Người mới đến ở Mỹ.

youandme8110

Thành viên tích cực
#1
Xin kính chào anh chị em, Y&M đang ngồi suy nghĩ mà không hình dung được cuộc sống ở Mỹ như thế nào?

Muốn hỏi thẳng là đi làm ở Mỹ giờ giấc ra sao? lương bổng thế nào? các chê độ? đi làm có vất vả và có đứng nhiều k? có công đoàn k? nếu bị chủ k trả lương hay bị bắt nạt, thì xin giúp đỡ ở đâu?

Cuộc sống ở Mỹ có gì khác ở VN? ví dụ lối sống của Mỹ ít tình cảm hơn Vn? Người Mỹ có tốt bụng và phóng khoáng k? Cuối tuần thì mình đi chơi , giải trí ở đâu? mình có thể tham gia vào hiệp hội nào có người Việt cho đỡ nhớ nhà k? và hiệp hội đó ở đâu?

Mỹ có những điều gì cấm mà VN mình không có? nghe nói câu cá phải có bằng, câu trộm là bị phạt???

Mình phải trả những khoản thuế nào cho Mỹ? nghe nói Mỹ cái gì cũng bắt đóng thuế có phải Không ACE?

Em chưa qua Mỹ, nên không hình dung được nó ra sao để mà có câu hỏi cụ thể cho ACE dễ trả lời, nhưng em rất mong ACE chia sẻ những điều khác biệt giữa Mỹ và VN để em dể hình dung, xem mình phải chuẩn bị gì và phải thích nghi với nó như thế nào?

Em rất mong nhận được sự chia sẻ của ACE
 

TheKingNT

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Người mới đến ở Mỹ.

Cuộc sống ở Mỹ như thế này nè

1. Khi qua đến Mỹ là bạn phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Ví dụ khi có việc làm phải share tiền nhà và tiền ăn ( còn chưa có thì cũng ko sao ).

Lương thì tùy vào kinh nghiệm và trình độ của bạn. Lương căn bản của Mỹ hiện tại là 8,75 đồng /h. Nhưng thường hãng nhận bạn khoảng > 10 đồng/h ( tùy theo thâm niên và trình độ sẽ lên lương theo chu kỳ - khi nào qua đây tìm hiểu thêm).

Người Mỹ văn minh và lịch sự ( VN và cả các nước khác ) bạn sẽ được chào hỏi mọi nơi. Bạn vào Mỹ là bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân, bạn sẽ có nhiều điều kiện để tích lũy cho bản thân ( kiến thức và cả...tiền bạc).

Có một số người trên các diễn đàn than rằng, ở Mỹ làm việc cả ngày mà không dư được, điều này tôi không tin vì theo tôi nghĩ nếu không bị lao vào cờ bạc thì không thể nào mà ko dư đc (không dư ít thì phải dư nhiều).

Bên này thiếu giải trí nên hầu như cuối tuần mọi người ( trẻ có già cũng có ) hay đi casino vì có ca nhạc, nhảy đầm và...cờ bạc. Mà đã cờ bạc thì...ko ghiền cũng thành ghiền và hết tiền.

Ăn uống thì rất rẻ, càng sống chung với gia đình càng có lợi.

Tóm lại, bạn sẽ tốt hơn khi sống ở đất nước mà ai cũng muốn có cơ hội đặt chân đến, nhưng nó không là thiên đường dành cho những ai làm biếng ( mà muốn làm biếng cũng không được ).

Giải trí duy nhất ở Mỹ là shopping vào cuối tuần, còn các ngày khác mọi người lo làm để tích lũy. Cuối tuần mọi người hay tụ họp ở nhà ai đó ăn uống và giải trí ( thứ 7 ) và đi chợ vào chủ nhật cho cả tuần. Thời gian bên này trôi qua rất là nhanh.

2. Nếu bạn chưa qua Mỹ thì việc cần thiết là chuẩn bị 1 cái nghề + học anh văn càng giỏi càng tốt.

Mọi người thường chọn tóc và ...nail. Có thể bạn sẽ cười vì...mình là tiểu thư hay là công tử mà sao lại đi học nghề này, nhưng bên mỹ nó là cái nghề dễ kiếm việc làm nhất ( và cũng dễ kiếm tiền ).

3. Bạn sẽ làm gì khi trình độ anh văn quá kém ??? Bạn sẽ không xin hãng được và các chỗ khác để làm kể cả....bưng phở (vì bạn không biết tiếng anh ) trừ các tiệm của người ....quen.

