Những trường hợp rớt phỏng vấn visa du học Mỹ

lilly.trinhdinh

Thành viên mới
#1
Chào Chú, chào mọi người, đây là đoạn pv của mình vào ngày 20/11 và mình đã fail. Mình vẫn chưa biết lý do và rất ấm ức. Chú giúp con cho con thấy lý do con sai và để mọi người cũng rút kinh nghiệm. Con cảm ơn chú!

Me: Good morning Sir, pleased to meet you. My name’s Trinh Dinh. Im here today to convince you for a student Visa
Co: Good morning, how are you?
Me: Im fine
Co: Ok, good. What are you doing right now?
Me: Im a client relations specialist in the marketing department for the real estate of Danang company
Co: where do you live?
Me: I live in Danang city
Co: Ok, gõ cốc cốc. How long have you been working?
Me: I have been working in this company for a year and a half
Co: Phỏng vấn lần thứ mấy rồi (mình không nhớ rõ bằng tiếng anh)
Me: this is my fifth times I apply for a student Visa
Co: gõ cốc cốc, where did you apply for visa in the old time?
Me: In ho chi minh city, sir
Co: Do you have anything new this time?
Me: Since you denied me on November, 2011. I have been working in the Real estate of Danang company. My company has many opportunities that will have better position and salary but everything require a BA degree which I don’t have. This’s hoding me back with my current career. Now that Pittburg State University accept me , here is acceptance letter. Đẩy vào
Co: liếc sơ qua AL. why you don’t continue studying in Vn
Me: I already received a College degree. Here is my degree. I realize that education sytem in vn have many theories and no practice. My family meet all the requirement for me to study abroad so I choose to continue my road in US
Co: where is your school you will study
Me: 1701 south broadway, Pittburg, in Kansas
Co: What do you study?
Me: I study BA, major in Marketing. Here is my major curriculum and cost of attendance
Co: Why you choose this school?
Me: The business college at PSU was named one of the top business college in the nation by entrepreneur magazine, it offered intensive English program, tution fee and health insurance
is reasonable, they have host family for international students
Co: What do your parent do?
Me: My father is…. And my mother is….. Their total income each month is around 4.800 dolla and here is chứng minh thu nhập. My parents also have 2 house for rent for total 2000 dolla each month. Here is hợp đồng thuê nhà
Co: cầm bảng lương của ba mẹ xem rất lâu, lấy tay sờ râu ở cằm. trán hơi nhăn nhăn ngó vô màn hình
Co: Ok, do you have relative in America?
Me: yes , I have, my brother
Co: where does he live?
Me: he lives in Texas
Co: what does he do?
Me: he is a full time math teacher at Tuner high school and teaching math at brook haven college at night.
Co: When did he go to us?
Me: he went to us in 2003
Co: is he us citizen?
Me: yes, he just recently became a us citizen
Co: is he married
Me: he was married. He wants to continue studying higher and built a good career first but his ex-wife wanted to have kid, she cant wait longer and they broke up in good term
Co: nhìn màn hình, vuốt râu rồi gõ cốc cốc. CO 1 tay kí vào tờ giấy trắng 1 tay nói : I don’t belive you go to America for study.
Me: co, why you say that. Im 24 and im determined, I don’t have any purpose but to study, get BA degree and come home, if it is not about education, I wouldn’t have patient to come here the fifth times.
Co: đưa giấy trắng ra, nói tiếng việt, em vẫn chưa chứng minh được mình sẽ đi học.
Me: Co, may I please have a word? I provide my study plan and answer all your question, my parent have enough money for me to study, why you don’t belive me , let me know a real reason, I will prepare for u.
Co: nhìn thẳng mình mặt khó chịu và nói : em đi ra để cho người tiếp theo vào
Me: đứng lì ra đó. America is the country freedom and fairness. I don’t believe it is fair for you to assume that I am not studing in us and denied me. I just want to have good education and bright future and im paying your country in exchange knowledge.. I believe under God, all men are equal and I strongly believe everyone has an equal opportunity. Thấy Co không nói gì nữa, mình đi về luôn.
 

Duy

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Fail và không biết lý do, chú Hà giúp con!!!!!

Co: is he married
Me: he was married....
 
#3
Ðề: Fail và không biết lý do, chú Hà giúp con!!!!!

