nhớ người...

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#1
Ngày xưa tóc mẹ buộc cha
lối về thơ thẩn bước xa bước gần
tóc em giờ lại vướng chân
lối về tôi lại buâng khuâng nhớ người...

:11: kí tên : Nguyễn Tấn tài -0- :11:
 

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: nhớ người...

Lối về ngập lá me rơi
Gót chân khe khẽ giữa thời tóc xanh
Lối về nho nhỏ quanh quanh
Bây giờ một nẻo vắng tanh nhớ người
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#3
Ðề: nhớ người...

Ngày xưa ngồi ngắm... lá rơi
Đợi mẹ tan học, cha cười ...làm quen
Tóc thề ai ướp hương sen?
Để anh lòng dạ rối beng nhớ người
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#4
Ðề: nhớ người...

Ngày nào anh cũng sang chơi
Sao anh không tỏ một lời kết duyên
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Anh ra đứng mãi ngoài hiên nhớ người
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#5
Ðề: nhớ người...

Anh về nhớ mãi nụ cười
Tương tư thiếu nữ nết na ngoan hiền
Anh thưa ba mẹ ra giêng
Sao nay ván vội đóng thuyền người ơi?