Việc đầu tiên khi đến Mỹ là phải đăng ký học 1 cái nghề( như nail và tóc chẳng hạn).

Tại sao phải đăng ký liền ??? Vì bạn phải mất mấy tháng mới đủ giờ để thi lấy bằng. Khi có bằng bạn có thể xin vào hãng làm và làm nail hoặc tóc để kiếm thêm thu nhập vào cuối tuần.

Ví dụ: Chỉ cần 2 ngày cuối tuần ở nghề nail mỗi tháng bạn có thể bỏ túi thêm > 2* 4 tuần* 100 = 800 đô.

5 ngày còn lại trong tuần bạn xin vô hãng với mức lương thấp nhất : 10 đồng/h ( 160h/ tháng ). Chưa tính overtimes mỗi tháng bạn có được : 2.400 đô.

4. Một số người mới qua phân vân muốn làm hãng không muốn làm nail, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn xin vô hãng là 1 vấn đề...hơi bị nan giải và không đi làm thì không có tiền để chi tiêu ( đóng tiền nhà hoặc ăn uống....).

Mình cũng mới qua được 6 tháng hơn ( F1 - cuối tháng 9 - 2005=> đừng nghĩ mình may mắn nha !!! Cơ hội chỉ đến 1 lần và phải chuẩn bị trước:113: ). Bỏ túi được bằng nail, chuẩn bị xin vô hãng và đi học thêm ESL ( 7h30 - 10h tối mới về nhà tuần 2 buổi ) và tương lai dự tính sẽ học lên college or hơn nữa.

5. Tại sao phải nên xin làm ở hãng ???

Vì bạn sẽ có được bảo hiểm + ...nhiều thứ khác mà các nghề tự do như nail không có( + sau này qua đây nghiên cứu thêm).

Đây là con đường của mình sẽ đi ( vì điều kiện của mình chỉ có như vậy ) còn với các bạn, mỗi người mỗi hoàn cảnh..hãy nhìn vào thực tế gia đình và nghiên cứu hướng đi riêng cho mình.

Thời điểm này cũng là quá muộn cho mỗi gia đình nên cần phải có sự lựa chọn đúng đắn vì không còn nhiều cơ hội để làm lại như thời trẻ.

Nên nhớ: Khung long bị tuyệt chủng bởi vì chúng không thích nghi được với môi trường mới. Bạn như thế nào là do sự quyết định của bạn + tất cả vì tương lai con em chúng ta :113: ( !!! ).

Một chút chia sẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:

youandme8110

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Người mới đến ở Mỹ.

Cám ơn bạn đã chia sẻ rất chân thành.

Bài viết lại rất rõ ràng, từng luận điểm cụ thể, lại có tô màu từng chủ đề chính. Y&M thích sự chân thành và cách trình bày của bạn. Y&M đang nghĩ đến trình độ trí thức và tính cách của bạn:21::21:

Thôi, mình trở về vấn đề chính đi. :1:

Y&M không sợ cực khổ, nhưng Y&M sợ sự cạnh tranh và sức đấu đá giữa các đồng nghiệp với nhau. Y&M sợ cái văn hóa đó lắm, và nếu gặp chắc mình dứt áo ra đi, chứ không " chơi " lại. Không biết điều này thì bên Mỹ có không???

Y&M đã học nail xong rồi, học av cũng xong rồi, nhưng còn yếu, nghe nói sang Mỹ học nữa sẽ được học miễn phí và mau giỏi hơn không biết có đúng không?

Y&M chắc sang Mỹ cũng làm nghề nail thôi, vì mình cũng thấy thích việc này rồi, ngồi chăm chút cho cái đẹp, tự nhiên mình cũng thấy thích, nhưng Y&M đang nghĩ không biết ở Vn mình đắp bột 1 bộ đến gần 3 tiếng, vẽ 1 bộ hơn 1 tiếng, thì qua Mỹ lấy gì ăn đây? tay nghề kém như vậy. Chủ họ trả lương mình thế nào?

Nghe nói Mỹ mà nó làm k hài lòng là nó quay lại đòi tiền, không biết có đúng không? mình chỉ là sợ không kiếm được việc, chứ k chê bất cứ nghề gì,

Y&M chưa biết lái xe, không biết tập xe có khó không? khoảng bao lâu thì chạy được?

Y&M muốn hỏi về các việc làm thêm ngoài giờ, mình có thể làm những việc gì để kiếm thêm tiền?