Cháu rớt những chỗ này

Co: Ok, good. What are you doing right now?
Me: Im a client relations specialist in the marketing department for the real estate of Danang company
Good - you are a productive person

Co: Do you have anything new this time?
Me: Since you denied me on November, 2011. I have been working in the Real estate of Danang company. My company has many opportunities that will have better position and salary but everything require a BA degree which I don’t have. This’s hoding me back with my current career. Now that Pittburg State University accept me , here is acceptance letter. Đẩy vào
Câu trả lời này không cho CO thấy cháu có sự tiến bộ nào hay có gì mới cho CO thấy. Thay vì nói những lời dư thừa, cháu cần SHOW cho CO thấy là cháu đã tìm hiểu rất là kỹ ngành cháu chọn học, và trường PSU cho cháu transfer bao nhiêu tín chỉ, cháu đã chuẩn bị như thế nào CO tha cho cháu câu này

Co: liếc sơ qua AL. why you don’t continue studying in Vn
Me: I already received a College degree. Here is my degree. (dư thừa) I realize that education sytem in vn have many theories and no practice. My family meet all the requirement for me to study abroad so I choose to continue my road in US (Cháu đã chứng minh cho CO thấy cháu không hiểu biết gì về giáo dục của Mỹ, cũng như của Việt Nam - CHÁU RỚT CHỖ NÀY)
Cháu chỉ có bang cao đẳng ở VN, muốn vào đại học "Chính quy" thì trường bắt buộc cháu phải học khóa luyện thi do trường chỉ định, rồi cháu phải thi vào đại học (đủ trò, thi không đủ điểm thì tốn tiền lại không vào được đại học ở VN)

Co: Why you choose this school?
Me: The business college at PSU was named one of the top business college in the nation by entrepreneur magazine, it offered intensive English program, tution fee and health insurance
PSU không phải là TOP business school - với học bạ của cháu thì muốn vào TOP business school thì rất là khó


Nói tóm lại - cháu rớt vì cháu không nghiêm túc trong lúc chú dạy cháu phỏng vấn visa - Tuy gia đinh cháu có chuyện, nhưng ở dưới quê vẫn có internet - chú nhắn cháu vào YIM chú dợt tiếp nhưng cháu không vào - những câu chú dạy cháu, cháu lại không nghe trả lời theo ý mình - Trước ngày PV, chú nhắn lần nửa "Tại sao xắp PV rồi, không vào cho chú dợt tiếp?" cháu không trả lời thì chú xem như cháu bỏ cuộc.

Chú không lấy tiền cháu, lại nhiệt tâm với cháu như vậy tại sao cháu không nghiêm túc.

V.Anh, GPA chỉ đuợc 1.88, chibi_mon, Uyenle, PHUOCDINH, KHANGNGO, KISS đây là những người luyên chung với cháu, TẤT CẢ ĐÃ LẤY ĐUỢC VISA RỒI.
 
#4
Tên: Trung
Dịch Vụ: Tự làm hồ sơ
Học lực: Sinh viên đại học kinh tế năm 2 RMIT Vietnam
GPA: 1.4
Anh văn: IELTS 6.0
U.S school apply: Mision College
Ngành học: Mechanical Engineer
Nghề nghiệp của cha mẹ: Kinh doanh
Tư vấn phỏng vấn: vha08
(Tóm tắt dợt phỏng vấn
Khuyên hủy phỏng vấn, xin học lại ở trường khác)

Trần Trung Nguyễn: Fail rồi chú Con ngu wá, sắp lọt rồi mà còn ngu. Con tường thuật lại chú nghe.
Trần Trung Nguyễn: Me: Hello Sir, I’m here today for my student visa interview.
CO: I’m good. How are you.
Me: I’m very good.
CO: (hỏi transcripts của con)
Me: Here’s my transcripts and học bạ. (cbị tinh thần trả lời)
Trần Trung Nguyễn: CO: (lấy học bạ nhưng k coi) (hỏi con đang làm ở đâu)
Trần Trung Nguyễn: Me: I’m a deputy director of my family company.
Trần Trung Nguyễn: CO: Hỏi con đã đi mấy nước rồi.
vha08: exactly từng từ, như vậy chú mới biết mà sửa lại hco lần sau
Trần Trung Nguyễn: Dạ tại con rối wá k nhớ rõ chính xác từng chữ CO hỏi. Nhưng nghĩa thì con chắc chắn k trật
Trần Trung Nguyễn: CO: How many countries have you been to?
Trần Trung Nguyễn: Me: Three. Taiwan, Malaysia and Singapore.
Trần Trung Nguyễn: (Bồi thêm) I just came back from my business trip in Taiwan.
Trần Trung Nguyễn: CO: (Cười) Good good!
Trần Trung Nguyễn: (cầm visa con lật lật)
Trần Trung Nguyễn: Lật wa cái CO nói: Good! I see!
Trần Trung Nguyễn: Dạ vấn đề là ở đó đó chúcon quá trời ngu
vha08: Mới dạy không nhớ nổi
Trần Trung Nguyễn: k chú
Trần Trung Nguyễn: lúc đó nhớ
Trần Trung Nguyễn: trong bụng con thì đang chăm chăm vô cái vụ đó mà
Trần Trung Nguyễn: cái ổng nhìn còn cười
Trần Trung Nguyễn: quay wa quơ quơ trên bàn
Trần Trung Nguyễn: mà k đụng j tới tanscript của con
Trần Trung Nguyễn: con nghĩ là tốt rồi

