Kính gởi anh vha08,
Em đã đọc nhiều bài viết của anh trong cả vietditru lẫn Vnexpress cảm nhận của em thì anh là người rất cầu tiến và kinh nghiệm sống của anh về xã hội Mỹ rất nhiều nên mạn phép nhờ anh tư vấn giúp, hồ sơ nhà em là F4-2002, hy vọng là sang năm sẽ có tiến triển và nếu may mắn thì sẽ được đi. Khi đó thì em cũng hơn 40 tuổi và dưới 45 tuổi, gia đình em hiện nay có 2 cháu nhỏ 3 tuổi và 7 tuổi và bà xã em cũng 35 tuổi, công việc hiện nay em đang làm help desk It support trong 1 tập đoàn đa quốc gia ở VN do vậy em cũng hiểu biết ít nhiều về IT như : Programming,database, và biết sử dụng 1 số application lớn như Micro Strategy(data warehouse), Microsoft SharePoint,Teradata SQL... Nói thêm về gia đình em bên Mỹ thì em có 1 người anh đã đi Mỹ hơn 20 năm và anh ấy có nghề làm thợ tiện cơ khí(kg biết tiếng Anh bên Mỹ gọi là gi?) và anh ấy khá giỏi trong lãnh vực này vì anh ấy là suppervisor gì đó trong hãng(hãng nhỏ khoảng vài chục người thôi), nhờ anh tư vấn cho em là nếu qua Mỹ thì em nên làm như thế nằo(học chuyên ngành gì) để có được 1 công việc ổn định nuôi sống được gia đình và bà xã em nên làm gì và học gì, em cũng có người bạn bên Mỹ về khuyên em bỏ hết mấy cái kiến thức về IT này đi mà nên học theo nghề thợ tiện giống như anh của em vì anh này nói nghề thợ tiện như anh em bên Mỹ ít khi bị thất nghiệp vì nó không có outsourcing được nên sẽ có tương lai, vậy thì có đúng không hả anh? Em tự nhận tính cách của mình hơi bị xuề xoà đôi khi hay cẩu thả(sinh hoạt hàng ngày) nhưng khi có 1 project nào quan trọng và thật sự cần thiết thì em tư duy logic rất tốt và làm rất đến nơi đến chốn, vậy không biết em nên đi theo hướng nào nhờ anh tư vấn giúp em nhé, và trong lúc thờ gian chuẩn bị này thì em nên làm gì để qua Mỹ đỡ tốn thời gian để hội nhập vào xã hội Mỹ, em xin nói thêm là tiếng Anh của em không quá tệ(nghe nói, đọc hiểu khoảng chừng 50%-60%) còn nói là thật sự tốt thì cũng chưa tốt, em có đi Châu Âu training vài lần hoàn toàn thoải mái khi giao tiếp và trình bày mục đích của minh với các bạn khác, riêng bà xã em thì tiếng Anh hơi kém, trong tương lai thì gia đình em sẽ qua Westminster-CA anh a.
Em xin cám ơn anh trước nhé.
Thachkhoa
Trong câu hỏi, em không nói tới bằng cấp của em. Nhưng dựa theo chức vụ "Help Desk IT Support" tôi giả định em có bằng cử nhân về IT, specialize in commercial database - Microstrategy & Teradata flat form. Tôi xin được nói sơ về commercial database & machining (nghề tiện), để em có một cái nhìn thông suốt hơn và cần chuẩn bị những gì, khi tới Mỹ định cư và mau chóng hội nhập vào xã hội Mỹ.
1 - Machinist (Thợ tiện) - Trong nghề tiện, lương cao nhất là "Precision Tool & Die Maker" khoảng $50/1 giờ, kế đến là CNC Programmer(Computer Numerical Control) khoảng $35/1 giờ, rồi theo công việc sẽ có tên gọi chức vụ thích hợp như "Tiện cơ khí" (Auto machinist hay mechanical machinist) khoảng $18 - $28/1 giờ. Tiện cơ khí là tiện những phụ tùng của máy móc, động cơ máy nổ v.v.
***Tôi có người bạn thân ở San Jose, CA là chủ hãng tiện, hắn muốn đổi cái CNC mới nên cho tôi "phá" thoải mái. Cả ngày trời từ máy: Lath, Mill, grinder, drill, NC tới program CNC. Một người không biết gì về programming như tôi còn program CNC được, thì tôi nghĩ CNC programming đối với em chỉ là trò chơi của trẻ em.***
2 - Các ngân hàng ở Mỹ, super market, super retail store như: Walmart, Supervalu, Macy's... xài máy của NCR nhiều, mà em biết NCR là công ty phát minh ra Teradata, với kiến thức và kinh nghiệm của em về data warehouse,theo tôi nghĩ em sẽ không bị khó khăn gì mấy khi đi xin việc ở Mỹ.
***Tôi có đứa cháu, nó cũng là programmer, làm cho hãng được 5 năm, bây giờ nó làm theo contract, năm thuở mười thì mới thấy nó vào hãng làm viêc. Thu nhập trung bình của nó trên $200K/1 năm còn bị bà già dzợ "hụt" chê ít, không xứng với con gái bác sĩ của bả.
Năm 2007 phó tổng giám đốc FPT qua Mỹ mua license của Oracle, tới nhà tôi dùng cơm và trò chuyện thì tôi được biết: FPT trả cho Oracle $2.7M tiền licensing + thêm loyalty fee hàng tháng, license per system, đủ thứ tiền. Lương kỹ sư trưởng $1200, database administrator $2000/tháng.
Lời khuyên:
- Về tiếng Anh, theo tôi thì trình độ Anh ngữ của em là đủ rồi, muốn học thêm là tùy em. Suốt ngày em nói chuyện với mấy cái server bằng computer languages thì đâu có cần nhiều human languages.
- Muốn tiếp tục làm commercial database ở Mỹ, trong thời gian chờ đi định cư, em cố gắng làm sao lấy được cái Teradata 12 Certificate -Click here thì khi qua Mỹ xin việc dễ hơn, và lương bèo lắm cũng phải trên $100K.
- Thời gian đầu tới Mỹ, em có thể vào hãng của ông anh làm tạm chức vụ parts debur (Chà, mài cạnh bén của mấy đồ part sau khi tiện xong), lương ($11 - $14/1 giờ) để có bảo hiểm y tế cho gia đình, trong khi chờ xin được job về database engineer. Không cần phải học thêm nghề tiện làm gì cho mất thời gian.
- Hoặc kêu ông anh, lấy cuốn CNC manual & programming về cho em đọc, chỉ em thêm mấy danh từ chuyên môn của nghề tiện, rồi đưa vào làm CNC programmer luôn lương cao hơn gấp đôi debur. Em program CNC xong xuôi, chạy thử cái đầu tiên (good) thì giao lại cho CNC operator làm.
- Về bà xã em, thì ở nhà lo việc nhà, chăm sóc cho 2 đứa nhỏ. Tiền babysit có lẽ còn nhiều hơn tiền lương của vợ em. Vài năm sau khi ổn định, con cái lớn 1 chút thì cho vợ đi làm vẫn chưa muộn.