Ngày xưa
Tôi về thăm lại phố Cần Thơ
Góc sân yêu dấu cuối nhà thờ
Dưới chân tượng Thánh Giuse thợ
Nhớ lại ngày xưa đến thẫn thờ
Ngày ấy nhìn em yêu lắm cơ
Lặng im em đứng dưới cột cờ
Vân vê tà áo vì mắc cỡ
Mà em cũng làm kiêu lắm cơ
Tôi hỏi gì em cũng ngó lơ
Mặc cho tôi cứ mãi lượn lờ
Hụt chân chợt té vì bước lỡ
Trên chiếc cầu thang ngã quay lơ
Một nụ cười duyên quá đơn sơ
Nắm tay, em ngượng đến sững sờ
Phớt hôn trên má làm em sợ
Ngày ấy em hiền như ma sơ.
Tôi về thăm lại phố Cần Thơ
Góc sân yêu dấu cuối nhà thờ
Dưới chân tượng Thánh Giuse thợ
Nhớ lại ngày xưa đến thẫn thờ
Ngày ấy nhìn em yêu lắm cơ
Lặng im em đứng dưới cột cờ
Vân vê tà áo vì mắc cỡ
Mà em cũng làm kiêu lắm cơ
Tôi hỏi gì em cũng ngó lơ
Mặc cho tôi cứ mãi lượn lờ
Hụt chân chợt té vì bước lỡ
Trên chiếc cầu thang ngã quay lơ
Một nụ cười duyên quá đơn sơ
Nắm tay, em ngượng đến sững sờ
Phớt hôn trên má làm em sợ
Ngày ấy em hiền như ma sơ.
Ngày nay
Tôi trở về thăm con phố mơ
Dấu yêu kỷ niệm cuối nhà thờ
Tượng Thánh Giuse đứng ngẩn ngơ
Nhìn tôi, khẽ bảo: “Ngu lắm cơ!”
Ngày xưa, tôi sống như trong mơ
Yêu em nhưng chỉ biết làm thơ
Gặp em tôi đứng như chào cờ
Đôi mắt nhìn ai, vội ngó lơ
Ngày xưa em giống như nai tơ
Má đỏ, môi hồng... yêu lắm cơ!
Bây giờ ai đó thử lơ mơ
Em xuất một chiêu... như cây cơ
Ngày xưa em hiền như ma sơ
Bây giờ em giống như… găngxtơ
Bên em tôi biến thành gã khờ
Nghĩ lại, ngày xưa: “Ngu quá cơ!” :24::24::24:
@Langvuon: Có người bảo: “Tết đến rồi mà diễn đàn buồn quá, TM vào… phá chút đi!”.
Hehe, có giận gì thì cũng đừng ban nick nhé, sư huynh!