Trần Trung Nguyễn: CO: Do you have any relative in US?
Trần Trung Nguyễn: (Ngồi vào máy tính bấm bấm)
Trần Trung Nguyễn: Me: No I don't!
Trần Trung Nguyễn: CO: Good! Mày nhớ kỹ coi có cậu, dì, anh chị em gì ở Mỹ hông. (Cười cười nhìn con tiếp)
Trần Trung Nguyễn: Me: No no! I don't!
Trần Trung Nguyễn: Trời ơi tới khúc này là con mừng rơn rồi
Trần Trung Nguyễn: CO: Phán Good good!
Trần Trung Nguyễn: Bụng con thở phào rồi
Trần Trung Nguyễn: CO đứng dậy ra bàn, k cầm mộc mà cầm transcript của con lên coi =="
Trần Trung Nguyễn: lúc đó bị sốc luôn
Trần Trung Nguyễn: Thà mở ngay từ đầu con còn chuẩn bị tinh thần
Trần Trung Nguyễn: Con cứ nghĩ tới khúc này là ok rồi
Trần Trung Nguyễn: Cái xong đúng ra con phải nói là Please don't judge me with my GPA.
Trần Trung Nguyễn: Mà k hiểu sao con đứng trân luôn. Xong hết cười. Mặt đăm chiêu. T_T
Trần Trung Nguyễn: Móc giấy reject ra

Trần Trung Nguyễn: Xong con mới nói ổng: Please hear me!
Trần Trung Nguyễn: Ổng nói : I'm sorry! Nhưng mà ổng dừng lại. T_T Con biết ổng muốn nghe con nói gì!
vha08: rồi sao?
Trần Trung Nguyễn: Con nói là cái GPA RMIT nó tính kỳ lắm T_T Con cũng đưa cái tờ con in ra
Trần Trung Nguyễn: mà ổng cũng coi
Trần Trung Nguyễn: mà ổng cũng k coi
 
#5
Ðề: Những trường hợp rớt phỏng vấn visa du học Mỹ

nly_0n3_sweet_l0v3: thanks chú
nly_0n3_sweet_l0v3: see u later
nly_0n3_sweet_l0v3: chú ơi cháu lại fail
cháu chỉ show cái highschool
mà nó cứ hỏi bảng điểm của đại học
cháu show ra thì nó nói fail luôn

nly_0n3_sweet_l0v3: cháu giải thích cũng không nghe
nly_0n3_sweet_l0v3: y chang lần thứ 1
vha08: Như vậy cháu chỉ còn cách xin trường ở VN học cho tốt rồi trở lại thôi
vha08: Lúc gần đây nhiều đứa bị điểm 4 hay 5 CO đều cho fail hết
nly_0n3_sweet_l0v3: dạ vậy chắc năm sau cháu nộp lại
nly_0n3_sweet_l0v3: chú cho cháu lại số tài khoản
nly_0n3_sweet_l0v3: để cháu gửi tiền qua chú giúp cháu quá nhiều luôn
vha08: Không cần
vha08: cháu không lấy đucợ visa thì chú không lấy tiền
vha08: Xin học lại trường khác đi cháu
Trường hợp con bé này failed phỏng vấn visa vì bảng điểm đại học "F" nhiều hơn "D" mặc dù học bạ THPT OK; nhưng CO không chấp nhận giải thích.