Y&M muốn hỏi về y tế, ở bên Vn này trung bình 1 tháng Y&M nằm viện ít nhất 1 ngày, vậy sang Mỹ mình làm sao để xin được cái bảo hiễm y tế? mình có thể mang theo thuốc đặc trị của mình sang k? với người mới qua thì khi bị bệnh mình đến bệnh viện nào? chi phí chữa bệnh mình phải trả ra sao? có được miễn giảm phần nào không?

Y&M không dám mơ đến Casino, Y&M ghét cay đắng cái trò cờ bạc, Y&M không bao giờ tin vào sự đổi đời phút chốc bằng trò đỏ đen, bắng sự thất bại của người khác, nhưng chẳng may nếu người thân mình đam mê đi Casino, mà mình không khuyên được, thì mình có nhờ cảnh sát can thiệp được k? hay có thể dùng cách nào để chế tài không cho người ấy chơi nữa?

Y&M đang hỏi về an ninh bên Mỹ, nói thiệt Y&M nhiều lần đọc những tin các bạn SV việt mình, bị cảnh sát đánh, bị xô vào đường ray xe điện, bị đánh hội đồng, bị hiếp dâm, khi các bạn ấy di chuyển bằng phương tiện công cộng...Y&M thấy hoảng lắm, mình phải đi đứng bằng phương tiện gì? có những nguyên tắc gì? để hạn chế những rủi ro cho mình?

Y&M cám ơn các ACE đã đọc bài, và đã trả lời những câu hỏi rất chi là "Gà Rừng" của Y&M, và Y&M kính mong nhận được thêm sự chia sẻ về cuộc sống mới của quý anh chị. Xin cảm ơn
 

TheKingNT

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Người mới đến ở Mỹ.

Bạn viết vậy ngại ....hổng dám viết tiếp vì thật ra mọi người kinh nghiệm nhiều nhưng làm biếng viết, còn mình thì chỉ là người mới qua mà thôi, ham vui.
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Người mới đến ở Mỹ.

Ặc ặc! Y&M là người sống rất thật lòng, khen cũng thật lòng, chứ gì đâu mà ngại chời. Ai cũng ngại hết oy ai chỉ cho người mới như mình đây chời??? Làm ơn đi mà, bờ li hép mi???:21::21:

Thôi ngại làm chi chỉ tiếp cho Y&M đi nha. Làm ơn nhé, Y&M xin lỗi bạn Y&M sẽ không khen công khai nữa, lần sau Y&M khen sẽ trùm mền thủ thỉ 1 mình Y&M nghe thôi hen.:21:
 

TheKingNT

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Người mới đến ở Mỹ.

Làm ơn đi mà, bờ li hép mi???:21::21: :21:
Hồi xưa khi học AV ở đại học ( trung học mình học tiếng Nga) cô giáo kêu đọc bài có từ "help" thế là ......... can You "híp" me.....ehhhe. Đến giờ vẫn thích nghe + nói "nhầm" từ này.

Y&M viết vậy coi chừng mình .....nhầm lẫn đó. Hiện giờ đang làm việc, tối về 2 đứa mình trùm mền kể chuyện tiếp ha.
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Người mới đến ở Mỹ.

Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo cận thần rằng:

- Án Tử là một tay ăn nói giỏi nước Tề, nay sắp sang đây, ta muốn làm nhục, có cách gì không?


Cận thần thưa:

- Đợi bao giờ Án Tử sang, chúng tôi xin trói một người, dẫn đến trước mặt nhà vua.

- Để làm gì?

- Để giả làm người nước Tề.

- Cho là phạm tội gì?

- Tội ăn trộm!


Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm tiệc thiết đãi tử tế. Rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào.

Vua hỏi:

- Tên kia tội gì mà phải trói thế?

Lính thưa:

- Tên ấy là người nước Tề phải tội ăn trộm.

Vua đưa mắt nhìn Án Tử hỏi rằng:

- Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ?

Án Tử đứng dậy thưa rằng:

- Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài Nam, thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc, thì hóa quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại thủy thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh trộm cắp. Có lẽ cũng tại vì cái thủy thổ khác nhau nó khiến ra như thế chăng!

Vua Sở cười nói:

- Ta muốn nói đùa thành phải chịu nhục. Thế mới hay kẻ cả không nên nói đùa bao giờ



Đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ Y&M không nói đùa, nói chân thành mà cũng không chịu.

Thế mới hay..
.:1: