HƯỚNG DẪN XNC Mong lời tư vấn từ chú Vha08

Rick Trương

Thành viên tích cực
#1
Chào chú Vha08 ,

Hiện giờ gia đình cháu đã hoàn tất hồ sơ và chờ giấy pv, chắc cuối năm là đi . Cháu đi cùng mẹ theo diện F3 và nơi đến là Denver, Colorado
- Tuổi: Cháu dưới 24tuổi
- Học vấn: Cháu đang học CĐ , năm 3 ngành quản trị doanh nghiệp
- Học lực: tính tới thơi điểm này thì điểm Tb của cháu là 7,5
- Anh văn: có thể nghe nói thông thường, còn ngữ pháp thì chỉ ở mức căn bản

Cháu đang học Quản trị doanh nghiệp nhưng thấy nó chỉ học khái quát mọi thứ để quản lý ( kế toán , nhân sự , dự án....) chứ ko chuyên sâu môn gì để có thể wa mỹ xin việc được.

Cháu mún qua mỹ kiếm việc ji đó làm lẹ để kiếm tiền học tiếp bằng ji đó

Chú Vha08 có thể cho cháu hỏi:
1/ như làm bán hàng hay tư vấn viên ở các shop hay siêu thị (điện thoại , máy tính) thì có cần cần bằng cấp gì không? cháu rất thích công nghệ và cũng có hiểu biết nhất định về điện thoại và máy tinh.
2/ còn tương lai lâu dài thì cháu có thể học thêm gì nữa để có thể phát triển trong công việc trên hoặc là chú vha08 có thể tư vấn về gì khác cho cháu không

Mong chờ tư vấn từ chú
Cảm ơn chú rất nhiều.
 

foreveralone

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Mong lời tư vấn từ chú Vha08

Thuong nguoi moi qua chi co 2 con duong:
- mot la di lam o factory hay dai loai vay
- hai la co gang di hoc kiem cai bang dai hoc de kiem dc job tot hon. Da so nguoi vn o day lau nam deu noi nen hoc ve mechanical hoac ve healthcare (doctor, pharmacy, dentist, nurse) vi de kiem viec
Em qua cung voi me thi truoc tien phai di lam de on dinh cuoc song chu lay tien dau ma song, neu chiu kho co gang vuon len thi kiem duong vua lam vua di hoc. Ma english cua em chua good thì em sẽ tốn thêm thời gian để học english. Trong thời gian đó thì em có thể quen biết đuợc 1 số người, hỏi thăm nói chuyện với họ rồi lúc đó quyết định bản thân nên học gì cũng chưa muộn
Việc vừa làm vừa học là rất mệt, không phải dễ dàng gì, cho nên phải có nghị lực cao mới được
 

vha08

Support
#4
Ðề: Mong lời tư vấn từ chú Vha08

Anh văn: có thể nghe nói thông thường, còn ngữ pháp thì chỉ ở mức căn bản
Gần 37 năm trước từ trại tị nạn Bi Đông tôi tới Mỹ với trình độ tiếng Anh cũng cỡ như cháu, sang hôm sau tôi tình nguyện cắt cỏ cho nhà thờ bảo trợ rồi xin cắt cỏ luôn cho bà cụ kế bên, sau khi cắt cỏ xong tôi nhận được $10 từ mục sư bảo trợ và $20 đô từ bà cụ. Cả mùa hè năm đó tôi cắt cỏ sơn nhà, làm vườn, rồi mùa đông thì vào nhà hang làm bus boy - làm full time và học full time.

Cháu không ngại cực khổ thì sẽ xin được việc làm và sẽ thành công ở Mỹ