Rớt 2 lần
 
#6
Trường hợp rớt phỏng vấn của Thanh Mai

Thanh Mai: Dạ lúc cháu vào cháu chào

Me: Good morning CO. My name’s Thanh Mai, I am here for student visa interview. How are you sir?

CO: Im lặng không trả lời cháu, rồi CO nói với thông dịch viên, TDV nói lại với cháu là:”Em muốn học trường nào?
Me: Cháu trả lời bằng tiếng Việt: Em học quản trị kinh doanh tại Green River

CO/TDV: Em có người thân Mỹ hay ở Mỹ không?
Me: Em có ông bà ngoại sống ở Atlanta

CO/TDV: D(iểm trung bình cuối cấp của em là bao nhiêu đưa học bạ cho CO xem.
CO xem xong rồi lắc đầu chỉ vào học bạ của cháu – cháu nghe chị TDV nói chỉ có 6,7 thôi hả - rồi chị TDV quay lại nói:”Học bạ của em yếu quá, không đủ điều kiện để du học

Me: Em có thư mời của trường UW bảo đảm nhận em – cháu đưa thư mời
CO: No. No Rồi kêu người tiếp theo

(Rớt lần đầu)
 

trango.1902

Thành viên mới
#7
Ðề: Những trường hợp rớt phỏng vấn visa du học Mỹ

Con kính chào chú Vha và các bạn. Con tình cờ tìm được diễn đàn XNC vào thời điểm con phỏng vấn lần đầu rớt vào ngày 14/01/2015. Không biết dùng từ nào để diễn tả nhưng nó y như là con vớ được cái phao tinh thần khi đang hoang mang. Con đọc nhiều bài viết của chú và các bạn, còn copy in ra giấy những đoạn phỏng vấn đó đọc đi đọc lại :p và ngồi ngẫm lại cái cuộc phỏng vẫn ngu ngơ hôm bữa và rút ra biết bao nhiêu là thứ mà chắc chắn là vẫn chưa đủ. Con tư làm tất cả hồ sơ và có nhờ một chị làm ở công ty du học hướng dẫn phỏng vấn (chị này làm riêng cho con với phí 200$, chỉ đưa cho con mấy câu hỏi và có mấy buổi hỏi con trả lời, chỉ nhiệt tình nhưng đúng như lời khuyên của các bạn may mắn đã được chú luyện phỏng vấn thì chỉ khi bản thân mình hiểu rõ và chuẩn bị tốt mới có thể đậu). Con cầu mong được chú và các bạn góp ý vì con còn quá nhiều câu hỏi chưa biết trả lời ra sao, bài viết của con không trôi tuột im lìm vì con đăng ký phỏng vấn tiếp đợt 2 ngày 16/03/2015, lý do con muốn tận dụng cái I-20 còn hạn để đỡ tốn phí xin trường mới)

1. Tên con: Ngô Nguyễn Thùy Trang, con 24 tuổi
2. Con đã tốt nghiệp Đại học Sài Gòn ngành Tài chính ngân hàng năm 2013, quá trình học liên tục, hiện đi làm cho Ngân hàng được 1 năm
3. Kết quả học tập: Cấp 3 loại giỏi, Đại học loại khá: 7.13
4. Trình độ anh ngữ: con chỉ có bằng Toeic 790 nhưng cũng hết hạn rồi, ngày xưa thi để đi xin việc ở VN thôi. Giao tiếp tiếng anh nghe có thể hiểu 80% nhưng phản xạ trả lời lại kém

