Ðề: Một ngày đen như chó mực
Sáng dậy, cái miệng bị lỡ, sưng, đau ko ăn được chỉ uống sữa thui. Chiều đi làm zìa bị sốt, chóng mặt. Tối cúng sao thì mưa ào ào ướt hết đồ cúng, lật đật đem vào nhà, quay qua quay lại mất tiêu tờ giấy cầm đọc lúc cúng. Đốt nhang lên, để lên bàn đi kiếm tờ giấy, cây nhang rớt vô cái gối, thế là cháy cái gối, hực hực, chuyện gì zậy trời :20::20::20::20::20:l001l001
chào bạn funnyngo139.
tôi phân tích vì sao bạn lại bị như vậy.
A miệng bị lở ,sưng đau không ăn đuợc
1 vì bạn hay châm chọc ngươì khác nên bị như vậy là đúng rồi.
2 ngày rằm ,mùng một có ăn chay không.nếu có thì chắc là ăn bửa sáng.còn bửa chiều quất bún bò huế ,cháo gà cháo vịt chứ gì.
cho nên bị sôt chóng mặt ,sưng lở miệng là phải rồi.
B cúng sao bị cháy gối .
1 cúng sao không biết xếp hình mấy cây nến.chắc là
xếp hàng hay hàng dọc chứ gì.
2 cúng sao chỉ cầu an cho riêng mình.đúng ra phải cầu
an cho tất cả mọi người (kể cả ở trung đông hay phi châu cũng cầu
an hết tất tần tật).
cũng may chỉ cháy có cái gối nhằm nhò gì mà cũng than.
Nên ăn chay trường ,rồi lên núi tu 3 tháng đi ,thì mới tai qua nạn khỏi đuợc.
còn không biết cách cúng sao thì phài hỏi,để ngươì ta chỉ bảo cho.
chúc tai qua nạn khỏi.:21::21::21::21::21:
Có khi kiếp trước làm điêu gì ác nên kiếp này nhận quả báo:20::20::20: thôi đừng có châm chọc người khác nửa nhé.