-10 tới đây con đúng 21 tuối , học lực tại VN là sinh viên năm 2 trường ĐH Công Nghệ Thông Tin FPT .V ào ngày 27-7-2012 Con đi qua Mỹ theo gia đình dạng F4 , . Gia đình con gồm 5 người Ba Mẹ con 53 tuổi, Anh con 25 tuổi, và em gái con 16 tuổi . Hiện đang tá túc tại nhà bác con tại thành phố Perris , Riverside Ca 92571 .
Tình trạng gia đình con hiện tại Ba Mẹ con chưa có việc làm sinh ngữ kém , anh con đã tốt nghiệp 12 sinh ngữ kém , em gái con đang theo học lớp 11 tại 1 trường High School gần nhà ( Rencho Verde High School ) . Còn con khi mới qua ổn định xong tháng 8 vừa qua con có đến 1 trường College gần nhà ( Moreno Valley College ) đăng ký và làm bài Test kết quả con vào thẳng English 50 . Math 35 và Math 53 . Tuy nhiên trường không còn chổ để đăng ký lớp học . Và con không biết khi nào có lớp , nghe nói phải đên khóa Spring .
Gia đình con qua đây với một số tiền ít ỏi và Ba Mẹ con gửi tiền vào Ngân hàng, chưa ai có bảo hiểm sức khỏe , vừa rồi mới mua được 1 chiếc xe để đưa em con đi học và lấy chân đi , con đứng tên ( vì chỉ có mình con thi đậu ) . Tuần rồi Mẹ con chợt ngã bệnh tim cả nhà sợ lắm may là không phải vào Emergency ( vì con nghe sau khi trị sẽ tốn rất nhiều tiền ) .
Con rất buồn cho hoàn cảnh vì qua Mỹ những điều kiện tối thiểu xe cộ, bảo hiễm xe và sức khỏe rất tốn kém nhiều lúc con tính đi làm hay xin đi lính để đỡ tốn kém cho Ba Mẹ nhưng Ba Mẹ con không đồng ý vì con là người có khả năng học tốt nhất trong nhà , và muốn con tiếp tục đi học .
May nhờ một người bạn ở VN chỉ cho con trang web này , sau mấy ngày tìm hiểu con rất mừng vì ở đây các cô bác các anh em chỉ dẫn lẫn nhau tận tình quá , và có rất nhiều người thành công toại nguyện . Quả thật đúng với từ " giúp người giúp đời " rất hữu ích cho những gia đình mới qua sinh sống tại một chốn hoàn toàn xa lạ .
Kính thưa các Bác các Cô chú anh chị em , nay nguyện vọng của con là làm sao xin được các nguồn tài trợ để cho con có thể tiếp tục học , cũng như cho anh con đi học Anh văn hay học nghề .... Hôm kia , con có mầy mò lên website theo hướng dẫn diễn đàn để tìm hiểu thì con có làm thử xin số PIN , hôm nay người ta có email cho con và cung cấp số PIN và dặn giữ cẩn thận . Con chưa ghi gì vào đơn xin vì con không biết ghi ra sao lỡ sai thì bị từ chối nguy lắm ; vã lại con thấy nếu mình suy nghĩ ghi chậm là trang web tự nhiên xóa renew lại . Con kính xin XNC hướng dẫn cho con cách ghi với hiện trạng gia đình con kể trên để con và anh con có thể có nguồn tài trợ đi học .
Và với hoàn cảnh gia đình như vậy các Bác , Cô Chú Anh Chị kinh nghiệm đi trước cho gia đình con lời khuyên để tìm con đường hội nhập thành công tại Riverside này .
Con chờ đợi sự phúc đáp . Kính chúc Sức Khỏe - Hạnh Phúc đến cùng Tất cả .
Khanh Nguyen
Con xin tự giới thiệu con tên là Khánh , ngày 31-10 tới đây con đúng 21 tuối , học lực tại VN là sinh viên năm 2 trường ĐH Công Nghệ Thông Tin FPT .V ào ngày 27-7-2012 Con đi qua Mỹ theo gia đình dạng F4 , . Gia đình con gồm 5 người Ba Mẹ con 53 tuổi, Anh con 25 tuổi, và em gái con 16 tuổi . Hiện đang tá túc tại nhà bác con tại thành phố Perris , Riverside Ca 92571 .
Tình trạng gia đình con hiện tại Ba Mẹ con chưa có việc làm sinh ngữ kém , anh con đã tốt nghiệp 12 sinh ngữ kém , em gái con đang theo học lớp 11 tại 1 trường High School gần nhà ( Rencho Verde High School ) . Còn con khi mới qua ổn định xong tháng 8 vừa qua con có đến 1 trường College gần nhà ( Moreno Valley College ) đăng ký và làm bài Test kết quả con vào thẳng English 50 . Math 35 và Math 53 . Tuy nhiên trường không còn chổ để đăng ký lớp học . Và con không biết khi nào có lớp , nghe nói phải đên khóa Spring .
Gia đình con qua đây với một số tiền ít ỏi và Ba Mẹ con gửi tiền vào Ngân hàng, chưa ai có bảo hiểm sức khỏe , vừa rồi mới mua được 1 chiếc xe để đưa em con đi học và lấy chân đi , con đứng tên ( vì chỉ có mình con thi đậu ) . Tuần rồi Mẹ con chợt ngã bệnh tim cả nhà sợ lắm may là không phải vào Emergency ( vì con nghe sau khi trị sẽ tốn rất nhiều tiền ) .
Con rất buồn cho hoàn cảnh vì qua Mỹ những điều kiện tối thiểu xe cộ, bảo hiễm xe và sức khỏe rất tốn kém nhiều lúc con tính đi làm hay xin đi lính để đỡ tốn kém cho Ba Mẹ nhưng Ba Mẹ con không đồng ý vì con là người có khả năng học tốt nhất trong nhà , và muốn con tiếp tục đi học .
May nhờ một người bạn ở VN chỉ cho con trang web này , sau mấy ngày tìm hiểu con rất mừng vì ở đây các cô bác các anh em chỉ dẫn lẫn nhau tận tình quá , và có rất nhiều người thành công toại nguyện . Quả thật đúng với từ " giúp người giúp đời " rất hữu ích cho những gia đình mới qua sinh sống tại một chốn hoàn toàn xa lạ .
Kính thưa các Bác các Cô chú anh chị em , nay nguyện vọng của con là làm sao xin được các nguồn tài trợ để cho con có thể tiếp tục học , cũng như cho anh con đi học Anh văn hay học nghề .... Hôm kia , con có mầy mò lên website theo hướng dẫn diễn đàn để tìm hiểu thì con có làm thử xin số PIN , hôm nay người ta có email cho con và cung cấp số PIN và dặn giữ cẩn thận . Con chưa ghi gì vào đơn xin vì con không biết ghi ra sao lỡ sai thì bị từ chối nguy lắm ; vã lại con thấy nếu mình suy nghĩ ghi chậm là trang web tự nhiên xóa renew lại . Con kính xin XNC hướng dẫn cho con cách ghi với hiện trạng gia đình con kể trên để con và anh con có thể có nguồn tài trợ đi học .
Và với hoàn cảnh gia đình như vậy các Bác , Cô Chú Anh Chị kinh nghiệm đi trước cho gia đình con lời khuyên để tìm con đường hội nhập thành công tại Riverside này .
Con chờ đợi sự phúc đáp . Kính chúc Sức Khỏe - Hạnh Phúc đến cùng Tất cả .
Khanh Nguyen