5. Trường đã xin: Solex College.
6. Tại sao chọn trường, môn học này: Đầu tiên là con có bác ruột ở Chicago nên tìm những trường ở đó (mặc dù tiền học ban đầu của con là ba mẹ con lo nhưng ý ba mẹ muốn con ở với bác để yên tâm hơn và cũng tiết kiệm nữa), con muốn tìm trường để học ESL mà học phí rẻ để tiết kiệm nhất có thể tiền của ba mẹ, lương con đi làm 1 năm qua ở đất Sài Gòn chỉ đủ nuôi bản thân và tiền nhà trọ cho các em ở cùng, không dư đồng nào cả), còn sau đó học gì thì con định sẽ tìm trường khác (đây là một điểm làm kế hoạch du học của con không rõ ràng, con dự định là sau khi có Toefl con sẽ học ngành khác ngành Finance and Banking đã học, về y tá nha chẳng hạn, phụ thuộc vào tiền con kiếm được để trang trải cho việc học này, ba mẹ con còn phải lo cho 2 đứa em con ăn học, quyết định đi du học của con là để thay đổi cuộc sống, trải nghiệm và tự bươn chải), thêm nữa là con có nhỏ bạn cùng hoàn cảnh, không khác gì cả, và đang học trường này đi hồi tháng 04/2014 nên con muốn dựa theo người đi trước để tự làm hồ sơ, chị hướng dẫn phỏng vấn con đã nói ở trên cũng là người làm hồ sơ này cho bạn ấy, chi phí là $3.500 (chưa có vé máy bay gì cả, dừng ở cuộc phỏng vấn thôi, không dư số 0 nào đâu ạ; phí con tự làm cũng không rẻ nhất nhưng tạm được với lương mấy tháng của con
:1:, phí xin trường+ chuyển I20 về VN $250 ( này bị trường nó lừa 1 xíu vì k gấp nhưng lại xài chuyển phát nhanh theo gợi ý của nó), SEVIS 200, PHÍ PV $160, $200 công cho chị hướng dẫn phỏng vấn.
7. Chi phí trường: học phí khóa học ESL 9 tháng là $4.950 ($550/tháng)
8. Nghề nghiệp của ba mẹ: cha mẹ con có 1 vựa trái cây ở miền Tây cung cấp cho SG (có giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng vốn điều lệ cực thấp).
9. Thu nhập của cha mẹ, tài chính: thu nhập 1 tháng trung bình 40 triệu. Chị hướng dẫn phỏng vấn kêu nói là 65 triệu. Đây là lí do con không dám nộp trường đại học sợ CO thấy nguồn tài chính không đáp ứng cho học phí học đại học)
10. Kế hoạch đầu tư tài chính cho việc du học: khóa học 9 tháng ba mẹ lo tiền cho con còn sau này con tự lo (mạo hiểm nhưng con không muốn xài tiền của ba mẹ)
11. Hồ sơ con mang đi phỏng vấn lần trước có thể nói là đẹp và thật, học bạ tốt, sổ tiết kiệm ngân hàng, sổ đỏ đất đai ổn hết,... nhưng rớt là do bản thân thiếu điềm tĩnh.

Ngày con đi phỏng vấn xếp hàng thôi chứ không có hiện số trên bảng điện tử, có 5 CO. Con gặp CO nam có vẻ là người Mỹ và chị phiên dịch. CO nói rất nhanh và nhỏ, và chị phiên dịch có nhiệm vụ dịch hết tất cả câu hỏi cho mọi người, không chỉ riêng con. CO này hỏi chỉ là có tính chất câu hỏi từ miệng CO thôi chứ nhanh quá nghe đâu có hiểu được đâu à. Chị đứng trước con phỏng vấn con nghe trả lời học MBA, lần phỏng vấn gần đây nhất là hồi tháng 5, bla bla... chỉ đậu thấy mà vui cho chỉ ghê).


Và sau đây là lần pv trước của con:
Con: Hello Sir. Have a nice day! Em chào chị.
CO: Qua Mỹ bạn học gì?
Con: Trả lời học English and Literature- General. (Đây là do chị ở công ty nói phải nói giống I-20, có bạn nói sai I-20 rớt ngay. Ngớ ngẩn của con bắt đầu từ đây vì đã không hiểu ý của CO
CO: Tại sao bạn học Literature?
Con: (Ngớ người) Rồi cũng nói nhăng cuội gì đó như là muốn tìm hiểu nền văn hoá và văn học của Mỹ, bla bla, hơi mất bình tĩnh. Tôi học khóa học theo như I-20 được cấp. (I 20 ghi English and Literature- General như vậy, không hiểu lắm là do khóa học tên như vậy hay sao dù con đăng ký chương trình Intensive English)
CO: Tôi muốn biết bạn học ngành gì chứ không phải theo I-20?
Con: First of all, i will study English, then i study Finance and Banking.
CO: CO tỏ vẻ một xíu khó chịu. Con cũng làm mặt đơ vẫn cười với ổng kiểu biết lỗi ngu của mình rồi.). Ba mẹ làm gì?
Con: My parents do business. (Chưa kịp diễn tả: collect fruits from other merchants in my province and supply for HCMC markets, thì nghe chị phiên dịch hỏi kinh doanh gì. Buộc miệng trả lời vựa trái cây, không biết từ này nói sao). Chị phiên dịch dịch lại đúng 1 từ cho CO: FRUIT.
CO: Đưa học bạ.
CO: Sao trong học bạ nghề nghiệp của ba là Giáo viên?
Con: (Xin trả lời tiếng Việt :2:). Ba nghỉ hưu sớm và chuyển sang kinh doanh để kiếm nhiều tiền hơn cho việc học của con cái.
CO: Gật đầu.Tại sao chọn Solex?
Con: It has Intensive E Program and the major that i want to study. The school fee is suitable for me. It is also near my ralative's house, so it is convenient for me to move.
CO: Bảng điểm đại học
Con: Đưa vào bảng điểm mà đưa mặt thứ 2. Bảng điểm có 2 mặt và trên đầu đều có tiêu đề BẢNG ĐIỂM nên đưa vào mặt sau. Mặt sau có mộc và chữ ký của hiệu trưởng như là 1 bảng đầy đủ chứ không phải trang tiếp theo. Đây là bất cẩn của bản thân trong việc xếp hồ sơ cũng như khi đưa vào nhưng không nhận ra.
CO: Ịn nguyên bảng điểm xuống bàn kiếng. Hỏi chị phiên dịch gì đó, rồi chị phiên dịch hỏi sao có nhiêu đây môn, điểm mấy học kỳ trước đâu,học đại học có 1 năm à)
Con: I studied 4 years. This is my Degree of Bachelor, đưa bằng đại học vào. (Không hiểu tại sao CO lại hỏi như vậy, không nhận ra người ta không thấy mặt trước, mặt trước là 3 năm đã học, sau khi nhận giấy tờ CO trả lại mới thấy và sáng mắt ra nhưng muộn rồi.

Cuộc phỏng vấn kết thúc trong sự thất vọng của bản thân. Lỗi là của bản thân chứ không đổ cho hoàn cảnh. Sao không có cái ngu nào giống cái ngu nào trơn vậy chài ai. Dù là do nhiều lí do, ngay từ đầu đã có thể cho rớt nhưng được hỏi tiếp thì cũng coi như gặp được CO dễ chịu rồi.) Nhưng nguyên buổi phỏng vấn vì xác định nghe không rõ từ CO nên hình như mọi tập trung về chị phiên dịch (lâu lâu cũng có nhìn CO khi trả lời)- lại là thiếu sót tiếp theo đây.

Giờ con mong được chú luyện cho lần sau những câu hỏi con chưa biết trả lời ra sao:
Lần phỏng van này có gì mới? Vì thực tế con không có gì mới cả.
Tại sao học cao đẳng trong khi đã tốt nghiệp đại học?
Kế hoạch học tập cụ thể như thế nào?...

Và phản xạ tiếng anh tệ quá, dù con cũng đang xem phim Mỹ hằng ngày, nghe tin tức nhưng e khó lòng lên nhanh được. Con chỉ được cái ngữ pháp, mà chính vì nó mới cản trở việc nói tiếng anh 1 cách bình thường của con.

Cầu chúc chú cùng các bạn một cái Tết ấm cúng và an lành. Con quý mọi người.
 
B

BaoKhang

Guest
#8
Rớt phỏng vấn 2 lần

Dạ,cháu chào chú vh08 và mọi người . Tình hình là cháu phỏng vấn rớt 2 lần rồi, lần gần nhất là 28-5. cháu dự định phỏng vần lần 3 vào đầu tháng 10 này,Năm nay cháu 19 tuổi, vì tiếng anh cháu kém nên cháu ko học đại học gì cả, chỉ học bổ sung tiếng anh từ trung tâm thôi,
học bạ của con là: 7.0,7.1,7.1
bố mẹ cháu làm kinh doanh cà phê , thu nhập bình quân 1 tháng từ 80-90triệu.....
lần 2 cháu phỏng vấn với CO đầu trọc hàn quốc :20: dưới đây là cuộc phỏng vấn của cháu vào 28-5 voi CO, mong chú và mọi người xem và giúp đỡ cháu rút kinh nghiệm cho lần 3:
me: good morning sir, how are you today?
co : i'm fine. how about you?
me: I'm fine.thanks
co: what's your name ?
me:my name is Ha co: học bạ và sổ tiết kiệm ( xem rất nhiều lần sổ tiết kiệm) what school will you study?
me: I will study business major at whatcom community college
co : why do you choose study at Whatcom?
me:I choose study at whatcom beacause I want to study business major at WCC ,it's one of the strength in the school, beside the curriculum high quality and the tution fee suitable with my family
co: do you have any sibling, sister or brother ?
me: yes, I have a older sister and two older brothers
my sister got a married , she's the owner of a clothes shop.my brother has graduated university natural sciences HCM city and looking for work and my brother is owner of motobike store .
co:what do your parents do
me: my parent do business about coffee and agricultural products,
co : thu nhập về kinh doanh như thế nào ?
me: every month ,the business can earn over about 90 millions
co : vườn của gia đình co bao nhieu hecta?
me: /lung túng ko biet bao nhieu hecta/ sorry I don't know but I know my parents have five lands:20:(biết out roi)
co: bấm bấm...... do you have family or relative in US?
me , yes I have a distant uncle , he lives in Mississpi sate
co: what do he do?
me: I don't know, because he is a distant uncle and I wanna independent living in US, so I don't find a lot of information about him (cố giải thích là ko phải họ hàng thân thuộc, tại vì lần đầu cháu ko biết nên đã nói có cậu ,vì hồ sơ đã lưu vậy nên lần 2 cháu ko thể nói là ko có người thân )
co :I'm sorry , I ko thể cấp visa cho bạn.

Ngoài nhưng cấu trên còn một số cấu mà cháu quên rồi,bên cạnh phần đầu có một đoạn hội thoại ngắn là
CO hỏi cháu đã từng phỏng vấn chưa ,lí do tại sao rớt và có phải người phỏng vấn là Ông ý ko?
cháu trả lời là tiếng anh chưa tốt ko đạt yêu cầu , bây giờ đã cải thiện và tiến bộ hơn nhiều, cháu bảo cháu không nhớ nữa chắc là ko phải ông ý
CO : :21: cuoi rat chi là ghê và tiep tuc dua ra câu hoi

:2: cháu ko phản xạ nhanh được với những tình huống bất ngờ và ko nhạy bén trong việc show giấy tờ,phần câu trả lời khá là lủng củng, vậy nên cháu hi vọng chú sẽ giúp biet các lỗi sai cua mình và rút kinh nghiệmDạ,cháu chào chú vh08 và mọi người . Tình hình là cháu phỏng vấn rớt 2 lần rồi, lần gần nhất là 28-5. cháu dự định phỏng vần lần 3 vào đầu tháng 10 này,Năm nay cháu 19 tuổi, vì tiếng anh cháu kém nên cháu ko học đại học gì cả, chỉ học bổ sung tiếng anh từ trung tâm thôi,
học bạ của con là: 7.0,7.1,7.1
bố mẹ cháu làm kinh doanh cà phê , thu nhập bình quân 1 tháng từ 80-90triệu.....
lần 2 cháu phỏng vấn với CO đầu trọc hàn quốc :20: dưới đây là cuộc phỏng vấn của cháu vào 28-5 voi CO, mong chú và mọi người xem và giúp đỡ cháu rút kinh nghiệm cho lần 3:
me: good morning sir, how are you today?
co : i'm fine. how about you?
me: I'm fine.thanks
co: what's your name ?
me:my name is Ha co: học bạ và sổ tiết kiệm ( xem rất nhiều lần sổ tiết kiệm) what school will you study?
me: I will study business major at whatcom community college
co : why do you choose study at Whatcom?
me:I choose study at whatcom beacause I want to study business major at WCC ,it's one of the strength in the school, beside the curriculum high quality and the tution fee suitable with my family
co: do you have any sibling, sister or brother ?
me: yes, I have a older sister and two older brothers
my sister got a married , she's the owner of a clothes shop.my brother has graduated university natural sciences HCM city and looking for work and my brother is owner of motobike store .
co:what do your parents do
me: my parent do business about coffee and agricultural products,
co : thu nhập về kinh doanh như thế nào ?
me: every month ,the business can earn over about 90 millions
co : vườn của gia đình co bao nhieu hecta?
me: /lung túng ko biet bao nhieu hecta/ sorry I don't know but I know my parents have five lands:20:(biết out roi)
co: bấm bấm...... do you have family or relative in US?
me , yes I have a distant uncle , he lives in Mississpi sate
co: what do he do?
me: I don't know, because he is a distant uncle and I wanna independent living in US, so I don't find a lot of information about him (cố giải thích là ko phải họ hàng thân thuộc, tại vì lần đầu cháu ko biết nên đã nói có cậu ,vì hồ sơ đã lưu vậy nên lần 2 cháu ko thể nói là ko có người thân )
co :I'm sorry , I ko thể cấp visa cho bạn.

Ngoài nhưng cấu trên còn một số cấu mà cháu quên rồi,bên cạnh phần đầu có một đoạn hội thoại ngắn là
CO hỏi cháu đã từng phỏng vấn chưa ,lí do tại sao rớt và có phải người phỏng vấn là Ông ý ko?
cháu trả lời là tiếng anh chưa tốt ko đạt yêu cầu , bây giờ đã cải thiện và tiến bộ hơn nhiều, cháu bảo cháu không nhớ nữa chắc là ko phải ông ý
CO : :21: cuoi rat chi là ghê và tiep tuc dua ra câu hoi

:2: cháu ko phản xạ nhanh được với những tình huống bất ngờ và ko nhạy bén trong việc show giấy tờ,phần câu trả lời khá là lủng củng, vậy nên cháu hi vọng chú sẽ giúp biet các lỗi sai cua mình và rút kinh nghiệm:20::20::20:
 

truongngocduykhanh

Thành viên mới
#9
Ðề: Những trường hợp rớt phỏng vấn visa du học Mỹ

Con tên Trương Ngọc Duy Khánh, điểm học bạ con 3 năm đều >8, con tốt nghiệp đh ngành thương mại điểm trung bình 6,4. Sáng nay con có cuộc phỏng vấn visa bà Mỹ đen như sau.
Me: Good morning madam, (chưa kịp nói hết câu thì đòi lấy i-20 và pp của con)
CO: Which university will you study in Us?
Me: I applied for university of houston.
CO: Do you have relative in us?
Yes, i have 2 sisters. They're living in us now.
Where do they live?
Oldest sister live in LA, last one live in Oklahoma.
What do they do?
They are both owner nail store.
Who filed an immigration petition for your sister?
Their husband.
They married in Việt Nam or US?
They married in Việt Nam
Why dont you live near your sister?
Because the school i want to study located in texas, and have training program suitable with me.
What your parent do?
My parent do business in cosmetic and industrial product.
What will you do when you comback in Việt Nam?
I want to help my parent trading business.
What do you do? I'm working for zapo technology as sales staff.
Shoes?
No, zapo technology company
Unfortunately, i can not...và đưa tờ giấy trắng cho cháu. Có phải cháu rớt vì chị cháu ở bên Mỹ không chú. Cháu dự tính đợi tháng 1 hoặc qua tết âm lịch. Mong chú cho cháu ý kiến.
 

truongngocduykhanh

Thành viên mới
#10
Ðề: Những trường hợp rớt phỏng vấn visa du học Mỹ

Chào chú vha,
Con tên Trương ngọc duy khánh, điểm học bạ con 3 năm đều >8, con tốt nghiệp đh ngành thương mại điêm trung bình 6,4. Sáng nay con có cuộc phỏng vấn vs bà mỹ đen như sau.
Me: Good morning madam, (chưa kịp nói hết câu thì đòi lấy i-20 và pp của con
CO: Which university will you study in Us?
Me: I applied for university of houston.
CO: Do you have relative in us?
Me: Yes, i have 2 sisters. They're living in us now.
CO: Where do they live?
Me: Oldest sister live in LA, last one live in Oklahoma.
CO: What do they do
Me: They are both owner nail store.
CO:Who filed an immigration petition for your sister?(chỗ này cháu nghe ko rõ và nhờ lặp lai
Me:Their husband.
CO: They married in Việt Nam or US?
Me:They married in Việt Nam
CO: Why dont you live near your sister?
Me: Because the school i want to study located in texas, and have training program suitable with me.
CO: give me your học bạ or transcript.
Me: đưa cả 2(cháu thấy xem lướt lướt)
CO: what your parent do?
Me: My parent do business in cosmetic and industrial product
CO: What will you do when you comback in việt nam?
Me: I want to help my parent trading business.
CO: What do you do?
Me: I'm working for zapo technology as sales staff.
CO: Shoes?(bã nhắc lại)
Me: No, zapo technology company
CO: Unfortunately, i can not...và đưa tờ giấy trắng cho cháu. Có phải cháu rớt vì chị cháu ở bên mỹ không chú. Cháu dự tính đợi tháng 1 hoặc qua tết âm lịch. Mong chú cho cháu ý kiến.
 
Last edited by a moderator: